1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tôi đã bước sang một tuổi mới, những ms của những người bạn, cái bắt tay sớm của đồng nghiệp, những lãng hoa còn vương hơi lạnh của sương, những món quà của người thân, những món quà đơn sơ, mộc mạc, trao nhanh, trao vội " mày ra DM với tao tí nhé" vừa thấy mặt nó đã hổn hển " ngày mai tao đi công tác nên tao kêu mày ra đây để chúc sn mày sớm" , bạn bè là thế đấy, bỗ bã thân quen, đã từng này tuổi nhưng trai gái cứ tao mày, lịch sự lắm thì ông bà, người ngòai nghe không ít kẻ nhíu mày. Mặc kệ không quan tâm ! Cảm ơn cảm ơn tất cả mọi người.
  2. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday 2u!
    Chúc chị Cat có thêm nhiều niềm vui hơn, luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc!
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [G bảo anh mời em đi SN muộn. Ok thì đi! Nhà hàng nổi SG khung cảnh thật đẹp. G ngồi bên cạnh mà em cứ tưởng tượng đó là anh, ngồi đấy mà tâm hồn chẳng biết để đâu, buồn cười thật.
    Chúc ngày nghỉ lễ vui vẻ.
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị SN vui vẻ! (hơi muộn tí)
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0

    Khung cảnh ở miền quê luôn tạo cho mình một cảm gíac thanh bình anh nhỉ.Dường như ở nơi đây câu thơ " Thủa thanh bình cửa thường bỏ ngỏ" vẫn còn nguyên giá trị như ngày nào. Bây giờ thì em đã hiểu vì sao mỗi khi gặp trắc trở ttrong cuộc sống, bế tắc trong công việc thì các nhà văn luôn cho nhân vật của mình về quê ( dẫu rằng đó chưa hẳn là giải pháp tốt nhất). Về quê để cảm nhận hết mùi rơm rạ ngai ngái, dòng song quê hiền hòa và cả nhưng âm thanh rầu rĩ của lũ ếch nhái?.hòang hôn trên những cánh đồng bát ngát dễ tạo cho người ta một cảm giác bình yên đến vô cùng. Em đi dọc bờ ruộng, bước thấp bước cao, hai tay luôn giang ra để lấy lại thăng bằng, những lúc như thế này em muốn rũ bỏ tất cả những bon chen, bộn bề của cuộc sống đời thường.
    Em ghé vào quê nội và quê ngọai của Bác Hồ, căn nhà nơi ấu thơ Bác đã từng được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ cha. Khung cảnh thật đẹp và cũng thật nên thơ.
    Nhưng bao trùm vẫn là nỗi nhớ. Em cứ đắn đo suy nghĩ có nên ra gặp anh hay không? có lẽ một khi mình đã đắn đo thì l2 không nên đúng k anh. Em bảo anh vào CL chơi đi thì anh lại bảo em ra HN chơi đi, anh sẽ đưa em đi HL.... ôi thôi mệt. Tối thấy nick của anh sáng, em hỏi lại k thấy a trả lời, chán anh quá đi mất. Và như thế em lại hòai nghi ai đang online??????
    chúc anh ngủ ngon.
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [Những điều bình dị đã làm mình vô cùng thích thú, có lẽ đó là những điều mà khi quay về SG mình sẽ k bao giờ có được. Sống trong vòng tay yêu thương của mọi người khiến mình như bé lại. Gặp bà vú của bố ngày xưa mình k khỏi ngạc nhiên. Chắc hẳn khi còn là thiếu nữ bà là một tuyệt sắc giai nhân, đền nay bà đã được 100tuổi mà da dẻ vẫn hồng hào, tóc trắng xóa, minh mẫn đến lạ kỳ.
    Buổi tối miền quê thật tĩnh mịch, tĩnh mịch trong cái ồn ào của dàn đồng ca ếch, nhái, dế mèn.Không tiếng xe máy, ô tô, không tiếng người léo nhéo cãi nhau......
    anh nhắn bảo ở nhà buồn quá, thời tiết CL có tốt k chúc vui vẻ, ô hay còn nhớ đến em sao?!
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    đây là cây đu đủ trong vườn nhà
    [​IMG]
  9. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở tấm lòng mình, bạn sẽ thấy vui vẻ hơn, tặng bạn bài thơ hay.
    Tạ từ
    Khuya lắm rồi, anh hãy về đi
    Để lại em một mình với không gian yên tĩnh
    Nghĩ đến những ngày chúng ta đã yêu nhau
    Về đi anh, trăng đã lên cao
    Toả ánh bạc xuống dòng sông mộng ước,
    Ở nơi đó, một thời ta đã từng chung bước
    Giờ của riêng ai
    Giọt sương đêm rớt xuống bờ vai
    Ai sẽ là người lau bờ vai em ướt
    Ai sẽ diù em trên con đường phía trước
    Xa nhau rồi, em cứ nghĩ tại ai
    Em biết rằng bắt đầu từ ngày mai
    Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
    Anh đừng tự trách mình là bội bạc
    Xa em rồi, anh cứ nghĩ tại em.
    Chẳng phải em bao dung
    Vì em không muốn anh buồn bên cạnh người con gái ấy
    Cho dù em có đớn đau là vậy
    Kệ em mà, anh hãy về đi
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
    Chẳng ai muốn nói lời dối gian ở giữa
    Về đi anh, trăng chỉ còn một nữa
    Nữa vầng kia, mây phủ kín em rồi
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    đây là cây mãng cầu xiêm đang kết trái
    [​IMG]

Chia sẻ trang này