1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại mà thấy buồn, lại giao ban, lại kiểm tra lại những kế hoạch chưa được hòan thành và lại soi mói nhau. Mọi người cười hô hố còn mình thì thấy như có ai đang cầm dao ngóay vào vết thương cũ -một vết thương vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một đầu tăm chạm vào cũng đủ nó buốt lên tận óc. Vậy nhưng họ vẫn vô tư-ừ biết làm sao được nhỉ...cũng chỉ mình mới biết sự việc nó đã diễn ra như thế nào, nhưng có lẽ thế lại hay. Mình k óan trách ai cả, có chăng là tự trách mình. Một ngày thứ bảy nữa lại trôi..buồn..chán..mệt mỏi.
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm lại mà thấy buồn, lại giao ban, lại kiểm tra lại những kế hoạch chưa được hòan thành và lại soi mói nhau. Mọi người cười hô hố còn mình thì thấy như có ai đang cầm dao ngóay vào vết thương cũ -một vết thương vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một đầu tăm chạm vào cũng đủ nó buốt lên tận óc. Vậy nhưng họ vẫn vô tư-ừ biết làm sao được nhỉ...cũng chỉ mình mới biết sự việc nó đã diễn ra như thế nào, nhưng có lẽ thế lại hay. Mình k óan trách ai cả, có chăng là tự trách mình. Một ngày thứ bảy nữa lại trôi..buồn..chán..mệt mỏi.
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ngồi buồn quá lại suy nghĩ linh tinh, chiều lại cãi nhau sao anh cứ k hiểu em tí nào hết vậy? em thấy buồn và lại mông lung về một điều gì đó rất xa....
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    HTV 9 đang chiếu lại bộ phim "Chạy án" bất chợt em lại nghĩ đến anh, thóang cười trên nét mặt, món canh lại bị mặn mất rồi.....
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    chiều qua dạo một vòng rồi ghé lại TQ thì gặp một man người Cali -John đang học tiếng Việt. Đọc cho John nghe một bài ca dao hè phố rồi giải thích cho John hiểu. mình cứ phải nhấn mạnh cho John hiểu là cadao hè phố đấy nhé, nhậu vui thì đọc cho mọi ngừơi nghe chứ cấm không được bạ đâu đọc đấy đâu đấy. John lấy vội giấy bút ra và bắt đầu viết
    - Đàn ông thường thích ăn quà.
    - John! quà là hàng ấy là những thứ U mua để ăn vặt ấy nhé! Anh chàng gật gù.
    - Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm.
    - John ! cơm- rice ấy hiểu không?
    hiểu mà!
    - nhai cơm như thể nhai rơm!
    - john! biết cây rơm không? ( chết cha chẳng biết rơm tiếng anh nói thế nào nhỉ!!!) tree of rice ấy nhưng tree này tree này dry rồi ( chết cha sao bày kiểu củ chuối thế này!!! nhưng kệ) nên nó very hard, and U can''t chew, U know?
    - ừ biết rồi.
    - cho nên vẫn phải vừa cơm vừa quà.
    mặt anh chàng ta nghệt ra không hiểu.
    - John! thích ăn phở không?
    - thích chứ! thức ăn việt nam rất ngon, very good!
    - thế có hay ăn cơm không ?
    - cũng có, bữa cơm bữa phở!
    cả nhà cười ồ lên.
    - Jonh cơm là vợ, phở là bồ, bồ nhí ấy!
    miệng anh chàng chành ra "ní" ?
    - không "nh" "nhí" là young gilr friend ấy!
    - àh hay quá hay quá! (rồi cắm cúi ghi thêm từ bồ nhí vào cuối câu chỗ chữ quà mới kinh chứ!)
    - hay thế nào nào?
    - cơm cứng lắm, cơm là vợ nhưng không bỏ được nên phải ăn thêm phở!
    ôi trời người đâu mà thông minh thế hả trời?! hay do đó là bẩm sinh của Man nên nói ra là hiểu ngay!
    - John! thế có thích vợ VN k? con gái vùng nào đẹp nhất?
    - con gái SG đẹp nhất!
    - không phải cón gái HN đẹp lắm đấy! hai má hồng hồng
    - oh, da trắng nữa!
    ôi my god! lại còn biết con gái HN da trắng nữa hả trời!!!!!
    - thế John đi HN chưa?
    - chưa mới đi một lần cách đây 3 năm, nhưng trời mưa nên k đi đâu được.
    may quá chứ đi nhiều lần thì chắc ai chịu nổi trời!
    ĐL đẹp lắm, hoa đẹp lắm, Phan thiết đẹp lắm, tuyệt vời
    VN là nhất, người VN thân thiện lắm, vui lắm..
    John này đáo để thật, cứ khen mãi VN làm mình thấy vui vui!
    - à, John có dì (gì) chưa? chưa phải không? mới có vợ thôi phải lkhông?
    (Hỏi câu này VNM còn chịu nữa là tây!)
    - gì? ( lại vừa nhắc lại vừa lẩm bẩm)
    - hè hè Dì là em vợ đấy!
    anh chàng bẽn lẽn cầm tờ báo phẩy nhẹ ra chiều mắc cỡ mới sợ chứ!
    - U này!
    - Lúc đó John nên nói thế này " Đồ quỉ sứ nè" mới đúng!
    Lại lúi cúi ghi chép miệng lẩm bẩm vui quá vui quá, thích quá!!!!
    - sao? có muốn học nữa không?
    - nhiều rồi, k nhớ được nữa đâu, vỡ đầu rồi.
