1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm
    Sáng đi tập thể dục, mọi người như vui hơn, sao hôm nay mình tập ra nhiều mồ hôi thế nhỉ. Tập xong N rủ ở lại để tham gia lớp tập khiêu vũ. Cười nghiêng ngả-vui ghê. Mình nên đi như thế này để xả stress, khiêu vũ làm mình yêu đời hơn. Một năm đã trôi qua, thời gian sao nhanh quá. Một năm với bao điều mới-tốt có-không tốt có. Mình cũng đã giải quyết mọi việc một cách hòan hảo nhất. hs đã mang ra KB.
    Alô
    dạ em nghe
    alô
    dạ em nghe
    em sao thế? ốm hả?
    dạ
    ốm sao?
    dạ cảm sơ sơ thôi.
    em đang ở đâu?em về nhà rồi chứ?
    dạ em đang ở nhà rồi.
    anh đã làm xong hs của em, ...đang mang ra KB
    dạ D báo cho em rồi
    .......
    giọng anh có vẻ lo lắng khi thấy mình bệnh. Cô thấy lòng như ấm áp hẳn lên. Dù sao thì cô cũng tin vào tình cảm của anh. Chắc chắn một điều là Anh thương cô thật lòng. Cô vẫn tin như thế.
    Chúc mọi người mọi điều tốt lành cho năm mới.
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Online mà không thấy một khuôn mặt nào cười cả! Cũng phải thôi, giờ này chắc mọi người còn đang dung dăng phố xá với thiên hạ rồi. Cũng mong anh online để nói một câu chúc. Chở Me ra phố - nhộn nhịp-ồn ào-đông đúc. Biết dãy phố ấy sẽ bị kẹt xe nhưng ai cũng cố chui vào cốt cũng chỉ để thưởng thức chút không khí của thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Thôi đành offline vậy.
    HAPPY NEW YEAR!!!
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới - năm mới
    Tôi yêu tất cả mọi người. Trời u ám, không có nắng xuân. Nhưng không sao, tôi vốn ghét ánh nắng chói chang mà. Cố gắng lên nhé
    ,*"''*,*"''*, Chúc
    * 2007 * Mừng
    ,* *, Năm
    "*,*" Mới
    *"''*,*"''*, An
    * 2007 * Khang
    ,* *, Thịnh
    "*,*" Vượng
    Chúc bạn một năm mới gặp nhiều may mắn, an lành & thành công ! All the bét will come to U!!!!
  4. phuonglovelove

    phuonglovelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác này mình thấy quen quen,tâm trạng này hình như mình đã gặp đâu đó ....Cũng chẳng phải ở đâu xa xôi mà chính ngay trong bản thân mình ...Cũng đã khá lâu mình cố gắng để đừng ai nhận ra mình đang lâm vào tình cảnh như bạn ...Vừa dối lòng mình là mình vẫn được yêu ,vừa muốn đối diện với sự thật là mình đẫ không còn anh ...Đôi khi lại vui vẻ với suy nghĩ là anh vẫn dnàh tình cảm cho mình như ngày nào ,nhưng vì lí do nào đó mà ..anh không thể .Nhiều lúc lại dằn vặt ,khổ tâm vì tại sao không quên được anh ,tại sao lại vẫn cư nhớ ,vẫn cứ yêu nhiều ...Đôi lúc mình tự hỏi con người giàu cảm giác như vậy sao ?Hay tự bản thân mình tạo ra ...Vậy thì phải cho minh giải noben gì đó đi chứ ?
    Em sẽ gạch chéo tên anh .Em sẽ không nhớ số điện thoại của anh.Em sẽ không để tóc dài vì anh.EM sẽ không khóc khi anh đi bên cạnh người con gái khác ....
    Những dấu tích của anh đều được mình xoá không còn dấu vết .Từ messenger list or đ t d đ ....Nhưng có 1 nơi mà mình không thể xoá được .Nó vượt ngoài khả năng của mình ?Mình không thể ?
