1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhangvuitinh, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao gờ tôi có ý nghĩ sẽ xa anh nhưng anh đã thay đổi rồi , tôi không biết phải làm thế nào tôi cũng không hiểu nổi mình nữa nhưng có lẽ nên làm như thế bởi chẳng còn cách nào cả .Tôi chỉ muốn nói với anh rằng : Tôi không hề muốn xa anh .
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  2. quocnam

    quocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  3. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh đến tìm nhưng bà chủ nhà bảo "Nó chuyển đi rồi , mà nó toàn đi đêm thôi ." Hic, cứ kiểu này thì chẳng có gì luyến tiếc khi đi khỏi cái nhà ấy cả .Bà ấy nói với anh anh hiểu thì không sao nếu phải người khác thì họ sẽ nghĩ thế nào .....
    Thế là anh lại về ,đến 9h30 mình định ra ngoài gọi điện cho đứa bạn rủ mai đi ăn thì anh hàng xóm nói :"Có người đến tìm em nhưng bà chủ nhà bảo em đã chuyển đi nên họ lại về rồi " .Lúc đó mình chỉ nghĩ anh ấy đùa thôi nhưng thấy anh nói thật mình lại ra gọi cho anh bỏ luôn quyết định gọi cho đứa bạn .Và đúng là anh đến anh bảo mình ra quán Internet đợi .
    Anh đến ,nhìn anh buồn thương không chiu được nhưng mà vẫn giận chẳng thèm nói gì với anh cả .
    Anh bảo anh yêu mình nhiều lắm ,sao mình nỡ nói với anh như thế .Tóm lại anh nói rằng mình chẳng hiểu gì anh ấy cả ...
    Thật oan cho mình ai bảo anh không tâm sự với mình nên làm sao mà chia sẻ anh cũng hiểu mình yêu anh nhiều lắm mà .Mình đâu muốn làm anh buồn đâu tại anh không nói cho mình biết thôi ....
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nam đã động viên và chia sẻ với mình .Vâng một tình yêu thật sự thì cần phải bảo vệ nó .mình sẽ làm như thế ..
    Hôm nay đọc tin nhắn của anh thương anh quá mình biết mình lại làm anh khổ rồi .,,,,
    Anh hỏi mình :'' Thế em thấy anh đối với em thế nào ?" .mình bảo : Thì anh yêu em .Anh như tóm được điểm yếu liền bảo : "Đấy nhé em cũng biết điều đó thì sao lại nghi ngờ anh ."
    Mình nhớ rất rõ những dòng tin nhắn của anh "Em mãi là người anh yêu thương nhất .Anh thương em thật nhiều ,anh biết là em yêu anh nhiều lắm ........Mãi mãi anh là Hải của em .Đừng buồn em nhé ....Dạo này anh có rất nhiều chuyện buồn ...."
    Mình thương anh quá , mình biết mình làm khổ anh nhiều nhưng em cũng mong đây là lần cuối như thế anh nhé .Em không muốn xa anh như vậy đâu ,em buồn lắm Bởi vì ở đây chỉ có anh là người em yêu thương nhất mà .Anh là tất cả những gì quý giá nhất mà em có là anh đấy , anh biết không ???????

    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  5. Williams-Hoang

    Williams-Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng đôi bạn này yêu nhau được lâu bền .... cái kiểu mình đọc những gì bạn viết có lẽ không ổn lắm .... Đó là sự thật ... " thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng "
    Rock tí nhờ
  6. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tương lai phụ thuộc vào rất nhiều thứ .Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra bởi cuộc sống luôn biến động và có bao điều thử thách tôi cũng hy vọng rằng tình yêu của tôi sẽ sông mãi .
    Dù sao cũng cảm ơn bạn đã để ý .
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  7. Williams-Hoang

    Williams-Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cũng hi vọng bạn thành công , đừng bao giờ sau vài tháng lại lên Net viết bài " VĨnh biệt anh , người em yêu nhất " nhé ... Nếu như thế thì uổng lắm !!!
    Rock tí nhờ
  8. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hằng ơi !
    Chúc Hằng hạnh phúc nhé ! Tôi luôn vui vì nhìn thấy H như vậy .
    Thân mến !
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  9. cuncon17182

    cuncon17182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhi đã theo dõi tất cả các bài viết của Hằng và quả thật những điều bạn tâm sự đã dể lại trong mình rất nhiều suy nghĩ.Bạn thật sự hạnh phúc khi có một tình yêu như thế,hãy giữ lấy cơ hội của mình bạn nhé.Những điều bạn tâm sự khiến mình nhớ một người ,và mình cũng đã có những tình cảm như bạn .Tất cả những điều bạn tâm sự rất thật và mình đã tìm thấy ở đấy những điều mà mình không đủ can đảm dể nói ra .Chúc Hằng luôn hạnh phúc với tình yêu của chính mình và luôn tâm sự với tụi mình nhe!
  10. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nhi va tất cả mọi người đã chia sẻ với mình .Thực ra mình đã thực sự cảm thấy vui khi được tâm sự những gì mình nghĩ .Thực ra bọn mình còn nhiều những kỷ niệm rất đẹp mình mong sẽ có nhiều thời gian để kể với các bạn .
    Nam à , lâu lắm rồi không thấy Nam lên mạng mấy lần Hằng lên Net tìm mà không thấy Nam .Hằng cũng rất quan tâm đến chuyện của Nam và thực sự muốn được tâm sự với bạn như thời gian qua .Mình mong Nam luôn hạnh phúc và hãy nhìn cuộc sống với một cái nhìn vui tươi hơn .Chúc bạn luôn hạnh phúc .
    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .

Chia sẻ trang này