1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hi anh,
    Em chào như vậy và biết rằng sẽ không có " Hi em" như mọi ngày, hôm nay anh thế nào? có ngập đầu như mọi ngày không ? Sáng nay em vòng ra chợ mua hoa để cho baby tặng cô giáo, đứa nào cũng xúng xính quần áo, đẹp lắm, làm em nhớ lại hồi đi học cấp 3 ngày này là tụ tập ở nhà cô giáo chủ nhiệm nấu món "Vịt Ma ní" anh nghe có lạ và buồn cười không. Sáng nay em cũng ghé văn phòng khoa chúc mừng các thầy cô rồi mới vào công ty, bên em cũng là giáo dục nên cũng có không khí, sinh viên cũng qua thăm và gửi hoa chúc mừng.Anh có đi thăm thầy cô của mình không? Có mặc áo đẹp và tay cầm hoa không? Hình ảnh ấy cũng thú vị đấy chứ anh nhỉ !?Gía như được tám với anh lúc này nhỉ,tối qua em đi bơi, lúc về ngòai đường NVT đông ơi là đông, chả là mọi người muốn xem ông Bush mà, chiều nay em phải giải quyết cvịêc của quận 12, rắc rối quá, họ đòi phạt hợp đồng anh ạ, nhưng sau khi kiểm tra lại em thấy họ nói không có căn cứ, để đấy biết tay em!!!! em vẫn thế phải không anh, đanh đá, đáo để. Thôi chúc anh ăn trưa ngon miệng và ngủ ngon anh nhé ( sẽ chẳng bao giờ còn được ngắm anh ngủ trưa qua WC nữa rồi,cũng buồn ).
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn crc123 đã an ủi tôi, tôi cũng đã đọc rất nhiều bài của bạn, rất hay và cũng rất buồn, nhưng nhiều khi người ta bảo bề ngòai cứng đầu là để che đậy một bên trong yếu đuối và tôi là như thế, and U? Bài Những mảnh vỡ thời gian cũng rất hay, tôi đã copy và gửi cho anh, hình như bạn cũng đang cố quên một người đúng không? thế thì mình cùng cảnh ngộ rồi, chúc bạn cũng sớm thành công trong việc "quên" của mình nhé. Chúc một tuần làm việc hiệu quả, mình sẽ luôn gặp nhau ở Enter nhé.

