1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhangvuitinh, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nhi và tất cả mọi người đã chia sẻ với mình .Thực ra mình đã thực sự cảm thấy vui khi được tâm sự những gì mình nghĩ .Thực ra bọn mình còn nhiều những kỷ niệm rất đẹp mình mong sẽ có nhiều thời gian để kể với các bạn .
    ]Nam à , lâu lắm rồi không thấy Nam lên mạng mấy lần Hằng lên Net tìm mà không thấy Nam .Hằng cũng rất quan tâm đến chuyện của Nam và thực sự muốn được tâm sự với bạn như thời gian qua .Mình mong Nam luôn hạnh phúc và hãy nhìn cuộc sống với một cái nhìn vui tươi hơn .Chúc bạn luôn hạnh phúc .
    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .
    [/quote]
    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .
    [/quote]
    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .
  2. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào Hằng nhé ! Thực sự mình cũng có nhiều chuyện muốn nói nhưng cứ mỗi khi định viết rồi lại chán ! Có lẽ cũng đã hết cái thời ta còn mơ mộng nữa rồi , mình cảm thấy mình phải sống theo 1 cách khác chứ không thể mãi bận tâm đến 1 mối tình vô vọng , dù sao mình cũng là 1 thằng đàn ông . Chúc Hằng Hạnh phúc nhé !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  3. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị hay quá!
    Em đọc từ đầu đến cuối luôn!!
    TRước em cũng phải chia tay mối tình đầu, và em cũng được gặp người yêu đích thực!
    Bây giờ yêu nhau cũng gần 1 năm rồi, anh ý không còn lãng mạn như xưa nữa!! Em cũng chán lắm, nhưng đọc xong chuyện của chị em thấy như có thêm một niềm tin mới!
    Chắc chắn chúng em sẽ hạnh phúc!!
    Chúc chi cũng sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ!!
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  4. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Toi hom qua di lang thang, van cho do mot nam ve truoc, khong co gi thay doi, chi khac la long nguoi da nhe nhang hon doi chut. Vuon hong do tham trong man dem. Khong khi ban dem that diu dang, khong nong nuc nhu ban ngay. Khoang khong tinh minh, chi co tieng dep lao xao duoi chan. Cay coi xoe tan tren dau, lang le va che cho. Luc do em chi mong mot dieu, co anh ben canh. Gian di vay thoi.

