1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Tưởng là không nhưng thật ra là có
    Tưởng là quên nhưng đúng ra là còn
    Tưởng là vui nhưng chìm trong nỗi nhớ
    Tại sao chẳng thể quên em,tại sao mãi mang một giấc mộng ko thành,tại sao là hôm nay,tại sao là lúc này
    Quên đi nhé
    Chẳng cònt thời gian,ko có cơ hội,chẳng đủ dũng cảm
    Bi 4reverrrrrr..............
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    YM không họat động-đang bảo trì-cũng thất vọng. Lang thang một vòng, chẳng ai giống mình cả ,có lẽ họ quá trẻ nên có những băn khoăn, ưu tư khác mình. Bây giờ là thế hệ của 8X-9X, các bạn ấy trẻ và hòai bão, còn mình ? ........Thôi relax cuối tuần đây. Bowling vẫn là món khóai khẩu của mình mà. Chúc cuối tuần vui vẻ , tối nay sẽ cùng baby trang trí cây thông -giáng sinh đang đến.
    Ngòai trời mưa rơi rả rích
    đêm một mình anh lại nhớ về em
    nhớ ngày đầu mình mới làm quen
    hình bóng em đã in vào ký ức
    em là người đầu tiên đánh thức
    trái tim anh tưởng đã ngủ say
    trái tim anh ngủ đã lâu ngày
    để đi tìm nửa phần kia còn lại
    nửa phần kia anh đã đi tìm mãi
    có phải em một nửa của đời anh
    .........
    Anh ở đâu giữa muôn mặt thú người .....
    Một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói

  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Dàn hàng ngang hai chiếc điện thọai trước mặt- tất cả đã để ở chế độ chuông và rung level lớn nhất nhưng chốc chốc em vẫn cầm lên xem thử có ms hoặc cuộc gọi nhỡ nào không......vô vọng, vẫn một màu màn hình trống trơn, ai đang bóp nghẹt tim em. Nước mắt cứ thế tuôn trào, em muốn gào lên thật to " sao anh nỡ đối xử với em như vậy???" em yêu anh cơ mà! Sao anh lại ác với em như vậy
    alô, alô
    em đây

    em đang ở đâu
    anh đang ở đâu
    anh đang ở sài gòn
    nhưng ở chỗ nào, người ta muốn biết chính xác
    à thứ hai anh qua làm việc với bên em nhé.
    thứ hai em đi KT rồi, anh T cũng đi luôn
    thế à, thế có ai ở nhà không co anh T không
    có ai ở nhà cũng được, xếp H thứ 2 mới vào
    dạ
    sao em không nói gì?
    thì cả tháng nay bây giờ em mới được nghe giọng anh mà

    anh ốm à sao nghe tiếng như bị cảm vậy?
    ừ, ốm mấy hôm nay, vậy nhé anh đang bận một tí
    có gì thứ hai anh đt lại, ok
    ok bye anh
    thế đấy, anh rắn rỏi đến tàn nhẫn, anh quyết định quên em nên anh đã đối xử với em như vậy sao?" xin lỗi nếu như em đã làm phiền anh. Em rất muốn gặp anh. " ms đã được gửi đi, nhưng rồi không một dòng reply. Em không còn là em nữa, em lặng người đi trong bóng đêm , nước mắt dần chảy ngược vào trong, có lẽ anh nghĩ rằng em cứ lãng nhãng theo anh làm anh mệt mỏi đúng không? Cũng không hẳn như vậy đâu, em chỉ muốn gặp anh một lần để nói hết những vướng bận trong lòng rồi thì sẽ chia tay mỗi người một ngả, em không muốn mình chia tay nhau mà không hề hiểu gì về nhau, thậm chí có lẽ anh đã hiểu nhầm em.Anh có hiểu điều em muốn nói không ? đừng tàn nhẫn quá với em như vậy, và em tin rằng anh không phải là người như vậy. Đêm nay sẽ là một đêm dài nhất ........
    Ngòai trời mưa rơi rả rích
    đêm một mình anh lại nhớ về em
    nhớ ngày đầu mình mới làm quen
    hình bóng em đã in vào ký ức
    em là người đầu tiên đánh thức
    trái tim anh tưởng đã ngủ say
    trái tim anh ngủ đã lâu ngày
    để đi tìm nửa phần kia còn lại
    nửa phần kia anh đã đi tìm mãi
    có phải em một nửa của đời anh
    .........

