1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    G bảo HN lạnh lắm , giá như mình đi lúc này nhỉ, cũng thú vị đấy chứ. Vừa vào là nhảy vô luôn........càng ngày chắc càng có nhiều chuyện thú vị đây. Sẽ biết tay ta! ta không đơn giản bị phản bội!!!!
  2. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Phàm ở đời đã là đàn bà thì ai cũng ảo tường và khờ dại. Chị Cat chắc là hiểu rõ điều này hơn em phải ko? Em hiểu chị Cat đang cảm thấy thế nào, vì em đang từng như thế. Cũng chẳng cần phải nói nhiều nhỉ, chỉ cần chị Cat ko cố quên, cũng ko níu kéo, thì thời gian và tình yêu sẽ giúp chị Cat qua được giai đoạn bế tắc này. Chúc chị sớm tìm được 1 người đàn ông đích thực của đời mình! Chị hãy tin là, ở một nơi cách SG 1700km có một con bé cảm thấy chị và mong chị luôn hạnh phúc! Nếu chị muốn chia sẻ với em điều gì, chị cứ gửi message vào nick này cho em. em sẽ pm lại cho chị.
    "27 bước chân là đến thiên đường, em đã bước được 26 bước, vì lỡ một bước mà sa xuống địa ngục". Chị cat, đừng để lỡ bước nào thêm nữa, được ko?
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Món quà thật đẹp, cô rất thích, hôm nay cô thấy hình như mình xinh ra , tối qua vô tình lò mò vào diễn đàn trường chuyên LQĐ ĐN, cô thấy rất vui, có tên cô trong danh sách cựu học sinh của trường. Bao kỷ niềm ùa về, cô thấy nhớ, nhớ da diết trường xưa lớp cũ, bạn bè thầy cô và hàng tá trò đùa nghịch như quỷ sứ.
    Một ngày thứ bảy nữa lại bắt đầu.
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật trời tuyệt đẹp, gió se se lạnh. Cả nhà chất lên xe đi lòng vòng uống cà fê, ăn sáng như mọi lần. Hôm qua đi đám cưới cô đã mặc chiếc áo dài thật đẹp, cô đang dần hài lòng với chính mình. Phải vác sổ sách về nhà làm rồi, cũng vất vả thật nhưng cũng chẳng sao. Con P đã sinh được 2 tuần, khiếp nhà bé tí mà đẻ nhiều quá, cô thấy ngợp!Sinh thì dễ mà nuôi mới khó. Thôi làm việc đây. Chúc buổi sáng tốt lành
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn buồn thế nào lại lôi điện thọai ra nhắn xem bao giờ mình giàu. " Trong vòng 18 năm nữa, bạn sẽ là chủ nhân của 1 TK ngân hàng trị giá 1.000.000US 1 biệt thự, 1 xe máy thể thao và cổ phần 500.000USĐ ở Diamond Plaza" . Trời đất ơi thế còn xe hơi đâu??????
    Trời SG lạnh quá, tối ngủ trùm kín cả đầu. thích thật, con bé cuộn tròn trong lòng mẹ, không chịu dậy đi học. Chúc một tuần làm việc hiệu quả!
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, bỗ bã, vui cười nhưng sẽ được bao lâu? Chỉ biết rằng bây giờ đang thấy nhớ...nhớ da diết. Lại hồi tưởng về những gì đã nói về nhau. " Chưa bao giờ hết yêu", có đúng thật không ? Gặp nhau bây giờ sẽ như thế nào nhỉ ? "Anh sợ mình không kiềm chế được mình", một cuộc gọi lúc nửa đêm " Anh không còn kiềm chế được mình nữa rồi", cứ thế ...cứ thế ....nỗi nhớ cứ kéo dài thêm mãi.....biết bao giờ tôi mới quên được đây?
    Ngày mai,
    dù anh vẫn đứng ngoài cuộc sống của em
    Nhưng tất cả đã đổi khác
    Dù anh vẫn yêu em như ngày đầu
    Mình cũng chẳng thuộc về nhau...?
