1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhangvuitinh, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocnam

    quocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy , Hằng vẫn có 1 TY đẹp tuyệt , anh ấy thành đạt , yêu và quan tâm đến bạn . Còn mình , nhớ cô ấy quay quắt mà không thể bộc lộ . Giá như Hằng hiểu bây giờ tôi thèm được thấy vẻ dỗi hờn của cô ấy hay nét vui tươi của cô ấy ...Mình thèm như vậy lắm .
    Hằng ạ , có lẽ về văn chương thì tôi dốt nát nên chẳng có nhưng lời hay ý đẹp như bạn nhưng về con người , tôi cũng biết yêu , biết cảm nhận những tình cảm của tình yêu . Tôi hiểu những gì bạn nói , nhưng Hằng ạ , sống ở trên đời ta phải biết hy sinh và chấp nhận , không thể làm tốt tất cả mọi việc cùng một lúc được . Bạn hãy chia sẻ và thông cảm cho anh ấy , giúp anh ấy yên tâm công tác .
    Chuc Hằng vui vẻ và hạnh phúc ...
    Thân mến !!!
    Tôi yêu em , yêu bố mẹ tôi , gia đình tôi và tất cả những nguời bạn của tôi ! Hãy cho tôi niềm tin !!!
  2. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Hơn một nghìn lượt đọc cũng coi là một sự thành công cho một topic .Tôi cảm ơn mọi người vì điều đó tôi viết topic này là mong nói lên phần nào suy nghĩ của tôi về người tôi yêu .Để chia sẻ với mọi người về cảm xúc của tôi - những cảm xúc rất thật được xuất phat từ một trái tim yêu ....
    Ai trong đời cũng yêu và được yêu cả tôi và Nam ,với bao người khác cũng vậy ...Chỉ sơ rằng mình chẳng bao giờ biết thương biết nhớ .Đó mới là điều đáng tiếc ,vì thế mọi người ơi ,một sự đau đớn vì yêu nào có nghĩa gì mà hãy cảm ơn điều đó vì chúng ta được thương yêu và chia sẻ ....Vì thế đừng rằn vặt mình về những thứ đã qua bởi âu đó cũng là duyên phận .....Tôi mong rằng dù lúc này bạn cocám thấy nhớ nhung sầu muộn hãy nhớ rằng không chỉ một mình bạn mà trên thế gian này còn có hàng ngàn người như vậy .Và trong đó có xả người bạn đã từng thương yêu ..... Hãy sống một cách tích cực bạn nhé ....Tôi tin vào những gì số phận đã ban cho chúng ta .........
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  3. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Hải yêu !
    Ngạc nhiên vì những gì em làm lắm phải không anh ? Em biết nên dấu anh cho đến ngày SN . Em cũng không biết là anh nghĩ như thế nào cho đến khi đọc được những dòng này bởi em biêt anh của em cũng bất ngờ lắm .
    Chắc anh không giận khi em mang chuyện của bọn mình ra giữa "bàn dân thiên hạ chứ " anh ? Em hiểu anh cũng chẳng nghĩ thế nào đâu bởi em biết anh yêu em nhất mà . ..
    Em không biết phải nói với anh như thế nào cho anh hiểu nhưng em chỉ nói với anh rằng anh thật tuyệt vời .Em yêu anh thật nhiều, cảm ơn anh đã yêu em .Cảm ơn bố mẹ anh đã sinh ra một chàng trai dễ mến như vậy để bây giờ em may mắn trở thành người anh yêu thương .Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em ,cả nỗi buồn và hạnh phúc bởi như vậy em mới hiểu ra rằng mình yêu và cần anh biết bao .
    Thời gian và có lẽ tất cả còn quá sớm để nói về tương lai bởi em hay sợ nói trước bước không qua nhưng em chỉ hứa với lòng rằng : EM YÊU ANH và CẦN ANH TRONG CUỘC SỐNG CỦA EM . Sẽ mãi như vậy anh nhé , như lời hứa 50 Valentine nữa mình có nhau ấy và lúc ấy và khi ấy anh cho em yêu "thằng" nào cũng được ấy anh nhé .Em mong điều ấy sẽ là sự thực .Yêu anh nhiều , nhiều lắm như anh yêu em vậy .Sẽ chẳng có người con gái nào yêu anh bằng em đâu ....Anh nhé ..........
