1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0

    h (4/17/2007 3:38:48 PM): em co day k?
    h (4/17/2007 3:38:56 PM): mai em di CM a
    n (4/17/2007 3:38:58 PM): EM ĐÂY
    n (4/17/2007 3:39:10 PM): dạ thứ năm em mới đi
    h (4/17/2007 3:39:13 PM): di may nguoi?
    n (4/17/2007 3:39:34 PM): dạ bốn người
    h (4/17/2007 3:39:50 PM): thu nam em di thi lam sao 8h hoi thao duoc?
    n (4/17/2007 3:40:14 PM): thì em đã nói là chỉ dự bu63i chiều thôi mà.
    h (4/17/2007 3:40:16 PM): tuc la bon em khong du hoi thao ma chi den hop vao buoi chieu thoi ha?
    n (4/17/2007 3:40:24 PM): dạ
    h (4/17/2007 3:40:32 PM): the a
    n (4/17/2007 3:40:53 PM): có gì không anh?
    h (4/17/2007 3:40:56 PM): OK
    h (4/17/2007 3:41:19 PM): khong
    h (4/17/2007 3:41:25 PM): em dang ban ha
    n (4/17/2007 3:43:43 PM): dạ không em đang ở nhà mà
    h (4/17/2007 3:44:08 PM): the a, sao lai o nha suot the
    n (4/17/2007 3:44:50 PM): mà chiều thứ năm anh có họp thật không đấy? em đi là vì muốn gặp anh đấy, anh mà cho em leo cây nữa là em nghỉ chơi luôn đấy nhé.
    h (4/17/2007 3:45:02 PM): thich nhi, nguoi thi dang di lam met moi nguoi thi dang o nha choi, em co thay luon >< k?
    h (4/17/2007 3:45:18 PM): anh hop ma
    h (4/17/2007 3:45:43 PM): hoa ra em di chi de gap anh thoi a, that k day?
    h (4/17/2007 3:45:51 PM): em hay bi say xe dung k?
    n (4/17/2007 3:45:57 PM): em về sớm để tí nữa đưa bố em ra sâ bay
    n (4/17/2007 3:46:25 PM): thật mà em di chỉ để gặp anh thôi chứ em có biết gì về hội thảo đâu mà dự!
    h (4/17/2007 3:46:33 PM): hom nay BO em ve a
    n (4/17/2007 3:46:38 PM): dạ
    h (4/17/2007 3:46:47 PM): OK
    h (4/17/2007 3:46:49 PM): mong som duoc gap em
    h (4/17/2007 3:46:54 PM): nho em nhieu
    n (4/17/2007 3:48:45 PM): nhưng thế thì gặp được ít quá nhỉ, có khi chỉ nhìn hấy mặt nhau chứ chẳng chuyện trò gì được!
    n (4/17/2007 3:49:40 PM): Bố bảo em không có số làm xếp, đi xe cứ say bí tỉ thế thì chỉ có xếp xó thôi!
    h (4/17/2007 3:49:59 PM): nhung nhin thay nhau cung la duoc lam rui dung k?
    n (4/17/2007 3:50:49 PM): ừ còn hơn là chẳng thấy nhau.
    n (4/17/2007 3:51:24 PM): mà hình như em và anh không gặp nhau lâu lắm rồi nhỉ, kể từ khi anh tặng em ....một bịch ghẹ!
    h (4/17/2007 3:51:29 PM): sao em khong noi voi Bo, so con lam xep cuc to la khac, di xe thi say nhung di may bay thi khong say nen phai lam quan cuc to
    n (4/17/2007 3:53:37 PM): anh rút kinh nghiệm nhé, lần sau đừng tặng ...ghẹ cho ai nữa nhé, nó kẹp ghê lắm đấy!
    h (4/17/2007 3:54:36 PM): the a, anh khong biet, anh chi co tâm thôi, ai mà biết được, cũng chỉ muốn người khác được vui thôi, anh kém nhỉ
    n (4/17/2007 3:55:56 PM): lúc đó là cuối tháng 10 phải k anh? gần nửa năm em k được gặp anh. Thời gian nhanh quá anh nhỉ, em già mất rùi!
