1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhangvuitinh, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO ANH !!!


    Tôi và anh quen nhau trong một lần Chat .Anh có cái nick khá ấn tượng ĐỜI_NHIỀU _....Đầu tiên cũng như bao người khác chúng tôi chuyện trò và với tôi thì mục đích cũng chỉ đùa cho vui .Khônng ngờ càng nói chuyện anh càng có vẻ thật thà không như những người khác mà tôi hay tán gẫu .Cứ như vậy chúng tôi chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều chhuyện .Cuối cùng anh quyết định chúng tôi sẽ gặp nhau . Và địa điểm tôichọn là quán Cafe' Cây Đa - lúc 9h sáng .Anh cho tôi số DĐ và nói anh sẽ mặc một bộ bò ,đi FX trắng bạc .Còn đặc điểm nhận dạng cua tôi là một cái áo trắng và một thắt lưng bằng kim loại .Đến sáng hôm sau ngủ dậy tôi cũng quyết định không đi vì tôi chẳng tin gì cái trò chát chít này cả .Nhưng được sự động viên của cậu em trai tôi cũng đi thử xem con người ấy có như những gì họ nói không .
    Đến quán từ 9h kém 10 tôi để ý mà chẳng thấy ai măc bộ bò cả - quán hôm nay vắng khách mà cũng toàn thấy bàn nào cũng có đôi .Chỉ có mỗi một anh chàng đội mũ ngồi một mình ngồi bàn cạnh tôi .Hết ngó ra lại ngó vào quá giờ đến 15 phút mà chẳng thấy chàng nào đến tôi đâm ra để ý anh hang xóm .Tôi thấy hắn đánh giầy bên cạnh để một cái cặp to đùng .Tôi nghĩ bụng chăc hắn đi công cán gì đây.Chắc trong giờ làm chốn ra hẹn người yêu đây vì tôi thấy hắn có vẻ sốt ruột chẳng kém gì tôi .
    Để ý hắn chán tôi quay ra để ý bãi để xe lúc ấy tôi mới nhớ anh nói anh đi FX bạc và đúng là có một cái FX bạc thật .Ôi tôi phải nín thở đến mấy giây , và sự nghi ngờ ấy tôi dồn về phía anh hàng xóm .Nhưng chẳng thấy anh ta có ý kiến gì .Tôi đợi 5 phút , rồi 10 phút tôi chỉ cảm thấy hắn hay nhìn về phía tôi chứ không có ý định nhận ra tôi .Thế này thi tức lắm rồi tôi quyết định ra về .Rồi hắn sẽ phải hối hận ..tôi cắm cúi viết vào mẩu giấy nhỏ được xé ra từ quyển sổ với nội dung : "Em biết anh đã đến nhưng anh không nhận ra hay cố tình em không biết nhưng từ giờ trở đi nếu có thấy em thì anh đừng vào chat " .Tôi đang định đứng dậy thì anh bước sang hỏi tôi có phải là HẰNG không ? Giọng nói của anh ngọt ngào đến nỗi bao hung hăng vừa rồi bay đâu hết . Và tất nhiên tôi và anh nói chuyện vui vẻ và rất hợp nhau .Rồi cứ thế chúng tôi khai ra những gì liên quan đến nhau một cách hào hứng .
    Tôi hỏi sao anh không mặc bộ bò như đã hứa : anh bảo vì tối qua anh về nhà người bạn và ngủ ở đó nên sáng nay qua công ty luôn va đến gặp tôi luôn và anh xin lỗi .
    Sau này khi đã thân hơn anh hỏi sao hôm đó tôi không mặc áo trắng mà mặc áo đen . Tôi chỉ cười còn anh thì cho rằng tôi sợ thấy anh đui ,què mẻ ,sứt gì đó thì tôi té mất . Mặc cho tôi ra sức thanh minh là hôm dó măc áo đấy tôi thấy tự tin hơn ...mặc dù anh nói đúng...
    (Mình rất cảm ơn mọi người đọc những gì mình viết nhưng mình mong đừng ai viết trả lời cả vì mình chỉ muôn mình viết cho anh thôi .Mong mọi người hiểu .)

