1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh

    em đã không giữ được lời hứa của mình, em lại trở dậy, ngồi nép vào bóng tối và rồi lại với tay lấy laptop và ent er. Nỗi nhớ anh vẫn dày vò tr1i tim em, tâm trí em. Em đã từng nghe ai đó nói đừng cố quên mà hãy làm quen với nỗi nhớ. Em đang cố làm quen nhưng sao nó không đến với em, nó vẫn nhìn em như người xa lạ.Đôi khi em vẫn mang những ý tưởng rằng anh đã phản bội em ra để tìm mọi lời lẽ khuyên răn mình rằng anh không xứng đáng với những gì em dành cho anh nhưng vẫn vô vọng. Sáng sáng em lại online, để làm gì? cũng chỉ để thấy nick của anh hiện hữu một khuôn mặt tươi cười, rồi anh cũng không hề nói với e một câu nào.Anh là vậy sao? nhưng em vẫn muốn tin một điều rằng em vẫn còn tồn tại trong một góc sâu thẳm nơi trái tim anh, cũng bởi vì hiện tại anh không thể đánh đổi gia đình hiện có để phiêu lưu tình ái. và em cũng vẫn tin một ngươi như anh cũng không thể quên nhanh những gì anh đã nói"Cho dù ở đâu anh cũng sẽ bên cạnh em súôt cuộc đời", anh không phải như vậy đúng không anh ? penguin Em vẫn muốn gặp anh, muốn đến nao lòng vì nỗi nhớ anh cứ ngày càng quay quắt, một nỗi nhớ mà em không thể định lượng được như anh hàng yêu cầu em. Tất cả như cuốn phim quay chậm hiện về trong tâm trí em, những lời anh nói em không thể quên được. Anh đã từng trách em ác quá, " những lời em nói như dao cứa vào tim anh" " em có yêu anh không" "kiss me please" em luôn đau đáu một điều " anh có thật sự yêu em không?" Nhưng rồi em cũng chẳng biết mình muốn biết điều đó để làm gì. Mệt mo3i chán chường quá phải không anh.
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm cho con người mù quáng, làm cho chính mình không nhận ra đâu là con đường mình đi, đâu là lối đi cho riêng mình và đâu là lối thoát nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất....Phải chăng cái giá của tình yêu là ở đó?
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã đúng rồi, tình yêu làm con người ta mù quáng, mù quáng một cách tự nguyện, tôi không còn là tôi nữa nhưng cái giá của tình yêu dường như quá đắt đối với tôi. Tôi đã phải trả giá mà không hề nhận được lại gì cho mình, tôi vừa online được 5'' là anh off line, tiếng cửa sổ đóng lại chát chúa, chắc anh đang chứng tỏ với vợ mình rằng" Tôi đã cắt đứt quan hệ với cô ấy" hô hô cuộc đời.......tôi chẳng còn nước mắt để khóc nữa, tôi đã sai rồi, sai lắm rồi.
    Được wisecat sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 16/11/2006
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0


    Bạn đã đúng rồi, tình yêu làm con người ta mù quáng, mù quáng một cách tự nguyện, tôi không còn là tôi nữa nhưng cái giá của tình yêu dường như quá đắt đối với tôi. Tôi đã phải trả giá mà không hề nhận được lại gì cho mình, tôi vừa online được 5'''' là anh off line, tiếng cửa sổ đóng lại chát chúa, chắc anh đang chứng tỏ với vợ mình rằng" Tôi đã cắt đứt quan hệ với cô ấy" hô hô cuộc đời.......tôi chẳng còn nước mắt để khóc nữa, tôi đã sai rồi, sai lắm rồi.
    Được wisecat sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 16/11/2006
    [/quote]
    Cuộc đời đâu có ai được như ý và toại nguyện cả.Một hạnh phúc thật sự phải bắt đầu bằng sự gian nan và đau khổ. Nỗi vui, nỗi buồn của con người cũng bắt đầu từ đó mà ra......Phải chăng bạn là người có lỗi nên người chồng mới quay lưng? Hay bạn quá dại khờ yêu chồng hết mình nhưng chính tình yêu đó đã làm hại cả hai người?
  5. imlang

    imlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy làm gì đó đi , đi đâu đó thật xa , lao mình vào công việc , xóa nick của người đó ,.....Căn bản bạn đang sai . Đừng tiếp tục làm khổ chính mình.
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đã yêu bao giờ chưa??? Tôi biết mình đang sai, tôi cũng đã xóa nick đó đi, tôi cũng đã lao mình vào công việc, tôi không đi qua những nơi tôi và người đó đã đến, tôi xóa luôn số điện thọai, nói chung tôi đã làm tất cả! Nhưng đó chỉ là hành động, còn trong tâm tưởng anh vẫn còn tồn tại quá lớn trong tôi. Bạn nói đúng tôi đang tiếp tục làm khổ chính mình ( nhưng phụ nữ là thế đấy không thể nào" enter" một cái là có thể quên ngay được.) Tôi cũng mong rằng "thời gian là thuốc tiên" để tôi có thể quên người ấy.
    Thế là hết chiều nay mình xa lạ
    Bỗng dưng thành sương khói vỡ trên cao
    Còn lại gì ư? Một chút thanh tao
    Cũng tan vỡ theo hòai cạn kiệt
    Yêu là thế bây giờ em mới biết
    Nên xanh xao quên cả giấc mơ đầu
    Quẳng hết ân tình dưới đáy huyệt sâu
    Sám hối với mình bằng lời kinh không -sắc
    Gịot nến cầu vồng lung linh trước mặt
    Rót những giọt bầm khô KẾT-NHỚ-THƯƠNG-NHAU
    Gịot trước giọt sau thẫm đẫm màu nhật nguyệt
    Cho trên cao sương khói lạnh ơ hờ
    Thôi ta về mỗi đứa một đường mơ
    Không hờn dỗi chi
    Nên đừng trách nhau một lời dù rất nhẹ
    Sương khói rã rời trắng nốt cả đôi tay.
    (st)
    Em vẫn biết mình phải làm gì, em cũng không đến nỗi không có đủ nhận thức để biết rằng mình là người thứ ba thì nó sẽ tồi tệ như thế nào. Nhưng em trách anh vì khi mọi chuyện vỡ ra, anh như một người vô tội, anh đã không dám nhận những gì mình làm, và phủ nhận tất cả? Nếu mình dám làm thì hãy dám chịu anh nhé.

