1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo " Của không mua chê chua chê ngọt " quả là không sai anh nhỉ. Mọi năm em hay bày vẽ ra mua quà cho nhân viên, em nghĩ dơn giản là có một túi quà của cơ quan thì mọi người sẽ phấn khởi hơn. Nhân viên của mình hầu hết ở xa, lại còn trẻ nên em luôn đa dạng hóa túi quà. Ông bà thì có thể biếu trà sâm, sữa milô, cha mẹ thì biếu rượu bánh, em , cháu thì có kẹo, nho khô.....nói chung là một túi quà lỉnh kỉnh. Mọi ngừơi vui vì điều đó. Nhưng lại cái chữ nhưng chết tiệt ấy " Qùa gì mà lỉnh kỉnh quá, mấy thứ này mình đâu có xài tới" ôi trời ơi, bản thân em cũng còn không xài, em biết chứ nhưng nhân viên mình đều có gia đình ở quê hết nên họ cần và quí những món quà như thế này hơn là chai rượu vang hay sâm panh.... thế đấy đều là những người ngồi trên đầu trên cổ mình nhưng ý nghĩ của họ lại cá nhân quá. Đối với họ phần quà không đang là gì cả (chỉ có hai trăm ngàn thôi) nhưng họ cũng so đo với nhân viên của mình. Đôi lúc em chán quá, nhưng rồi nhân viên họ hiểu mình nên cũng an ủi mình phần nào. Thôi em mệt nên đi ngủ đây, cả ngày hôm nay hết làm lương mới lại đi metro mệt nhòai cả người.
    Chúc anh ngủ ngon nhé.
    bye U
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa mệt nhòai anh ạ. Thấy nick sáng mà em không có thời gian để hỏi han anh vài lời. Vẫn những việc hằng ngày nhưng cường độ thì gấp rút hơn rất nhiều, chắc anh cũng biết phải không hôm nay là ngày cuối cùng KB nhận hồ sơ thanh tóan vốn 06, rồi lên lịch chúc tết, từ nay đến tết có lẽ em sẽ phải đi nhiều tuần sau đi moiền tây và HN. Phải cố gắng thôi đúng k anh, nhưng những khi overload em vẫn muốn tâm sự với anh, hôm nay anh sao rồi, hình như việc nhiều nên buổi trưa em k thấy anh nghỉ trưa. Chúc anh ngủ ngon
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn rất lạnh anh ạ, e k theo dõi DBTT nên k biết ngòai ấy thế nào? Có lạnh lắm k anh? SG nhiều người bị ho bị cảm do chưa quen với cái lạnh. Nó đến đột ngột nênncũng k ai đề phòng. Em đã lôi tất tần tật các lọai chăn mà em có , đóng kín cửa, cả nhà cuộn tròn như cái kén vậy mà vẫn còn lạnh. Sáng sớm ra cv mà ai cũng xúyt xoa, nhưng em thích thế ! Như vậy thì nó có không khí Tết hơn phải k anh? hôm nay em lại phải ra ngòai rồi. Bye và chúc anh một ngày mới nhiều niềm vui.
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng mà đã cãi nhau rồi! Thế đấy, mệt quá cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi thế này, đã bảo lương mơi áp dụng từ tháng 1 thì tiền cơm sẽ không trừ của ct nữa mà. Đã thế cũng không báo lại cho mình. Mình cũng sai sót khi không so sánh mức tăng của lương cũ so với lương mới, có người tăng với tỉ lệ rất cao nhưng co người là rất thấp. Như vậy căn cứ vào đâu đê có mức tăng không cân bằng này, như vậy là vô lí rồi! Nhức đầu nhỉ, thôi cố lên nhé, phải làm lại thôi.
    chúc một ngày mới vạn sự như ý nhé!!!!!
