1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hoa khế
    [​IMG]
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    lâu quá rồi nên cũng chẳng nhớ đây là hoa gì, chỉ biết ngày còn bé mình hay nhổ cây này về bóp với muối ăn sống, chẹp chẹp nó có vị chua nhẹ, rất ngon!
    [​IMG]
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    a ha, ở gốc chuối khô còn sót lại một cây cà chua!!!!
    [​IMG]
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Món cà om không thể thiếu em! em là tía tô đấy!!!
    [​IMG]
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Sau một kỳ nghỉ dài, cảm giác bây giờ là MUỐN NGHỈ TIẾP!
    Chúc ngày mới tốt đẹp.
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngẫm lại em thấy mình buồn cười quá! cả anh và em, chẳng đứa nào ra hồn cả. Ai cũng nghĩ mình cao giá. Anh điện thọai bảo em rằng nếu em muốn gặp anh thì em phải ra sân bay trước giờ anh bay chứ! còn em cũng gân cổ lên anh muốn gặp em thì anh phải ở lại chứ! Ai cũng thế suốt ngày nhắn tin cho nhau, chít chat cho nhau rằng mình rất nhớ, không gặp được nhau là rất buồn v..v.. để rồi khi có điều kiện gặp nhau thì lại cố giữ kẽ như thế. Xem ra chẳng có ai thật lòng rồi đúng không anh?! Buổi tối online đấy, thấy nhau đấy nhưng rồi cũng chẳng ai buồn nói với ai, anh thì cứ on-off liên tục rồi lại on, em thì dứt khóat off luôn. Ôi dào cứ vờn nhau mãi, mệt mỏi quá, nhưng thôi cũng chẳng là gì cả. Đôi khi mình cũng cần như thế anh nhỉ.
    Em lại bắt đầu thầy nhớ một người khác!
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cảm hứng tích cực cho cuộc sống hàng ngày
    TTO - "Người ta may mắn hay bất hạnh tùy thuộc vào tỉ lệ dao động giữa những gì họ đạt được và những gì niềm mong đợi dẫn dắt." -- Samuel Butler
    Khi một ai đó thành công, chúng ta thường nói rằng họ đã gặp may mắn. Trong khi thực tế họ đã phải nỗ lực rất nhiều. Nói cách khác, mỗi chúng ta phải tự tạo ra cho mình may mắn của riêng bản thân. Bằng cách nào ư?
    Bằng việc tin tưởng vào chính mình và mong chờ kết quả tốt nhất có thể đạt được từ những nỗ lực tận cùng của chúng ta. Bạn mong đợi điều gì bên ngoài cuộc sống? Những điều tốt hay rặt những tệ hại? Tốt nhất là bạn học cách điều chỉnh mục tiêu của mình, từ đó sẽ tự động bật ra đường hướng cho việc lựa chọn hạnh phúc của bạn.
    "Mọi thứ sẽ qua đi... Chỉ lòng kiên nhẫn sẽ giúp gặt hái những gì nó (bạn) đã bỏ công ra." -- St. Theresa of Avila
    Thành công bền lâu đòi hỏi thời gian. Cũng giống như hạt mầm, muốn đâm hoa kết trái bạn cần phải nuôi trồng và chăm sóc thường xuyên thì thành công không phải ngoại lệ. Chúng ta phải kiên nhẫn để từng bước nhỏ một có thể đem lại thành công rực rỡ trong một ngày không xa. Đừng bao giờ dẫm đạp lên ước mơ tinh tế của bạn chỉ vì mất niềm tin và hy vọng (tỉ như gặp trở ngại) hay thậm chí bỏ hẳn. Hãy làm một việc gì đó mỗi ngày hướng đến mục tiêu của bạn, và không lâu đâu bạn sẽ thụ hưởng những quả ngọt từ đó.
    "Những điều thiết yếu nhất đem lại hạnh phúc trong cuộc đời này là có một việc gì để làm, một ai đó để yêu và ước mơ để hướng đến." -- Joseph Addison
    Điều chúng ta làm không thực sự quan trọng bằng việc chúng ta có còn cảm thấy nó là cần thiết. Cũng không có vấn đề gì đối với việc tình yêu của chúng ta nảy nở ở đâu, điều quan trọng là chúng ta yêu (và được yêu). Và sau cùng, cho dù chúng ta mong ước gì ở ngày mai cũng không quan trọng. Miễn là chúng ta còn nuôi dưỡng hy vọng, chúng ta không chỉ cảm thấy đáng sống hơn mà còn có một điều gì đó để trông vào mà sống.