    Đã bảo không được nhớ
    Nhưng sao chẳng thể quên ?
  5. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc ko sót một trang tâm sự nào của Wisecat ! đọc một mạch cho đến 12 h đêm ngày hôm qua .Mặc dù đây ko phải là một chuyện lôi cuốn tôi . Mà tình cảm , sự yếu đuối mong manh của Wisecat mới chính là điều tôi quan tâm . Còn những chuyện đau lòng trên đời này quá nhiều . Chuyện của Wisecat ko phải là một chuyện thương tâm hay bi đát . Nó nhiều nhan nhản trong cuộc sống hiện tại , quá nhiếu người , quá nhiều cô gái như wisecat đang mắc kẹt và cố gắng giãy giụa để thoát ra , nhưng càng giãy càng kẹt chặt . Và càng giẫy giụa mong thoát ra nó càng làm con mồi trở nên kiệt sức và bằng lòng vời đau đớn mình đang chịu , bằng lòng với số thức ăn mà người đặt bẫy thương tình ban cho mỗi ngày . Có một cách duy nhất là người giăng bẫy thả bẫy ra cho con mồi thoát nhưng mà vết thương để lại do cái bẫy gây lên sẽ thánh sẹo , hoặc là rỉ máu suốt cuộc đời tuỳ thuộc vào con mồi có biết cách tự chăm sóc vết thương cho mình hay ko .... Và khi trèo lên giường với rất nhiều cảm xúc . Vừa giận dữ , vừa thương Wisecat.....Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ viết tâm sự với chị , nhưng bây h lòng đã dịu lại .Tôi tự hỏi sao ngoài 30t rồi mà vẫn có một người phụ nữ ngây thơ như Wisecat ...và đến bao nhiêu tuổi thì chị sẽ thật sự trưởng thành .
    Tôi giống chị , 25t rồi vẫn nghĩ mình là một cô bé con , khi nhìn đến con số tuổi mụ 26, tôi nghĩ đó là tuổi của một ai đó chứ ko phải của mình , tuy tôi ko còn ở độ tuổi cho phép mình làm những điều ngây thơ bồng bột . Nhưng cũng ko tưởng tượng được bây h mình có gia đình thì sẽ ra sao . Tôi chưa đủ trưởng thành để có thế biết cách làm Mẹ một cô bé con , hoặc làm Mẹ một cậu bé nào đó . Tôi cũng ko quá từng trải , nhưng tôi lại quá hiểu người đàn ông - nhân vật chính trong câu chuyện của Wisecat ...cảm giác thấu hiểu về vài mặt trong con người đó .
    Khi đọc những dòng tâm sự cuối cùng của Wisecat thì hiểu rằng chi sẽ ko có một cách gì thoát ra khỏi tình trạng hiện h chị đang gặp . Một khi người đàn ông kia lại tiếp tục điện thoại, tiếp tục chát , mà những lời dù bình thường nhất của anh ta cũng làm cho Wisecat cảm giác ấm lòng , cảm giác hạnh phúc , cảm giác lấp đi khoảng trống cần tình yêu thương của chị .... (Tôi sẽ tâm sự tiếp vào ngày mai nếu những điều tôi nói ko làm chị cảm thấy giẫn dữ ....)
  6. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Có một loài hoa mang tên oải hương . Khi bạn cọ cái mũi phập phồng của mình trên những bông hoa tím nhỏ xinh bạn sẽ chỉ thoang thoảng thấy mùi hương của nó . Nhưng bạn thử vò nát cánh hoa của nó xem ....Hương thơm của nó sẽ còn lưu lại trên tay bạn cho tận đến khi bạn dùng Camay để tẩy chúng đi . Mặc dù bạn dùng xà phòng thơm để rửa tay , nhưng sau đó bạn vẫn thấy mùi oải hương hoà lẫn cùng mùi xà phòng thơm trên tay của bạn .