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Không khí Tết đã bắt đầu! Cũng phải thôi, hôm nay đã là rằm tháng Chạp rồi. Hôm nay là ngày giỗ Bà nội. Thời gian trôi nhanh thật. Bà là tất cả của mình mà. Cứ mãi tự nguyền rủa mình nếu như buổi chiều hôm đó mình không bày đặt đi bộ đi học thì đâu đến nỗi...Bà ơi. Vậy là bà cháu mình xa nhau gần hai mươi năm rồi bà nhỉ chính xác là mười tám năm tròn. Những ký ức về Bà vẫn còn vẹn nguyên trong cháu như ngày nào. Cháu nhớ có lần cháu nghịch bị bố đánh thế là bà ôm cháu vào lòng, kết quả bà bị ....một roi. Mấy lần hai bà cháu mình gánh chuối ra chợ ở cổng bệnh viện bán, bà bán cháu thu tiền vui bà nhỉ. Nhà mình không túng thiếu nhưng bà bảo chuối chín nhiều quá để nó phí đi, tòan người quen đị chợ nên hai bà cháu vừa bán vừa cho bà nhỉ. Bà tính nhẩm vô cùng giỏi và đặc biệt mà ứng khẩu thành thơ rất nhanh, bà hay đọc ca dao tục ngữ cho cháu nghe. Đêm đêm cháu thích chui vào lòng bà để nghe bà kể chuyện Tấm Cám và nhất là hít hà mùi trầu không . Bà bảo bà ăn trầu từ khi còn con gái, nhuộm răng cũng khi còn con gái. Hai hàm răng đều và đen nhánh của bà mới đẹp làm sao, cháu cứngơ ngẩn nhìn, môi ăn trầu nên như cắn chỉ, lúc nào cũng đỏ. Cháu hỏi khẽ " Bà ơi ngày xưa chắc bà đẹp gái lắm phải không?" bà chỉ cười rồi cốc nhẹ lên đầu cháu " Cha tổ mi" Cháu không có diễm phúc được gặp mặt ông nội, ông mất khi cháu chưa chào đời nhưng cháu nghe ông chú kể lại ngày xưa bà đẹp và nết na nhất làng. Thôi cháu làm việc đây, nếu kể về bà có lẽ sẽ không bao giờ hết chuyện. Hôm nay bà về với Bố mẹ cháu và cháu bà nhé.

    [/quote]
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tạo ra những ranh giới cho bản thân
    Bạn có quyền được tôn trọng, quyền riêng tư, quyền được đối xử tử tế, đúng mực, quyền được yêu thương, quyền được biết sự thật và quyền được tôn trọng danh dự và rất nhiều quyền khác nữa.
    Nếu ai đó vượt qua những đường kẻ đó, phá vỡ đường ranh giới của bạn, bạn có quyền đứng lên đấu tranh và lên tiếng rằng ?oKhông, tôi không thể chịu đựng được điều này?.
    Nhưng trước tiên bạn cần phải tạo ra những đường ranh giới đó đã. Bạn cần biết rõ điều gì bạn có thể chịu đựng được còn điều gì bạn không thể. Bạn phải tạo ra những đường ranh giới cho mình trước khi bạn mong muốn những người khác tôn trọng và không xâm phạm đến chúng.
    Bạn càng được an toàn với những đường ranh giới đó, những người khác sẽ càng có ít khả năng tác động đến bạn. Đường ranh giới mà bạn xác định càng rõ ràng, bạn sẽ càng nhận thức rõ hơn rằng những chuyện tầm phào của người khác là việc của họ chứ chẳng mấy liên quan gì đến bạn - và bạn sẽ thôi không vơ vào mình những thứ như thế nữa.
    Bạn được quyền có lòng tự tôn. Bạn không thể loại trừ việc sẽ có người không tôn trọng bạn trừ khi bạn biết tôn trọng bản thân mình. Bạn không thể tôn trọng bản thân mình trừ khi bạn đã định hình được một cách rõ ràng về việc bạn là ai và bạn là người như thế nào. Và việc xác định những đường ranh giới là một phần của công việc đó. Bạn phải nhận thức được một cách đầy đủ tầm quan trọng của việc tạo ra các đường ranh giới này. Và một khi bạn đã định ra chúng, bạn cần phải có đủ lòng quyết tâm để duy trì chúng.
