1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi login chủ yếu chỉ để xem có thêm ai đó đọc những tâm sự của mình không......lòng chợt ấm lại mỗi khi thấy có ai đó an ủi mình dù chỉ là một câu. Tks a lot ! Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng tòan những xấu xa, đâu đó vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những tâm hôn cao thượng.
    Anh đã ăn cơm chưa? Nghe thời tiết thấy mùa đông đã đến với HN. Nhớ mặc ấm anh nhé, tối qua xem chương trình bản tình ca mùa đông trên VCTV thấy nhớ anh quá.
    Rồi một ngày trời không biếc xanh
    Rồi một ngày hàng cây vắng tanh
    mùa đông đến em chờ anh mãi
    Lá hoa thu sang nay đã úa vàng
    Và em đã mất đã mất anh rồi đấy,
    Trời mùa đông đến nghe tiếng xa vắng mưa phùn rơi
    Lòng em đau đớn khi trái tim vẫn như thầm nói
    Còn yêu mãi...
    Lòng em đau đớn khi trái tim vẫn như thầm nói
    Em mãi yêu anh,

    Trời SG nắng, hanh, trên dãy đường HBT và các nhà thờ, những cây thông cùng hàng trang trí đã được bày bán la liệt, mùa noel đang đến với người dân sài gòn, nếu SG có được mùa đông lạnh như HN thì thật tuyệt,nhưng không sao, SG vẫn nhộn nhịp, bận rộn, tất tả ngược xuôi với việc chuẩn bị một noel nữa. Biết bao giờ mình mới được đón noel cùng nhau nhỉ, sẽ lang thang suốt đêm bên xóm đạo, sẽ tung lên đầu nhau những kim tuyến lóng lánh sắc màu để rồi len lén gãi đầu vì....ngứa !
    Tất cả sẽ chỉ là ước mơ vì San-ta-Clos chỉ giải quyết thư với những mơ ước của con trẻ.
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói.

  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    2U, Chúc anh một tuần làm việc vui vẻ,
    sáng sớm mới bước chân vào cty " A, chị không thể nào chịu được, lần sau chi không cho mươn bếp nữa, làm xong mà bày bửa ra, không chịu dọn, mà 4-5 đứa con gái chứ có ít gì " ôi trời ơi chuyện gì thề này. "Xếp " em đấy anh ạ- anh nuôi của cơ quan đấy! Em chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Thôi chết rồi, hôm qua Chi Đòan tổ chức đá bóng, đá xong trưa về cty đập phá đây mà."Thôi để lát em nói tụi nó" bực mình thật mới sáng thứ hai mà đã .....nhưng cũng buồn cười anh nuôi là thế đấy, lúc nào cũng đùng đùng xong rồi lại thôi, thế đâm ra là lành tính anh ạ. Em sợ những người "Bề ngòai thơn thớt nói cười" lắm. Hôm qua em có xem mấy bài bức xúc của các TNV APEC, thế mới biết " ở trong chăn mới biết chăn có rận " anh nhỉ. Chắc cũing bức xúc lắm các bạn ấy mới lên tiếng chứ. xem ra chuyện thâm cung bí sử bê bết quá. Nếu cứ tin vào thông tin đại chung ra rả" chuyện tổ chức APEC thành công rực rỡ" trên báo đài thì có mà......"Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng" nhưng cũng không biết việc tổ chức có tiến bộ trong tương lai không chứ thấy các bác tiếp thu ý kiến phản hồi của các TNV bằng cách gọi những blog của các bạn ấy là " Blog bẩn" và kết luận rằng đó là những phát biểu thiếu suy nghĩ ! Em chợt nghĩ tới những gì anh vẫn hay nói, nếu không cải cách biết đến khi nào VN mới tiến bộ đây. Anh cũng bức xúc lắm đúng không? Cái đà này chắc VN cứ xìu xìu ển ển mãi khỏang 10-20 năm nữa mới khá được.
    Anh vừa online, em làm việc tiếp đây. bye U
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói.