    Có những người , khi mà thực sự gặp thử thách , gian truân họ mời thực sự là họ - toả sáng , vốn dĩ như họ vẫn là vậy từ muôn đời . Giống như viên ngọc lục bảo , trước khi toả ánh sáng xanh lung linh huyền ảo trển cổ của nàng công chúa . Nó chỉ là một hòn đá xanh dưới dòng suối . Nó đã trại nghiệm bao nhiêu đau lòng , khóc ko biết bao nhiêu nước mắt . Nó khóc nhiều đến mức mà cuốn trôi những rong rêu trên người nó . Rồi đau đớn hơn khi bị cho vào máy mài rũa , xẻn vào da thịt nó những nhát cứa đau đớn nhất . Nhưng nó sẵn sàng như vậy và nhiều hơn như vậy để có được vị trí đúng như vốn dĩ nó có .....
    Wisecat đang phải trải qua một bài học thực sự là khó khăn với chị ấy , nó có thể đơn giản với tôi và bạn nhưng chị ấy thì thực sự vẫn chưa muốn bài học yêu thương này chấm dứt , thực sự chưa chấp nhận rằng anh kia chỉ là người xuất hiện trong cuộc đời chị với nghĩa vụ dậy chị một bài học nào đó , và anh ấy sẽ ra đi khi nghĩa vụ của anh chấm dứt ....Anh ấy sẽ thực sự ra đi khi chị thấu hiểu một điều nào đó , một trải nghiệm nào đó mà chị muốn thu thập cho cuộc đời mình , Nhưng bời vì chị chưa học được bài học , nên anh ấy vẫn còn đó và chị tiếp tục nỗi đau đớn cho một bài học mà em ko biết tên , một bài học mà sẽ khiến chị trưởng thành hơn , trở về với bản ngã nào đó của chị ....Vì anh ấy ko yêu thương chị ( em chắc chắn điều này - để lần sau em sẽ nói về con người anh ấy - em chưa gặp một lần nhưng có thể nắm bắt được anh ta khoảng 1/3 )
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cô đã mơ một giấc mơ rất lạ. Dù chỉ chập chờn trong khỏanh khắc nhưng cô lại thấy anh. Ngày đầu năm mới đi làm-không vui-không buồn nhưng mắt rưng rưng khi thấy có ai đó sẻ chia tâm sự với mình. Cho dù những nhận định đó đúng hay sai cô cũng thấy rất rất vui. Cô thấy lòng mình như ấm lại. Tks
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ....Vì anh ấy ko yêu thương chị ( em chắc chắn điều này - để lần sau em sẽ nói về con người anh ấy - em chưa gặp một lần nhưng có thể nắm bắt được anh ta khoảng 1/3 )
    Em hiểu về anh ấy như thế nào ? Hãy nói với chị về "1/3" ấy nhé ! Chúc em một ngày làm việc hiệu quả.
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng , những gì G nói làm mình suy nghĩ quá. Chợt nhận thấy rằng đôi khi mình cứ sân si quá rồi rước khổ vào thân. Nhưng nếu ù í quá thì bị kết tội là không chịu phấn đấu. Cuộc đời thật là....thôi lại vướng vào vòng thở than rồi. Lại họp lương, không biết những đề nghị của mình có là họ khó chịu không? Lương của mọi người cao lên mình cũng mừng nhưng rồi lại thấy lo và thấy tội cho G quá. Mà thôi cũng đừng lo làm gì, chuyện nào rồi cũng có cách giải quyết. G là người quyết đóan mà, sẽ chẳng có việc gì mà G không làm được mà làm tốt là đằng khác.
    cố lên nhé.
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    .........
    h (2:34:35 PM): hom qua la ngay dau tien 2 Bo Con anh bo vo roi day
    ..........
    lại chít chát.... vô cảm, vô hồn, trống rỗng, không vui, không buồn, không chán, không hăm hở, không mừng, không thất vọng...n thứ không!!!! nhưng vẫn còn một thứ: vẫn nhớ !!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này