    /[/red][/size=4]Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.



    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 14/04/2003
  2. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Rồi sau đó tôi chia tay với Long - bạn trai của tôi .Tôi đã kóc thật nhiều tôi gọi điện cho anh .Anh thấy giọng tôi khác quá anh nói :"Em cứ bình tĩnh ,anh đến ngay với em đây " .Tôi đứng co ro khóc dưới hiên của một cao ốc .Một lúc sau anh đến ,lo lắng lau nước mắt cho tôi và không nói gì cả ngoài câu :Có anh đây . Rồi anh đưa tôi ra Hồ Tây .Hôm nay lạnh ít người tôi dược anh hỏi tai sao .Tôi không thể nói được vì chỉ thấy tủi thân mà thôi .Rồi anh cũng hiểu .Anh cầm tay tôi dỗ dành tôi nín vì mọi việc rồi sẽ qua .Nhưng anh càng dỗ tôi càng khóc to hơn .Cuối cùng anh đành bảo tôi cứ khóc to hơn cũng được ,khóc rồi sẽ không còn khổ đau nữa ....
    Mấy ngày đó anh luôn bên tôi lo lắng cho tôi ,hay chỉ để nghe tôi trách móc Long . Anh nói chẳng có gì phải luyến tiếc cả mọi thứ rồi sẽ qua .Trên đời này thiếu gì người yêu thương tôi .
    Và tôi nguôi dần tôi dần trở lại là tôi như xưa không buồn bã sầu khổ nữa .Tôi không biết thời gian ấy sẽ ra sao nếu không có anh động viên chia sẻ .Tôi cảm ơn anh rất nhiều vì điều đó ......
    /[/red][/size=4]Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  3. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày chúng tôi càng thân hơn .Anh chia sẻ với tôi mọi chuyện tôi kể cho anh về Tân ,Hương , Lai , ...những người bạn của tôi . Rồi những buồn vui trong cuộc sống ,trong công việc .Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi anh ở bên .Mà sao anh cũng tài chiều tôi thế ,mỗi khi tôi buồn chỉ caàn gọi điện là dù có bận gì anh cũng sẽ đến bên tôi . Và câu anh nói bao giờ cũng là Chưa gặp chưa về , em nhé !
    Cứ vậy anh bên tôi , mang đến cho tôi một niềm vui rất thực mà chưa bao giờ tôi có được khi ở bên Long . Anh cũng chẳng bao giờ hỏi vì sao bọn tôi chia tay ,chỉ im lặng lắng nghe .
    Công việc của anh khá bận nên thường bọn tôi cứ khoảng 2 hôm là gặp nhau một lần .Và mỗi lần gặp là tôi lại khám phá về anh nhiều điều .Và từ lúc nào tôi dường như không còn nhớ mình đã từng rât buồn vì thất tình.
    /[/red][/size=4]Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Rôi từ bao giờ tôi nghĩ đến anh nhiều hơn tôi thấy lòng dịu lại khi nghĩ đến anh . Rồi một lần đợi tôi sau giờ làm anh lại đưa tôi đên Hồ Tây ,anh hỏi tôi đã hết buồn chưa .Và tất nhiên tôi chăng buồn điều gì cả khi có anh bên cạnh .Tôi nghĩ anh chỉ đối với tôi như một đứa em nhưng anh vừa làm tôi ngỡ ngàng vừa hạnh phúc khi anh nói YÊU tôi .Anh nói anh sẽ ở bên tôi để chẳng bao giờ tôi phải buồn cả . Lúc đó tôi cũng đã khóc nhưng anh không dỗ dành nữa bởi anh hiểu rằng đó là những giọt nước mắt HẠNH PHÚC .
    Tôi hiểu rằng anh yêu tôi ,hơn ai hêt tôi biết tình yêu ấy xuất phat từ một trái tim chân thành ..........