  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ?oTình nguyện viên? - Một cụm từ không xa lạ với rất nhiều người nhưng có lẽ để hiểu nó thật sự thì không có nhiều. Suốt nhiều ngày liền Tầm Thường đọc thông tin trên báo chí và những trang blog của bạn bè về ?ohậu hội nghị cấp cao APEC? của những tình nguyện viên. Những than phiền của những tình nguyện viên rất đáng được quan tâm như không hề được ăn no, bị khách nước ngoài càu nhàu khiển trách nhiều bởi cái gì cũng thiếu thốn và khó khăn. Ôi! Một đất nước nghèo thì lấy đâu ra những cái tiện lợi, những thứ tiện nghi nhất cho những người họ đã sống, đã làm việc ở những nơi có đầy đủ và hơn hẳn Việt Nam về mọi thứ! Mình là người Việt Nam còn đi chê bai những gì chính mình chưa làm tốt sau khi tiếp xúc với khách nước ngoài thì lấy đâu ra cái mà mọi người vẫn gọi là ?oyêu nước? và ?olòng tự trọng cho dân tộc?! Lên tiếng phê phán để lần sau thực hiện tốt hơn nhưng đã bao giờ có ai tự vấn bản thân? Tự vấn cho con người mình? Tự vấn cho những người sống bên mình? Tự vấn cho cả những người xa lạ trên toàn đất nước mình để bản thân thay đổi, để những người sống bên mình thay đổi?
    Tặng bạn đoạn mình đã viết nhé!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 27/11/2006
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Sao hai hom nay khong post duoc bai nao? hinh nhu mang co van de!!!
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn ở CM, e đi từ hôm qua, t5 mới về. Tối qua đi ăn tối về có lên mạng một chút, thấy anh nhưng rồi cũng lại lặng im,ai bảo cục tự ái của mỗi người đếu to như trái núi????? Cổ phiếu của STB và VF1 nhích lên được 1000 &300 , nhưng tính đến thời điểm này em vẫn bị lỗ...ỗ...ỗ...hic hic , mong rằng hết tuần này tình hình sẽ khả quan hơn anh nhỉ. HN vẫn lạnh phải k anh? nhớ mặc ấm vào nhé. MYLC mùng 6 anh vào.... em cũng chẳng biết minh sẽ phải làm gì, phải như thế nào, chỉ biết rằng cũng trông, cũng ngóng từng ngày.........công việc của anh vẫn tốt chứ? Đã lên chức chưa? Nhớ khao em đấy! mà phải khao to to vào !!!!! Em vẫn mong cái ngày mà em sẽ được chào anh là " Kính chào BT (hoặc TT) NTB"
    Em vào Sở đây, chúc anh một ngày làm việc vui vẻ.
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói.
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [Em làm việc xong rồi, trưa nay sẽ trả phòng để chiều về LX, lâu lâu có những đợt công tác như thế này cũng giúp mình xả stress, online thấy nick của anh sáng, cũng muốn nhảy vào hỏi dăm ba câu nhưng lại thôi-vì cứ nghĩ đơn giản sao anh không hỏi em trước? mới đọc bài của một cô bé mà hình như tâm trạng của cô ấy cũng khẳng khác gì em, online chỉ để xem anh thế nào, có ở đó không.... buồn cười quá U nhỉ. Cả một ngày cũng không hiểu là em đã dành cho mình được bao nhiêu thời gian, chỉ biết là ..........cũng cố chờ đợi thêm một vài phút nữa.. nhưng thôi cái gì cũng nên dứt khóat. Em tự nhủ mình như vậy! Chúc anh ăn trưa ngon miệng! Penguin
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói.
    [/quote]
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc U đang ngon giấc, tối qua 9.30 pm em mới tới LX, TP rất đẹp, êm đềm sạch sẽ, nó cho người khách một cảm giác thật bình yên. Sáng nay làm việc xong e về lại BT để mở thầu, ngồi xe nhiều nên cũng mệt mỏi. Đấu óc cũng lan man, Bố vào thăm em, hôm nay bỐ cũng từ CC vế, mấy hôm nay a có thắc mắc, có bồn chồn, trông ngóng em không? Em đã tưởng tượng quá rồi phải k U......7.PM hôm nay em mới bước vào nhà. Mệt , buồn ngủ nhưng vẩn online, cũng chẳng biết để làm gì.... thôi em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.MYLC
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói.
    [/quote]
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em đã vào công ty, khởi động một ngày mới quả là vất vả, aibảo em cứ hay cầu tòan. Thế là sáng nay bỏ mất một buổi tập, chuẩn bị cho baby đi học, chuẩn bị cho bố ăn sáng, em cứ xoay như chong chóng, sáng nay phải đi nộp hs ở CC nữa chứ. Đến lúc đưa baby đi học, nói nó chào ông để đi mà nó lì quá k chịu chào, em phết cho hai cái vào bottom, thế là nó khóc tóang lên, mệt mỏi em gần như kiệt sức mất rồi. Phụ nữ là thế đấy, luôn phải chịu một lúc hai áp lực, gia đình và công việc. Mấy ông trên BQL CC cứ lải nhải hòai, làm thì không đâu vào đâu mà cứ nói dai quá, có một vấn đề mà nói cả 15'' trên điện thọai, thảo nào công việc nó không trôi. Phải làm nhiều thay vì nói nhiều thì hơn đúng k anh?Hôm qua là sn của B vậy mà em đâu có nhớ, đến khi ký giấy công nhận niêm phong hs thầu còn nguyên vẹn em mới nhớ hôm nay là ngày 30/11, lúc ra về vội nhắn tin chúc mừng nó. Cũng chẳng biết mình sẽ bị cuốn mãi vào guồng máy cuộc sống đến bao giờ..........market quảng cáo vẫn chưa xong, thủ tục thanh lý BĐ cũng chưa xong ôi trời ơi....... thân này ví xẻ làm mấy đây??????
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói.
    [/quote]
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tối đưa bố đi dự đám cưới bé T, con bé dẽ thương và xinh quá, mợ T cũng đẹp, hai tụi nó thật đẹp đôi, cầu chúc cho hai em sẽ mãi hạnh phúc như ba mẹ của tụi em. Gặp lại dì L, dì già nhiều so với trước đây, âu cũng là luật nhân quả mà, LG thì cặp với một người đàn ông khác đã có baby nhưng con bé còi quá. Nhưng sao thấy buồn quá, đi ăn cưới cũng chẳng ai quen cả, ngồi vào bàn mạnh ai nấy ăn, chẳng ai nói với ai tiếng nào ai cũng cắm cúi, bản thân mình cũng thấy buồn, nhớ anh quá, một nỗi nhớ da diết, nhiều khi em chỉ muốn đt cho anh để nói rằng em nhớ anh, một nỗi nhớ gần như điên cuồng, hôm nay anh online nhưng lại ofline với em, chắc anh cũng biết em đã làm như thế đối với anh, em online và inv . Biết làm sao được khi em càng kiềm chế cảm xúc của mình thì nó càng bùng lên dữ dội và mãnh liệt hơn em phải làm sao đây khi anh đã chiếm hết tâm trí và thời gian của em, ngày gặp anh càng gần, em càng hoang mang, không biết khi đó em có làm chủ được mình. Sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em như vậy làm gì hả anh????Ngủ ngon nhé anh penguin của em rose]
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói.
    [/quote]

Chia sẻ trang này