1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hoa nào hoa đẹp chẳng say lòng người![​IMG]
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    MÌNH CỨ VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT THẾ NHỈ? MÌNH CÒN MUỐN GÌ TRONG CUỘC SỐNG???????
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu rồi không nhớ!
    Bỗng dưng thấy mệt nhoài vì những bận rộn
    Em chạy trốn chính mình
    Leo lên một chuyến xe bất kì nào đó
    Mê sảng gào thét hồi sinh?
    Những kế hoạch cho hôm nay không còn quan trọng
    Chiếc mobile cũng lặng lẽ tắt nguồn
    Khái niệm ?odeadline? biến mất
    Những ý nghĩ không tượng hình giằng xé
    Đó chẳng phải nỗi buồn!
    Em chợt nhận ra mình đang về với biển
    Mắt vỡ tung những giọt muối trong ngần
    Vỗ về cánh sóng
    Để bình yên liếm nhẹ gót chân
    Em nghĩ đến anh như mới ngày hôm qua
    Trên ghềnh đá kia anh thì thầm cùng gió
    Tóc em vẫn còn vẹn nguyên nụ hôn đó
    Gửi những ngút ngàn?
    Em bắt gặp vài nỗi nhớ đi hoang
    Cười giòn tan
    Ừ, hình như?
    Đã rất lâu rồi em không nhớ!
    Thêm một ngày mùa đông
    Cho T?
    Sài gòn không có mùa đông
    Nhưng những ngày-mùa- đông thì nhiều lắm!
    Giữa dòng người ngược xuôi, lòng anh đầy khoảng vắng
    Tê buốt những đầu ngón tay?
    Bất ngờ em đến trong vạt nắng chiều nay
    Anh ngỡ ngàng điên lên vì rất ấm!
    Chạy như bay trên những đoạn đường cấm
    Không biết điểm dừng?
    Em đi rồi, cũng lại rất bỗng dưng
    Anh chưa kịp tỉnh ra cơn say nắng
    Nhấp ngụm cafe hôm nay sao thấy đắng
    Đắng hơn rất nhiều?
    Em bảo rằng đó chẳng phải là yêu
    Nhưng anh thấy mình rất say, chuếnh choáng
    Thôi em cứ đi tựa như là gió thoảng
    Anh ngồi lại một mình
    Thêm một ngày- mùa- đông?
    Và? em đi!
    Giấc mơ của em không là như thế đâu
    Những đôi môi phải mềm theo kiểu khác
    Cơn lốc đầu tiên khiến mùa em xao xác
    Vỡ vụn đầy tay?
    Vẫn biết rằng anh đang ở mùa say
    Và nồng nàn không phải là điều lỗi
    Nhưng nó khiến em thấy giống như kẻ tội
    Với chính giấc mơ của mình!
    Thôi, trời đã bình minh
    Em đi đây, hôm qua là ngày cũ
    Anh cũng đừng chìm sâu trong cơn lũ
    Em vẫn nói thế với anh
    Dẫu chúng ta chẳng còn gặp nhau nơi hai hướng mặt trời
    Trong lòng em, điều gì đó đang rơi
    Mọi thứ không bao giờ là mãi mãi
    Và như thế?
    Em đi!
    PHẠM VŨ NGỌC NGA
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày thứ bảy nữa anh ạ. Đôi khi em cứ băn khoăn về mình, mà luôn luôn thì đúng hơn. Em vừa làm và vừa nắn gân nắn cốt cho mình. Em luôn ở trong trạng thái căng thẳng, muốn điều này muốn điều khác, khi đã có điều mình cần thì lại muốn điều khác nhiều hơn. Em đã không bao giờ vừa lòng với hiện tại, em đã tạo áp lực cho chính mình, có xe rồi bây giờ em lại muốn một chiếc xe khác tốt hơn. Dẫu biết thang nhu cầu thì không giới hạn nhưng tự dưng em thấy mệt cho mình quá. Nhìn xuống thì chắc chắn nhiều người không bằng mình nhưng có lẽ em hay có thói quen nhìn lên thấy mình không bằng nhiều người và thế là...thôi em sẽ cố gắng bằng lòng với những gì mình có để tinh thần em có thể yên ổn hơn. Chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ, mình vẫn như hai đường thẳng song song. Nhớ anh nhiều.
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Câu thơ xưa đã tàn từ lâu
    Câu thơ xưa đã tàn từ lâu
    Giữa chúng mình cũng có còn gì nữa đâu
    Dẫu cơn mưa từng gợi về những gì đã cũ
    Đôi khi còn chút hờn ghen?
    Giả dụ bây giờ anh lại gặp em
    Thì cũng chỉ là mộng mị
    Bốn năm hằn lên từng nếp nghĩ
    Làm sao tìm được em xưa?
    Cuộc đời thế mà cũng hay
    Khế đã thôi buồn như khóc
    Tình xưa xanh như lá mỏng
    Chỉ vừa đủ để nhớ thôi.
    Giọt rượu bên lề
    Đã cũ,
    Đã xa xôi?
    Hương xưa không buốt nỗi ta rồi
    Có soi gặp mình qua đáy cốc
    Trùng trùng nỗi nhớ cũng thường thôi.
    VĂN THỊ HẠNH THỦY
    Xin lỗi...
    - Xin lỗi?
    Em buột miệng lời chót lưỡi đầu môi
    ?oXin lỗi? - Ai có lỗi mà xin
    Anh hay em - kẻ nào phạm tội?