    Tôi logout khỏi một ngày mưa bão
    Khi những con virus bắt đầu phát tán nỗi buồn
    Chatroom chật chội không đủ chỗ để trái tim tôi nhảy múa
    Đêm nay, trên webblog không còn nơi trú ngụ bình yên
    Người đã login vào cuộc đời tôi
    Nhẹ nhàng như một cái click chuột
    Người đánh sập trái tim tôi bằng email và tin nhắn
    Rồi lặng lẽ logout không để lại dấu tích
    Từ đó trái tim tôi nghẽn mạnh yêu thương
    Online đêm
    Mình tôi lạc giữa bồng bềnh không gian ảo
    Tự gửi cho mình một message
    Vẫn không vơi bớt nỗi buồn
    Làm sao format những giận hờn, yêu thương
    Đôi khi tưởng dễ dàng như quên một cái nick từng có trong friendlist
    Đã send email cuối cùng
    Vẫn không được chút bình yên...
    TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA
    (3 A Lê Lợi, P.1, TP Mỹ Tho)

  7. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật mệt mỏi , lang thang vào ttvnol và nhớ là có hứa với chị Wisecat sẽ viết bài trả lời cho chị .
    Nhân vật chính trong câu chuyện này cũng là mẫu người khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại ngày nay . Có thể họ cần một luồng tình cảm bên ngoài như là một sự đổi gió trong khi mà cô vợ của họ ở nhà suốt ngày ì xèo chuyện con cái , công việc làm họ đau đầu thì cô bồ ( hoặc gọi thanh tao là người yêu ) luôn nói những lời âu yếm ngọt dịu khiến họ cảm thấy được yêu , được xả stress( uhm , đàn ông mà - ai chả như đứa trẻ , thích kẹo ngọt và cưng nựng -chẹp chẹp ) . Và họ bước qua ranh giới của sự chung thuỷ nhanh như chạy việt rã , ko những được chiều chuộng , được các nàng thủ thỉ ,nỉ non mà còn được xxx với các nàng .... Chuyện như vậy bây h chiếm đến 50 % của các cặp vợ chồng từ 25-45t ( hix, mình là người bi quan thì phải , có nhiều đến mức thế này ko nhỉ ) .
    Vần đề chính cần nói là các quý ông " đáng kính " đó dành bao nhiêu tình cảm cho cái mà họ gọi là " ... " ấy . Trong tất cả những người ngoại tình thì lại có đến 80 % kêu gào mình là người chung thuỷ . Mà trong thâm tâm , họ nghĩ mình chung thuỷ thật . Họ xxx với cô A, B nào đó nhưng họ vẫn yêu vợ, quan tâm đến con , và vẫn dành sự chú ý cho cái tổ chim cúc cu bé nhỏ của họ . Họ nói họ liếc cô X, Y nào đó nhưng vợ họ vẫn là numberone . Họ xxx với một ai đó nhưng ko dành tình cảm cho cái cô đó vì vậy họ ko có lỗi với vợ .
    Cái nhân vật chính trong câu chuyện này cũng vậy cả thôi . Anh ta yêu vô cùng cái đứa con , và cái cách anh ta nói Wisecat là
    " Sao em nghĩ sâu thế " , ko có ý khen chị í là người sâu sắc đâu ạ , mà là một câu mang hàm ý rằng- em nghĩ nhiều thế để làm gì , đơn giản chỉ là chuyện tình qua mạng thời buối internet thôi ...khi chị Wisecat hỏi " thế anh có yêu vợ anh ko " và anh ta trả lời ko cần suy nghĩ rằng " tất nhiên là có , mà sao em lại hỏi anh như vậy " ... đáng ra anh ta phải trả lời như bao thằng đểu khác là " ko , vợ anh thế này , vợ anh thế kia , chán lắm , thế anh mới yêu em " ....
    Trả lời như thế còn có vài tia hy vọng mong manh là : à , anh ta cũng có yêu mình đây , hoặc là có cơ sở để mà hão huyền bản thân ... ấy vậy mà Wisecat đã ngoài 30t , đã là Mẹ của một em bé , ko nhận ra .
    Biết rằng yêu là mù quáng , yêu cho dù người đó ko xứng đáng vẫn yêu , yêu cả những mặt tồi tệ của người đó cho dù đó người đó có ra sao, cho dù người đó có là ai ... Nếu chị yêu đến mức đúng tình yêu đích thực như vậy thì chị đã ko cảm thấy đau khổ.