    /[/red][/size=4]Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  5. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0

    Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi yêu anh .Được anh quan tâm chăm sóc .Bên anh tôi như con mèo ngoan ngoan nhưng ưa làm nũng .Thỉnh thoảng rảnh tôi và anh lại lên mạng tìm nhau ....
    Như mọi lần hẹn anh đều đến nhưng lần này thất hẹn tôi buồn lắm. Đang lúc lên mạng cho đỡ buồn thì có nick Hoang_tu_ di....vào chat với tôi mặc dù tôi không vào chat room nào cả .Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm và hỏi sao người ấy có nick của tôi thì nhât định không chịu nói .Rồi hỏi tôi có người yêu chưa .Giống mọi lần tôi nói tôi xấu như ma thì ai thèm yêu . Nhưng họ thì nhất quyết : Không bạn rất đẹp .Họ hỏi tôi số ĐT nhưng tôi không cho còn người ấy thì bảo sẽ cho tôi .Và tất nhiên tôi đồng ý .Rồi đợi khá lâu một hàng chữ rất to màu đỏ hiện lên : "Số ĐT của anh là 0912052...Hằng ơi anh nhớ em lắm .Anh xin lỗi vì tối qua không đến được với em . Đừng giận anh em nhé....."
    Và lúc đó tôi cảm thấy mình được an ủi rất nhiều bởi những yêu thương anh dành cho tôi .Và tất nhiên tôi không thể giận anh được mặc dù tối đó tôi vẫn làm anh khổ sở vì dỗ dành...
    /[/red][/size=4]Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 13/04/2003
  6. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Valentine gọi cho anh , anh bảo anh phải đi Hải Phòng với sếp .Đây là công ty anh mới chuyển sang ở Bát Tràng nên không thể tránh được .Tôi buồn cả ngày hôm đó lòng nhủ thầm lại giống những năm trước . Mặc dù tôi đã chuẩn bị một gói kẹo hình trái tim và VCD phim LOVE STRORY để tặng anh.Rồi tối hôm đó tôi cũng về rất muộn vì có hy vọng gì mà về .Trời hôm đó cũng rất lạnh và mưa phùn càng làm tôi sầu não hơn .
    Nhưng khi ra đến cổng tôi mừng phát điên khi bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ với nụ cười thật đẹp trên môi .Tóc và áo anh vẫn còn nét sơ xác của người vừa đi xa về .
    Rồi chúng tôi đã ngồi bên nhau trong một quán cafe rất đẹp .Dưới ánh sáng lung linh của đèn mầu chúng tôi cùng trao cho nhau những lời yêu thương .Cùng trao cho nhau những chiếc kẹo màu hồng xinh xinh .Và các bạn có tin không mỗi chiếc kẹo ra đi là theo đó là một nụ hôn thật ngọt ngào .Cứ như vậy chẳng biết đến cái kẹo thứ bao nhiêu chỉ biết lúc đó anh phải thốt lên :" Anh không ăn kẹo nữa đâu..... ".
    Sau này mỗi khi nhắc lại tối đó anh và tôi lại cười hạnh phúc và anh nói rằng :Sẽ chẳng bao giờ anh quên giây phút đó - giây phút đẹp nhất trong tình yêu của chúng tôi ....
    Còn tôi thì ước trong khoảng 50 cái Valentine nữa chúng tôi không thiếu nhau ....Những lúc ấy anh lại ôm chặt tôi vào lòng như khảng định lời tôi nói ..
    Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc bởi tình yêu của anh dành cho tôi .Anh thật tuyệt vời và tình yêu của chúng tôi cũng tuyệt vời như anh vậy...
    [ r32)]
    /[/red][/size=4]Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau nhiều mà giận nhau cũng lắm mỗi lần giận là mỗi lần tôi đòi chia tay vì tôi nghĩ anh chẳng còn yêu tôi nên anh mới thế .Tôi thường gửi email và trách anh câu cuối cùng bao giờ cũng là "Anh quên em đi .Em không gặp anh nữa ." Những rồi anh đến nhìn anh buồn vừa thương vừa giận...Rồi lại xin lỗi luôn luôn lý do là vì công việc ....Yêu và tin nhau tôii chưa bao giờ nghi ngờ gì cả bao giờ tôi cũng tin những gì anh nói ,tôi biết anh chẳng bao giờ nói dối tôi đâu..