    h (4/17/2007 3:58:48 PM): anh cung vay
    n (4/17/2007 4:00:26 PM): anh đang họp à
    h (4/17/2007 4:01:00 PM): khong dang lam bao cao
    h (4/17/2007 4:01:05 PM): sang mai xep hop voi BT
    n (4/17/2007 4:01:15 PM): xếp chưa về hả anh
    h (4/17/2007 4:01:16 PM): anh met qua rui
    n (4/17/2007 4:01:38 PM): em cứ tưởng anh về rồi và k dự hội thảo ngày thứ 5
    h (4/17/2007 4:01:47 PM): khong xep o ngoai kia chu,
    h (4/17/2007 4:02:09 PM): anh van dang o Ct ma
    h (4/17/2007 4:02:13 PM): mai di thuc dia o ST
    n (4/17/2007 4:02:23 PM): anh ở lại lâu thế chắc nhớ M lắm phải k?
    h (4/17/2007 4:02:40 PM): uh
    n (4/17/2007 4:02:50 PM): sao mà anh phải đi nhiều thế
    h (4/17/2007 4:02:56 PM): vua chan, vua met vua nho M
    h (4/17/2007 4:03:14 PM): biet lam sao bay gio
    n (4/17/2007 4:03:26 PM): xem thử có share cho ai được k
    h (4/17/2007 4:03:41 PM): vay ma em khong thuong anh nua thi anh biet bam vao ai bay gio
    n (4/17/2007 4:03:44 PM): chứ đi thế này thì mệt lắm đó
    h (4/17/2007 4:03:58 PM): chang con ai nua
    n (4/17/2007 4:04:03 PM): em thương thì giúp gì được anh đây.
    n (4/17/2007 4:04:20 PM): phải người thực việc thực mới giúp anh được
    n (4/17/2007 4:05:08 PM): thế bao giờ mới lên chức đây? để em chờ lâu quá!
    h (4/17/2007 4:05:31 PM): chiu,
    h (4/17/2007 4:05:40 PM): den bao gio ve huu thi len
    n (4/17/2007 4:05:48 PM): thế làm nhiều để làm gì!
    h (4/17/2007 4:06:03 PM): em cho lam gi, cho anh thi cho chu cho len chuc thi mat cong em lam
    n (4/17/2007 4:06:22 PM): chờ anh khao!
    n (4/17/2007 4:06:50 PM): bây giờ ăn chực được bữa nào là mừng bữa đó, đỡ tốn cơm nhà!
    h (4/17/2007 4:06:58 PM): khao em thi khao luc nao chang duoc, em thich gi cung duoc ma, dau can anh phai len chuc
    n (4/17/2007 4:07:22 PM): nhưng cũng phải có lí do cho nó bớt áy náy!
    n (4/17/2007 4:07:56 PM): à CK rớt thê thảm anh ạ.
    h (4/17/2007 4:07:56 PM): ly do la nua nam khong gap cung duoc ma
    h (4/17/2007 4:08:10 PM): the ha
    n (4/17/2007 4:08:26 PM): ừ, sàn mấy hôm nay buồn thiu
    h (4/17/2007 4:08:29 PM): em co bi rot nhieu k?
    n (4/17/2007 4:08:54 PM): em đẩy đi từ đời tám hóanh nào rùi ấy chứ.
    h (4/17/2007 4:09:08 PM): anh dang mung vi lan nay vao duoc an khao CK, vay ma vao den day lai nghe rot the tham the nay, con long da nao an khao day
    n (4/17/2007 4:09:37 PM): bữa nay chỉ còn một số CP của ngân hàng thôi nhưng vì là CP gốc nên cũng chẳng sao .
    n (4/17/2007 4:10:09 PM): nói là rớt nhưng vẫn còn lời chán anh ạ!!!!!
    h (4/17/2007 4:10:13 PM): the thi tot
    n (4/17/2007 4:10:30 PM): anh lại lo em lỗ vốn chứ gì.
    h (4/17/2007 4:10:41 PM): the nhe, hom toi gap em se noi chuyen nhieu, anh lam not bao cao gui cho xep đa nhe.
    n (4/17/2007 4:11:21 PM): ừ anh làm đi, em k tám nữa đâu ( mặc dù còn muốn tám)
    thế đấy! hình như em đã nhiễm cái tính của anh, nói đấy, đưa đẩy đấy nhưng trong ruột thì khác! Chẳng có ai cho em đi theo để chơi đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em có cảm giác G biết anh còn ở lại dự hội thảo nên k muốn cho em gặp anh, thôi vậy xem như là mình không có duyên anh nhỉ. Em buồn quá! Nhớ anh rất rất nhiều.
