1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Phù phù, chen chân lấy được số thì không tin ở mắt mình "708" ! Những thôi lỡ lấy số rồi, chờ luôn. Phải mất gần ba tiếng đồng hồ mới đến lượt mình. Ông BS í quên anh BS hỏi mình làm nghề gì, dạ em lÀ CB ạ. Ai chẳng biết làm BC thấy xách cặp là biết rồi! anh ta mỉm cười ý nhị. dạ, chẳng biết nói gì, BS đưa một list các lọai bảo mình xét nghiệm. ôi trời đọc xong muốn xỉu luôn! Đang ngồi chờ thì nghe đt " em k ở cty phải k?" dạ. Linh tinh dăm ba câu, cúp máy, cũng chẳng nhớ làm gì cả. Lúc này sao thấy mình sắt đá thế ! cũng chẳng phải có lẽ tình cảm bị chai lì thì đúng hơn. Ngày mai mới có kết quả xét nghiệm.
    Chúc mọi người một ngày tốt lành.

  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    - à cô đây!
    - dạ
    - ý cô bây giờ là vậy đó, cô vừa nói chuyện với N, Nó bảo sẽ giao cho con mảng nội địa và hàng nhập , lương là 500/tháng, cuối năm căn cứ trên doanh thu sẽ trích thêm %.
    - cô à, con rất cảm ơn cô đã nhớ tới con, thật sự h.tại con đang phụ trách mấy dự án, còn một hai năm nữa mới kết thúc, con không thể bỏ ngang được.
    - Phần ngọai ngữ vẫn tốt chứ?
    - Dạ giao tiếp thì vẫn vậy, có điều chuyên nghành thì từ khi con nghỉ bên cô AV về xơ sợi con k dùng đến nữa mà con học lại AV xây dựng. Còn về nhập khẩu thì con vẫn sử dụng thường xuyên.
    - Thôi có gì N sẽ đt cho con, cô muốn kêu con làm lại vì con cũng đã làm nhiều với cô , cô thấy tính tình con cũng hiền lành, thật thà cô rất thương con.
    - Dạ con cảm ơn cô, con sẽ trả lời cô trong thời gian sớm nhất.
    Một ngày mới lại bắt đầu.
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chào một thứ bảy nữa. Từ lâu lắm rồi cô hay có thói quen mở đầu một ngày mới bằng việc gạch chéo ngày hôm qua lên cuốn lịch để bàn. Hôm nay là ngày 13/1/2007 và là ngày 25/11/06 AL như vậy là chỉ còn 35 ngày nữa đến Tết. Thời gian trôi nhanh quá, chẳng biết cócách nào níu kéo cho nó trôi chậm lại không nhỉ hay tốt nhất là đừng trôi. Cũng chẳng được, chỉ ước một ngày có 25 tiếng ( không dám ước nhiều!) để có thể làm hết mọi việc một cách trọn vẹn nhất. Nick sáng! lạ thật hôm nay là thứ bảy mà???
    Good weekend!
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hãi quá! BS cho xét nghiệm tòan những mục mà đọc lên nổi hết gai ốc ( mà la gai ốc bươu ấy chứ chẳng phải lọai ốc hương tẹo teo đâu) . Cầm kết quả trên tay BS gật gù :
    - " thế là dính hai em nhé"
    - " dạ thưa BS em thấy rồi, hai em dương tính ấy phải k BS"
    - " ừ" " Giờ phải qua Nhiệt đới" điều trị nghen"
    - " ở đây không điều trị được hả BS?"
    - " Ừ" "Biết vì sao bị hông?do ăn đồ sống, đồ tái đó"
    - " Dạ, thưa BS em tòan ăn đồ chín thôi, phở mà em cũng chỉ ăn chín thôi mà, sao thế nhỉ?"
