1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0

    Show Recent Messages (F3)
    h: Hi nguoi dep
    h: lau lam roi moi thay em online nhi, chac di choi nuoc ngoai roi
    n: hi anh
    n: anh khỏe không
    n: em mới đi tránh động đất về!
    h: the a, sao dong dat o dau the ma lai phai tranh
    n: thì hôm nay có dộng đất mà! anh k biết à?
    n: công việc anh sao rồi?
    h: thế à, anh đầu tắt mặt tối đâu có được thưởng thức động đất, Động đất ở Miền nam à
    n: hà nội mới nói chứ miền nam nói làm gì!
    h: có bao nhiêu người chết
    h: ủa anh có thấy gì đâu
    n: mới có muỗi chết thôi anh ạ! chết như rạ ấy!
    h: mấy hôm em đi đâu đấy mà không thấy em đâu
    n: anh k biết thật à? thế thì phải nói xếp xây văn phòng thêm vài chục tầng nữa cho nhân viên có cảm giác!
    h: thế à anh không biết thật mà
    n: em mới đi Vl, Đt về anh ạ
    h: mai có đi làm k?
    h: đi lâu thế
    n: dạ có chứ, có ai cho mình nghỉ đâu
    h: nhớ em quá
    n: ối thế à? thế mà sao em không thấy hắt xì nhỉ?
    n: hôm nay em vẫn đi làm đấy chứ nhưng do đi ctác về bù đầu làm nghiệm thu nên k online được
    h: thế mà anh hắt xì liên tục mấy ngày nay, M nói là Bố ốm à, hoá ra bây giờ mới biết nguyên nhân
    n:
    h: đã chuyển cho bên em chưa?
    h: em hỏi anh ..... hộ anh xem công việc thế nào rồi, sao chẳng thấy báo cáo gì cả nhỉ, kế hoạch sao rồi hết thời gian rồi đó, gửi cho anh đi
    n: dạ rồi anh ạ
    n: sao anh k nói với anh ....
    n: em không liên quan mà!
    n: thôi chuyện cty mai lên cty nói đi
    n: M có thích quà của em k?
    h: anh bận quá mấy ngày hôm nay chậy để gia hạn đến 31/12/07
    h: mệt quá
    h: thích lắm
    n: hết bịch mm chưa?
    n: em đang lo k biết ngòai ấy có mm nhí này k?
    h: hết từ lâu rồi, đợi xem cô có cho nữa không đây
    n: chuyện nhỏ mà! nhưng bố phải vào lấy chứ cô k gửi bưu điện nữa đâu!
    h: con bé nhà em thích quà gì nhân 1/6, cuối tháng anh vào đấy
    n: anh cứ đóan như em đóan M ấy!
    h: Bố vào cô không cho gặp
    n: thế à? bây giờ cô ... mới nghe đấy!
    n: à này sao anh không hỏi bé lớn có thích quà 1/6 gì không?
    n: em vẫn còn tiêu chuẩn đấy nhé!!!
    h: thế à, vậy bé lớn thích gì?
    h: bé lớn chỉ thích cafe thôi
    n: vào đi rùi bé trả lời bác nhé!
    n: chứng khóan của anh sao rồi?
    h: phải nói trước mới chuẩn bị đấy nhé, nói sau không chuẩn bị kịp là nghỉ đấy không được buồn đâu đấy
    n: đã chốt thưởng 2006 bao nhiêu chưa?
    h: anh có mua bán gì nữa đâu,
    n: hôm trước anh đi mua đấy.
    n: điện gì ấy nhỉ?
    h: chưa bao giờ anh nhận cổ tức cả
    h: thế em thế nào, thu hoạch được nhiều chưa?
    n: Plại chốt rồi nhưng bèo quá.
    n: lợi nhuận gần 1000tỉ mà chốt lại có 20:1
    h: em giỏi nhỉ thế cũng được đấy chứ
    n: hôm anh mua 150tr là điện gì nhỉ, em quên rồi
    n: giỏi là sao? lại gà vịt rồi!
    h: thuỷ điện chứ
    n: ừ thủy điện
    h: mua được mà nhận được cổ tức nhiều thế thì giỏi chứ sao
    h: anh đã nói em rồi mà, đã bao giờ anh biết cổ tức là gì đâu
    n: là em nói đó là tỉ lệ được thưởng , chứ anh đã biết em có bao nhiêu đâu mà nói giỏi!
