1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh( viết tiếp Yêu một người có vợ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oneclick10, 21/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oneclick10

    oneclick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh( viết tiếp Yêu một người có vợ)

    Giờ này anh đang làm gì?
    Câu hỏi này thường trực trong đầu em bất cứ lúc nào không có anh bên cạnh.Và từ hôm qua đến giờ em nghĩ đến nó thường xuyên hơn. Giờ này anh đang ở sân bay, giờ này anh đã về cơ quan và giờ này anh đã về với gia đình.
    Chưa bao giờ em nhớ anh như thế, em không thể nhắn tin cho anh, không thể gọi điện cho anh và không biết tin tức của anh. Chúng mình đang ở trong cùng một thành phố ư?
    Suy nghĩ của em cứ dàn trải và miên man, buồn đến tận cùng thì thôi, chắc cũng khó có thể buồn hơn được nữa. Giờ này những đứa con trai anh đang vui mừng chờ đón bố về, chị ấy thì vui và hạnh phúc khi anh về nhà mạnh khỏe, còn anh chắc chẳng có gì vui hơn sau hai tuần mệt mỏi trở về nhìn thấy gia đình nhỏ bé của mình, nụ cười tiếng nói của những đứa con thơ và ánh mắt hạnh phúc của vợ. Lũ trẻ sẽ vòi vĩnh anh quà, chị ấy sẽ nấu cho anh những món ăn mà anh thích nhất, cả tối gia đình sẽ ríu rít chuyện trò, và chắc chắn rằng khi nằm cạnh chị ấy anh sẽ ôm chị ấy vào lòng cám ơn chị hai tuần bận rộn thay anh chăm sóc gia đình. Em sẽ không bao giờ có những giây phút như thế này với anh.
    Cũng những giờ phút ấy, có một người con gái đang nuốt nước mắt vào trong để nhớ anh. Tin nhắn lúc 4h chiều báo tin anh đã về đến sân bay là những dòng chữ cuối cùng em nhận được từ anh cho đến giờ phút này, em muốn nhắn tin cho anh lắm, muốn gọi điện cho anh lắm, nhưng lại sợ sẽ phá hỏng những phút giây hạnh phúc của gia đình anh.
    Tại sao anh lại nói yêu em, và tại sao em lại yêu anh. Gia đình anh có tất cả mọi thứ mà anh cần, còn em, em chẳng mang lại được cho anh điều gì cả. Ngày hôm nay anh cũng không thể gặp em phải không, anh sẽ đưa lũ trẻ về thăm ông bà, sẽ có một ngày nghỉ ngơi không lo nghĩ về một điều gì cả. Sẽ một ngày nữa em không có tin tức của anh.
    Ngày mai anh sẽ có 3 h đồng hồ ở bên cạnh em trong lúc chờ con trai di học, trong 3h đồng hồ ấy anh cũng sẽ nói nhớ em, cũng sẽ nói yêu em và em cũng sẽ rất sung sướng khi được anh ôm vào lòng. Ngày lại qua ngày, em và anh sống ngày hôm nay mà không biết đến ngày mai sẽ thế nào. Lúc nào chúng mình sẽ phải dừng lại đây anh? Lý trí của em không thắng nổi tình yêu em dành cho anh.
    Hôm nay em mặc một cái váy màu trắng, đeo một vòng ngọc trai màu trắng, anh chưa nhin thấy em mặc bộ này lần nào. Nếu gặp em anh sẽ lại khen em đẹp. mặc dù biết ngày hôm nay sẽ không gặp anh nhưng trong sâu thẳm trái tim em vẫn hi vọng một điều gì đó.
    Lúc này đây anh có nghe thấy em đang nói chuyện với anh không?
  2. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    Bạn cứ nghĩ giờ này người bạn yêu đang ******** với vợ anh ấy 1 cách say sưa và hãy quên đi , đừng gánh thêm đau thương nữa . Đàn ông nói yêu thương 10 người phụ nữ cũng được huống hồ chi 2 người , chỉ là lời nói thôi mà ! Quên đi và sống vui bạn nhé !
  3. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy chương của cô nương mà tại hạ lòng đau như cắt, nửa đêm đứng ngó trời Parí mà bảo sao ông trời bất công, sinh ra ta chẳng có ma nào để yêu, trong khi thằng cha kia vợ con đàng hoàng mà gái theo hàng hàng lũ lũ. Kể trong giống đàn ông cũng có loại gà ác khác hẳn gà tần.
    Chuyện của cô nương không nên để sang đây mà nên chuyển sang Tâm sự cốc. Bởi vì tại hạ biết thái độ trước sau như một, đằng sau như trước phẳng lỳ như nhau của cô nương. Hỡi ôi đến Lý Mặc Sầu tỷ tỷ còn phải thốt lên "Tình là gì ?" thì dạng cáo u mê như cô nương còn phải thét nhiều lần câu đấy. Sau này tóc đã điểm sương, cô đơn chiếc bóng, nhìn đời người như nước chảy bèo trôi, đừng có nuối tiếc những ngày xuân thì dành tặng cho tình lang năm nào nhé.
    Đàn ông từ khi lên ba đã được dạy Thảo mai bí kíp, nếu ta chỉ có mỗi ngày vài tiếng cho gái thì hãy để gái bay bổng tận mây xanh, khi đã sống 24/24 thì cong ăn cong, thẳng ăn thẳng, cần quái gì giữ kẽ. Thế nên nó mới có câu :
    Đồ nhà ta vẫn cứ sài
    Đồ ngoài không thịt phí hoài công cua
    Trước bồ, vợ ngọt kêu chua
    Về nhà nịnh vợ vài tua là ...hòa ​

  4. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ố Ô,tưởng bác ra đi sau topic yêu người có vợ rồi chứ ,giờ lại quay lại màn hai sao? Nếu bác cần nơi kêu gào khóc lóc,lảm nhảm về mối tình si ,nâng cao quyết tâm chết già vì lão ấy ,ghé qua box Tâm sự đi nhé! Khuyên thực lòng đấy, bệnh của bác nó thuộc dạng bất trị rồi, đừng nên tiêm nhiễm xì trét đi lung tung.
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ chê em ý thế nhỉ? em ý là cô bồ lí tưởng mà phần lớn người đàn ông nào thành đạt đều thích mà.
    Đừng chê em ý, nói trước bước o qua, về sau các bác có chức có quyền tí có em bồ ngon thế này không thích à?
    Sướng nhé em one click10, từ trước đến nay là chỉ có anh ủng hộ em hết mình. Hi vọng nhiều năm sau Mendo231 cũng là nhân vật chính trong một vụ tâm tình thế này
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Để bảo vệ cho đạo lý truyền thống zân tộc, ngăn chắn các hành vi đi ngược đạo lý truyền thống đó, hiện tượng này không đc hoan nghênh.
    Topic Closed.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này