  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    2U,
    Anh đã ăn cơm chưa? em ăn rồi và đang enter đây. Gía như được nói chuyện với anh thì hay nhỉ, đằng này anh lại cứ trốn em, hôm qua em có đt bàn cho anh nhưng không ai nhấc máy, chiều hôm kia cũng vậy mặc dù nick của anh vẫn là khuôn mặt tươi cười. Sao vậy hả anh, em đáng ghét như vậy sao? Em cũng chỉ liên hệ vì công việc thôi mà, hay là anh đi công tác nhưng như vậy thì em lại càng hòai nghi" ai đang online?" nhưng thôi đừng nói chuyện đó nữa anh nhé. Em mới đi họp hội đồng lương về, mọi chuyện cứ dính đến tiền là có chuyện anh nhỉ. Em cũng thấy mệt mỏi, " không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng" quả là không sai, nhưng nếu mọi việc chỉ có vậy thì đã dễ giải quyết đằng này....... Họ xây dựng không trên tinh thần muốn hòan thiện mà chủ yếu là tranh dành quyền lực. các P thì moi móc ra những điều chưa hòan thiện của G, với số tiền về như thế , sản lượng làm như thế làm sao trang trải hết được, phảo giật gấu vá vai thôi, em là người hiểu rõ ngọn ngành vấn đề và em tin các P cũng hiểu vì họ có thâm niên hơn em nhưng họ không chịu hiểu, họ cho rằng G đã sai. Em cứ để thử xem họ làm được những gì. Hôm qua em đi mt ở BT cũng nhiều chuyện buồn cười, " miệng nhà quan có gang có thép" đúng thật, vì vậy nên họ mới có thể trụ vững ở chức vụ đó chứ, em phục chị L ghê. Soi lại thấy mình quá dở, chỉ có một tí chuyện đã buồn đã chán, hình như mình không có tố chất của nhà lãnh đạo rồi anh ơi! Biết bao giờ mới được nói chuyện lại với anh đây !!!!!!!!! Không nói chuyện với em anh có thấy thỏai mái không ????
    [/quote]
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em nhức đầu quá. Ngồn ngộn công việc nhưng nó sẽ bớt mệt nếu như em được nói chuyện với anh. Phụ nữ nói chuyện là để tìm sự chia sẻ còn nam giới nói chuyện để tìm kiếm thông tin, đúng quá phải không anh? Em lại phải dùng lại từ ngữ của anh rồi " họp nhiều, nói nhiều mà việc nó không chạy" em cứ ra rả suốt buổi chiều về bài giảng của mọi người, vẫn chưa nộp đủ cho em, tuần sau là bắt đầu lên lớp ở Nha Trang rồi. Mệt thật, lại con qui trình của ISO nữa chứ, phải sửa đổi để ban hành cho kịp , em ngập đầu rồi anh ơi!!!
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em sợ cảm giác khi chiều buông xuống, xong tất cả những bộn bề của công việc, gia đình em trở về với cảm giác của riêng mình, cũng không hẳn là buồn cũng không hẳn là trống vắng, chỉ biết có điều gì đó đang len lỏi trong tim, không thể định nghĩa được, cũng không hẳn là nhớ nhưng cũng không thể quên được. Anh có như vậy không hả anh???
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói.

  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Morning anh,
    Chắc anh lại đi họp đúng không, em lại add contact and waiting, em biết như vậy là sai nhưng nếu như vậy thì em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, understand me! MYSM em nhớ...rất nhớ...anh có biết không !? công việc vẫn như vậy, bộn bề, tấp nập nhưng em vẫn còn một góc dành cho U!
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói.

    [/quote]
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh,
    Hôm nay em đã khá hơn mọi ngày những vẫn mong lắm một câu cheer!
    chiều hôm qua em mail hồ sơ cho BQL đến cuối câu lại nhớ cách viết của anh cheer! hoặc là Hi em.......anh B. Vẫn biết với một chứ if thì người ta có thể bỏ cả Pari vào một cái lọ, nhưng em vẫn mong anh em mình sẽ lại như ngày xưa, sẽ không phải là cảm xúc yêu đương mà là tình anh em thực sự, có khó quá không anh?
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói.

    [[​IMG]
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để nói phải không anh
    Tháng năm trôi theo dòng đời bất tận
    Bao nhớ thương giận hờn.
    ....
    Còn gì cho nhau
    Gía ngày xưa anh đừng đến bên em,
    Em đừng vội vàng bồng bột bên anh,
    Gía ngày xưa tất cả chỉ lặng im,
    Cho bằng lăng trên đường em đi mãi,
    Anh quay lưng không hề bối rối,
    Còn em cứ đòi anh như con nít đòi trăng.....
    .......
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói.

    [​IMG]
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    2U
    Chào em
    mọi việc tốt chứ
    ........
    Vậy là anh đã nói chuyện với em! Dường như anh đang chờ em mở lời trước, sao vậy anh? nhưng dù sao đi nữa thì là anh hay là em nói trước cũng không quan trọng miễn là nó phá vỡ được bầu không khí im lặng đáng sợ này. Từ 15/11/06 đến 24/11/06- 10 ngày, 10 ngày sống trong lo âu, căng thẳng, 10 ngày dài bất tận.........anh có giống em không????
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói.