    n: thế chị anh đã bán 20 năm kinh nghiệm chưa?
    h: không cần em nói anh cũng biết là em giỏi rồi, nghe nhạc điệu đoán chương trình mà
    n: thôi anh nói chị ấy bán cho anh đi, người trong nhà bán rẻ cho nhau, anh bán ra thế là lời to to to, khà khà khà
    h: chưa
    n: mình chỉ ăn chênh lệch thôi
    h: OK, bán cho bé lớn nhe.
    n: còn đầu thừa đuôi thẹo nào thì hú em. cho em ké với!
    n: sức em mua được một năm đã sây sẩm rùi! lấy đâu ra ua 20 năm hả bác!
    n: anh nghe tin gì chưa?
    h: tin gì?
    n: tổng thống Anh từ chức rồi đấy!
    n:
    h: ái chà, quan tâm cả tổng thống Anh cơ à, thế giá CP có lên không?
    n: thêm nữa Tổng thống Pháp cũng nhậm chức rồi!
    h: vâng thưa cô, em biết rồi ạ
    h: ngoài những tin đấy ra cô có biết tin gì mới k? tin này còn hay hơn nhiều
    n: thế còn em ? bao giờ đây? cô lòng vòng là ý cô muốn hỏi thế đấy!
    h: OPK cuối tháng
    n: em đùa anh tí cho vui thôi chứ chính trị mà hỏi em thì cứ như đàn gảy tai trâu ấy!
    n: OPK là gì ?
    h: vậy hỏi cái gì thì " đàn gẩy tai .....
    n: OK
    h: đánh nhầm
    h: em đã biết tin gì chưa?
    n:
    h: hôm nay là 30, anh đi thắp hương các Cụ đây
    n: thế hả anh? anh có cầu gì không?
    h: có chứ
    n: cầu cho con trúng CP! HÈ HÈ HÈ
    n: hôm nay là 100 ngày bà em đấy, em cũng qua thắp nhang cho bà.
    h: được vào Miền nam
    h: OK, chúc em ngủ ngon nhé
    n: cái đấy thì đâu cần phải cầu.
    h: hẹn sáng mai nhé
    n: ok bye anh G9
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại thấy buồn cười quá! cười cho cái sự đời!
    lố bịch hết sức! Một lũ ki bo kiệt xỉn, dở hơi!
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    [em chẳng biết nói gì nếu như suốt ngày em cứ than thở với anh. Qủa thật em thấy cuộc sống sao chán quá, mọi người sẽ nghĩ em tiêu cực, là k có ý chí nhưng thực tại em cảm nhận cuộc sống là như vậy anh ạ. Nhìn tầng tầng lớp lớp áp lực mỗi ngày một chồng chất, nghĩ về những điều mình chưa đạt được và ngẫm về những gì đã qua.....em không thích và sẽ không bao giờ thích câu nói"Pó tay" đầu cửa miệng của nhiều người nếu không nói là em rất ghét. Em lại càng ghét hơn khi câu nói phát ra từ cửa miệng TP.! Nhiều khi em vẫn biết việc đó là bất khảkháng nhưng em vẫn mong và vẫn muốn mọi người cố gắng với nỗ lực cao nhất. Em cũng không muốn nghe câu nói cửa miệng của nhân viên mình " tại vì...." đó là những lí do để bao biện cho một lối làm việc ỷ lại, không nỗ lực và cố gắng! Em hay đạt câu hỏi tại sao? nếu áp dụng câu hỏi đó một cách xâu chuỗi ắt sẽ tìm ra nguyên nhân của cái gọi là tại vì...Nhưng cuộc sống mà, sẽ luôn luôn đặt con người trong tư thế chuyển động, nếu không anh sẽ văng ra khỏi guồng máy. Điều cơ bản là anh thích nghi và luyện cho mình thích nghi đến mức độ nào để không bị guồng máy hất văng ra nhưng cũng đừng để mình bị nó nghiền nát bằng những cơn stress. Em đang cố gắng đây, anh dạo này chán quá đi mất hay chính bản thân em đã cả thèm chóng chán? em k còn thích hợp với những lời khen tặng bóng bẩy ? em không còn thích những gì thuộc về hình thức?cũng có thể lắm chứ . Anh thế nào và em ra sao em có thể hiểu đến 90%, em sure đấy. Thôi không nói nhiều nữa, mai lại một ngày thứ bảy ....em tập đếm thời gian trôi.....
