1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    lúc nào cũng vậy cứ hăm hở mang tài liệu về nhà làm nhưng cuối cùng vẫn là zero. Chợt nhớ một bài báo nào dó đã khuyên là hãy bỏ lại tất cả trước khi rời khỏi cơ quan. Mệt, mỏi và cả chán nữa, book tour mãi mà k được, cứ tự nhủ đó là việc của công đòan, mình k thèm tham gia nữa nhưng nhìn mọi người loay hoay mình lại không cầm lòng đươc và thế là lại xắn tay nào nhào vô. Còn nhiều việc quá mà thời gian với mình dường như là qua ít. Cố gắng thu xếp, cố g81ng giải quyết một cách nhanh nhất mà thấy vẫn như thiếu thời gian. Thời gian cho bản thân dường như cũng bị mình cắt xén, anh bảo nhìn em kìa da thì vàng khè, mặt thì xanh nhợt. Ôi trời sao lại tả em khủng khiếp thế, còn G thì bảo coi chừng họ gọi em là người Khơme, việc thì anh giúp em được chứ còn uống thuốc và đi spa thì làm sao anh giúp đây,...Thây kệ em k quan tâm lắm nhung đôi khi giật mình nghĩ lại em thấy dạo này sức khỏe em giảm sút thật, chẳng biết có chuyện gì k......
    chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả, vui vẻ, sức khỏe.
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là mùng 5-5. Ngòai quê mình ngày này ngòai trái cây đủ lọai, xôi chè thì nhà nào cũng phải có một con vịt, làm tiết canh, làm gỏi và có cả bánh ú tro nữa. Nhớ ngày bé còn ở ngòai bắc sáng mùng 5 thế nào mẹ cũng mang đến tận giường cho hai anh em vài quả mận để giết sâu bọ ( ăn trước khi đánh răng), mẹ còn làm bánh trôi bánh chay nữa. Còn hôm nay sở SG mình cũng không làm gì ngòai việc mua một ít trái cây, bánh ú tro, lá mùng năm về để treo. Sáng sớm vào cty hỏi một vòng mọi người hôm nay sẽ ăn gì, làm gì.... nhiều ngừơi cứ ngớ ra, mấy bạn trẻ thì bảo ủa hôm nay mùng năm hả chị.....Nhớ cách đây hai năm ngày mùng năm cũng là ngày mình đang dạo ...Vườn thượng uyển của Từ hi Thái hậu. Hỏi cô hướng dẫn viên tên Đông rằng em có biết hôm nay ngày gì không? Ngày mùng 5 tháng 5 đấy tết Đoan Ngọ cũng là ngày mất của Khuất Nguyên đấy! cô cứ tròn mắt nhìn mình cũng không biết mùng 5/5 là ngày gì, ông Khuất Nguyên là ông nào! thế mới biết giới trẻ TQ bây giờ họ cũng không còn mặn mà gì với những truyền thống dân tộc.
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    anh à chẳng hiểu nữa nhưng mỗi khi đối mặt với bà ấy em lại liên tưởng rằng mình đang đối diện với một...con khỉ, đôi gò má cao nhưng bợt xuống, cái miệng nói không hở ra và nhất là hai con mắt láo liêng chỉ cách nhau chừng hơn một đốt ngón tay. Em cười thầm lần sau có vào thì nhớ cầm theo cái búa chim để đào. Thế đấy anh ạ cứ như cưỡi ngựa xem hoa, kiểm tra gì mà chỉ đáo vào trong 2g đồng hồ và ra kết luận. Cứ xóay vào những điều mà đến con nít cũng hiểu còn giải trình mãi bà ấy k chịu hiểu??? em không phù hợp lắm với cái môtip sống lâu lên lão làng. đến 5pm, thôi chúng ta kết thúc nhỉ, tối nay ăn ở đâu đây? bây giờ tụi này phải ra LTR làm vài hiệp đã, 8pm ăn tói nhé, 8pm là sớm rồi đấy! ối trời vậy em về ngủ một giấc rồi đi tiếp khách anh nhé! đồng chí gđ ơi, sau bữa này chắc đồng chí phải lo cho đòan ...giải phóng cái năng lượng mới nạp vào chứ! lại một gợi ý nho nhỏ đây! này đội ngũ này là cốt cán sau này đấy nhé! lại răn đe rồi. Nào tăng hai bắt đầu, aler!
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ngẫm lại thấy thương cho G quá, công việc, gia đình, áp lựa cứ ngày một đè nặng, em phải làm gì để giúp anh đây? sáng nay lại thấy trong mình một điều gì đấy len lỏi trong tim....dẫu sao thì cũng đã lật lại những gì đã viết, buồn, nhớ, trống trải và cả thất vọng nữa, chẳng hiểu nó sẽ đeo bám mình đến bao giờ?
