1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lang thang lại chui vào xó này.................
  2. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Một sớm em về tóc xanh
    Mây trắng trôi nhanh níu vai
    Bao h ta qua,,bao h nguời ở,bao h bao h
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nick đã tắt, hi vọng sẽ được gặp nhau.Em vẫn không khác được.
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Dạo quanh một vòng trước khi đi khò.ôi tình yêu cũng muôn hình vạn trạng, mỗi cây mỗi hoa mỗ nhà mỗi cảnh mà, nhưng sao tâm sự của mọi người thì hao hao giống nhau. Có lẽ khi tinh yêu không xuôi chèo mát mái thì phái yếu vẫn là đau buồn nhất. Phụ nữ sống về ký ức nhiều hơn mà, cũng chính vì thế mà họ luôn luôn khổ. và mình cũng không là một ngọai lệ. Giờ này anh đang ở đâu ? SG hay HN?VẪN MUỐN BIẾT DÙ BIẾT RẰNG CÓ BIẾT CŨNG CHẲNG LÀM GÌ! Thế đấy, con gái là thế đấy, có là không không là có để rồi cứ tự vận nỗi khổ vào mình.G9

    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
    [/quote]
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu, tối nay Bố về rồi-buồn. Thương bố quá đi mất, thi thỏang nhớ quá lại lật đật vào thăm con.. nước mắt chảy xuôi quả là không sai. Tối qua mơ thấy gì nhỉ? tất cả như mơ hồ, nhạt nhòa...... tỉnh dậy lại thấy buồn. Cứ day dứt mãi không thóat ra được, khó quá......

    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    - alô VNA số 29 xin nghe
    -Chị ơi vui lòng cho em hỏi từ chiều hôm qua đến giờ các chuyến bay từ HN vào TPHCM có hành khách nào tên N?
    - Không kiểm tra được đâunchị ơi, tấtcả các chuyến bay đã đáp rồi, chị liên hệ với khách đi chị nhé.
    - cảm ơn.
    ....
    alô VNA số 34 xin nghe
    -Chị ơi chị kiểm tra dùm em ngày hôm nay các chuyến bay từ HN vào TPHCM có hành khách nào tên N?
    - Chị có biết chuyến bay bao nhiêu k?
    - Mình không biết mà mình lại không liên hệ được với khách
    - Em không kiểm tra được chị ạ, nếu có số chuyến bay thì em mới có thể nhưng cũng khó lắm.
    - Còn cách nào không bạn?
    - Dạ không còn cách nào cả chị ạ.
    -Cảm ơn bạn.
    Em là thế đấy, không phải em không đủ can đảm để gọi cho anh nhưng bây giờ em như con chim sợ cành cây cong, em sợ khi chuông reo và người bắt máy không phải là giọng nói quen thuộc mà là một ai khác, cũng như ai đó đã dùng đt của anh để dt cho em. Em sợ cảm giác đó vô cùng anh ơi. Anh không online từ chiều hôm qua và em nghĩ anh đang ở SG, Có thể anh vẫn chưa vào.....where''re U now????
    Bố vừa về-buồn lại càng buồn thêm-Tự dưng cáu gắt không hiểu vì sao? có lẽ do bức bối do ngột ngạt. Người ơi.

    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi ĐT về, chẳng hiểu sao đi đến đâu cũng dáo dác tìm, mong gặp một bóng hình thân quen vì đơn giản em nghĩ rằng anh vào cũng sẽ đi công tác ở khu vực này, buồn cười không? ngớ ngẩn không? điên rồ không?

    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    lai online va cho doi....Thoi, cung chi cho phep minh lam nhu vay, khong hon khong kem dau nhe. K hong duoc dien thoai hay la bat cu dieu gi bong bot. hay nho lay dieu do.G9

    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Gần hết cả buổi sáng không vào mạng được mà thấy nôn nao khó tả, cứ như vừa mất một điều gì đó. Nếu không có nơi này thì có lẽ mình sẽ bị trầm cảm mà chết mất. Buổi sáng ghé DM chỗ ngày xưa mình ngồi hôm nay đã trở thành một căn nhà thông anh ạ, em lại dáo dác kiếm tìm, có khi nào anh cũng ghé lại nơi đây không? Gốc cây khô người ta đã khéo léo khóac cho nó một màu áo trắng, xen kẽ giữa những cành cây khẳng khiu trụi lá là những trái châu trong suốt và những quả chuông đơn lẻ. Lủng lẳng trên đầu em là một cặp chuông to tướng. Trên tường những bông hoa tuyết như đang đua nhau bung ra, khung cảnh đẹp-nhưng buồn, t6át cả phủ một màu trắng muốt, thấy buồn có lẽ do em buồn phải không anh. Em muốn điện thọai cho anh để hỏi xem giờ này anh đang ở đâu? Some time I cry, I know I miss you so much, days are so long......


    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu điều gì đã keó chúng ta đến với nhau một cách vội vàng rồi laị keó ta xa nhau một cách vội hơn nữa...
    Có 1 điều chắc chắn là chúng ta từng quá vội phaỉ ko anh?
    Những lời em từng nói với anh, những điều em từng làm cho anh, những niềm quan tâm của em dành tặng riêng anh... nỗi nhớ nữa chứ... chẳng bao giờ em quên được cũng như chẳng bao giờ em hối hận.
    Vì em đã sống hết mình có thể.
    Em cứ tưởng rằng khi người ta cùng nhớ về nhau, cùng nghĩ đến nhau một thời điểm nào đó thì thời điểm đó sẽ sống mãi. Em chẳng nghĩ đến việc chúng ta sẽ có những khoảng thời gian thăng trầm và biến mất trong suy nghĩ của nhau
    Nếu bây giờ có anh bên cạnh, em sẽ được là mình một cách dễ dàng biết bao.
    Người ta cứ hay tiếc những gì đã qua. Vậy có tốt hay không? Em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng những khoảng trống cứ lớn dần lên. Chúng ta lại xa nhau từng giây phút một.
    (st)
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói

Chia sẻ trang này