1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thoxanhbexiu, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoxanhbexiu

    thoxanhbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Anh

    Mấy hôm nay, đọc tâm sự "Nhật ký... viết cho những người đàn ông tôi yêu..." của MaleHeartWinner...Lâu lắm rồi tôi mới đọc thật nhiều như thế... Một chút thấy mình trong đó: tưởng như mạnh mẽ, nhưng cũng thật mong manh...

    Được thoxanhbexiu sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 02/01/2006
  2. thoxanhbexiu

    thoxanhbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tue, 9 Aug 2005 20:41:32
    Em cứ suy nghĩ....
    Không phải em suy nghĩ nhiều về quan hệ giữa anh và em. Vì em biết mọi người cũng coi là chuyện bình thường, và em cũng đã từng nhìn nhận chuyện như thế này là bình thường ... với người khác :-)
    Nhưng với em... khi nó thực sự xảy đến với chính mình... Em...
    Em cố dỗ dành mình, và cố gắng giống mọi người để thấy chuyện này cũng ... bình thường như thế...
    Nhưng thật khó quá!

    Em không thoát khỏi suy nghĩ ... thấy mình sao ích kỷ quá anh ạ. Hơn nữa, với bao nhiêu thời gian trước kia, em đã thấy mình may mắn vì không phải trải qua những tình huống khó khăn như thế này...

    Em đã tự hào với cuộc sống hạnh phúc của mình. Em cũng tự hào vì em luôn chia sẻ được với chồng tất cả mọi thứ, kể cả những điều nhỏ nhất và khó khăn nhất. Vậy mà lúc này em đang có điều gì đó chỉ cho riêng em mà thôi. Và không thể chia sẻ được!
    .....

    Nhưng ít nhất, em cũng thấy mình may mắn vì gặp được anh. Ít nhất để được cảm thấy một mối quan hệ không mang màu sắc đơn giản và quá ít ý nghĩa...
    .....

    Thời gian chưa đủ để em hiểu anh nhiều. Và em cũng không phải là người thích "lãng mạn hoá", "tiểu thuyết hoá", hay "bi đát hóa"...Nhưng, anh nhé, ở một chừng mực nào đó, em mong anh đừng để cho em thấy những gì khác với điều em đang thấy và mong muốn thấy...
    Được không anh?
  3. thoxanhbexiu

    thoxanhbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước đó, anh đưa em đi M.Zoo. Thật gần, nhưng 1 năm qua em chưa được đến...
    Em còn nhớ ngày hôm đó, em đã háo hức như một đứa trẻ... Giọng cười lảnh lót hơn, và ánh mắt long lanh hơn...
    Thú vị nhất có lẽ là lúc em đi thăng bằng trên một thanh rào nhỏ gần dòng sông... Một chút nghịch ngợm, một chút nhí nhảnh, và một chút làm duyên... như được trở lại thời con gái...
    Và dễ chịu nhất có lẽ là lần đầu tiên nằm trên cỏ... bãi cỏ thật xanh, thật rộng... và tràn ngập nắng nhè nhẹ, dịu dàng gió... nhưng vẫn hơi lành lạnh... Lâu lắm rồi em mới thấy lòng mình thư thái thế... Em biết mình đã tự cho phép mình thoải mái hơn một chút... với một người mình chưa thật thân... ở một nơi thật xa, và tại một khung cảnh thật đẹp như thế... Mong muốn được biết đến sự lơi lỏng mang đôi cánh tự do, hình như cả con người em toát lên điều đó... Và trong những bức ảnh anh chụp mà sau này, có một người bạn nhận xét rằng: "Giống như bạn đang yêu" ?!
    Còn anh, ngắm nhìn em lơ mơ ngủ, anh mong muốn thế... và gần như cúi xuống để chạm vào môi em... nhưng anh kịp dừng lại... vì anh biết mình cần phải kiên nhẫn hơn... Sau này anh đã kể lại cho em nghe như thế...

Chia sẻ trang này