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ bảy-không gian vắng lặng-mọi người đi khám sức khỏe định kỳ hết rồi. Tự dưng mình lại không thích ....khám bệnh hôm nay vì phải nhịn đói buổi sáng-sáng thứ bảy mình hay tự thưởng cho mình một ly cafe o CIAO. Ngày 21/6 mình mở hàng công việc buổi sáng bằng một cuộc đt chúc mừng thằng bạn thân nhân ngày nhà báo. Hỏi nó khi nào ông mới chịu lấy vợ đây? Suốt ngày tiếp xúc với các người đẹp, các chân dài nên chẳng thấy đứa con gái nào đẹp nữa đúng không? nó bảo chẳng phải, bây giờ tôi chỉ thích sống với nhau mà không thích cưới, không thích ràng buộc, bạn tôi nó tòan thế! ối trời ơi ông điên thật rồi, sao lại có ý nghĩ ngớ ngẩn nhu the co chu? The con con cai thi sao? Thi chang co con chu sao! ban toi dua nao cung co con het roi nen tui no chi o voi nhau the thoi! Qua la mot y nghi that bat ngo va that thoang! tui no thi co con roi nhung ong thi chua ma< hay la dinh mua mot tang mot day? No cuoi kha kha ra chieu vo tu la. Thế còn bà sao rồi? Tôi ấy à? vẫn thế, sáng chu nhẬT nào cả nhà cũng đi bơi rồi la cà cafe ca pháo đến trưa thì về ăn cơm. Đến lượt nó tròn mắt nhìn mình ối trời sao cuộc đời mà sung sướng thế? vợ chồng bà coi bộ xem tiền là phù du, chẳng màng thế sự nhỉ? cái ông này hay nhỉ hạnh phúc cũng như một cố máy thôi, càng đơn giản càng dễ họat động, có hư hỏng cũng dễ sửa chữa, phức tạp ,tinh vi làm gì cho nó khó vận hành. Thế này thì tôi lại phải làm một bài lên blog mới được. OK ý hay đấy, ông có viết blog à? gửi cho tôi đi, để xem dạo này ông viết lách ra sao còn tôi thì lâu lâu năm thì mười họa bịa ra một câu chuyện tình sướt mướt chơi vui vậy mà, câu chuyện của tôi chưa có hồi kết! Chu choa bữa ni bạn tui viết ..truyện! nó phá lên cười tinh quóai.
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Gần một tháng rồi, chỉ còn ba ngày nữa thôi là tròn một tháng -thời gian trôi nhanh quá.Cũng cứ ngỡ là sẽ như "ngàn thu" nhưng quỏanh lại thấy mọi việc cũng bình thường, đôi khi day dứt, nhớ, mong......rồi mọi việc cũng sẽ qua mà. Đọc những bài về những tệ nạn ở HN tự nhiên lại thấy sợ, các đại gia thường tìm những hàng độc để giải trí-và có thể sẽ k là một ngọai lệ. Mong cho mọi chuyện không xảy ra!
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi anh. Bố đã nói đúng, sao em k làm một món gì đấy thật ngon cho anh, anh cũng đi làm về mệt mà. Bố bảo em đã làm bố ăn k thấy ngon! Em cứ hay đòi hỏi ở anh mà em lại k biết làm cho anh vui. Em cũng biết là anh rất thương bố , nhưng anh ơi dù sao nếu lúc chiều anh cứ vui vẻ ngồi vào ăn cho bố vui thì chắc là mọi chuyện sẽ k đến nỗi nào phải k anh? em xử xự kém quá anh nhỉ. Hôm nay em đã sai từ cơ quan về nhà, chán ghê. Ngày mai em sẽ đi chợ sớm, nấu cho anh những món ngon nhất anh nhé. Hôn anh thật nhiều, em yêu anh và con.
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em khong co o nha vao cai ngay ma em da dinh-30ngay-day are so long.......anh da xe em mai mai phai khong anh. Chieu Pnom penh that buon, may bua nay ngay nao cung mua vao buoi chieu nhuu troi SG vay. Nhung mua o day chi can 10p la minh co the boi duoc roi. Mua, buon va nho, lai nho quay quat...hinh nhu cang di xa cang nho.....
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    một tuần sau ngày trở về-vui-mừng-đã tìm thấy chú! quả là một điều kỳ diệu nhất từ khi mình sinh ra đời! chủ nhật ngày 1-7-2007 sẽ là ngày k bao giờ quên trong ký ức của mình. Còn hôm nay, như mọi người nói-cũng là một-ngày-đẹp. Nhiều cặp đôi đã chọn ngày này làm ngày thành hôn vì họ tin rằng họ sẽ có một tương lại hạnh phúc! Có tin được k nhỉ??? hạnh phúc do chính mình tạo nên hay do ngày cưới quyết định? cũng chẳng biết nữa nhưng có lẽ mọi người suy nghĩ theo cảm tính nhiều hơn! họ thích số lẻ, điển hình là số 7, số 9.....nhớ lại ngày xưa đến ngày 9/9/1999 mình cũng chẳng cố tìm mua một tờ vé số là gì! nhưng mua chỉ để lưu lại dãy số mà mình cho là phải đến 1000 năm sau mới nó mới xuất hiện trở lại! Đọc báo thấy có đôi bạn đã chọn ngày 5/5/2005 để làm đám cưới nhưng mọi người khuyên đến ngày hôm nay 7/7/2007 đẹp hơn nên cả hai đã quyết định ..dời đám cưới đến ngày hôm nay! quả là nể phục, nể phục. Hôm nay anh đi Malaisya, ba ông cháu mẹ con đi lòng vòng các nhà sách và rồi ghé vào shu shu xì xụp ăn lẩu rồi về nhà xem đá banh. Ngày 7/7 ý nghĩa đấy chứ!
    chúc cuối tuần vui vẻ.
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mười tháng không gặp nhau và hai tháng sau khi mình im lặng.. mình đã gặp nhau...cũng chẳng biết thế nào nữa....

Chia sẻ trang này