    [​IMG]
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hình như anh online, phải là hình như vì thấy nick của anh sáng với một tấm ảnh chụp ở miệng núi lửa, cũng chẳng nhớ là anh nói ở đâu nữa ( không chắc là ở Nhật hay Niu-zi-lơn gì đó), chỉ biết là thấy xung quanh anh là sương khói mờ nhân ảnh. Có lần em add vào YS một tấm ảnh chụp cận cảnh của em ( em làm vậy để cho anh....đỡ nhớ em) và anh thắc mắc ngay " sao hình của em to còn hình của anh bé thế?) em bảo là em chụp chủ yếu lấy người, còn anh chủ yếu lấy cảnh mà ! không biết đọc xong ms anh có buồn cười không. Hôm nay thứ bảy nhưng nhiều việc quá, em ở lại làm. Với em thì chiều thứ bảy lúc nào cũng tạo cho em một cảm giác làm việc rất thỏai mái và hiệu quả. Anh đang làm gì? chắc đang chơi thể thao phải k? buồn cười lắm hồi sáng nay lớp aerobic của em có thêm một thành viên mới, U60 mà tập dẻo dẻo là, ai cũng mắc cười. Em cũng có đọc qua " nghệ thuật sống" tức là sống phải có nghệ thuật, theo anh thì sao? em thì muốn luôn sống thật với con người mình, nhưng sống nghệ thuật giúp mình thành công và em đã không thành công, chuyện đã trôi qua gần 2 năm rồi nhưng tất cả như vẫn còn như ngày hôm qua với em. Em không đúng hòan tòan nhưng em không sai, cái cơ bản là em đã xử sự quá kém. Lãnh đạosẽ như thế nào khi bị nhân viên "tép riu" phản ứng trước mặt mọi người ( cho dù đó là phản ứng đúng ?) em đã quá nóng để không còn biết nếu đặt trường hợp mình vào đó thì sẽ như thế nào? Gía như em biết kiềm chế một chút...giá như em bình tĩnh một chút... và cả bao nhiêu là chữ giá như ....Nhưng em không thích kiểu dùng quyền lực áp đặt lên nhân viên, em tiếp nhận công việc từ tháng 8 có nghĩa là em sẽ làm tiếp những gì tiền nhiệm đã làm, nếu như KTT trước không mở sổ theo dõi thì làm sao em lại mở sổ cho những gì trước đó mà em không làm? KTT cũ giải thích là sổ để cuối năm mới mở ... ôi buồn cười quá lời giải thích ấy đã được chấp nhận vì đơn giản họ đã ăn rơ với nhau. Em thấy kinh sợ cho lối làm ăn như vậy và em khinh ra mặt! sổ sách KT mà lấy bút xóa xóa đi ghi lại , như vậy những nguyên tắc KT cơ bản còn không biết ! Nhưng do khéo ăn khéo nói nên đó vẫn là " cán bộ có năng lực" còn em là " không có năng lực" vui anh nhỉ? em đã suy sụp một thời gian . nhưng không phải vì mình bị miễn nhiệm mà vì mình thấy sao môi trường, cung cách làm việc nó kinh hãi quá! Chưa vào làm việc đã điện thọai mượn xe đi chùa CĐ, xe bận không cho mượn được thì sinh ra nhỏ nhen thế đấy U ạ. Em cũng tự an ủi mình rằng những mặt của viên đá luôn được tiếp xúc với sóng biển-tuy phải đối mặt với phong ba bão tố suốt đêm ngày thì nó sẽ ngày càng trơn tru, đẹp đẽ còn mặt phía bên trong vịnh, tuy được sống trong môi trường êm đềm nhưng rồi cũng sẽ bị rêu phong bao phủ.Em sẽ vẫn là em -bất cần-bướng bỉnh-bốc đồng- nóng tính, cho dù là gì đi nữa thì em-vẫn-không-đổi-thay. Chúc anh cuối tuần vui vẻ.Penguin
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói.

    [/quote] [​IMG]

Chia sẻ trang này