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    18/4/07
    - Bên em lại k đi họp ở ST à?
    - E cũng mới nghe đây thôi, em cũng chẳng biết thế nào anh ạ.
    - ok.
    ....
    - A đã ăn tối chưa ? có mệt lắm không ? không được gặp anh em buồn lắm lắm.
    ..
    - Chắc anh đang bận phải không? cố gắng nghỉ sớm kẻo mệt nhé.G9
    - Anh vừa đi ăn tối về không gặp em anh cũng rất buồn, cả ngày đi mệt quá mà anh cũng chán quá rồi thực sự mệt mỏi.G9
    19/4/07
    - Anh đã về SG chưa? em có gửi cho T một ít bưởi, anh mang về hộ em nhé.Lát nữa mấy đứa sẽ mang ra sb cho anh. Cảm ơn anh nhiều và chúc anh một chuyến bay tốt đẹp.
    - e không mang ra à?
    - e đang ở CM
    - vậy a sẽ ở lại đợi em về.
    - thật nhé? thứ bảy đi u cf với em nhé?
    .....
    - alô, anh đây,
    - anh về đến nhà rồi à? nhanh thế?
    - k anh vẫn còn ở ST.
    - E k tin,
    - anh sẽ gọi cho em theo số bàn nhé.
    .......
    - Nhớ em nhiều kissu ne.
    - E luôn là người không tin anh, anh rất buồn nhưng thật sự anh rất nhớ em và luôn mong được gần em.
    20/4/07
    - E đang ở đâu rồi có bị say xe không anh đang ở HG.
    - E đang là việc với KK***, từ sáng đến giờ e làm xếp được rồi, chưa bị say.
    ...
    - E về chưa có mệt k anh đang ở CT chúc ngủ ngon.
    - E về đến LA rồi, từ chiều đến giờ lại bị say xe. chúc anh ngủ ngon.
    21/4/07
    - Anh dậy chưa? ngủ có ngon không, khi nào anh về SG? Em thèm u cf lắm rồi. Chúc anh cuối tuần vui vẻ.
    - A dậy rồi, em ngủ có ngon k có mệt không sáng nay vẫn đi làm hay nghỉ chúc cuối tuần vui vẻ.
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một thứ bảy nữa và giữa chúng ta vẫn chỉ là những ms - buồn-nhớ
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [anh vẫn bận rộn với bộn bề công việc, anh vẫn gửi ms cho em đều đặn, em cũng thấy bớt đi nỗi nhớ. Nhưng em vẫn ngồi đây giờ này chỉ để xem anh có online được k, có lẽ ở dưới đó k có inter, em thương anh vất vả. Chúc anh ngủ ngon.
    G lại nói rất rất nhiều, có em anh làm được tất cả, vượt qua tất ả. Sao em cứ mãi thả mồi bắt bóg thế này?????
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    dường như chưa bao giờ em tự chất vấn mình một lần cho ra hồn. Em đọc được ở đâu đó rằng mỗi người phải dành thời gian cho bản thân mình. Thời gian ở đây k phải là thời gian la cà quán xá, cafe, spa.... và thời gian đây là thời gian mình tự đối diện với chính mình, xem xét, tự vấn những gì mình đã làm, chiêm nghiệm cuộc sống...em đang ở đâu?em đang làm gì? em đã làm được những gì? em còn phải làm gì? những việc em làm đã mang lại cho em những gì? đã gây hấn gì cho người khác? v v nhiều nhiều thứ quá! em k đủ kiên nhẫn để chất vấn mình. thôi vậy, nhớ đến đâu em nói đến đấy vậy!
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    anh luôn muốn chứng minh một điều là anh k bao giờ nói dối em! em cũng chẳng biết vì sao anh lại phải như thế! Nhưng thực sự là anh cũng hay nói dối em, có >< không anh nhỉ? sáng nay chắc anh đang làm việc bên CB2 nhưng anh lại nói chiều nay mới về tới , em chán em, chán anh, buồn em , buồn anh. có lẽ em sinh ra chỉ để cho anh nhờ vả thôi đúng không? nếu nhờ vả thì nói rất hay và ngược lại . ok em hiểu.
