1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muahoanghon, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh

    GờI anh yêu thương
    Cách xa khoảng 2000 cây số nhưng chúng ta vẫn đến được vớI nhau và yêu nhau, đó không biết có phảI là định mệnh không anh? Em vẫn luôn cám ơn cuộc đờI đã cho em gặp anh và mang anh đến bên em. Những ngày tháng ngắn ngủI ở HN đó là những gì tuyệt vờI nhất em từng có, cám ơn anh về tất cả đã dành cho em và cả tình yêu của anh nữa. Để khi trở về vớI cuộc sống hiện tạI, vớI gđ và vớI bận rộn của công việc cũng không làm em quên nỗI nhớ anh?và khoảng trống không anh. Giá như em có thể trở lạI những giậy phút đó, những cảm giác yêu thương và được dựa vào bở vai anh? được cùng anh lang thang khắp nẻo đường xa lạ mà thân quen biết bao.

    ?o Anh ước gì được nắm tay em đi dọc trên bờ biển ?? anh đã từng ước ao nhưng không biết hình ảnh người con gái trong anh có phảI là em không? Nhưng em vẫn mong được cùng anh một lần như thế, khi bàn tay anh nắm chặt bàn tay em để em bớt cô đơn trống trải?

    Sài gòn mùa này khí trờI cũng xe lạnh nhưng không giá rét như HN và SG chẳng bao giờ có một mùa đông như thế. Thế nhưng em vẫn cảm thấy lạnh và trống vắng. Nếu được ước một điều gì đó em sẽ ước chúng mình chẳng bao giờ phảI xa nhau thế này, để thôi không còn những đêm không ngủ thôi nỗI nhớ mong da diết?

    Hơn bao giờ hết, lúc này đây em hiểu rằng giá như em ở bên cạnh anh lúc này, giá như? có thể em không giúp được những khó khăn, những băn khoăn trong lòng anh, nhưng em cũng có thể chia sẽ những tâm tư suy nghĩ trong anh. Anh đừng như thế, hãy cứng rắn mạnh mẽ lên,cuộc sống còn rất nhiểu kho khăn, em luôn tin anh sẽ đủ nghi lực và lòng tin để vượt qua mọI khó khăn. Anh luôn chấp nhận và luôn biết đứng lên mà phài không anh. Dù xa nhau nhưng anh hãy tin rằng ở đây còn có cả tình yêu của em và em mong mọI điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cườI vớI anh.Hãy để lòng thật bình yên anh nhé.
  2. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Đã bao nhiêu lần em hoài nghi, dằn vặt đau khổ về anh, về tình yêu chúng ta đang có. Và em cũng tự hỏi tương lai là gì? Con ngườI anh lạnh lùng xa lạ, hay chính anh đang tự rờI xa em. Em có cảm giác chúng ta yêu nhau quá vộI vã và tình cảm chúng ta dành cho nhau có phảI là tình yêu không anh? Chúng ta cuốn vào nhau chỉ là lòng đam mê trong khoảng khắc.
    Có ngườI đã từng là tất cả trong anh, và khi tình yêu mất đi anh luôn tiếc nuốI về quá khứ, những điều đã qua, anh chẳng chờ đợI những điều đang tớI, luôn đau đớn về những kỷ niệm đã qua? Giá như tình yêu của em đủ lớn để kéo anh ra khỏI giấc mơ, để anh thôi nhức nhốI về một tình yêu đã qua, để giờ đây trong anh là một lòng kiêu hãnh đến không ngờ? và để lạI cho em sự đớn đau.
    Con tim em quá nhỏ bé và yếu đuốI để níu giữ anh, em không thể chớ đợI một điều không có thật về một tình yêu không phảI dành cho em. Em cảm nhận được những gì anh đã từng dành cho em và luôn cảm ơn cuộc đờI đã mang anh đến bên em, nhưng đó chỉ là thoáng qua mơ hồ và êm ái. Những nỗI niềm day dứt những giận hờn vô cớ mà chẳng bao giờ anh hiểu nổi. Đã bao lần em tự dằn vặt để rồI chính mình lạI vỗ về mình, hay đúng hơn em đang tự lừa dốI chính bản thân mình.
    Chúng ta chia tay có phảI là giảI pháp hay không anh? Chúng ta sẽ trở lạI như ngày xưa, chia tay tất cả những kỷ niệm đẹp mà chúng ta từng có để không bao giờ phảI hốI tiếc. Bao nhiêu lần em định nói, nhưng lạI thôi, tạI sao em không đủ can đảm đẻ nói lên lờI chia tay. tạI sao em lạI yêu anh nhiều đến thế, em không muốn mất anh, không muốn mất đi những gì đang có dù là đau khổ và đắng cay. Em không thể làm lạI hay bắt đầu lạI yêu một ai đó. Và em hiều rắng em vẫn phảI tự đứng lên, vẫn phảI vượt qua những đau khô và phảI quên anh.
    LờI cuốI cùng, em luôn cầu chúc anh được hạnh phúc dù chẳng có em bên?
  3. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu trái tim ngườI đàn ông
    Họ nói rằng họ yêu mình, nhưng họ lạI rờI bỏ mình
    Nhưng vớI em, đây là lần đầu, anh là ngườI rất đặc biệt
    Em tin mọI điều anh nói và đã từng rất hạnh phúc khi có anh
    Nhưng khi nào không còn yêu em nữa, hãy nói vớI em
    Vì em không thể tin được 9iều đó ? và anh rờI bỏ em
    Dù đau khổ nhưng em sẽ vẫn mãi nhớ anh
    Và vớI em tình yêu là tất cả
    Em nghe rằng, nếu dễ dàng nhường nhịn và yêu say đắm
    Thì đàn ông sẽ càng dễ chán thôi
    Em không nghĩ điều ấy sai đâu
    Một cô gái nói rằng, cô ấy sẽ không bao giờ dạI dột nữa
    Nhưng rồI cô ấy lạI yêu
    Anh yêu ơi!
    NỗI đau, điều ấy chưa đủ để diễn tả những cảm xúc của em
    Chúng ta đã từng rất hạnh hpúc bên nhau
    Nhưng bây giờ, em biết, em đã mù quáng mất rồI
    Anh đã từng nói sẽ không bao giờ làm em buồn
    Bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ luôn ở bên em
    Em có thể tha thứ, nhưng không thể nào quên
    Ngay cả khi anh làm em đau khô?em vẫn yêu anh
    Đừng bao giờ lợI dụng lòng tin của một ngườI con gài
    Và để đươ5c yêu lạI quá khó khăn đến vậy
    Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi nhớ anh
    VÀ vớI em, tình yêu là tất cả !!!
  4. hpt7vn

