1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chị, em trở lại đây này, nơi mình biết nhau...
    Lâu rồi nhỉ, chị ko còn ghé. Ko còn là nơi cả riêng chị nữa rồi, và em, cũng ko phải là người duy nhất đọc những gì chị viết. Em thấy vui vì chị đang hạnh phúc với những thứ chị có, em bé có quậy ko đấy?
    Em... vẫn thế, ngây thơ và hoang tưởng, đi vào vết xe của chính mình. Tuy lúc nào cũng tự nhủ, rằng mình phải tỉnh táo lại đi, phải thôi hoang tưởng, phải mạnh mẽ... nhưng lại ko thể bắt mình thôi nhớ, thôi mong chờ, ngừng yêu thương... Chị, cuộc sống SG thật hợp với em, ở đây em có thể mặc sức vẫy vùng, ko ngừng mơ ước và cố gắng hết sức để thực hiện. Mong một ngày nào đó được gặp chị, dù biết.... chắc là ko còn duyên.

Chia sẻ trang này