    Em đành lòng là người xin lỗi trước
    Để làm lành vết rạn nứt trong nhau
    Không khó gì đâu
    Những ngôn từ đơn giản
    Nghe qua tai rồi cũng như gió thoảng
    Mà sao cứ phải chờ đợi nhau?
    Ray rứt nỗi đau?
    Nghẹn ngào tiếng khóc?
    Tiếc những giọt nước mắt
    Cho những chuyện không đâu
    Xin lỗi
    Và tất cả lại trở về chỗ cũ
    Anh vẫn là anh
    Em còn là em - nguyên vẹn!
    NGUYỄN THỊ THÁI HẰNG
    Cho những ngày đã xa
    (Tặng P)
    Anh biết không ngày cũ đã xa rồi
    Chỉ nỗi nhớ miên man còn sót lại
    Em lang thang qua lối mòn cỏ dại
    Mưa đầu mùa lặng lẽ rớt ngang vai?
    Kỉ niệm chợt ùa về trong kí ức xa xôi
    Giữa đất trời mêng mông em thấy mình bé nhỏ
    Ước gì được gặp anh lần nữa
    Cho bàn tay ấm lại một bàn tay?
    Anh mắt anh ngày nào giờ theo dấu mưa bay
    Chỉ khắc khoải cùng em bước qua mùa khờ dại
    Anh ở đâu biết bao giờ trở lại?
    Em hát ru mình, ru - ướt - những - ngày-xa?
    NGUYỄN T. HƯƠNG TRÀ
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Online chiều
    (Viết cho Hoangspeed)
    Nick name anh chiều nay không thấy sáng
    Online buồn em chẳng biết làm sao
    Truy cập vào mấy trang web nảo nao
    Em chỉ thấy một khoảng gì trống vắng
    Một cà phê hai đường mà vẫn đắng
    Lang thang về trang chính, chuột không đuôi
    Đọc truyện cười mà không thấy niềm vui
    Thư viện nhạc chẳng có gì đáng kể
    Trong chatroom thì thật là buồn tẻ
    Nick name nhiều nhưng lại thể xa xôi
    Em sign in chỉ mong gặp anh thôi
    Mong được thấy khuôn mặt cười toe toét
    Bởi quen anh nên em thường lướt net
    Hi vọng rằng nick anh sáng trong room
    Nhưng chiều nay em vặn nhỏ volume
    Không nghe nhạc bởi buồn anh chưa tới
    Chắc giờ này anh không lên là bởi
    Phải chỉ bài cho mấy bạn sinh viên
    Hay sang phòng nghiệp vụ lấy thông tin
    Hoặc chỉnh máy cho người ta thuê mướn?
    "Speed" là anh nên phải vậy mà thôi
    Công việc thế em chỉ buồn không trách
    "Ừ, anh hãy đi rửa tay cho sạch
    Ăn cơm chiều kẻo đói nghe anh!"
    mimosa_steppe
    Có nhiều điểm giống em anh ạ!!!!!!
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một lúc xem sao, đã mấy ngày rồi em không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.Nhiều việc quá và dường như nỗi nhớ anh cũng đã phần nào nguôi ngoai.Mình vẫn trò chuyện cùng nhau mỗi tối, vẫn chia sẻ những điều-có -thể -chia -sẻ, vẫn bông lơn rằng hãy mơ về nhau mỗi tối. Nhưng em có cảm giác tất cả dường như ngày một nhạt đi..... em đọc được ở đâu đó rằng bản thân mỗi con người cần phải biết lựa chọn. Tay trái mình đang cầm một vật mà nó sắp rơi khỏi bàn tay, trong khi ta đang cố nhón chân với tay phải lên cao để lấy một vật khác. Lúc đó anh sẽ làm gì? rút tay phải về để cùng tay trái giữ chặt, giữ chắc vật sắp tuột khỏi tầm tay hay vẫn cố với lấy vật kia? Dù sao thì nếu lựa chọn cách nào đi nữa thì anh cũng chỉ có thể lựa chọn một trong hai cách. Nếu lựa chọn đúng thì quả là may mắn còn nếu lựa chọn sai chắc chắn anh sẽ phải tiếp tục lựa chọn. Bài viết rất hay, em chỉ nhớ được như thế thôi. Khép lại em thấy mình cũng cần phải lựa chọn. Mà điều em lựa chọn thì đã rõ ràng mười mươi, em thấy, mọi người thấy. Em k thể để mình phiêu lưu mãi như thế này được. Những điều này em cũng k thể nói với anh , chỉ còn cách em phải tự giúp mình thôi anh ạ.
    Ngày mai lại là một ngày mới, khác hôm nay và khác ngày kia... em sẽ lựa chọn con đường cho riêng mình anh ơi.
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    h (11-May-07 5:03:08 AM): Em oi di tap k? muon roi, ngu nhieu the
    h (11-May-07 5:03:21 AM): o day ve keu nhieu qua
    h (11-May-07 5:03:58 AM): chang hieu sao hom nay khong sao ngu duoc, 4h da day roi
    h (11-May-07 5:04:16 AM): chac la mo thay em roi
    n (11-May-07 10:33:57 AM): mất ngủ buổi sáng là dấu hiệu của "chớm heo may" rùi, khà, khà, khà....
    n (11-May-07 10:34:27 AM): ai lại đổ lỗi cho con ve, tội ngịp nó chớ!!!
    h (11-May-07 10:34:28 AM): troi oi, bay gio moi binh minh a

Chia sẻ trang này