    - " Y khoa là phải có bằng chứng, bằng chứng là hai em dương tính nè, ăn rau sống cũng bị đó, từ bữa nay cái gì cũng phải nấu chín nghen"
    - Dạ vậy trái cây có phải nấu lên không BS? Nước cam trước khi uống em chưng lên nghen?
    nghe giọng thẽ thọt của mình, anh BS nhìn ngơ ngác, xinh ghê!! Trời đất ơi, nếu vậy thì xách chục người ra làm xét nghiệm thì ai lại không có giun!! rau sống thì có ai từ chối đâu! Biết mình xỏ xiên anh BS cười hiền lành
    - " Thôi qua bên kia chích ngừa đi"
    - Ngừa gì hả BS?
    - Siêu vi B.
    - Trời ơi cái đó em chích mấy mũi cách đây mấy năm rồi!
    - Nhưng giờ thấy đề kháng nó yếu, 28/4/07 quay lại nếu nó lên thì thôi mà chưa thì chích tiếp.
    - Dạ cảm ơn BS.
    Lại mất một buổi chiều!
    Sức khỏe muôn năm. Sức khỏe là vàng!
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng âm nhạc có một ảnh hưởng thật mạnh mẽ đến tâm hồn của mỗi người. Bạn đang cứng rắn là thế, mạnh mẽ là thế, chỉ cần nghe một bản nhạc buồn, phù hợp với tâm trạng của bạn ở một giai đọan nào đấy là bạn nghĩ rằng mình có thể làm một điều gì đó để lấy lại những gì đã mất. Tôi cũng vậy, chẳng hiểu sao lúc này tôi muốn bay ra HN ngay, để được nhìn thấy anh và cũng chỉ để thế thôi, mình sẽ đứng ở một vị trí nào đó rất khuất để được thấy anh. Rõ là ngớ ngẩn phải không? Biết làm sao được khi mình không dễ quên.
    một thời của anh một thời của em
    cứ mỏnh như sương cứ mờ như khói
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời lạnh quá, tập xong lại qua bên kia nhảy nhót, kể cũng vui. Mẹ đt có vẻ lo lắng về bệnh tình của mình. Muôn đời vẫn thế, mẹ lo cho mình từng tí, đã làm mẹ nên mình cũng hiểu rất nhiều. Con yêu mẹ mẹ ơi.
    Have good weekend!
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tất cả vẫn im lặng-không ai nói với ai tiếngnào. Nick vẫn sáng-chắc cũng chỉ để biết vẫn còn tồn tại trên đời, như thế cũng vẫn còn hơn là hiện diện một khuôn mặt trắng phơ. Anh đang nghĩ gì? em đang nghĩ gì? Ngồi đọc lại những ms dường như đã là thói quen hàng ngày không thể bỏ được. Để làm gì? cũng không biết nữa. Hình như quá khứ đang không được ngủ yên.
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ giao động như mộtbiểu đồ hình sin và hôm nay thì nó đang ở đáy của hình sin. Bò mãi vẫn không lên được. Hoa cắm đầy phòng, nhạc mở phải nói là kính thưa các lọai v.v nói chung là cố gắng nhưng không khá hơn.
    Chúc mọi người một ngày làm việc không giống tôi.
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng đơn giản để giải thích cho tâm trạng lửng lơ này! Nick không sáng, có nghĩa là không có ai ở văn phòng cả! Anh đang ở đâu? làm gì? có khi nào anh đang ở cạnh mình không? Thế đấy, cứ loay hoay mãi không thoát ra được. Hay là anh bị ốm? hay là..... một trăm câu hỏi hay là?????
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em đã đóan đúng, có lẽ do linh cảm đúng chăng? offline ms " Cả đòan giám sát đang ở vùng dự án..." Nhờ ... báo hộ anh ..... vẻn vẹn chỉ có thế, hạn chế nói nhiều mà. Hạn chế tất cả, cũng được chẳng sao cả, em chấp nhận tất cả. Em buồn một mình em nhưng em vẫn tin, tin một cách chắc chắn là anh cũng đang chịu đựng, anh cũng đang phải kìm nén chính mình.....

Chia sẻ trang này