1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    h: Chuc 2 ngay nghi cuoi tuan vui ve
    n: tks & U2
    n: Em chỉ có một ngày thôi!
    n: anh còn đó k?
    anh cũng lửng lơ giống em nhỉ ?? Nói thế rồi thôi, off luôn, chẳng quan tâm em nói gì !? Hay là sợ nghe em nói??Đầu giờ chiều thì đòi xem wc, em đã không ngần ngại bấm No! Cũng may là anh không hỏi why? đơn giản thôi người thật việc thật còn k muốn gặp thì xem qua wc làm gì đúng k U??? Hay là anh cũng nhớ em maybe lắm chứ nhỉ !? Anh buồn nhiều lắm hi hi anh mà cũng biết buồn trời ơi!
    Thôi chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé.
    Bye U
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cứ được nói chuyện với anh là em thấy vui chi lạ. Sau khi nói chuyện ai cũng ngạc nhiên, giống như em vừa được truyền một luồng sinh khí mới. Thế đấy, anh có ý nghĩa với em như vậy đấy, anh có biết không anh?
    em đi làm về rồi, và nick của anh cũng sáng. em có nên nói chuyện không? Hay là cứ chờ anh nói trước? Hì hì hình như U2, ok?
    chúc anh ngủ ngon penguin của em
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    h (26-Jan-07 5:07:46 PM): Em ve muon the co a
    h (26-Jan-07 5:07:50 PM): sao khong ve di
    n (26-Jan-07 5:07:59 PM): còn nhiều việc hay sao mà anh chưa về !
    h (26-Jan-07 5:08:05 PM): xep co khac lam viec cham chi qua
    h (26-Jan-07 5:08:11 PM): anh ve nha roi
    n (26-Jan-07 5:08:24 PM): cuối tháng,lại áp dụng lương mới nên em phải tính lại
    h (26-Jan-07 5:08:55 PM): a, co luong moi a, sao cho anh luong lai thap di la the nao nhi chan that
    n (26-Jan-07 5:09:40 PM): nhức đầu lắm anh ơi, "không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng" mà!!!!!!
    h (26-Jan-07 5:10:01 PM): the thi tot
    h (26-Jan-07 5:10:47 PM): thoi lam nhan roi ve di keo muon qua
    n (26-Jan-07 5:11:00 PM): anh nấu cơm chưa?
    h (26-Jan-07 5:11:01 PM): o HN toi nay lai ret tang cuong, lanh phet
    h (26-Jan-07 5:11:05 PM): chua
    n (26-Jan-07 5:12:48 PM): đã lâu lắm rồi em không còn được hưởng cái lạnh của miền Bắc
    h (26-Jan-07 5:13:09 PM): the a
    n (26-Jan-07 5:13:35 PM): lúc đi học tụi em cứ đếm áo thôi xem hôm nay đứa nào mặc nhiều áo nhất !
    h (26-Jan-07 5:14:06 PM): em thuong dung thu may?
    n (26-Jan-07 5:15:01 PM): không thắng được anh ạ vì em có một cái áo rất dày ( hàng viện trợ Bố bốc thăm được) nên chẳng phải mặc nhiều áo!
    n (26-Jan-07 5:15:21 PM): mặc vào nhìn cứ như con gấu ấy!
    h (26-Jan-07 5:16:02 PM): hay nhỉ, bây giờ nhìn em cũng giống con gấu còn gì hi hi......... co phải k?
    n (26-Jan-07 5:16:33 PM): ừ thì bây giờ là gấu mẹ vĩ đại!!!!
    h (26-Jan-07 5:17:05 PM): uh, đúng đấy
    h (26-Jan-07 5:17:55 PM): thôi gấu mẹ vĩ đại làm cho xong việc đi, Gấu con đang chờ đấy
    ......
    h (26-Jan-07 5:38:11 PM): thôi Gấu mẹ về đi mà, cứ nói chuyện với em anh không ngừng được, hết cái này đến cái khác, thôi về đi nhé
    h (26-Jan-07 5:38:27 PM): hẹn lần sau, Chúc cuối tuần vui vẻ
    n (26-Jan-07 5:38:54 PM): ừ em về đây, chúc anh cuối tuần vui vẻ
    h (26-Jan-07 5:38:59 PM): OK bye
    n (26-Jan-07 5:39:09 PM): bye U
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một thứ bảy nữa lại đến- chẳng biết tự bao giờ em lại có thói quen đếm nàgy thứ bảy như thế này mặc dù mình chẳng có kột kỷ niệm nào về ngày thứ bảy cả. Có chăng là thứ bảy em thường làm việc với tâm lý thỏai mái hơn ngày thường, ít phải nghe điện thọai, ít phải chịu áp lực cv và như thế thì em có nhiều thời gian để nghĩ về anh hơn. Hôm nay anh làm gì? có đưa baby đi chơi không? em vẫn phải giải quyết biết bao là việc... than thở với anh một tí ấy mà. Chúc anh cuối tuần vui vẻ
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm sao bây giờ? Em đã rơi vào một tình huống vô cùng khó xử, em cũng không biết phải giải quyết thế nào, em biết mình đã quá cứng rắn nhưng như vậy em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Em không thể nào làm khác được, nếu gặp trường hợp như em có lẽ mọi người cũng sẽ từ chối lời đề nghị đó thôi. Mệt mỏi và chán nản quá... lối thóat nào cho chính mình đây???Ai cũng có lí do của mình, ai cũng cho rằng lí do của mình là chính đáng và em không là một ngọai lệ. Chắc chắn em đã quyết định đúng phải không anh, cho dù quyết định đó người ta sẽ cho em là con người bội bạc hay thế nào đi nữa thì em cũng hài lòng vì lúc đó em vẫn còn được là em....
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Trời SG hôm nay rất đẹp, gió se lạnh trong nắng vàng ấm áp. Điệu Châchcha sôi động như muốn cuốn phăng mọi ưu phiền. Tks tất cả. Chúc mọi người một ngày nghỉ mãn nguyện.
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/wisecat/photo-0152.jpg[/img
    Một tuần mới nhiều niềm vui anh nhé.
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Phù phù, sáng nay SG lạnh chi lạ! Tất nhiên không lạnh dữ dội như miền Bắc nhưng cũng đủ để bà con SG co ro, chạy xe từ nhà tới cơ quan mà lạnh tím cả hai tay. Cũng may là không mưa, trời vẫn nắng ấm, thời tiết đẹp quá chừng, em hỏi anh bức anh đẹp không, anh bảo đẹp lắm nhưng sao em lại chụp hai cái ghế? Hôm nay em chụp lại , có thêm hai dây pháo nên nó cũng bớt lạnh lẽo hơn bức ảnh cũ phải không anh?
    chúc anh một tuần làm việc vui vẻ & funs
  10. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ảnh chị Cat chụp ở đâu mà đẹp thế!

Chia sẻ trang này