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình cũng đã yêu một thời gian rồi phải không anh?Em không biết phải nói như thế nào nhưng những ngày tháng có anh là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời em .Bởi em có anh bên cạnh chia sẻ thương yêu .Anh thấy không , không chỉ riêng có bọn mình mới thấy Tình yêu đó Đẹp mà còn có mọi người nữa anh nhỉ . !!!!!!!
    Hôm vừa rồi em có kể cho anh nghe về Thế Anh ,tối đó về em nghĩ mãi em thấy mình thật ngốc bởi em biết anh lại nghĩ lung tung .Nhưng em chỉ kể để anh hiểu anh mới là quan trọng nhất trong cuộc sống của em .Em không thich anh nói "người ta có tất cả còn anh thì không " .Em yêu anh vì chinh những gì bình thường nhất của anh cả ưu điểm và khuyết đểm .Em yêu anh là đủ rồi và em hạnh phúc bởi tình yêu của anh dành cho em .,....
    Hãy nhớ rằng em yêu anh nhất trong cuộc đời của em , yêu hơn cả bản thân em vậy .Em sẽ không làm anh buồn nữa .không giận dỗi làm anh phải khổ nữa nhé ...
    Nhưng đi làm anh cũng chỉ làm ít thôi phả giữ gìn sức khoẻ ốm thì em biết làm sao .Với lại đừng có mà léng phéng với ai em rất tin anh, anh đừng bao giờ làm am buồn .Em mà giận thì hết nói nổi đấy nhé .Em chỉ nói với anh vậy thôi còn em biết anh hiểu mình cần làm gì cho em không buồn mà ...........
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  5. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh Nhật người yêu nhé .Chúc người yêu ngày càng đẹp trai ,thành công rực rỡ trong công việc và may mắn trong cuộc sống .Em mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tình yêu của em .
    Em yêu và thương anh thật nhiều .Mãi mãi như vậy anh nhé !Cầu mong tình yêu của chúng mình sống mãi với thời gian ......
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  6. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cũng chẳng thấy anh đến ,anh nói là bận nhưng bận thật hay không chỉ một mình anh biết .Tôi chán cũng chẳng muốn đợi chờ trông ngóng nữa . Tuần ttrước dứa bạn rủ xuống nhà nó ,anh sai hẹn .Nó bảo :" Yêu một thằng công nhân đi xe dạp ý nhé nhưng nó biết yêu thương còn hơn .Chẳng hy vọng gì đâu !" Các bạn nghĩ thế nào ?
    Còn tôi chỉ im lặng bởi cũng chẳng biết nói với nó ra sao .....
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 13/05/2003
  7. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hằng ạ , mong bạn hãy thông cảm cho anh ấy ! Đàn ông là vậy đấy , cũng có thời gian bạn gái tôi bảo tôi vô tâm và trầm lặng . Thật sự , nhiều lúc cũng muốn thoải mái , vui vẻ lắm nhưng cuộc sống không đơn giản như bạn tưởng . Bạn đã từng khó khăn thì hãy thông cảm với khó khăn không thể nói với của anh ấy . Mong Hằng hãy vui tươi và nghĩ theo 1 hướng tiêu cực !!!
    Thân mến River_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  8. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tôi thông cảm với anh nhiều lắm chính vì thông cảm nên tôi phải chịu đựng những buổi tối cô đơn ở nhà trọ ,phải một mình đương đầu với tất cả .Tôi sợ anh phải lo nghĩ nên bao khó khăn ,những gì tôi phải trải qua có bao giờ tôi nói cho anh biết đâu .Tôi biết anh đã phải lo nghĩ nhiều việc rồi tôi không muốn tôi làm anh thêm bận lòng .....
