1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh, em đã gửi lời chúc từ sáng sớm. Em nhớ anh, nhiều nhiều lắm. Em cũng không biết phải nói thế nào nữa...chỉ biết rằng có điều gì đó cứ len lỏi trong em, dường như là nỗi nhớ, nó cứ hành hạ em....nhưng em cũng không thể thốt ra thành lời được, em vẫn từ chối những lời mời của anh, hôm ở ĐS em muốn lắm, muốn cùng anh dạo biển, muốn cùng anh nhâm nhi ly cà phê nhưng khi anh mở lời em lại thẳng thừng từ chối. Em biết mình đã làm anh buồn nhưng em k thể làm khác được. Em không chối bỏ một điều là em rất rất nhớ anh và em cũng không chối bỏ một điều nữa là em sợ mình sẽ vượt quá giới hạn .....nhiều khi nghĩ lại những gì đã xảy ra, em cũng hay thoáng nghĩ phải chi mình đừng nói như vậy, phải chi mình đừng làm như vậy......cho nên việc em làm bây giờ là kìm nén mình, em sợ những hành động, lời nói của mình lúc này sẽ lại làm cho mình phải khổ về sau, lúc đó mình sẽ lại tiếp tục ước " phải chi", em phải tự vạch ra cho mình một giới hạn và hiện tại em đang đứng ở mức gần nhất của giới hạn đó, nó mong manh nhưng em sẽ cố giữ......em yêu anh.
    [​IMG]
  2. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chị Cat hồi này có khỏe ko? Lâu lâu ko có thấy chị post bài, chị bận rộn quá ạ? Bảo trọng nhé chị. Khi nào rảnh mà nhớ ra em thì gửi message nha. bibi chị.
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    em vẫn vậy, công việc như dành của em tất cả-sức khỏe-thời gian-duy chỉ có một thứ đó la nỗi nhớ vẫn như hiện diện trong em...
  4. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khiến con nguời ta trở nên hoàn thiện,nhưng cũng là nó làm hao gầy tâm trí ta, làm cho ta đau đớn.
    Sợ yêu!
  5. nhinho123

    nhinho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi yêu con người ta trở nên khờ dại.
    Trước đây, mỗi khi xem phim hay thấy ngoài đời mọi người cứ khổ sở vì yêu, em chỉ cười và nghĩ "tội gì phải khổ, không yêu thì thôi, tìm người khác..."
    Nhưng . Nhưng khi chính mình rơi vào vòng xoáy tình cảm thì em mới thấm thía cái cảm giác đau khổ, nhớ nhung.
    Giờ đây, khi anh và em đi trên hai con đường khác nhau, thì em lại thấy nhớ anh điên cuồng, và thấy yêu anh nhiều hơn. Clear số điện thoại, tin nhắn, nickname ư ? điều đó quá dễ, nhưng nó lại thật khó với con tim em. Số điện thoại anh đang dùng , nickname anh đang dùng, đều là thành quả của anh và em tạo nên , nó hằn sâu trong tâm trí em mất rồi nên có thể nào quên được . Rồi những tin nhắn từ những ngày đầu gặp gỡ, những lời yêu thương của anh làm tan chảy trái tim băng giá của em - dù cố gắng quên, nhưng em không thể nào quên được vì tim em đã tan chảy vì anh.
  6. helianthe

    helianthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Được helianthe sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 15/09/2007
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    chiều nay ngồi nghe lại bản nhạc The day you went away, em lại quay quắt trong lòng-tất cả quá khó khăn với em. Công việc vẫn vậy, nhận được ms chúc nghỉ lễ của anh cũng là ngày anh đi Úc, anh vẫn chưa về.....một khỏang trống trong em....anh ơi...
  8. bun_oc_girl

    bun_oc_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    dù sao đi nữa, em vẫn rất ngưỡng mộ tình yêu của chị. Hy vọng rằng tình yêu của em cũng sẽ mạnh mẽ như thế. Great big hug to u
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ......
    trước mắt anh em kiêu kỳ là vậy
    mà đêm về nước mắt ướt nhòe mi
    rồi mai này ta sẽ chi ly
    tên em sẽ chìm vào trăm ngìn tên khác
    như một vật anh vô tình đánh mất
    trên đời này chẳng thiếu sự lỡ tay.....
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh làm em buồn lắm , buồn chết đi được.Có ai như em ko ? 20/10 mà khóc như một đứa trẻ ...Ko một lời chúc của anh , ko gì cả...Uh, nếu mà ko gặp nhau trê n chat anh có thể gửi thiệp cho em , gửi qua blog cơ mà...Vậy mà sáng nay khi em chỉ mới nói sao anh ko chúc em ngày 20/10 thì anh cho rằng là em giận dữ , em này nọ , rồi thái độ của anh ra làm sao " uh, anh sai, ok " Nếu là em thì anh nghĩ ra sao khi em nói với anh như vậy ? Đáng ra em ko nên nói chuyện với nữa vì em đã ko còn nước mắt cho những chuyện như thế này nữa rồi ....Em đều nhận lời chúc của mọi người ngoài trừ anh.Anh ở đâu vào tối qua? Vào ngày hôm qua ? Cả ngày ko lẽ ko có rãnh 1 phút nào để ghi cho em 1 lời chúc sao? Còn hôm nay lời chúc đó với em thật chẳng có ý nghĩa gì cả....Em buồn lắm.Anh ko bao giờ chịu suy nghĩ kỹ cả.Mới nói tới một tí anh bảo "Anh ko mún cãi nhau" Thế em là người muốn thế à?
    Thôi , anh nghĩ sao thì tuỳ anh .Em mệt mỏi lắm rồi .Yên nghỉ một thời gian là tốt cho em.Có lẽ em quá nghĩ ngợi , quá đặt nặng vấn đề rồi.Nhưng em vẫn ko thay đổi , em nghĩ em ko sai . Còn nếu thái độ của anh vẫn vậy thì em xin lỗi em ko thể nói chuyện với anh được.
    Hì, có ai khóc như em vào ngày này ko ? Chán nhỉ ....Có gì mà vui đâu ! Còn anh thì đi ngủ ....Em thật nghĩ ko ra !!!!!

Chia sẻ trang này