    - à thế gọi là tẩu hỏa nhập ma đấy!
    anh chàng ngọng ngịu đọc lại mà mặt cứ ngẩn ra
    - overload đấy!
    - àh overload , biết rồi biết rồi, ở đây vui quá, vui quá.
    .......
    thôi chuồn gấp chứ không lại xin số đt thì khổ em!!! bye bye
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    RIÊNG
    TRỊNH THỊ CẨM (MỸ THO)
    Thôi nào, đừng giận người dưng
    Tình chưa đủ mặn để hờn dỗi nhau
    Chỉ là ngọn gió không màu
    Trách gì cơn nắng ngọt ngào
    đẩy đưa?
    Trở về đi, bến sông xưa
    Vớt câu thơ tiễn cơn mưa qua đời
    Vét lòng còn nụ cười vui
    Thắp lên để nhớ ta-người...là riêng
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ ngàng
    Mảnh thuỷ tinh ánh điện đường soi vào lấp lánh.
    Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi.
    Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời.
    Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế!!!!!
    (sưu tầm)
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngắt điện để chuyển đồng hồ vào nhà. Không gian im ắng, lôi hết báo cũ ra đọc, cũng may có những dịp như thế này thì tờ báo mới phát huy hết tác dụng của nó. Đọc hết-không sót một trang nào. Từ sáng đến giờ biết bao nhiêu việc xảy ra ngòai tầm kiểm sóat của mình.
    những ý nghĩ cứ đuổi nhau, không hẳn là riêng rẽ cũng không hẳn là mạch lạc, buồn vì nhiều lẽ. Bộ máy cty quá phức tạp. tại sao Công đòan lại không thể tổ chức đi chơi cho CBCNV trong khi những lần giao ban trước chính cô ấy là người đề xướng? Hay do thời gian cho nghỉ quá ít? tiền quá ít? hay vì một lí do nào khác? mình là thế, cứ hay tìm cho ra ngọn nguồn duyên cớ! Nhân viên của mình làm việc cũng hời hợt, trong từng câu nói của họ mình nghe rõ những gì đó có vẻ trách móc, giận hờn.....có phải mình đã không vạch ra một kế hoạch cụ thể không? Hay chính mình phải xem lại năng lực của bản thân?
    giận mình vì không có lấy vài người bạn thân hiểu mình để mình có thể trút hết những ưu phiền trong công việc và cuộc sống, để có thể giải tỏan được những lo lắng về hiện tại, tương lai....
    Không có điện, không gian vắng lặng, mình nghe rất rõ tiếng chuông nhà thờ ngân vang-lần đầu tiên từ khi mình làm việc ở đây-5năm. Thoang thỏang quanh mình mùi hương huệ tây-một mùi hương thật nhẹ-hoa của tháng tư-tháng mình được sinh ra.lòng nhẹ đi một chút.....
    cũng không biết mình có thay đổi cách suy nghĩ về G hay không-vẫn thế-si mê-đắm đuối-hiếm có người đàn ông nào lại có được những tình cảm như thế nhưng mình vẫn không mong anh nuơi hy vọng, dù là nhỏ nhoi.....
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tất cả dường như đang rơi tự do..nhưng không ..không phải là đang mà là đã. Cảm xúc của em ấy-nó đã rơi và chạm nhẹ xuống nơi mà nó cần phải đến-nhẹ nhàng như một chiếc lông vàng óng của chú gà con mới chào đời. Nó cứ nằm im đấy, không một cơn gió thoảng qua cũng không có bất kỳ một tác động nào khác có thể khiến nó dời khỏi vị trí ban đầu. Thời gian bắt đầu phủ lên nó những hạt bụi li ti. Lớp bụi sẽ ngày càng dày lên theo thời gian, nhưng cũng chẳng biết đến khi nào thì mới phủ kín nó. Em vẫn mong là sẽ không có một cơn gió nào -dù chỉ là rất nhẹ để cho nó sẽ được bình yên mãi mãi.....
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lần nào cũng thế mình lướt qua những trang viết của em. Em nhỏ tuổi hơn mình-chắc chắn thế, ý tưởng của em sâu sắc, cách nghĩ về cuộc sống cũng không đến nỗi nào nhưng mình thấy lối viết của em cứ nhàn nhạt, cách lột tả tâm trạng thì na ná như nhau-qua đó mình đánh giá được sự nhạy cảm trong tâm hồn em. Chẳng hiểu sao mình cứ liên tưởng đến....Lâm Đại Ngọc khi mình nghĩ về em. Trong em luôn chất ngất một niềm kiêu hãnh rằng em hiểu cuộc đời, rằng mọi người là vô hồn là k có khả năng cảm nhận cuộc sống như em và còn nhiều điều nữa . Chẳng hiểu sao mình cứ nghĩ em dường như không phải con ngừơi của hiện tại cho dù lúc nào em cũng như cố gắng hạ mình xuống....cho bằng mọi người, lúc nào cũng khiến những người đọc bài viết của em hiểu rằng em là những gì tinh túy còn lại từ xa xưa...... thóang mỉm cười cho cách nghĩ và cách suy luận của em. Nhưng thôi không sao, mỗi người một tính cách và cách tốt nhất là cứ để mỗi ngày thêm một trải nghiệm trong cuộc sống và dôi khi cuộc sống sẽ vả vào mặt chúng ta những cái tát-mà nhờ vào nó ta-sẽ-khôn-hơn.
    chúc em luôn vui và bớt khóc.

Chia sẻ trang này