    Và giá như tình yêu của chị làm anh ấy cảm thấy hạnh phúc cơ , đăng này ....anh ta chỉ cần chị như là cài giẻ để anh ta chùi chân trước khi bước vào ngôi nhà ấm áp đầy ắp tiếng cười của anh ta .Cần chị như là một nấc thang để anh ta tiến về phía trước ...Như thế có đáng ko hả chị , nếu chị là một nơi hạnh phúc anh ta coi là cứu cánh của đời anh ta , là một nơi dấu yêu để anh ta ẩn nấp thì ko nói làm gì cả ...lúc đó vì yêu , chị sẽ ko còn nghĩ đến mình nữa , muốn là nơi che chở , yêu thương cho anh ta ..... như vậy ko nói làm gì ...đằng này ....
    Chị thấy như vậy có đáng ko ? Vì anh ấy là một người đàn ông đứng vững trên 2 đôi chân của anh ấy , có thể còn là một người đàn ông độc lập , và là đôi vai của anh ta để cho vợ anh ta dựa dẫm ... Nhưng cũng có thể anh ta là người lăng nhăng , anh ta ko lằng nhằng tình cảm vời chị thì anh ta cũng lằng nhằng với người khác ....
    Em cũng từng thích một người , và cũng từng nói rằng sẵn sàng làm cái giẻ chùi chân cho người đó trước khi bước vào nhà , sẵn sàng là nấc thang để anh ta rẫm đạp lên ...Rằng tình cảm của Ref đủ nhiều để dùng cho cả hai , đủ nhiều để ko cần anh ta đáp lại mà vẫn cảm thấy rằng mình hạnh phúc ... Nhưng do cây tình yêu ko được cả hai bên cùng chăm sóc . Nên đến khi anh ta siêu lòng thì tự nhiên sẽ cảm thấy thật buồn cười là tự nhiên tình cảm của mình bay biến đâu hết ... Nó giống tình cảm của những gã con trai thích đi chinh phục , khi mà cô gài nào đổ rồi thì tự nhiên anh ta cảm thấy chán ....
    Mặc dù Ref là phụ nữ , ko từng trải , ko tự tin mình hiểu đàn ông . Nhưng cơ bản thì ko đền nỗi ko biết gì . Chị Wisecat nếu ở tuổi ngoài 30 thì lại có tâm lý ko thể sống thiếu người đàn ông mà minh yêu . Nếu sống cùng chồng mà ko yêu anh ấy thì thật là chị rất cô độc , tội nghiệp . Còn những người ngoài 30t ko yêu chồng mà ko cảm thấy cô đơn , ko cảm thấy minh đáng thương, tội nghiệp là vì họ quá bận rộn , họ thực sự quan tâm đến sự nghiệp , họ còn một đứa con vô cùng bé bỏng cầm quan tâm , và họ có một ông chồng để lườm nguýt , Họ tối mặt từ sáng sớm đến tối khuya ....
    Và điều cuối cùng em muốn tâm sự với chị là em chưa yêu bao giờ cả , trong cái đầu của em chỉ có quan niệm thích hoặc là rất thích chứ ko dám nhận là mình đã từng yêu ai ...có thể vì thế mà em ko hiểu hết được tâm sự của chỉ , Nhưng em hiểu cái cảm giác điên rồ , ko kiểm soát được hành động của chính mình , luôn bồn chồn , ruột gan lộn tùng phèo lên của chị .....Và điều cuối cùng em nghĩ hẳn chị là một người xinh đẹp ... Nhưng xinh đẹp chưa làm nên một người đàn bà quyến rũ , phong thái yên tĩnh của chị có thể đảo ngược lại mọi chuyện , nhưng chị sẽ ko bao h có được điều đó
    Được reflection82 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 08/01/2007
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với bao điều dở khóc dở cười. Qua TVĐ 2 làm việc, xếp bên ấy tiếp khách nên khóa cửa ...ngủ quên. Báo hại bên này mình ngồi chờ. Xếp mình bốc đt gọi đến lần 2 xếp bên kia mới bốc máy. Khổ nỗi nhân viên chả ai dám gọi cả. Khi mình vào phòng rồi mọi người mới túa vào xin chữ ký của xếp. Có bà con vô tư cứ như là không có mặt mình là khách ở đấy la to lên hoan hỉ " ôi may quá xếp dậy rồi!" lạy chúa tôi. hết cách nói . Nhà nước mà, sao thấy ngán quá.
