1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nhân sự luôn làm cho em đau đầu anh ạ. Em đang kiểm tra một số chứng từ thanh tóan mà không thể nào làm tiếp được. Cẩu thả một cách kinh khủng! Lương của KT không phải là thấp so với mặt bằng chung nhưng tinh thần trách nhiệm thì quá kém, em phải làm sao đây? chứng từ hàng tháng không báo cáo để khấu trừ thuế, phầnthanh tóan cho mọi người thì chậm trễ, làm việc luôn luôn nghỉ... và còn nhiều điều nữa. Em phải mạnh dạn thôi, phải tìm người thay thế thôi, nếu tiếp tục như thế này thì nguy mất! bộ phận KT còn là huyết mạch của tổ chức, nếu nó yếu sẽ kéo theo tất cả, em mệt mỏi quá anh ơi!
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nhân sự luôn làm cho em đau đầu anh ạ. Em đang kiểm tra một số chứng từ thanh tóan mà không thể nào làm tiếp được. Cẩu thả một cách kinh khủng! Lương của KT không phải là thấp so với mặt bằng chung nhưng tinh thần trách nhiệm thì quá kém, em phải làm sao đây? chứng từ hàng tháng không báo cáo để khấu trừ thuế, phầnthanh tóan cho mọi người thì chậm trễ, làm việc luôn luôn nghỉ... và còn nhiều điều nữa. Em phải mạnh dạn thôi, phải tìm người thay thế thôi, nếu tiếp tục như thế này thì nguy mất! bộ phận KT còn là huyết mạch của tổ chức, nếu nó yếu sẽ kéo theo tất cả, em mệt mỏi quá anh ơi!
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lại leo lên Panorama! Ly rượu vang sóng sánh trước mặt, nghĩ gì ? nghĩ về ai? để làm gì? cũng chẳng biết nữa, chỉ biết cảm nhận rõ rất vị chát đầu môi.
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lại leo lên Panorama! Ly rượu vang sóng sánh trước mặt, nghĩ gì ? nghĩ về ai? để làm gì? cũng chẳng biết nữa, chỉ biết cảm nhận rõ rất vị chát đầu môi.
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Dường như tất cả dồn cho G, chỉ tội cho G dường như không biết điều đó. Vậy là anh đã về, hụt hẫng, buồn, thất vọng chắc chỉ còn trông chờ vào thời gian thôi, thời gian ơi.....
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Dường như tất cả dồn cho G, chỉ tội cho G dường như không biết điều đó. Vậy là anh đã về, hụt hẫng, buồn, thất vọng chắc chỉ còn trông chờ vào thời gian thôi, thời gian ơi.....
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại em cứ thấy buồn cười quá, ngày xưa mỗi khi đọc báo thấy có nột bài viết về đại lọai như cô này thất tình nên tự tử, cô kia thất tình bỏ nhà ra đi, cô nọ hỏi chị Thanh Tâm là vì sao anh ấy đối xử với mình quá tàn nhẫn mà mình vẫn không thể chia tay..v..v..và v..v . Những lúc đấy em cứ cười khẩy và bảo "đúng là điên, việc gì phải thế cơ chứ, lụy tình quá !" và bây giờ ..ôi trời chính em lại cũng không biết mình đang làm gì nữa, ngày nào cũng viết ra rả ra đây là anh không xứng với tình cảm của em, là anh bội bạc, là anh thế này, là anh thế kia..nhưng rốt cuộc lại em vẫn bị nỗi nhớ dày vò, dày vò đến tận xương tủy. Có lẽ tình cảm là một cái gì đó mà mình không thể kiểm sóat được cho dù mình là người sống theo lý trí, nhiều người cũng đã lên án cho tình cảm của em và họ cũng nói rằng đó là vô bổ! Chỉ có thể cảm nhận hết khi mình là người trong cuộc phải không anh? em thấy nhớ anh, nhớ lắm!
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại em cứ thấy buồn cười quá, ngày xưa mỗi khi đọc báo thấy có nột bài viết về đại lọai như cô này thất tình nên tự tử, cô kia thất tình bỏ nhà ra đi, cô nọ hỏi chị Thanh Tâm là vì sao anh ấy đối xử với mình quá tàn nhẫn mà mình vẫn không thể chia tay..v..v..và v..v . Những lúc đấy em cứ cười khẩy và bảo "đúng là điên, việc gì phải thế cơ chứ, lụy tình quá !" và bây giờ ..ôi trời chính em lại cũng không biết mình đang làm gì nữa, ngày nào cũng viết ra rả ra đây là anh không xứng với tình cảm của em, là anh bội bạc, là anh thế này, là anh thế kia..nhưng rốt cuộc lại em vẫn bị nỗi nhớ dày vò, dày vò đến tận xương tủy. Có lẽ tình cảm là một cái gì đó mà mình không thể kiểm sóat được cho dù mình là người sống theo lý trí, nhiều người cũng đã lên án cho tình cảm của em và họ cũng nói rằng đó là vô bổ! Chỉ có thể cảm nhận hết khi mình là người trong cuộc phải không anh? em thấy nhớ anh, nhớ lắm!
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    cố mãi, ép mãi cũng chẳng được! Hai mắt cứ thao láo vào khỏang trống trước mặt! Vì sao? Vẫn bổn cũ soạn lại : cùng online và cùng im lặng, lúc này im lặng còn quí giá hơn vàng hay im lặng là vô duyên? cũng chẳng biết nữa, có điều nó minh chứng một sự thật quá đỗi hiển nhiên mà mình không chịu hiểu và không bao giờ chịu hiểu " mình chẳng là gì cả".
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    cố mãi, ép mãi cũng chẳng được! Hai mắt cứ thao láo vào khỏang trống trước mặt! Vì sao? Vẫn bổn cũ soạn lại : cùng online và cùng im lặng, lúc này im lặng còn quí giá hơn vàng hay im lặng là vô duyên? cũng chẳng biết nữa, có điều nó minh chứng một sự thật quá đỗi hiển nhiên mà mình không chịu hiểu và không bao giờ chịu hiểu " mình chẳng là gì cả".

Chia sẻ trang này