1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhangvuitinh, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đẹp mà nhiều người hằng mong có. Thu Hằng mặc dù có những lúc buồn nhưng như vậy đó cũng là may mắn là cơ hội để hai bạn hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn
    tears may be dried up but the heart never
  2. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn moi người đã cho Hằng những cái nhìn khác nhau về chính tình yêu của mình . Nhiều lúc Hằng cũng thực sự băn khoăn nhưng ....
    Bạn nghĩ thế nào khi 2 bạn đã yêu nhau đến mấy tháng rồi mà bạn chưa từng tiếp xúc vơi bạn bè ,gia đình người ta .Va họ thì cũng chỉ có một vài lần tiếp xúc với bạn bè mình .Lúc này nói thật là minh cảm thấy mình như không con đủ tự tin để hy vọng nữa .
    Có thể vì ít có thời gian gặp nhau nên anh không muốn có ai xen vào giữa 2 dứa nhưng tôi cũng muốn biết để hiểu hơn về anh lắm chứ .Có ai yeu mà như tôi không ????
    Lúc nào anh cũng bắt tôi hiểu anh ,bắt tôi đừng buồn nhưng tôi làm sao không buồn khi sự quan tâm lẫn nhau là quá ít ?
    Anh bắt tôi phải nghĩ rằng : Suốt cuộc đời anh chỉ yêu mình tôi thôi nhưng co đúng vậy không khi anh ấy co bao mối quan hệ mà mình không thể biết ngoài những gì anh ấy kể .
    Làm sao không trạnh lòng buồn khi quanh mình là những lời ngọt ngào của những kẻ đang yêu ,những kẻ tán tỉnh mình nữa chứ .Nhiều khi định đồng ý nhận lời đi chơi với ai đó cho đỡ buồn nhưng nghĩ đến anh .Mình biết nấu mình đi chơi với ai đó anh sẽ buồn lắm .... Mình lại thôi ...............
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  3. MICKEY711

    MICKEY711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình đã theo dõi bài viết của bài từ đầu đến bây giờ.Trong tình yêu hầu như đều có nhiều giai đoạn,nhiều bước thăng trầm...Ban đầu người con trai thường yêu mãnh liệt,sau một thời gian thì ngoài người yêu ra anh ấy còn nhiều mối quan hệ khác,bạn bè,các mối quan hệ công việc,xã giao...đôi lúc không tránh khỏi những phút xao lãng,không quan tâm nhiều đến bạn nữa...nhưng mình mong là bạn phải có niềm tin vào tình yêu của bạn...Đừng vì những tác động của ngoại cảnh mà nản lòng...nuôi dưỡng và vun đắp cho tình yêu là rất quan trọng,không thể thụ động một chỗ rồi than vãn,oán trách,nghi ngờ,như vậy chính mình tạo ra bi kịch mà thôi...Yêu nhau vài tháng cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn thôi,cũng còn phải tìm hiểu và thử thách thêm,nên không vì thế mà cái gì cũng đòi hỏi phải biết thấu đáo...Lúc đầu mình rất vui vì bạn có một tình yêu đẹp,nhưng gần đây bạn lại bi quan,ngi ngờ như thế thật không nên...Mình cũng từng ở trong hoàn cảnh của bạn,yêu nhau mà không được ở gần nhau nên cảm thấy thiệt thòi lắm...cảm giác cô đơn,hờn tủi lúc nào cũng canh cánh bên mình,thậm chí ghen tuông,giận hờn thường xuyên...nhưng rồi mình nhận ra một điều mình khi đã yêu,đã giành hết tình cảm cho anh ấy thì phải biết động viên anh ấy làm việc,bởi vì anh ấy cố gắng cho tương lai của hai đứa thôi mà...nghi ngờ,chán nản chỉ làm nhụt ý chí...sống trong tâm trạng như thế thật đau khổ,bản thân mình không tha thiết làm việc gì,mà anh ấy cũng giảm sút tinh thần,không có động lực để làm việc nữa...Vài dòng viết cho bạn để chia xẻ và mong bạn cố gắng vượt qua giai đoạn này để tình yêu mãi mãi đẹp và có một happy ending nhé...
  4. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Rất tán thành ý kiến này của bạn M . Quan diểm của tôi cũng gần giống như bạn . Người ta không thể ngồi nhìn TY của mình tự phát triển cũng giống như nhìn vụ mùa tự nhiên bội thu cả . Cái gì cũng có giá của nó cả và H ạ , Hãy kiên trì và bền chí . Chúc bạn thành công và có cái nhìn Tích cực hơn !!!
    Thân mến Rivẻ_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  5. smallbee

    smallbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    TextPhù! Cuối cùng mình cũng vượt qua môn thi đầu tiên mà trong lòng vẫn cảm thây vui vẻ Lạy Chúa cho chiều nay thi môn Hoá cũng được thuận buồm xuôi gió như môn văn sắng nay !Amen!
    thutrang
  6. NTTLover

    NTTLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không chỉ có tình yêu cũng như "hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp". Thế giới thật là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. Có một tình yêu đẹp, điều đó thật tốt. Tuy nhiên nếu cứ suy nghĩ và để tình yêu đó chiếm hết thời gian thì đến một lúc nào đó ta hoặc người yêu ta sẽ nhận ra điều đó chưa hẳn là tốt. Mâu thuẫn và trục trặc sẽ xảy ra trong giai đoạn này. Vì vậy khi yêu theo tôi nghĩ, chúng ta cần "một trái tim nóng và một cái đầu lạnh" để biết suy nghĩ và tỉnh táo trong tình yêu. Ngoài ra cũng cần cố gắng trong học tập và công việc để tự hoàn thiện mình. Nếu được như vậy thì lúc nào các bạn cũng đẹp trong mắt người yêu và tình yêu đó tôi tin sẽ bền vững. Ai đó nói rằng "Love me little love me long". Thật chính xác.
    Chúc các bạn hạnh phúc trong tình yêu và thành công trong sự nghiệp
    Lover@Có võ trong tay thì không sợ gì cả
  7. quocnam

    quocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Và cần 1 tư duy sắc bén , 1 chút may mắn . Bạn dã trở thành 1 Huấn Luyện Viên Bóng đá thành công !!!
    Tình yêu không đơn giản như vậy đâu . Nếu bóng đá chỉ cần có " Trái tim nóng và cái đầu lạnh " cùng những thứ kể trên thì tình yêu còn cần thêm cơ số những thứ khác ...
    Tôi yêu em , yêu bố mẹ tôi , gia đình tôi và tất cả những nguời bạn của tôi ! Hãy cho tôi niềm tin !!!
  8. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Hình như sợi dây tình cảm của bọn mình không đủ sức để níu hai đứa mình lại với nhau .Càng ngày mình càng xa nhau không hiểu sao em buồn mà chẳng thể khóc hay làm được điều gì cho cảm thấy nhẹ nhàng hơn .Em trở nên sống bình lặng khép kín hơn với mọi người , em biết mình ít cười hơn .
    Có lẽ cách tốt nhất là mình thử xa nhau xem sao ,anh nhé ! Có lẽ em là đứa ích kỷ nên không thể hiểu anh đâu . Bây giờ anh muốn nghĩ về em thế nào cũg được, anh làm gì cũng được em không quan tâm nữa em coi như mình chẳng bao giờ từng quen nhau , thế anh nhé .Anh chẳng phải nghĩ gì cho em đâu anh cứ vui vẻ sống nhé .Em quên anh rồi ,thật đấy .Em biết mình chẳng thể làm bạn ,cũng chẳng thể gặp nhau nên em chỉ gửi nhữnglời này đến anh .Chúc anh hạnh phúc .......
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  9. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chị Hằng, bài chị viết hay quá, vote tặng chị 5*
    Ah, mà sao em ko thấy cái ảnh nào của cả 2 người vậy
    Chuc anh chị sớm vui vẻ lại như truớc
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  10. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hằng mến ! Chuyện của bạn viết hay lắm, mình cũng giống như bạn vì đã chia tay với mối tình đầu nhưng bạn hạnh phúc hơn mình là bạn đã tìm được người yêu bạn thật sự còn mình thì...........Chuyện tình của bạn đẹp lắm, trong Tình yêu không bao giờ êm xuôi cả, cũng có lúc sóng gió nhưng biết cách để giữ thì Tình yêu sẽ là mãi mãi. Bạn hãy cố giữ gìn Tình yêu của mình nhé. Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé !
    tuongloan

Chia sẻ trang này