    Tôi cũng muốn mình mạnh mẽ ,muốn mình không nhỏ nhen ich kỷ lắm chứ nhưng tôi chỉ là một đứa con gái ,tôi lại phải sống một mình ở đây , tôi cô đơn lắm .Tôi thèm được quan tâm .Nhiều khi gọi điện cho anh ,anh nói :"Em đừng buồn ,anh yêu em nhiều lắm .Anh hiểu vắng anh em rất buồn nhưng hiểu cho anh ....". Những khi ấy tôi chỉ muốn khóc mặc dù tôi nói với anh rằng "anh cứ làm việc đi em không sao đâu....."
    Bạn có hiểu rằng nhiều đêm tôi khóc vì cô đơn tôi , vì những thất vọng trong cuộc sống ,lúc ấy tôi thèm có người chia sẻ biết bao nhiêu nhưng anh thì ,ở xa tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ....
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  9. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của Hằng, Bitty thấy thương Hằng nhiều lắm. Khổ thân bạn thật đấy. Bitty trách bọn con trai sao toàn để con gái phải buồn, phải đau khổ như thế nào. Nếu thực sự họ không thể có đủ thời gian để quan tâm và dành cho người yêu, họ cũng phải biết xấu hổ và xin lỗi hay làm 1 cái gì đó để đền bù cho những lúc bạn buồn chứ. Cứ thế này thì biết bao giờ bạn thoát khỏi cái cảnh hàng đêm khóc vì cô đơn.... Hằng à, bạn nên suy nghĩ kĩ nhé, 1 người như thế không xứng đáng với tình cảm mãnh liệt cảu bạn đâu. Hãy suy nghĩ kĩ bạn nhé, Bitty tin bạn sẽ quyết định đúng bạn phải làm gì....
    Bitty cũng đã từng nghe 1 người bạn, 1 người rất thân hay có thể gọi người đấy là 1/2 trái tim của Bitty. Người đó đã tâm sự rất nhiều với Bitty về những buổi đêm thao thức để đợi người yêu online và tất nhiên lúc nào anh chàng đấy cũng có lý do. Bitty hiểu được trái tim của 1 người con gái đang yêu thì thế nào mà. Bạn hãy vui lên nhé. Bitty chúc bạn may mắn
    Halfway around the world that wont stop me from loving you
  10. quocnam

    quocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể tán thành nổi cái ý kiến này . Người yêu tôi từng chờ đợi tôi hơn 5 năm , dù 2 đứa chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau . Và để ủng hộ tôi cô ấy sẵn sàng hy sinh và chờ đợi tôi . Cuối cùng , chính tôi phải chủ đọng giúp cô ấy chia tay và bây giờ tôi biết cô ấy luôn nhớ về tôi như tôi lúc nào cũng nhớ cô ấy . Đàn ông không như phụ nữ , chúng tôi khổ hơn các bạn nhiều vì ngoài TY chúng ttôi còn phải đảm bảo 1 cuộc sống ổn định của 1 gia đình trong tương lai . Hơn nữa , ngoài TY , chúng tôi cũng cần phải có sự nghiệp . Phụ nữ có thể nội trợ tề gia khi lập gia đình chứ đàn ông , có lẽ là không thể . Chúng tôi đâu biết nấu nuớng , cũng chẳng bao giờ phải chợ búa hay làm những việc tương tự , mong bạn hãy thông cảm và hiểu chúng tôi , có 1 cái nhìn tích cực hơn .
    Còn Hằng , mong bạn hãy thông cảm cho anh ấy nhé , chỉ mong vậy thôi . Người ta không thể vừa có sự nghiệp lại có thể lúc nào cung bên cạnh , chăm sóc người yêu mình được . Hãy hiểu đi Hằng ạ !!!
    Thân mến !!!
    Tôi yêu em , yêu bố mẹ tôi , gia đình tôi và tất cả những nguời bạn của tôi ! Hãy cho tôi niềm tin !!!

Chia sẻ trang này