    Chi co con duong tu TRAI TIM moi den duoc TRAI TIM

  5. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật chẳng bao giờ bằng phẳng trong tình yêu và cuộc sống cũng vậy.Tôi là một đứa sống nhiều bằng ảo tưởng ,bằng những hy vọng hão huyền .Càng tin bao nhiêu thì kết quả nhận lại chỉ là sự thất vọng não nề .Bây giờ tôi lại đâm ra nghi ngờ vào mọi thứ tôi thấy mình như già đời, như nanh nọc ..Những thứ mà hình như tôi chưa bao gờ có .Nhưng thôi có lẽ như vậy sẽ hay hơn chăng ??Người ta bảo càng đau khổ bao nhiêu càng phải đứng vững bấy nhiêu tôi biết chẳg bao giờ tôi quỵ ngã trước một nỗi đau nào .Bởi vì nếu tôi quỵ ngã sẽ không có ai bên tôi cả ,chẳng có ai chia sẻ với tôi đâu .Vậy thì việc gì phải thế ,tôi cứ cười nếu thích còn sẽ khóc nếu cảm thấy mình đau khổ .Thời gian chính là những gì tốt nhất .......
    Tự nhiên hôm nay cảm thấy buồn và thất vọng ghê ghớm chẳng là buồn vì một cái gì đó rõ dệt nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng ...
    Lâu rồi không trải lòng mình trên những bài viết ,cũng lâu rồi chẳng để tâm trí mình đi hoang . Chắc tại còn phải lo nhiều việc quá .Cuộc sống đôi khi thật chán ,mà chẳng hiểu tại sao nhung thôi nó chắc cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua thôi , phải vậy không .............???????????
    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ặ này, có chuyỏằ?n gie` rại sao?? Thu Hỏng vui tưnh?? Tơnh yêu hỏưu chĂt cỏằĐa bỏĂn vỏôn 'ang 'ỏạp 'ỏƠy chỏằâ?
    Anh 'ỏn nhặ ngỏằn lỏằưa
    Đỏằ't chĂy em nỏằ"ng nàn
    Rại 'ỏằf mỏãc tro tàn
    Anh bỏằ 'i lỏãng lỏẵ
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ bao giờ minh cảm thấy như quen với việc thiếu anh trong cuộc sống .Không cảm thấy buồn nưa ,anh hay hỏi mình có buồn không ,mình nói không buồn nữa .Anh bảo rằng thế có nghĩa là mình đã hết yêu anh rồi .Mình không biết nhưng chẳng có đứa con gái nào ngu gì cứ tha thứ mãi những lỗi của anh như thế cả .Chắc chỉ có mình thôi ,mình không phải là đứa ích kỷ nhưng mình sẽ ích kỷ nếu những điều đó làm lòng tự trọng của mình tổn thương ...Anh bảo mình hãy hiểu anh nhưng phải hiểu thế nào nữa đây ,anh bảo hãy yêu anh như ngày nào nhưng liệu tình cảm của mình anh có thực sự cần không ???Nếu cứ tiếp tục rồi làm khổ nhau thì thà một lần phải đau còn hơn trói nhau bằng những ảo ảnh ,bằng nhữ lời hoa mỹ .Anh cũng hiểu mình đối với anh như thế nào mà ....
    Lúc này mình cần làm gì đây ?Tiếp tục hay chấm dứt ???? Mình chỉ muốn lúc này mình được sống mà không phải lo nghĩ buồn phiền gì nữa ,mình mệt mỏi lắm rồi ..........
    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Phải công nhận là cách viết của bạn rấy hay
    Câu chuyện của bạn đến giờ vẫn còn rất đẹp ...đâu như tui
    Mong bạn luôn vững tin vào tình yêu của bạn và của cả anh ấy
    ( tôi lúc nào cũng chỉ mong những người yêu nhau luôn được bên nhau mãi mãi )
    Tôi thích sự cô đơn với chính mình
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười
  9. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tình như thoáng mây để cơn gió cuốn xoay bao ngày.Tình sao chóng phai để mình ta ôm sầu đắng .Ngày nào còn có anh trong đời giờ chỉ ước mơ xa rồi nhớ anh em vẫn thầm nhớ .
    Một mai nhé anh, về bên ấy chớ quên câu thề .Lời yêu đắm say mình đã chót trao ngày ấy .Ngày nào còn thấy môi anh cười giờ chỉ là dĩ vãng xa rồi .Nhớ anh em nhớ suốt đời ......

    Ngồi đây nghe tình khúc này sao cảm thấy buồn đến thế ?Tình phải chăng chỉ là thoáng mây thôi ??????
    Cuộc sống của mình giờ thật buồn ,mình cảm thấy như xung quanh chỉ là bóng đêm không có chút ánh sáng nào cho mình đi cả ............................
    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .
  10. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Lần cuối cùng gặp nhau anh ghi vào vở mình dòng chữ :
    "Anh yêu em ! Và anh xin em một điều rằng : em mãi mãi là của anh ,em nhé ! "
    Chỉ thế thôi rồi anh nói mình không biết thông cảm cho anh ,không hiểu anh .Rằng anh cố gắng làm mọi điều chỉ vì mình thôi .Từ đó đến nay không gặp anh nữa .Cũng chẳng biết sao nhưng tất cả dường như đã là duyên số mình không trách anh ,không giận anh giờ mình chỉ thấy buồn cho chinh s mình thôi ...........Có thể điều mình làm được cho anh là cầu chúc cho anh luôn gặp những gì tốt đẹp nhất ....Chỉ thế thôi .........
    Đời là cái đinh tình là cái que còn mình là cái búa .

Chia sẻ trang này