1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Những dòng suy nghĩ cứ đan xen, chồng chéo nó không để cho em một giây phút nào bình an. Đựoc mất bại thành bỗng chốc hóa hư không...........anh vẫn im lặng-một sự im lặng đến lạnh lùng, em cũng cứ lần mò mãi không qua được vách sầu...... anh đang làm gì....em cứ mẫu thuẫn với bản thân mình.anh ơi
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Những dòng suy nghĩ cứ đan xen, chồng chéo nó không để cho em một giây phút nào bình an. Đựoc mất bại thành bỗng chốc hóa hư không...........anh vẫn im lặng-một sự im lặng đến lạnh lùng, em cũng cứ lần mò mãi không qua được vách sầu...... anh đang làm gì....em cứ mẫu thuẫn với bản thân mình.anh ơi
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    RỒI ÁNH TRĂNG TẮT
    Rồi ánh trăng cũng đang tàn dần
    Rồi ước mơ cũng đang phai dần
    Rồi chúng ta cũng đang xa dần
    Còn yêu còn thương vẫn xa
    Rồi hết qua hết những mong chờ
    Dù mất đã mất đi nhiều
    Hạnh phúc đang mắt đang tiêu điều
    Cùng với anh trăng tàn
    Rồi sẽ qua hết những ân cần
    Rồi cuốn đi hết mơ ưởc
    Rồi chúng ta đã xa nhau
    Rồi quên ánh trăng
    Rồi ánh trăng tắt
    Rồi chúng ta tắt
    Ta sẽ xa nhau muôn trùng
    Quên tình ta giá lạnh
    em cũng nghe Nguyệt Ánh hát bài này nhiều lần......
    một thời của anh một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    RỒI ÁNH TRĂNG TẮT
    Rồi ánh trăng cũng đang tàn dần
    Rồi ước mơ cũng đang phai dần
    Rồi chúng ta cũng đang xa dần
    Còn yêu còn thương vẫn xa
    Rồi hết qua hết những mong chờ
    Dù mất đã mất đi nhiều
    Hạnh phúc đang mắt đang tiêu điều
    Cùng với anh trăng tàn
    Rồi sẽ qua hết những ân cần
    Rồi cuốn đi hết mơ ưởc
    Rồi chúng ta đã xa nhau
    Rồi quên ánh trăng
    Rồi ánh trăng tắt
    Rồi chúng ta tắt
    Ta sẽ xa nhau muôn trùng
    Quên tình ta giá lạnh
    em cũng nghe Nguyệt Ánh hát bài này nhiều lần......
    một thời của anh một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    có tổng cộng 52ms và không có of U! cũng có từng đấy lần tim em thon thót, anh thấy em những khi ấy chắc anh buồn cười lắm. Nó ngô nghê đến tội nghiệp, thỉnh thỏang lại cầm đt lên ..ngắm ngía, mân mê ! Nhưng thôi như thế lại hay phải không anh. KA bảo mày đừng tin BS, họ không thật lòng đâu, nhất là những đứa hay cả tin như mày thì liệu chừng đấy! chỉ rước khổ vào thân thôi. Họ kôn khéo, bất cứ một người nào mới gặp họ cũng có thể khai thác để tận dụng cho mình (nếu có thể) nên mày cứ để đấy mà xem họ nói với mày được thì họ cũng sẽ nói với người khác được. Em thoáng rùng mình. Kiểm chứng lại những gì nó nói em thấy nó nói đúng. Em cũng được tiếp xúc với họ rất nhiều ( môi trường mà) và em cảm nhận được họ khôn khéo đến nhường nào. Em luôn tin vào lời người khác nói vì thế những gì mà họ đon đả, những gì mà họ thốt ra em thấy sao mà tình nghĩa thế, sao mà tử tế thế! Em cũng chứng kiến họ ngọt nhạt với nhau, tưng nịnh nhau, khen nhau trước mặt nhưng rồi quay lưng lại không có mặt nhau là nói xấu nhau như rạm! nhưng thôi, đấy lại là chuyện riêng của mỗi người phải không anh. Có điều tiếp xúc với môi trường như thế mà mình không thích nghi được thì xem như mình quá dở phải không anh. Nhưng có lẽ em sẽ chọn cái dở này vì đó là tính cách của em.
    một tuần mới bắt đầu.
    Have funs!!