    hpt7vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh vô cùng!! Sao trời xui đất khiến lại khiến em gặp anh! Em ghét những người nhát gan lắm. Thích thì nói là thích, không thì thôi! Anh làm như thế em mệt mỏi và đau đầu phải suy nghĩ lắm. Em ghét anh!!
  5. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên dành cho bạn là hãy quên và hãy chấm dứt nhanh chóng trước khi người ấy rời bỏ bạn. Đừng để đến lúc người đó ra đi và nói câu "Anh xin lỗi" thì có lẽ bạn sẽ đau đớn và day dứt lắm đấy. Người đó đến với bạn chỉ vì cảm giác bấu víu và chỉ để thoả mãn cảm xúc rằng vẫn còn có người yêu thương mình thôi, họ không yêu bạn thật lòng đâu. Quá khứ, quá khứ và quá khứ! Một người chẳng thể yêu hai người cùng một lúc đâu! Trừ khi anh ấy có thể khép lại quá khứ một bên và coi nó là một kỉ niệm đẹp, nếu không bạn sẽ cảm thấy rất đau đớn khi đi bên anh ấy mà con tim anh ấy hướng về một phương khác. Vậy thì bạn là gì?
    Kết luận cho những người con trai này là những kẻ ích kỉ, đáng thương và cũng đáng trách. Họ không muốn chịu đau đớn một mình và cuối cùng họ lại làm một người khác đau khổ vì họ. Hãy tự hào rằng dù sao mình cũng đã thật lòng nhưng cũng hãy tỉnh táo trước khi quá muộn!
    Chúc vui vẻ!
  6. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, và nếu như mình cam đảm hơn, mình sẽ cố gắng. Chúc bạn luôn vui.
  7. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bàn tay
    Nhè nhẹ tay anh chạm vào tay em
    Như dòng suốI ấm chảy qua ngực trái
    Rất đỗI thẹn thùng em là con gái
    giấu vộI bàn tay sau mái tóc thề
    Khe khẽ tay anh nắm bàn tay em
    Em rụt lạI, mặt đỏ bừng bốI rốI
    Tim đập mạnh tưởng chừng như có lỗI
    Khi để tay mình vuột khỏI tay anh
    Tay và tay khoảng cách rất mỏng manh
    Vẫn xa lắc bởI đo bằng thước tấc
    Bằng ý nghĩ, niềm tin yêu, ánh mắt
    Khoảng cách đâu còn khi cùng nhịp tim
    RồI bất chợt anh nắm lấy bàn tay
    Trong tay anh, tay em đang nóng bỏng
    Ta lặng im nghe biển lòng dậy sóng
    Hạnh phúc mỉm cườI nhìn xuống bàn tay
    Gia tài em chỉ có đôi tay (*)
    Chẳng thon dài, mềm mạI như ngườI khác
    Trong tay anh, đôi tay em bé nhỏ
    Biết nhẹ nhàng xoa dịu nỗI âu lo
    (*) thơ Xuân Quỳnh
  8. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em không hiều chúng mình đang xảy ra điều gì, va tại sao nữa, chùng ta cãi nhau vì điều mà không đáng phải như thế
    A ơi, tình cảm của chúng ta là thế nào, và ty của em không đủ lớn để
    Chẳng có người con gái nào mong chia tay
    Để làm được một bài thơ lạ
    Em bây giờ thấy lòng mình như đá
    Nỗi đau tựa như ráng chiều
    Đỏ rực khát khao có được một người yêu
    Khắc khoải đi tìm những điều luôn có thể
    Chẳng có người con gái nào
    Có thể quên dễ dàng đến thế
    Nỗi buồn nào cũng có gốc từ một nỗi đau
    Em se sắt trong lòng mà không hiểu vì đâu
    Trái tim cứ ngập ngừng không yêu mà lại đau đến vậy
    Chẳng có người con gái nào
    Mong tình mình bỗng cháy
    Rực sáng một lần rồi lạnh những tản tro
    Lại lặng lẽ đi tìm, lại nhen nhóm một bếp lò
    lại nồng nàn giữ tình yêu bằng con tim nhịp thở
    chẳng có người con gái nào
    Chẳng có đâu, anh hãy nhớ
    Mong bẻ một mối tình để có những vần say
    Nhịp đập tình yêu là một chuỗi thơ hay
    Hoá đá trong lòng em thấy mình tiếc nuối!
  9. muahoanghon

    muahoanghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đường em về đêm nay
    Mưa đấy anh, đường em về mưa lớn quá anh ơi
    Giọt mưa buồn thấm ướt cả hồn em
    Ai ném mùa đông xuống trái đất ướt mèm
    Để nỗi buồn đã lạnh lẽo càng lạnh hơn
    Ngọn gió mùa quất ầm ào xuống phố
    Điên cuồng như một kẻ tình si
    Cố kiếm tìm những vẫn thơ vụng dại em đã mải miết đi
    Để yêu người, cả đời em chỉ sống với tim yêu
    Mình em, giờ chỉ mình em lặng lẽ trên đường
    Thèm cánh tay anh, thèm những lời yêu anh đã nói
    Chân rảnh rang mà nghe lòng buốt nhói
    Em mãi đi tìm một tình yêu đã vội xa...
  10. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Muahoanghon thân mến, vào topic của bạn, mình đã quay ra nhưng rồi lại quay vào để gửi cho bạn vài dòng. Tình yêu là điều khó hiểu bạn nhỉ. Đôi khi một thoáng gặp nhau mà nhớ cả đời Mình không dám đánh giá người mà bạn thương yêu nhưng mình nghĩ nếu bạn thương yêu anh ấy đến thế thì có lẽ anh ấy đã cho bạn cảm giác bình yên khi ở bên cạnh.
    Dù như thế, có một điều này mình chắc rằng bạn sẽ rất đau lòng và không muốn nghe nhưng mình phải nói với bạn: anh ấy chưa yêu bạn đâu. Khi anh ấy nói yêu bạn, có thể đó là cảm xúc nhất thời khi anh ấy cô đơn và đang tổn thương do tình yêu cũ. Vì nếu yêu bạn thì anh ấy sẽ không để bạn phải đau khổ như vậy. Đọc những dòng của bạn, mình cũng cảm thấy xót xa chứ đừng nói người đã yêu thương bạn chân thành.
    Mình biết bạn không muốn mất đi những tình cảm mà bạn đang dành cho anh ấy vì để tìm một người hợp với mình đã là khó rồi, để yêu thương người ấy sâu nặng thế lại càng khó hơn. Đây là topic "Viết cho anh" nên có lẽ bạn viết như viết nhật ký mà không cần đến lời khuyên nào. Vì thế mình cũng không khuyên bạn nên quên anh ấy hay không. Bạn hãy hạnh phúc vì mình vẫn đang có thể yêu thương một ai đó. Điều đó sẽ giúp bạn tự tin hơn vì biết rằng trái tim mình vẫn đập những nhịp rộn ràng như thế. Thế giới vẫn đẹp và ngọt ngào bạn nhỉ
    Mình sợ nhất là khi xung quanh có nhiều người yêu thương mình mà mình không thể yêu thương họ. Bạn hãy hạnh phúc vì tình yêu đó nhưng đừng hy vọng hay nói đúng hơn là đừng kỳ vọng vào tình cảm của anh ấy quá nhiều để tránh những tổn thương không đáng có. (Hic. Nói là không khuyên rùi lại khuyên)
    Mình đã trích một đoạn trong bài viết của bạn chúc anh ấy vì mình cũng muốn chúc bạn như thế đấy bạn ạ.

Chia sẻ trang này