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng không gặp nhau! sáng anh nhắn bôk cho anh chuyến 17g, đến 3pm anh đt và nói anh đang từ TG về, khỏang 4g30pm đến sbay, em ra sbay với anh nhé! ô hô em đâu phải là con rối hả anh? anh đã canh giờ sít sao như vậy cũng có nghĩa là không có một khỏang tgian nào cho em, em bảo ra làm gì, anh bảo chỉ để nhìn em thôi cũng được mà. Nhưng em đang intervie mấy nhân viên mới nên em từ chối, em có thể bỏ tất cả để chạy ra sân bay, nhưng để làm gì vậy là hơn hai tuần anh vào SG và thời gian cho em là zero va zero. đến 5g anh lại đt và bảo em ra với anh đi, 6g anh mới bay. Em vẫn dứt khóat em không muốn mình làm trò hề nữa, " Hay là anh ở lại nhé?" có cần phải hỏi như thế không anh? em bảo thôi đã book vé rồi thì về đi. đến 6pm anh nhắn" anh lên máy bay rồi không gặp được em anh rất buồn chúc vui vẻ" em cũng chỉ biết nói " enjoy your fly"
    em buồn quá, em cứ ngỡ sẽ được nói với anh rằng ngày mai là ngày em .... nhưng thôi vậy cũng được mà, nỗi buồn nào rồi cũng nguôi ngoai, chỉ có điều hiện tại bây giờ em rất buồn, muốn khóc nhưng k khóc được. Anh là thế, em là thế , cũng không hẳn đã hiểu nhau, chỉ có điều đôi khi mình có thể ngồi để tâm sự cùng nhau, có lẽ tất cả chỉ có vậy anh nhỉ!
    chúc anh ngủ ngon.
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0

    h (4/23/2007 10:18:46 PM): g9
    n (4/23/2007 10:21:54 PM): anh có mệt k
    n (4/23/2007 10:24:34 PM): chỉ còn 1,5g nữa là em tròn 32 tuổi, anh có chúc gì em k?
    h (4/23/2007 10:27:31 PM): anh hoi met
    h (4/23/2007 10:27:44 PM): the a
    h (4/23/2007 10:28:17 PM): Chuc em luon vui ve, tre mai, xinh dep va luon duoc Hanh phuc
    h (4/23/2007 10:28:27 PM): sao em khong noi cho anh biet
    n (4/23/2007 10:28:31 PM): cảm ơn anh
    n (4/23/2007 10:29:05 PM): em có nhắn cho anh là nếu thứ hai a k về dược thì cố gắng thứ ba về nhé
    n (4/23/2007 10:29:38 PM): e muốn gặp anh sẽ nói nhưng rồi lại k được
    n (4/23/2007 10:30:05 PM): có lẽ anh k có tgian cho em.
    h (4/23/2007 10:31:07 PM): thoi em di ngu som di nhe
    h (4/23/2007 10:31:16 PM): toi nay co vui k?
    h (4/23/2007 10:31:32 PM): 1 lan nua chuc sinh nhat vui ve
    n (4/23/2007 10:31:43 PM): chẳng có gì vui cả nếu k nói là buồn.
    n (4/23/2007 10:31:52 PM): tks & G9
    h (4/23/2007 10:32:03 PM): G9
    Tim em vỡ òa, em bật khóc, khóc như ấm ức một điều gì đó đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của mình. Em cũng không hiểu vì sao em lại dành tình cảm cho anh nhiều đến thế, em đã nhận lại được những gì ngòai những câu nói sáo rỗng? Biết bao lần em chỉ còn bấm send để gửi đi ms rằng em yêu anh nhưng rồi em lại chững lại, em không muốn bẽ bàng hơn nữa.Uh có lẽ anh cũng muốn giữ gìn cho em, muốn em hạnh phúc, a không muốn xen vào hp của em, em chỉ còn cách lý giải đó thôi.
    vậy nhé anh, ngày mai em tròn 32 tuổi, trai ba mươi tuổi đang soan, gái ba mươi tuổi đã toan về già. sao em còn mãi bồng bột thế này????
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này