    ...Một thời của em-một thời của anh
    Cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua, tất cả vẫn là một không khí lặng im bao trùm lên tất cả, em cứ đau đáu một câu hỏi " Anh bây giờ ra sao" nhưng em tin lời anh nói " Anh giải quyết được mà, em đừng lo lắng" anh vẫn như đang lẩn trốn em cho dù em không đi tìm anh ! Cũng dễ hiểu thôi nhưng em thấy buồn quá. Gía như anh vẫn cứ nói chuyện với em, bình thường như ngày xưa thì hay biết mấy, em thèm được trở lại như ngày xưa, anh và em chỉ bàn chuyện công việc, chuyện phiếm và cười ha hả cho xã hết stress, những câu nói bông lơn xong công việc ai về nhà nấy.Có chăng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn còn dành một góc cho nhau. Ai bảo anh thổ lộ tâm tình, ai bảo anh gửi cho em những ms mà trời đất muốn nổ tung ? em nói đùa " thôi đừng nói nữa , em có phần mềm diệt những lời - nói- dịu-dàng rồi! "nhưng em cũng biết khi đó trái tim em cũng bắt đầu lỗi nhịp. Hình như anh đang tận tâm để lấy lại những gì đã mất từ chị đúng không ? ừ thôi cứ như vậy đi, đó cũng là điều em mong muốn. Em mong anh được hạnh phúc vì em luôn nghĩ rằng hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em.
    ...Một thời của em-một thời của anh
    Cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói
    [/quote]
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em vừa bị giật điện thọai anh ạ. Cảm xúc của em lúc đó như thế nào anh biết không ? Em đứng im và nhìn bóng hai thằng du côn mất hút, không nói gì. Bao ngừơi xung quanh nói sao không la lên? Nhưng lúc đó trong tâm trí em lại có một ý nghĩ vô cùng kỳ quái " Thôi kệ nó" vậy đó. Có lẽ đó là ý trời cho em dứt khóat về tất cả những gì thuộc về anh, số đt của anh em đã delete nhưng vẫn còn 01 ms duy nhất em vẩn còn lưu lại em không nỡ xóa nó đi và em vẫn lấy ra đọc mỗi khi em không chịu đựng được nỗi nhớ anh tràn ngập trong lòng " Anh đang ngồi đây nghe tiếng sóng biển và nhớ em da diết ước gì giờ này có em ở bên cạnh" và cũng để tự an ủi minh rằng "anh có yêu em đấy chứ". Như vậy là xem như chấm hết, em muốn gọi điện cho anh để báo là em mất đt rồi nhưng em không thể nào nhớ nổi số . Có tệ quá không anh nhỉ? Thôi như vậy biết đâu lại hay phải không anh? Chúc anh cuối tuần vui vẻ. Penguin
    ...Một thời của em-một thời của anh
    Cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói
    [/quote]
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Anh đang làm gì? Hôm nay co đi chợ làm món sushi cho cả nhà thưởng thức không? Anh là mẫu người chồng lý tưởng đấy! Em nghe nói con trai HN rất thương vợ và anh không là một ngọai lệ. Em đã mua đt rồi, em đã setting display là một penguin, nhìn cũng ngộ nghĩnh lắm, nhưng như vậy là cũng đồng nghĩa với em chưa thuộc lắm cái chữ " quên" mà mình cần học. Biết làm sao được , nhưng trong lòng thì cũng nhẹ nhõm phần nào, cũng đã ít dần cảm giác quay quắt. Chúc anh một ngày mai, một tuần mới làm việc hiệu quả anh nhé. Đến bây giờ em lại càng thấy cuộc sống sao phức tạp quá, ăn thì dễ mà sống sao cho vừa lòng người thì quá khó, chuyện em không vào Đảng vì em thấy mình chưa đủ tư cách nhưng mọi người lại suy nghĩ theo một chiều hướng khác rằng tư tưởng của em có vấn đề, rằng Bí thư chi ủy có vấn đề, anh thấy có buồn cười không. Thôi em cũng sẽ vẫn sống là em, miễn sao mình thấy thanh thản, không làm điều gì sai trái là được phải không anh. Kết quả thi công chức của anh sao rồi? sao không báo cho em? Nhưng chắc là thủ khoa phải không? anh của em mà! Congraturations!
    ...Một thời của em-một thời của anh
    Cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói
  10. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu được, chỉ người trong cuộc mới tự mình làm được, thời gian sẽ giúp bạn.

Chia sẻ trang này