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    em hay lẩm nhẩm tên anh và tên em, có lẽ do nó dễ tạo cho người ta một cảm giác bình an. Ngồi buồn và lại thấy nhớ anh, giờ này anh đang làm gì? ngòai ấy mưa?nắng?lạnh?nóng? chẳng qua là mấyhôm nay em k theo dõi gbtt mà. Trong lòng vẫn cứ luẩn quẩn một cảm giác nhớ mong, đôi khi là những lời trách móc, giận hờn. Anh có nhớ em không? anh có còn yêu em không? và rồi lại tự trả lời anh là không tin được! chẳng qua anh chỉ muốn đưa đẩy cho vui thôi, những lời anh nói luôn là đùa giỡn, chỉ có em là găm vào lòng thành những niềm tin. ừ anh và em khác nhau nhiều quá, về lối sống, về cách nghĩ, về cách nhìn nhận cuộc sống. Cuộc sống với em thì giản đơn nhưng với anh thì luôn ngập tràn những tham vọng. Anh đã rất khéo trong giao tiếp hàng ngày, giao tiếp với cấp trên v.v và v.v cũng không trách được vì anh đã được uôi dưỡng trong môi trường như thế mà. Đôi khi em cứ tự cười cợt chính mình. Có lẽ em là thành phần cổ điển còn sót ại để lấp vào cái phần còn thiếu của anh, em cứ nói chuyện ẩm ẩm ương ương về những điều có lẽ anh cho là ngờ ngẩn trong khi anh cứ sùng sục lên là làm sao đến giờ phút này anh vẫn chưa được ..thăng chức?! em cứ vu vơ " về quê thật yên tĩnh anh ạ, anh về quê em đi" hoặc là " bây giờ thì em đã hiểu tại sao mỗi khi bế tắc trong cuộc sống, các nhà văn thường cho nhân vật của mình về quê, có lẽ đây là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề phải không anh" ......các ms cứ thể send mà không hề có một reply, em hỏi anh tại sao thì anh bảo lúc đấy anh đang bận tiếp các xếp......cứ thế cứ thế ....nhưng cũng thường xuyên trong máy em lại xuất hiện những ms như " em ra chơi tennis với anh đi" " em đã đi về chưa có mệt không?"..."nhớ em nhiều kissu ne" .....và em lại thấy anh ...chân thật, thế mới nên chuyện chứ.Rồi cuối cùng anh là người thế nào ? em cũng đành chịu! và thực sự cũng k muốn tìm hiểu gì thêm. Nhưng như thế cũng hay, sẽ còn mãi trong em một điều gì đó day dứt mà không rõ nguồn cơn. Cuộc sống hôm nay cũng cần những cảm giác đó phải không anh.
    nhớ anh nhớ da diết nhớ đến quay quắt. Đã bao lần em sọan ms này để gửi cho anh nhưng em k đủ can đảm hay đúng hơn là em không thắng nổi cái tôi sĩ diện trong mình. Nó luôn nhủ em rằng đừng qui lụy như thế chứ! anh phải là người gửi cho em những ms như thế chứ! hãy cứ để anh điên cuồng lên vì nhớ chứ! Em cứ bao bọc quanh mình một bề ngòai cứng cáp và rắn rỏi, để làm gì anh biết không ? để che đậy một sự thật là em vô cùng mềm yếu là em cần vô cùng một chỗ dựa tinh thần. Nhưng thôi anh không biết, G không biết và mọi người quanh em cũng sẽ k bao giờ biết vì em là em mà. Em sẽ giấu kín đến mức có thể. Chúc anh cuối tuần thật vui và thỏai mái. Em nhớ anh. KU. G9
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0

    n: anh lại vào cty rồi à
    n: hớt tóc có đẹp không
    e: Ừ! anh vào cty rồi em ạ!
    e: Thì em phải đến nhìn anh xem có đẹp k thì mới biết chứ em yêu!