    Có lần lên Hồ Tây lúc về chúng tôi gặp một người con gái đi Attila trắng đứng ở lề đường nhìn chúng tôi rất lâu, tôi còn bảo anh sao người ta nhìn mình ghê thế và trêu chắc họ thấy anh đẹp trai .Rồi anh lao vút xe đi ,chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy - im lặng hoàn toàn .
    Anh không nói gì suốt đoạn đường rồi vào quán nước phải rất lâu sau anh mới nói đó là Tú - mối tình đầu của anh thời ĐH .Tôi đọc được vẻ ngỡ ngàng của anh hình như anh không nghĩ có lần sẽ gặp chị ấy trong hoàn cảnh như vậy .Rồi anh kể cho tôi nghe về người ấy .Về người ấy đã thay đổi ra sao .Anh còn nói anh không muốn sau này sẽ yêu một người như thế nữa .Tôi chỉ im lặng lắng nghe anh nói ......Tôi tôn trọng những gì là kỷ niệm của anh , và tôi cảm thấy mình cần phải hiểu anh nhiều hơn nữa....
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 15/04/2003
  8. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Rồi một lần sau mấy ngày không gặp chủ nhật tuần đó chúng tôi lạ hẹn gặp nhau vào buổi tối .Chiều tôi lên mạng chat với mấy đứa em thì tôi thấy nick ảo của anh vào nói chuyện. Anh hỏi tôi có nhớ anh không và tất nhiên tôi trả lời là có .Anh nói anh buồn và thất vọng về cuộc sống này quá , anh không muốn phải khổ như thế nữa ...Tôi hỏi anh có chuyện gì nhưng anh không nói anh chỉ bảo anh nhớ tôi lắm nhưng anh không muốn gặp tôi nữa .Tôi bàng hoàng vô cùng chưa bao giờ anh làm tôi buồn vì những lời như thế .Anh còn bảo tôi đừng buồn ,đừng nhớ anh nữa ..anh còn nói nhiều và những lời ấy đều làm trái tim tôi ứa máu .Anh nói anh sẽ ở cạnh tôi bảo vệ cho tôi ,hàng đêm anh sẽ hôn lên tóc tôi .Nhưng không bao giờ tôi cảm nhận được những điều ấy bởi vì anh sẽ ở một nơi rất xa bnơi ây chỉ có sự lạnh lẽo ,cô đơn .Anh sẽ rất nhớ tôi , yêu tôi nhất trên đời này ...Tôi đòi anh gặp tôi nhưng anh không đồng ý anh nói gặp rồi anh sẽ không có dũng cảm xa tôi ....
    Rồi anh out , nước măt tôi lã chã rơi trên bàn phím ...Tại sao anh lại có ý nghĩ như thế tại sao anh nỡ lòng xa tôi. Đã bao giờ anh của tôi có gì thất vọng bởi cuộc sống đâu hay công việc của anh có vấn đề , gia dình có gì làm anh thất vọng và anh không tìm ra lối thoát.........?????Tôi sẽ sống ra sao nếu một mai không có anh trong đời ? Ai sẽ yêu thương chia sẻ với tôi .Sao tôi không gần gũi anh nhiều hơn để hiểu anh nhiều hơn nữa .....Càng nghĩ tôi càng lo sợ tôi tưởng như mình không thể đứng đậy để đi gọi điện cho anh ....càng không thể bấm số, mọi người nhìn tôi lạ lẫm - tôi chỉ cầu mong được nghe anh nói ..Hồi chuông ngân lên dài tưởng chừng như vô tận ,Chưa bao giờ tôi thấy thời gian dài như thế ...Một giây......hai giây ... Rồi giọng anh vang lên hết sức.... vui vẻ : Em đấy à , anh nhớ là tối nay mình gặp nhau mà , anh nhớ em nhiều lắm . Rồi tôi hpỉ anh có sao không - anh bảo anh bình thường và tiếp khách từ chiều nếu tối gặp mà có mùi bia thì đừng giận anh ....Ôi lúc ấy tôi mừng quá tôi như vừa được lôi từ hố sâu lên ...Và tôi hiểu rằng đó chỉ là trò đùa của một kẻ nào đó trên mạng ....
