Viết cho Anh....... Bao lâu rồi em và anh không gặp nhau ???Anh không nhớ đâu, anh có quan tâm gì đến em nữa đâu.Hơn một tháng trước tối nào cũng lên mạng chỉ để viết mail cho anh, viết không đầu không cuối,viết chỉ để đỡ nhớ..vậy mà anh chẳng biết , gọi điện thì anh bảo "để hôm nào đi đọc xem"..Thật là hay!Anh suốt ngày tất bật với đồ án,với việc làm thêm,với các bạn của anh,với Ngọc-bạn thân anh....còn em,một tuần không một lần gặp anh,không một phút nghe anh nói..Như thế bảo là em và anh yêu nhau người ta cười cho, uh thì sửa lại là em yêu anh đơn phương vậy.Nói thế thì lại không hiểu cái ngày 8/11 nó là ngày gì, nói thế thì những ngày đầu tháng 10 có người thật vô lý khi cứ làm điện thoại nhà người khác réo ầm ĩ vào 11h đêm...Những khoảng thời gian quý giá ấy kéo dài được bao lâu ? ngắn lắm anh ạ, và xem ra còn nhạt nhẽo hơn cả lần đầu em và anh bên nhau. Thật vô lý khi mà em vẫn cứ chờ đợi anh, vẫn cứ gật đầu khi bạn em hỏi"Còn yêu anh không? " Ngày chia tay nhau em đã nói em tin là em sẽ quên được anh, một năm sau lời em nói thành sự thật,và chua chát làm sao 3 tháng sau cái thời điểm một năm ấy em lại để cho mình gục ngã.Em vẫn còn yêu anh hay em chưa bao giờ quên anh ,em không biết... Có người bảo em yếu đuối,có người bảo em vội vàng gì,cứ quên anh đi và chờ một tình yêu khác...Có dễ vậy đâu! Em tự xoay sở với cuộc sống của mình,tập quen với căn phòng không có tiếng chuông reo vào 11h đêm và cố không giật mình mối khi có tiếng chuông cửa hay chuông điện thoại..... Thật là hay! Vì cuối cùng mọi cái vẫn chẳng đi đến đâu, em vẫn thế, vẫn chờ đợi anh và vẫn tin anh... I''m A Loser.........I''m Losing You........ Được liptondem sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 27/12/2003
Người ta nói em cần quên anh .Quên anh như một giấc mơ và tự em cũng biết điều đó nhưng trong những giờ phút này em lại rất cần anh chỉ muốn nói cho anh rằng em không còn nhiều thời gian để gặp anh có thể sẽ là như vậy ..... Cuộc sống buồn thật nhưng rồi anh sẽ quên em thôi em ước gì mình sẽ là nỗi ám ảnh của anh suốt cuộc đời một lúc nào đó anh sẽ hiểu em yêu anh nhiều đến thế nào ?Em không đòi hỏi gì cả và rồi tự nguyện trôn chặt những điều thầm kín trong trái tim mình không muốn anh biết và càng không muốn anh dằn vặt.Không hiểu khi không gặp em anh có giây phút nào thấy nhớ em không?Một lúc nào đó em hiện về trong lòng anh không?Em là kẻ dở hơi hay một người mù quáng khi luôn nhớ tới anh và yêu anh .Em như một kẻ mộng du theo đuổi một chiếc bóng nhưng rồi sắp kết thúc rồi phải không?
Mỗi lúc chợt buồn, E lại viết. Viết vào bất cứ mẩu giấy nào hiện hữu trước mắt. Viết để cho nhẹ bớt nỗi lòng mình. Nỗi nhớ anh ngày một đầy thêm. Em gặm nhấm nỗi buồn một mình, chẳng kể lể, chẳng san sẻ với ai. Anh biết tại sao không? Vi e muốn A hoàn toàn là của riêng E mà thôi. Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
cái ngày anh đến bên em thật là tình cờ phải ko anh? giá như ko có ngày hội chợ ấy ,ko có ngày hai gian hàng mình cạnh nhau thì có lẽ em đã ko đau khổ nhiều như thế này đâu anh ạ,anh đến với em thật nhẹ nhàng ,thật tình cảm ...chỉ là những buổi tối anh đưa em về thế thôi,hoặc là đi uống cốc nước trong ngày đông giá lạnh này ..... nhưng ko biết tự lúc nào em đã yêu anh ,anh ạ ....... em hiểu anh cũng đã bắt đầu yêu em nhưng vì hoàn cảnh đã ko cho phép mình đến với nhau ........ em biết nếu như anh rời xa chị ấy để đến bên em thì anh sẽ cảm thấy ân hận nếu như chị ấy gục ngã ..... và còn về phần em ,em cũng cảm thấy như vậy là quá đáng bởi vì anh nói ... anh yêu em vì em khác những cô gái khác ở chỗ em nghị lực hơn người khác em sống khác người ta ...... vì vậy anh ạ em sẽ rút lui ,sẽ ra đi ... bởi vì em sợ nếu như mình ở lại em sợ minh sẽ ko kiềm chế được tình cảm của chính mình anh ạ .......... ngày mai em sẽ bay sang một đất nước khác ở nơi đó sẽ ko có anh ko có những cuộc tình tay ba nữa anh ạ chúc anh hạnh phúc ....chuc tình yêu của anh mãi mãi bền lâu ........ em yêu anh em ko cần anh ,ko cần tình anh em chỉ cần tiền của anh mà thôi hehhe
Cuối cùng thì mọi cái cũng kết thúc.Em chẳng cảm thấy gì rõ ràng trong mình, khóc hết rồi thì thôi.Như thế có lẽ là tốt, em lại trở về là chính em, không càn chờ đợi, không cần suy nghĩ, không buồn, không khóc, không nhớ nhung...Chỉ có điều em không nghĩ là mình đã ảo tưởng nhiều như thế,thật là hay, tưởng rằng anh còn yêu em , còn quan tâm đến em, hoá ra anh gói quan hệ giữa anh và em trong một chữ BẠN , đơn giản đến phát nghẹn! Đã rất yêu anh, rất tin tưởng anh , cuối cùng mọi cái lại chỉ đến thế ,không hơn không kém.Chán thật! I''m A Loser.........I''m Losing You........ Được liptondem sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 27/12/2003
Chính thức từ hôm nay anh ạ, em DEL hết mọi cái về anh, không suy nghĩ , không bận tâm nữa, em có thất vọng về những cái anh đã nói hay không anh không cần biết, nhưng anh có thể tin là giữ một tình bạn giữa anh và em sẽ rất khó! Yêu nhiều đến thế và sống thật đến thế, nhưng không có được gì, thà không có lần thứ hai thì anh vẫn tồn tại tốt đẹp ít ra là trong mắt 3 người...Bây giờ thì muộn rồi!Hi vọng anh không hối tiếc về những gì anh đã làm! Thật tiếc thay cho những người có trong tay những thứ quý giá mà không biết giữ gìn Được liptondem sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 28/12/2003