  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    có tổng cộng 52ms và không có of U! cũng có từng đấy lần tim em thon thót, anh thấy em những khi ấy chắc anh buồn cười lắm. Nó ngô nghê đến tội nghiệp, thỉnh thỏang lại cầm đt lên ..ngắm ngía, mân mê ! Nhưng thôi như thế lại hay phải không anh. KA bảo mày đừng tin BS, họ không thật lòng đâu, nhất là những đứa hay cả tin như mày thì liệu chừng đấy! chỉ rước khổ vào thân thôi. Họ kôn khéo, bất cứ một người nào mới gặp họ cũng có thể khai thác để tận dụng cho mình (nếu có thể) nên mày cứ để đấy mà xem họ nói với mày được thì họ cũng sẽ nói với người khác được. Em thoáng rùng mình. Kiểm chứng lại những gì nó nói em thấy nó nói đúng. Em cũng được tiếp xúc với họ rất nhiều ( môi trường mà) và em cảm nhận được họ khôn khéo đến nhường nào. Em luôn tin vào lời người khác nói vì thế những gì mà họ đon đả, những gì mà họ thốt ra em thấy sao mà tình nghĩa thế, sao mà tử tế thế! Em cũng chứng kiến họ ngọt nhạt với nhau, tưng nịnh nhau, khen nhau trước mặt nhưng rồi quay lưng lại không có mặt nhau là nói xấu nhau như rạm! nhưng thôi, đấy lại là chuyện riêng của mỗi người phải không anh. Có điều tiếp xúc với môi trường như thế mà mình không thích nghi được thì xem như mình quá dở phải không anh. Nhưng có lẽ em sẽ chọn cái dở này vì đó là tính cách của em.
    một tuần mới bắt đầu.
    Have funs!!

  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, lại thêm một complain về BS! Cùng một ngày và có lẽ anh T muốn nói đến......Thế đấy, mình đã tỉnh lại chưa?????? mình nghe vu vơ ở đâu đấy BS có nghệ thuật tiêu tiền...của người khác! Sao phải tổ chức hội thảo, báo cáo nghiệm thu ở Đồ Sơn hay Hạ long trong khi tòan bộ dự án nằm ở miền Tây nam bộ???? nhẩm tính tòan bộ dự án trải dài ba tỉnh miền tây, mỗi địa phương có khỏang 02 vị tham dự, vị chi tiền vé máy bay là gần 20tr. Mình gắt lên sao k tổ chức ở miền Tây hả anh T? anh cười dí dỏm " Ơ em này hay nhỉ có thế thì em mới biết Đồ sơn chứ! người ta tính tóan hết rồi em ạ" thế mới biết suốt ngày họ ra rả là tiết kiệm tiền cho nhà nước, là như thế là hiệu quả v.v. và v.v nhưng thực tế thì... mà thôi không ôm rơm nặng bụng nữa. Về thôi!
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, lại thêm một complain về BS! Cùng một ngày và có lẽ anh T muốn nói đến......Thế đấy, mình đã tỉnh lại chưa?????? mình nghe vu vơ ở đâu đấy BS có nghệ thuật tiêu tiền...của người khác! Sao phải tổ chức hội thảo, báo cáo nghiệm thu ở Đồ Sơn hay Hạ long trong khi tòan bộ dự án nằm ở miền Tây nam bộ???? nhẩm tính tòan bộ dự án trải dài ba tỉnh miền tây, mỗi địa phương có khỏang 02 vị tham dự, vị chi tiền vé máy bay là gần 20tr. Mình gắt lên sao k tổ chức ở miền Tây hả anh T? anh cười dí dỏm " Ơ em này hay nhỉ có thế thì em mới biết Đồ sơn chứ! người ta tính tóan hết rồi em ạ" thế mới biết suốt ngày họ ra rả là tiết kiệm tiền cho nhà nước, là như thế là hiệu quả v.v. và v.v nhưng thực tế thì... mà thôi không ôm rơm nặng bụng nữa. Về thôi!
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Con bé hớn hở trong bộ đồ thể dục nhịp điệu " con sẽ đồng diễn mở màn đó mẹ" nhìn nét mắt rạng ngời của con củng các bạn mà thấy vui quá. Vậy là kết thúc một năm học, con đã học xong lớp Chồi. Thời gian trôi quá nhanh. Tiếng cô Hiệu trưởng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ " Hàng năm cứ vào cuối niên học, nhà trường lại tổ chức tổng kết một năm học cho các cháu, các cháu lớp Lá sẽ chia tay nhà trường, chia tay bạn bè cô giáo yêu thương....." tội nghiệp nhưng bàn tay bé xíu vẫy vẫy , những động tác con mèo con chuột, chúng bò nhòai ra, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn líu ríu, toe tóet. Con nít thật thơ ngây.
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Con bé hớn hở trong bộ đồ thể dục nhịp điệu " con sẽ đồng diễn mở màn đó mẹ" nhìn nét mắt rạng ngời của con củng các bạn mà thấy vui quá. Vậy là kết thúc một năm học, con đã học xong lớp Chồi. Thời gian trôi quá nhanh. Tiếng cô Hiệu trưởng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ " Hàng năm cứ vào cuối niên học, nhà trường lại tổ chức tổng kết một năm học cho các cháu, các cháu lớp Lá sẽ chia tay nhà trường, chia tay bạn bè cô giáo yêu thương....." tội nghiệp nhưng bàn tay bé xíu vẫy vẫy , những động tác con mèo con chuột, chúng bò nhòai ra, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn líu ríu, toe tóet. Con nít thật thơ ngây.

Chia sẻ trang này