    Một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói

  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh không để ý đến những điều em suy nghĩ thì phải! ừ, mà để ý làm gì cho mệt anh nhỉ. Anh đã từng nói "sao em suy nghĩ sâu thế?"Nhưng em cũng không tin " đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" ngài mai em lại phải đi KT rồi, em sẽ không được gặp anh...tấc cả vẫn im lặng...im lặng và im lặng...em cảm thấy mệt mỏi rã rời, không biết sẽ còn đủ sức để tiếp tục đợi chờ anh không......một sự đợi chờ vô vọng....
    Hình bóng em đã in vào ký ức
    em là người đầu tiên đánh thức
    trái tim anh tưởng đã ngủ say
    trái tim anh ngủ đã lâu ngày
    để đi tìm nửa phần kia còn lại
    nửa phần kia anh đã đi tìm mãi
    có phải em một nửa của đời anh
    .........

    Một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói

  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Dấu chấm và dấu ba chấm...
    bạn biết không, giữa bạn và mình có một khỏang cách rất lớn. Bạn như dấu chấm, mạnh mẽ nhanh chóng kết thúc một vấn đề. Mình như dấu ba chấm, luôn muốn níu kéo kỷ niệm và tiếc nuối những gì đã qua.
    Bạn nói những gì đã qua hãy để nó ra đi. Vì thế bạn dễ dàng để một ai đó ra đi khỏi cuộc đời bạn, trong đó có cả mình
    Đối với mình, mình cần biết lý do và luôn vướng víu với bao suy nghĩ ngốc nghếch. Làm sao mình có thể thanh thản đến vô tâm nhìn từng người lướt qua khỏi đời mình mà không một lần thầm khóc?
    Bạn không bao giờ hỏi tại sao, cứ như thể bạn để mọi chyệncứ tự nhiên đến-tự nhiên đi. Bạn chẳng bao giờ biết cảm giác chờ đợi và chờ đợi là mòn mỏi đến thế nào.
    Còn mình , mình đã thật lòng làm tất cả. Vì sao thế? Vì sao vậy? Những câu hỏi làm mình phát điên lên. Bạn chẳng bao giờ biết được, đúng không bạn?
    MÂY
    Hình bóng em đã in vào ký ức
    em là người đầu tiên đánh thức
    trái tim anh tưởng đã ngủ say
    trái tim anh ngủ đã lâu ngày
    để đi tìm nửa phần kia còn lại
    nửa phần kia anh đã đi tìm mãi
    có phải em một nửa của đời anh
    .........

    Một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói

  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay em ăn mặc đẹp thế? ánh mắt đầy nghi ngờ và dò xét...Hay là B vào thế nào lại không điện thọai rủ em đi uống cafe, lát nữa đi hả? Cũng chẳng biết nên khóc hay cười, miệng cứ nhếch lên mà tâm hồn trống rỗng, tòan ăn bánh vẽ! Muốn cười ha hả, cười thật to rồi khóc , khóc rống lên như một con điên. Phải điên thật đấy chứ, thế mới biết những gì được nói quá dễ dàng thì cũng sẽ bị lãng quên một cách dẽ dàng hơn! Còn chăng là cảm giác cay cú, cay cú vì bị lừa gạt, cay cú vì bị bỏ rơi một cách quá nhẹ nhàng. Nhưng càng có cảm giác đó lại càng thấy nhớ, nhớ điên cuồng, nhớ quay quắt.....
    Hình bóng em đã in vào ký ức
    em là người đầu tiên đánh thức
    trái tim anh tưởng đã ngủ say
    trái tim anh ngủ đã lâu ngày
    để đi tìm nửa phần kia còn lại
    nửa phần kia anh đã đi tìm mãi
    có phải em một nửa của đời anh
    .........

    Một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói

  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    grừ...grừ....chiếc điện thọai xoay xoay rung lên từng hồi, anh gọi! cô mừng quýnh lên, bốc vội chiếc đt chạy ra ngòai, hít thở th6ạt sâu rồi từ từ bấm select
    alô
    alô
    à..mai mấy giờ em đi
    dạ 5g
    đi bằng ô tô à?
    dạ
    Ừ..Ừ..thế mấy giờ đến nơi
    dạ khỏang 4g chiều, hôm nay CN mà anh cũng làm việc à?

    khIẾPp sao xếp bận thế, thứ 7, CN CŨNG LÀM VIỆC,
    Ừ....à..thế làm sao đưa tài liệu cho em đây?mai xếp H mới vào sẽ hẹn bẹn em làm việc sau..
    k sao đâu a cứ đt cho a.T, anh ấy sẽ cho đứa nào qua lấy cũng đ5c mà
    ừ..vậy nhé, anh đang bận tí
    tút...tút...
    cô im lặng hai giây và bấm select/B
    alô
    alô
    anh đang bận thật à?
    thật k?
    thật!
    anh k muốn gặp em đúng không?
    Chẳng biết anh nói gì mà cô buông máy và tủm tỉm cười, hình như cô lóang thóang giọng anh , rất nhỏ, rất vội " bà xã anh đang ở đây" ha ha ha hô hô hô hu hu hu , cô chẳng biết nữa nhưng cô thấy buồn cười, thì ra vậy, chắc đang trong giai đọan hàn gắn đây! Mình phải rút lui thôi, cô tự nhủ, cho dù đó là thật hay giả thì cũng không được thả mồi bắt bóng nữa (nhưng cô tin anh nói thật) tiếng baby cắt ngang dòng suy nghĩ của cô " mẹ ơi bố mua thiệp giáng tặng mẹ và con nè, thiệp của mẹ có hai con gấu và hình trái tim, thiệp của con hình ông già noel nè, đẹp không mẹ". Cô đã sai quá rồi

