1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh yêu thuơng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi akisora0709, 09/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akisora0709

    akisora0709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh yêu thuơng

    Em xa HN cũng được 3 tháng rồi, quyết định xa HN của em là sự trốn chạy, là một quyết định táo báo và đột ngột để anh không ngờ. Em quyết định rời xa anh, nhưng trong em lúc đó hình như vẫn còn 1 chút hy vọng nhỏ nhoi. Em hy vọng và mong rằng anh sẽ tìm lại được em, em vẫn nuôi trong mình niềm tin ấy để sống để yêu thương, em đã phải gồng mình lên để chống chọi với đời, em đã sỗng những ngày tháng dùng lý trí đè bẹp con tim bé nhỏ. Em vào SG 1 mình bắt đầu với cuộc sống mới, nó hoàn toàn khác với thủ đô, nơi mà em luôn thấy đc sự bình yên, thế mà em vẫn quyết định ra đi và rời xa anh bởi vì em muỗn thực sự biết anh sẽ có thể vì em mà làm được những điều đó hay không? Để em thực sự tìm được Ty của em dành cho anh ntn? Em cắt liên lạc với tất cả bạn bè , vì em sợ anh sẽ hỏi số , bất cứ số đt nào của em mà anh biết em lập tức thay sim .... và giữa em và anh hoàn toàn không liên lạc tin tức.... Thế nhưng tháng ngày cùng với bận rộn của việc học em biểt rằng mỗi ngày em vẫn nuôi trong con tim mình một niềm tin, và hướng về anh cầu nguyện cho anh.... Cho đến 1 ngày anh tìm đc em trên nét, anh cũng đọc những trang nhật ký của em trên blog.... và em tin anh biết những điều đó. Em đã không cầm lòng mình nữa, em để trái tim mình chạy theo tiếng gọi của TY mà không dùng lý trí ngăn cản, thế nhưng em cũng chợt nhận ra rằng em đã thay đổi, em cứ ngỡ tưởng rằng em vẫn dành cho anh một TY ấm áp như vậy, em vẫn tưởng rằng mình có thể thấy bình yên khi tìm thấy anh... nhưng không phải, những thay đổi của em liệu có phải do TIME ? có phải do em đã có quá nhiều tham vọng và mục đích , liệu có phải em thấy mình không còn chung đi trên 1 con đường nữa hay không ? hay có phải anh đã thực sự không thể cố gắng thay đổi và làm đc những điều em cần ???????? Liệu có phải em đã đòi hỏi ở anh quá nhiều! .........Em vẫn là đưa sống nôi tâm và luôn muốn trải rộng lòng mình trên những trang nhật ký, nhưng em sx không viết blog nữa bởi em biết rằng tốt hơn hết em không nên để anh biết bất cứ điều gì về em nữa cả, em đành vào đây viết vu vơ thế này thôi anh à! Lúc này em đang làm anh tổn thuơng thêm lần nữa, và vết thương lần này em biết là nó rất sâu, lúc này em cũng đang tan nát cõi lòng mình, nhưng em cũng thoải mái hơn bởi em đã thực sự sống thật với lòng mình rồi em không còn phải cứ dối anh, dối lòng mình nữa, Thật ra em không thể hiểu đươc, nói với anh rằng không muốn gặp anh đâu vậy mà anh bảo anh sẽ vào SG tìm em , em lại cứ mong chờ.... em rất muốn gặp anh, chính xác ra TY của e dành cho anh nó không phải hoàn toàn nguội lạnh, mà chỉ vì anh đã không đủ sức mạnh để khơi nó dậy thôi !!!!!!! Anh ơi! NGÀY MAI SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG, em mong anh luôn cố gắng để đi lên

Chia sẻ trang này