    Vậy nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy bất mãn với cuộc đời của mình, hãy tìm một việc gì để làm, tìm một ai đó để yêu hoặc một mơ ước để hướng đến. Hãy khiến cuộc đời của bạn trở nên có ý nghĩa. Hạnh phúc của bạn tùy thuộc vào điều này.
    "Nơi nào không có hy vọng, nơi ấy chỉ còn diệt vong." ?" Tục ngữ Anh
    Khi niềm hy vọng vào một thay đổi tích cực tắt ngấm, chúng ta sẽ bị bẫy trong cay đắng hoặc hối tiếc. Đánh mất hy vọng, cũng như đánh mất ý nghĩa sống, tinh thần của chúng ta trở nên héo hon rồi tàn lụi. Chúng ta đánh mất nửa cuộc đời kể từ khi chúng ta ngại mơ ước và vươn đến một điều gì tốt đẹp hơn.
    Vậy đừng bao giờ để điều này xảy đến với bạn. Hãy tìm cách làm sống lại tinh thần của bạn, nuôi dưỡng và thúc đẩy nó cho một ngày kia bạn sống cuộc đời trọn vẹn như chính định nghĩa của nó.
    "Không trách nhiệm nào chúng ta thường xem nhẹ bằng trách nhiệm sống vui. Khi sống vui và hạnh phúc, chúng ta đem lại lợi ích nhiều vô kể cho mọi người xung quanh." -- Robert Louis Stevenson
    Hãy để ý xem, phải chăng những người hay bi quan, ủy mị thường khiến bạn thấy mệt mỏi và buồn chán lây ?" họ đã hút đi những mật ngọt của cuộc đời mà lẽ ra bạn được hưởng. Ngoài ra, họ cũng chớ hề đóng góp tẹo niềm vui nào cho cuộc đời. Nên biết rằng không ai có thể khiến bạn buồn chán nếu chưa được bạn cho phép. Hãy nhớ điều này mỗi khi bạn nổi đóa hay ủ dột trước những gì người khác nói hay gây ra cho bạn.
    Bên cạnh đó, bạn có sứ mạng đem lại niềm vui cho cuộc đời mình và ngừng ngay các hành động dằn vặt bản thân hay biến thành một con người cau có khó chịu phí thời gian ấy đi. Đừng để những ý nghĩ tiêu cực trì kéo bạn xuống và dập tắt hy vọng trong lòng bạn. Luôn luôn đáp trả lại bằng một nụ cười.
    "Nhiệm vụ khó khăn nhất là gì? Biết suy nghĩ!" -- Ralph Waldo Emerson
    Thật dễ biết mấy để mỗi chúng ta trở nên nhỏ bé hơn bản chất thật của mình bằng cách ngay tức khắc phán xét, ngồi lê đôi mách, hay có những lời nói hoặc việc làm ti tiện. Vậy nên cần dành thời gian để suy xét xem lời nói và hành động của bạn sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Dành thời gian để hiểu và cảm thông. Và dành thời gian để suy nghĩ xem bạn sẽ trở thành mẫu người nào.
    "Những người khác nhau tìm kiếm... hạnh phúc theo những cách khác nhau và bằng những phương tiện khác nhau." -- Aristotle
    Vậy thì ngừng việc so sánh cuộc đời của bạn với ai khác lại. Liệu cuộc sống của bạn sẽ trở nên ?ohoàn hảo? nếu bạn cao hơn, gầy hơn, thông thái hơn, giàu có hơn, xinh đẹp hơn, hay bất cứ mơ ước nào bạn mong muốn? Có lẽ là không rồi ?" bởi vì đã là người, bạn sẽ thường cảm thấy rằng bản thân còn thiếu sót nhiều lắm. Và đây, bí mật của hạnh phúc đích thực là biết ơn những gì mình đang có và trân trọng nó.
    Tạo hóa hiếm khi nào ban cho bạn sức mạnh hay cả điểm yếu mà không có ngụ ý hay mục đích. Bạn hãy tự tạo cho mình hạnh phúc và tiêu chuẩn sống dựa trên những gì bạn được ban cho ấy, như vậy sẽ dễ thở hơn là luôn tìm kiếm việc trở thành bản sao của ai đó.
    BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo LHJ.com)
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    tỏi trong vườn sau khi được thu hoạch.
    [​IMG]
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    gió đưa cây cải về trời
    rau răm ở lại chịu lời đắng cay
    [​IMG]
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ớt nào mà ớt chẳng cay..
    [​IMG]

Chia sẻ trang này