    n: anh tự thấy đẹp là được rùi..ù..ù
    e: K có chuyện tự thấy đâu à nhe!..
    n: cũng giống em thui! lúc nào em cũng thấy em chẹp!
    e: Ừ! thì em lúc nào cũng đẹp mà. nhưng anh thì k được như thế đâu.. hay là em lại sợ anh bắt phải gặp anh chứ gì!
    n: chẳng ai bắt đựoc em cả, anh biết rõ điều đó mà.
    e: Ừ! thật ra thì là do em muốn hay k muốn thôi mà...
    e: Anh vẫn đang cố gắng chịu đựng tất cả em ạ!
    e: Nhưng nhiều lúc cảm giác là người thừa thãi.. thật k dễ chịu chút nào...
    n: có những cái thì anh chịu đừng nhưng cũng có những cái anh dành lấy để chịu đựng
    e: Thôi, có lẽ số anh vậy mà...
    n: anh và em bây giờ nói câu trước câu sau là lại thấy buồn rồi
    n: thôi đừng nói nữa nhé
    n: đơn giản vì điều em nói anh không muốn nghe và ngược lại
    n: ai cũng chất chứa những hằn học, giận hờn, trách móc
    e: Vì em luôn nói theo ý em thôi mà...
    n: và anh cũng có một dòng suy nghĩ để đối phó lại những gì em nói
    e: mà những điều nó nào phải anh k biết, k hiểu..
    n: anh hiểu và luôn làm ngược lại những gì nah hiểu
    e: chỉ đơn giản là anh k thể làm theo những gì em nói được..
    n: thói người thường ích kỷ , lúc nào cũng muốn íu kéo dành giật phần hơn về mình
    n: chính những gì ah k thể làm theo ấy mà em càng ngày càng mệt mỏi
    e: anh k dành được phần hơn nào đâu em ạ!..
    n: cũng đành chịu thôi, tay kia đã trót nhúng chàm mà.
    n: em đang nói là ai cũng "muốn" cơ mà
    n: còn em thì đang cố gắng gồng lkại cái muốn đó của anh
    e: Anh cũng k muốn dành cái gì cả!!
    n: thế thì chấm dứt mối quan hệ này đi!
    n: đừng hẹn hò, cá fê càpháo, đừng mua sắm gì cho em, đừng lo lắng gì nữa cả. chấm dứt hết đi
    n: như thế sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều
    n: em mong điều đó đấy
    n: anh thừa biết em muốn gì mà.
    e: Anh k được như em để trở lại với gia đình.. Em cũng k muốn lấy anh... Anh sẽ kết thúc ... để cho em nhẹ nhàng...
    n: hãy bằng lòng với những gì hiện có.
    n: anh vẫn trở về được với gia đình, chẳng qua là anh k muốn mà thôi!
    e: Từng ngày... từng ngày... em luôn dồn anh vào tuyệt vọng... em có biết k hả em!!!
    n: chẳng người vợ nào muốn gđình tan vỡ, muốn con phải xa cha cả.
    e: Em k bao giờ hiểu được...
    e: Bây giờ em chỉ muốn anh chết càng sớm càng tốt thôi..
    n: thôi em k nói nữa, anh chẳng hiểu gì em cả!
    n: anh muốn nghĩ thế nào cũng được, một khi anh dã nói thế thì em cũng k còn gì để nói!
    n: e chỉ nghĩ rằng hạnh phúc của anh cũng ss4 là hạnh phúc của em, em vẫn mong anh về với gđình. vậy thôi!
    e: Anh k còn đi đâu được nữa cả...
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nó như một vết thương không bao giờ lành được. Chỉ khẽ chạm vào nó lại nhói đau và nước mắt em lại tràn mi....list mỗi ngày một dài ra, anh mỗi ngày một xa, cảm xúc cũng mờ nhạt dần...chỉ còn mình em với nỗi buồn sâu thăm thẳm...