    Nếu anh đọc được bài của ref thì anh sẽ thế nào nhỉ? Cô cười thầm. Ref thật thẳng thắn, nhưng có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu và cảm nhận tất cả. Ref bảo cô khờ khạo, 30T rồi mà cả tin quá, Ref bảo cô chắc là xinh đẹp nhưng không có phong thái điềm tĩnh..... cô cười, cô nhận tất cả, cô không phủ nhận điều gì cả và cũng chỉ có cô mới biết mình có khờ khạo, mình có xinh đẹp và mình có là " cái nùi giẻ lau chân, cái nấc thang giúp nâng ai đó lên" không. Cũng chỉ có cô mới hiểu một người từng trải như anh, phong thái như anh, đĩnh đạc như anh và cũng là COCC như anh thì việc tán tỉnh những cô gái đẹp dường như là "no need", cô cuốn hút anh cũng bởi cái đĩnh đạc, cái thông minh và dí dỏm của mình. Mà cũng chỉ có cô mới biết ( à mà cả TTVNOL ) mới biết những tâm sự của cô rằng cô luôn nhớ anh. Trước mặt anh cô luôn giữ một khỏang cách an tòan cho mình. Chưa một lần nắm tay, chưa một lần xxx như ref đã nói.Những gì cô trải lòng trên TTVNOL chỉ để giúp cô giải tỏa những kìm nén bên trong. Nhưng thôi một khi đã trải lòng mình ra thì cũng nên xem lại bởi những người ngòai cuộc lúc nào cũng có những cái nhìn sáng suốt. Tks a lot
    G9, ngày mai se là một ngày tốt đẹp hơn hôm nay
  9. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Vâng , để có tâm hồn bình lặng trước mặt người đàn ông mình yêu là một điều ko một cô gái nào làm được cả . Lúc đó chính anh ta mới là người làm chủ tình thế , mới được đưa cái ánh nhìn lấp lánh ánh tự tin , thu hút trên cô gái ...
    Chị Wisecat sẽ mất rất nhiều thời gian nữa mới thoát ra khỏi được chuyện này , đơn giản vì bây giờ ko có một điều gì làm chị bận tâm nhiều hơn " anh ấy " . Và vô tình đã làm tổn thương bản thân mình ...Rồi có một ngày có thể em sẽ rơi vào một chuyện tương tự như chị , có thế lắm chứ !!! Ko ai có thể cưỡng được một người đàn ông tỏ ra yêu mình , lại quyến rũ theo đúng chuẩn mực mình định nghĩa ...mà cái chuẩn mực ấy mặc dù chưa một lần mình nghĩ đến nhưng nó hình thành từ môi trường sống xung quanh từ những điều mà mình cho là cao đẹp theo cách của mình ....Lúc đó em ko biết em có giống chị bây giờ ko ? em mong là ko , vì như thế thật mệt mỏi , mất thời gian và quan trọng là mình cứ loay hoay mãi mà ko biết có cách nào thoát ra . Cứ quẩn quanh bằng đấy ý nghĩ , bằng đấy cảm xúc , cứ dày vò , đày đoạ mình khổ sở . Muốn có thời gian dành cho vài người thân cũng ko có tâm trí , cảm xúc ...và thấy mình một lúc nào đó chán nản , bất lực ,với nỗi nhớ ngày một tăng........
    Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh ****. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.
    Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.
    Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.
    Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...
    Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..."
    Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.
    Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì.
    Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.
    Dành cho những ai thích chiếm hữu: không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.
    Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ.
    Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường...
    Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đã hai ngày rồi chẳng online, thấy tâm hồn bình thản một cách lạlùng, cô như cuốn vào công việc, gia đình, relax. Cũng đến lúc phải thế thôi. Cô cầu mong cho Ref đừng bao giờ rơi vào tình cảnh như cô. Cô cũng tin là Ref đủ bản lãnh để điều khiển con tim hay nói một cách khác Ref sẽ yêu bằng lí trí. Bây giờ thì cô cũng không còn dành nhiều thời gian cho nỗi nhớ nữa, chỉ biết là nó vẫn tồn tại song hành cùng cô, đôi khi lại trỗi dậy khi vô tình cô chạm phải những kỷ niệm. Đừng, đừng bao giờ như chị Ref nhé. Một khi em đã viết ra được có nghĩa là em sẽ có đủ nghị lực để làm chủ bản thân.
    Have funs!

Chia sẻ trang này