    Tối đó gặp nhau tôi kể cho anh nghe chúng tôi cùng cười và anh cho tôi một ký hiệu riêng mà chỉ có cúng tôi mới biết để lần sau tôi không bị đau tim như vậy nữa .....Thế mới biết bọn tôi yêu nhau biết bao. Và anh quý giá trong cuộc đời tôi nhường nào ......
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 16/04/2003
  9. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn nhiều bon chen và anh của tôi cũng thế .Anh luôn theo đuổi ước mơ làm được một cái gì đó của chính mình .Tôi biết trong công việc anh là người có năng lực và có nhiều cảm tình của đồng nghiệp nhưng tôi vẫn bất ngờ khi anh thông báo anh sẽ không làm ở công ty đó nữa mặc dù anh được trả một mức lương cao và có một vị trí tốt .
    Hôm đó chúng tôi lại đến chỗ cũ chưa kịp nói những nhớ nhung sau mấy ngày xa nhau anh đã nhấc bổng tôi lên xoay mấy vòng và thông báo i trong niềm vui sướng : " Em ơi anh sắp không phải đi làm thuê nữa rồi anh sẽ lập công ty riêng".
    Tôi biết điều này trước sau gì cũng xảy ra nhưng tôi không nghĩ sẽ sớm như thế .Tôi vẫn bàng hoàng .Tôi sợ anh của tôi không có nhiều kinh nghiệm như người ta .vì anh còn quá trẻ .Tôi không muốn anh luôn phải lo toan bởi thương trường là chiến trường nhất là lĩnh vưc anh định theo đuổi .Tôi hiểu anh rất tự tin vào chính mình ,tôi cũng tin anh sẽ làm được nhưng không lúc nào là tôi hết lo lắng cho anh .,tôi càng thương anh nhiều hơn .Bây giờ anh đang chuẩn bị những kế hoạch để tháng 6 anh có thể bắt đầu tất cả .Tôi cũng muốn một thời gian nữa anh trưởng thành hơn, nhưng anh luôn động viên tôi cứ yên tâm không phải lo lắng gì và hãy tin vầo năng lực của anh .Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao trong có 6 tháng mà anh đã trải qua đến 2 công ty đều về lĩnh vực ấy ,tất cả những gì anh cần là mở rộng quan hệ ,học hỏi và kinh nghiệm thực tế . ....
  10. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Công việc của anh là luôn phải tiếp xúc với nhiều người anh thường xuyên phải tiếp khách công việc tăng lên là những lần gặp gỡ của chúng tôi ngắn lại và thời gian xa nhau thì dài ra .Có những lần gặp nhau rồi mà không biêt đến hôm nào mới gặp nữa .Thực tình tôi ghen với công việc của anh ,thương anh nhiều nhưng buồn cũng lắm .
    Rồi anh về Hải Phòng một thời gian dài vì việc gia đình. Thời gian này tôi ốm nặng .Bên cạnh tôi chỉ có Quỳnh - đứa bạn thân cùng chia sẻ .Lúc ấy gọi cho anh nghe giọng anh nói tôi chỉ muốn khóc ,khóc cho vơi tủi hờn ,cho vơi nỗi nhớ ....Anh động viên tôi đừng buồn và giữ gìn sức khoẻ rồi anh sẽ về bên tôi sớm ....Tôi cảm thấy mình đỡ buồn hơn , vì tôi tin vào tình yêu của anh , tin vào những gì chúng tôi dàhh cho nhau ....tôi hiểu rằng trong tình yêu đôi khi mình cũng phải biết chấp nhận những thiệt thòi , nhớ nhung và xa cách để biết rằng để có nhau là một điều chẳng bao giờ đơn giản.....
    /[/red][/size=4]Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.

Chia sẻ trang này