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM CUỐI CÙNG
    Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau
    Lệ buồn rưng rưng lời hát thương đầu
    Nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh
    Giọt sầu rơi ướt hồn phiêu linh
    Nắm tay không rời
    Cố hé run run môi cười
    Lúc chia tay bên trời tiếc thương
    Em ơi đêm cuối cùng gần nhau
    Hẹn rằng một ngày mai nối mộng ban đầu
    Em ơi đừng khóc sầu chia ly
    Vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì
    Dù đêm sâu như hồn chúng mình
    Dù quan sang cách trở mong manh
    Hãy tin một niềm
    Nỗi nhớ thương xưa vẹn tuyền
    Sẽ cho ta ngày về thắm duyên
    Em ơi đêm cuối cùng gần nhau
    Sợ rằng 1 ngày mai ước mộng không thành.
    Đã bao lần em nghe Tuấn Ngọc hát bài này anh ạ.
    em nhớ anh và em nhớ anh !
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    buồn nhiều hơn vui, muốn thấy anh mà lại không muốn gặp. Em chẳng muốn mình sẽ buồn thêm, chỉ biết là em nhớ anh vậy thôi. Ms vẫn được anh gửi đều đặn đến em em vui em buồn nói chung là lẫn lộn. Em biết anh đt cũng chỉ mới mục đích báo với em là anh sắp vào. Bgiờ anh đã vào rồi " em đến ..đi" " em bận rồi, trời đang mưa nữa, đến anh rồi quay về thì muộn giờ làm mất" " anh đưa em về" " thôi anh ạ" , em cũng k biết mình đã nói những gì, em cũng không muốn mình bị tổn thương thêm nữa. Tất cả như cuốn phim quay chậm trong em, cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua " em là..." " chị là vợ anh.... đây" " à em biết anh ...ở ..." " cho chị gặp..." " có gì chị cứ nói với em được k ạ?" " không em ạ" " ok em sẽ nói ..gọi lại cho chị" " ừ chúc em ngủ ngon" tất cả diễn ra em như chết đi sống lại, chắc anh không thể nào hiểu hết được cảm giác của em lúc ấy và cả bây giờ nữa. Thôi tốtnhất là đừng gặp nhau nữa anh nhé, ngòai những gì liên quan đến công việc thì xem như không quen biết. Về điều này thì hình như là anh hiểu, anh luôn ***g ghép những gì liên quan đến công việc mỗi khi muốn nói chuyện cùng em. em biết và biết rất rõ.

  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    em chạy như một kẻ mộng du ngòai đường vắng, mặc cho mưa quất vào mặt những làn rát rạt. Em cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, cứ hết đọan đường này đến đọan đường khác. Nhưng một điều em biết chắc là trên khuôn mặt chỉ có nước mưa-không-hề-có-một-giọt-nước-mắt, có chăng thì nó đã chảy ngược vào trong để đêm về nước mắt ướt nhòe mi. Anh của em là thế, em biết nhưng vẫn chưa quen được cảm giác đó. Anh là người của công việc mà. Nhưng đôi khi ta cũng nên lựa chọn cho riêng mình chứ anh nhỉ?! đến một ngày nào đó khi ở đỉnh cao của danh vọng anh có thấy mình cô đơn?! mỗi người một cách sống, em bực mình và giận anh ngay lúc đấy, em đã cúp máy không một chút do dự nhưng em thấy mình đã sai, em không có quyền trách cứ anh và nhất là không được cư xử khiếm nhã như thế. Như vậy chắc chắn em không thể là một người bạn tốt của anh được, em không biết cảm thông, chia xẻ những khó khăn với anh " Cho anh xin lỗi, thực lòng anh luôn mong gặp em nhưng kế hoạch của anh bị động quá thông cảm cho anh nhé em"
    em đã đặt cái tôi quá lớn lên trên phải không anh?
    lại một ngày thứ bảy nữa dần trôi........
    một thời của anh một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    trong giấc ngủ chập chờn em thấy anh đang online, cả hai đứa đều im lặng, muốn gọi tên anh thật to, giật mình tỉnh giấc. Anh đã quá đậm sâu trong em mất rồi, em phải thế nào đây, thỉnh thoảng lại liếc nhanh vào đt xem có ms nào của k, nếu có cũng hồi hộp đóan già đóan non xem có phải là của anh không. Có lẽ anh cũng đang buồn vì ms hôm qua của em " em biết cuối cùng em chỉ là một con rối"....lại phải relax thôi
    chúc cuối tuần vui vẻ.

Chia sẻ trang này