1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh thật, chẳng buồn dậy đi tập nữa. Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc năm con chó, thời gian trôi thật nhanh. Năm mới có lẽ phải mới thôi.
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã về hết. Anh thì cũng đã sign out từ 4.15pm. Cty vắng lặng. Ngồi cặm cụi làm thiệp cho hơn 60 nhân viên, mệt nhưng hàng năm mình vẫn tìm thấy ở công việc đó một niền vui nho nhỏ. Xếp bảo để mấy đứa nó làm cho nhưng mình không nghe, mình thích làm mà. Sao hôm nay người mình rã rời thế này. Cảm giác không vui không buồn, trống rỗng, B đt rủ qua chơi, đt cho KA hỏi chuyện mấy bạn hồi đại học, mình chỉ muốn thời gian dừng lại để có thể tận hưởng hết cái gió lạnh mùa noel. Nhiều khi cũng mong một ngày có 48g để có thể giải quyết hết mọi việc. Vẫn thấy nhớ......
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chuc giang sinh an lanh va hanh phuc!
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    9.15am sent ms :Wishing u a house full ò fun & laughter, a heart full of love & joy, a yeart full of happy day.Merry Christmast" but haven''t recived any reply untill now. The day, nguoi ta da dut khoat ma sao minh cu day dua mai the??? Van biet la minh chi muon du da xay ra chuyen gi thi minh cung van duy tri moi quan he ban be nhung nguoi ta thi khong vay. Giot nuoc da lam tran ly, den bay gio thi thuc su khong con gi de noi nua. Ai cung co long tu trong cua minh, nhat la minh nua. Co len nhe.
    chuc mot tuan lam viec hieu qua, tuan cuoi nam roi do. Ket thuc nam 2006, buoc qua nam moi phai moi hon thoi.
    Chuc ngu ngon. G9
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần bình thường chẳng có gì đáng nhớ. Cả ngày chẳng buồn online. Việc ngập đầu-cuối năm mà.
    thôi về nghỉ thôi.
    bye bye bye
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm khổ cả hai người đàn ông.Cũng do mình cả thôi. Nhưng thực sự mình không nghĩ mọi chuyện lại theo chiều hướng như thế này. Mình đã nghĩ về mọi chuyện quá đơn giản, chỉ là những gì vui vẻ ở cơ quan, tâm sự giúp nhau giảm áp lực công việc, xong ai về nhà nấy. Nhưng anh thì khác, đã mấy năm trôi qua, anh vẫn trông chờ một điều gì đó thay đổi ở mình." Hãy lấy anh đi" anh cũng đã làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mình. Nhưng bên anh và bên mình đã có những người vợ người chồng và ba đứa con xinh xắn. Anh bảo anh đã quyết rồi " anh sẽ chờ em mãi mãi" " anh không thương con anh sao" " anh vẫn làm tròn bổn phận của mình mà" " nhưng em thì không có lí do gì để bỏ V và bé " em thương và rất yêu chồng em. Em đã nguyện rằng dù kiếp này hay kiếp sau em vẫn là vợ của V. Hãy hiểu cho em anh nhé. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều về những gì anh đã dành cho em...

  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm cực kỳ bận rộn, bắt đầu một ngày mới phải lêndây cót bằng cách nghĩ về những điều gì đó tốt đẹp, vui vui. Đừng cầu tòan quá làm gì để rồi khi không được như mình mong muốn lại thấy mệt mỏi. Bốbảo tìm mua cho bố dàn chuông, " để nó đánh nghe hay hay" .
    Chào em chào xinh tươi. Hình như mình dành quá ít thời gian cho con.....
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    a lô, dạ em đây,

    anh cho em hỏi một tí....
    ......
    dạ em hiểu rồi, em cảm ơn anh , em chào anh
    vừa nói chuyện, cô phải vừa trấn tĩnh mình, giữ giọng nói ở mức vừa phải, không biểu lộ một điều gì bất thường.
    Suốt trên đường về cô miên man suy nghĩ về những gì đã qua.
    14.30pm
    alô, dạ em nghe,
    gọi cho em khó quá
    đâu có , anh gọi cố định hay di động
    anh gọi đi động em k bắt máy, anh chờ mãi..
    ôi vậy à, em không thấy.
    mạng nó bị đứt hết rồi , chả gửi mail cho em được.
    dạ nó bị từ hôm qua anh ạ.
    anh sẽ fax hồ sơ vào cho em vậy nhé
    dạ vậy anh fax cho em đi số fax là 08...
    alô, em đây, em nhận được rồi,em sẽ phải làm báo cáo rồi gửi ra cho anh hả?
    ừ, thế có cần gửi gì nữa không?
    thế anh muốn gửi gì?
    gửi cả cuộc đời!
    sao, vẫn chưa chừa hả?
    ....
    anh chán lắm rồi.
    sao bảo đi TQ chơi mà, xếp k cho đi à?
    ơ nói khi nào?
    sao, quên rồi à ? sao nhanh thế?
    ừ thế nhé.
    dạ, lúc nãy đi ngòai đường nên em k nghe máy, có mấy cuộc gọi nhỡ mà em lại k xem. sorry U.
    em cảm ơn anh, em chào anh.

    cô gác máy mà chẳng biết nói gì cả, sao thế nhỉ, giọng anh lại trở lại như ngày nào, nhẹ nhàng, ấm áp, tiếng cười vẫn như ngày nào. Nhưng không được, cô phải rút lui thôi, cô thầm đóan có thể anh đã cố gắng hàn gắn, cố gắng làm lành, cố gắng làm tất cả để chị vừa lòng mà tha thứ cho anh nhưng hình như chị vẫn băng giá, chị không tha thứ cho lỗi lầm của anh! anh lại thấy chán nản. Nhưng thôi, có gì đi nữa thì cô cũng sẽ không dại dột một lần nữa đâu. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, cô thấy mình đuối sức, cô muốn ốm mất thôi. Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm rồi, cố lên.
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời SG se selạnh trở lại- sắp tết rồi. Đưa con gái đi học thấy lớp học của nó trang trí đẹp quá. tối nào về nó cũng ê a " Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, cội mai vàng bên cành đào tươi, .... bé lớn rồi bé k thích lì xi.." mình bảo : bé lớn rồi nhưng bé vẫn thích li xì" nó phụng phịu " mẹ hát sai rồi" mình hỏi " thế con biết lì xì là gì k?" nó lắc đầu . " " là con sẽ có tiền để mua snack!" hai mẹ con cười giòn tan. Con nít đúng là ngây ngô và dễ dụ quá! Mình ốm thật rồi, cả tối qua người cứ hâm hấp , miệng khô đắng, hắt xì liên tục. Mệt quá.
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối năm chắc lại bận rộn lắm đây, hôm qua 9pm mới đi DT về. Sốt-mệt-miệng đắng-môi khô- nhìn như một chiến binh thất trận. Me vào

Chia sẻ trang này