    Lập ra các đường ranh giới cá nhân đồng nghĩa với việc không ai có thể làm cho bạn sợ hãi nữa. Giờ đây bạn nhận thức một cách rõ ràng những gì bạn có thể hay không thể chấp nhận được. Và khi ai đó vượt qua đường kẻ giới hạn giữa cách xử sự phù hợp và không phù hợp, bạn sẽ cảm thấy thật sự dễ dàng khi nói: ?oKhông, tôi không muốn bị đối xử/bị nói như thế?.
    Cách tốt nhất để thực hiện điều này là bắt đầu với chính gia đình bạn. Qua nhiều năm chúng ta đã hình thành nên những khuôn mẫu ứng xử. Ví dụ như việc bạn thường xuyên về thăm bố mẹ và khi ra đi bạn luôn cảm thấy thật tồi tệ vì họ đã coi thường bạn hoặc khiến cho bạn cảm thấy mình yếu đuối. Bạn có thể thay đổi điều đó bằng việc tự nói với chính mình ?oTôi sẽ không chịu đựng điều này thêm một giây phút nào nữa?. Và sau đó hãy đừng chịu đựng điều đó thêm nữa. Hãy nói với bản thân mình. Hãy nói rằng bạn không thích bị phê bình/ chửi mắng/ bị coi là trẻ con, giờ đây bạn đã là người trưởng thành và bạn có quyền được tôn trọng, được động viên, khuyến khích.
    Lập ra đường ranh giới cá nhân đồng nghĩa với việc không ai có thể làm cho bạn sợ hãi nữa
    Những đường ranh giới cá nhân sẽ giúp chúng ta chống lại những người tự cao, tự đại, những người thô lỗ, hiếu chiến, những người lợi dụng chúng ta, những người không coi trọng chúng ta. Những người thành công biết rõ giá trị của mình và luôn tránh để không gây ra rắc rối. Những người thành công là những người có thể nhận biết được những bức thư hăm dọa, nhận ra được ai là người tuân thủ luật chơi, ai là người hám lợi, ai là người ốm yếu và nghèo đói, và những ai chỉ muốn khiến đối phương cảm thấy mình thật nhỏ bé để họ cảm thấy mình to lớn hơn. Một khi đã xác định được những đường ranh giới đó, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi sống cạnh những người như thế mà vẫn vững vàng, kiên cường, mạnh mẽ và kiên định.
    (Theo TTO)
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ bảy. Tối qua em về nhà hơi khuya (>9.30pm) cảm giác buồn vui lẫn lộn, nói thẳng ra thì mình giống như là người không có ý chí, không có phương hướng cho bản thân. Hình như em đang dần tự mãn với những gì mình đang có. Tự mãn hay ỷ lại? em cũng không biết nữa.. chỉ biết rằng giờ này, giây phút này thì em chẳng còn muốn có tên trong BCH cũng chẳng muốn là ĐV. Mỗi khi em hỏi G " em vào nhé" " thôi vào mà cãi nhau à" thế là em chẳng còn hứng thú gì cả. Em không muốn tham gia họat động nữa nhưng khí kết quả như em mong muốn thì em lại thấy buồn. Đó là một tỉ lệmà nhìn vào người ta sẽ thấy rất rất buồn, hóa ra những gì em làm cho mọi người với tất cả tâm huyết của mình lại được nhìn nhận như vậy sao? Em có thể vô cùng thảnh thơi nếu mỗi chuyến đi xa em chỉ cần vác ba lô đến điểm hẹn, chẳng cần quán xuyến hay lo lắng điều gì nhưng em nghĩ đến quyền lợi của mọi người và thế là mình lăn xả vào. Nhưng có lẽ mọi người không thích như vậy. Thôi dẫu sao cũng là dịp để mình nhìn nhận , đánh giá lại bản thân, có điều những suy nghĩ của em về mọi ngừơi đã khác.

Chia sẻ trang này