    Hình bóng em đã in vào ký ức
    em là người đầu tiên đánh thức
    trái tim anh tưởng đã ngủ say
    trái tim anh ngủ đã lâu ngày
    để đi tìm nửa phần kia còn lại
    nửa phần kia anh đã đi tìm mãi
    có phải em một nửa của đời anh
    .........

    Một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói

    [/quote]
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có nên tiếp tục hay không? cô tự nhủ. Trời chiều Pleiku mùa này thật đẹp, gió se se lạnh nhưng cũng đủ mạnh để thổi bụi cúc quỳ nghiêng ngả. Cúc quỳ nở rộ dọc hai bên đường và cả khoảng đồi trước mặt. Cô muốn ôm hết lấy chúng, mang về thành phố xô bồ , ồn ào kia. Nhưng cô cũng nghe ( và cô thấy đúng) cúc quỳ chỉ đẹp ở đây thôi, về thành phố chắc gì nó đã rực rỡ...cúc quỳ chỉ đẹp khi còn ở trên cây thôi em ạ. Đêm qua cô đã có một đêm ngon giấc, không trăn trở, mộng mị, tất cả đã tan biến như một làn khói. Ừ thế mà hay! biết được tận tường còn hơn là cứ ngồi đoán già đoán non. Lại một gã râu quặp! Đời này râu lão nào chả quặp?! nhưng nếu như thế thì đừng buông lời lả lướt ! " anh xin lỗi đang có bà xã ở đây" hì hì hà hà hô hô hu hu ... thấy thương cho bà xã quá chừng.
    mới nhận phòng đã bực mình, cô muốn chấm dứt tất cả, quay về thôi. Mẹ bảo đa đoan quá là khổ đấy con ạ! Nhưng cô biết làm sao bây giờ? Ngón tay trót đã nhúng tràm.....
    grừ...grừ....
    alô
    alô.. anh nhắn tin nhưng em tắt máy kia à?
    vâng em tắt máy.
    cho anh số đt của a.T được không?
    dạ ..0913...
    ok cảm ơn.
    tắm vội, cô lôi trong đáy ba lô chiếc áo khoác, đánh một tí son môi, sập cửa và bước ra ngoài, cô muốn đi , đi lang ********* gió thổi bay hết những vấn vương còn lảng vảng trong đầu.B vừa điện thoại " mày ăn măng le không, tao mua " " ừ mày mua cho tao đi, cả càfe nữa nhé" ok. B là đứa bạn thân nhất của cô, dạo này cô tệ quá, chẳng nhớ sinh nhật của một ai cả, KA, B,B người ta bảo càng lên cao thì càng cô đơn, càng lên cao thì giá càng lớn, bây giờ thì cô thấy đúng. Mọi người gần như xa lánh cô hơn hay là do cô không có thời gian dành cho họ??

    Hình bóng em đã in vào ký ức
    em là người đầu tiên đánh thức
    trái tim anh tưởng đã ngủ say
    trái tim anh ngủ đã lâu ngày
    để đi tìm nửa phần kia còn lại
    nửa phần kia anh đã đi tìm mãi
    có phải em một nửa của đời anh
    .........

    Một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương-cứ mờ như khói

  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải ra đi thôi, không thể nào tiếp tục ở đây được! Mọi chuyện có thể ầm ĩ lên ở trên B, sao cô thấy hoang mang quá. Tất cả do cô mà ra hết, sao cô lại cứ mềm yếu đến thế, cô không đủ can đảm để nói lời từ chối, cô sợ họ buồn hay cô đang tự cho mình cái quyền được tự do.....Cố lên nào cô bé ! Có những điều không thể chần chừ được đâu, thời gian không chờ một ai cả. Thế nhé.
  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chuc ngu ngon, moi viec roi se qua nhanh thoi ma. Neu khong co nhung song gio thi cuoc doi nay se vo vi biet bao.

    Mot thoi cua anh-mot thoi cua em
    cu mong nhu suong cu mo nhu khoi

Chia sẻ trang này