1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisecat, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vấn vương
    Tháng mười hai
    Tôi nhớ Hà Nội quá!
    Mùa đông về
    Cây sấu nào trụi lá
    Hoa sữa mùa này
    ....còn thoang thỏang không em?
    Em nhỏ bé, em hồn nhiên
    Em đừng khóc-nước Hồ Tây run rẩy
    Đường Thanh niên bây giờ em có thấy
    Vắng hai người...mà thêm biết bao nhiêu!
    Những quán nước liêu xiêu
    Bát chè xanh ấm lòng ai đêm lạnh
    Em còn mặc chiếc áo dài mỏng mảnh
    Đứng bên cầu Thê Húc dáng nghiêng nghiêng
    Gío mùa đông đo khỏang cách hai miền
    Tháng mười hai
    Tôi nhớ Hà Nội quá!
    Liễu ven hồ tha thướt khó tả
    Nhưng liễu lòng có lẽ vấn vương hơn
    Thanh Loan 12/95
    Mấy hôm nay HN trời trở rét, anh nhớ mặc ấm nhé anh. Chúc anh cuối tuần vui vẻ. G9

    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng thì cô cũng đã lam được điều mình muốn. Được nói ra-vô cùng nhẹ nhàng, ồ nó cũng không ghê gớm như cô tưởng. Rồi cũng phải vậy thôi. Cô thầm cảm ơn G. nGÀY MAI NGÀY MAI SẼ KHÁC, CHẮC CHẮN RỒI !!!! PHÚT GIÂY CUỐI CÙNG NHỚ VỀ NGƯỜI XƯA.
    một thời của anh-một thời của em
    cứ mỏng như sương cứ mờ như khói
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ hai ngày 18/12/2006 trời SG se lạnh, lỉnh kỉnh với bao đồ đạc, cô dắt baby qua trường, không khí giáng sinh đã len lỏi vào từng nghõ ngách- Như cái nhà bên cạnh nhà cô đấy- đạo Phật chính gốc nhưng cũng lấp lánh một cây thông ở góc nhà -tất cả đều hướng tới sự hướng tới Chân-Thiện-Mỹ. Hôm qua mới đọc một bài viết của Đỗ Trung Quân-ông gọi mùa này là mùa tưng tửng - cả một năm vất vả, bao bộn bề lo toan giờ đây cho phép mình lang man , tưng tửng một chút. Đôi khi chạy lòng vòng ngòai đường cũng chỉ để ngắm và xem các nơi trang trí giáng sinh như thế nào. có khác năm ngóai không, chỗ nào là đẹp nhất. ??/Cảm ơn tất cả, tất cả - cô thì thầm......
  5. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, khi không trông chờ thì nó lại đến- đến thật nhiều!
    ừ thôi thì nói chuyện một tí xem sao! Cũng không khác với những gì cô suy nghĩ, cô nói ra hết những rắc rối mà cô gặp phải, những thắc mắc còn chất chứa trong lòng. Nhận lại được gì từ những trả lời ấy: Có lẽ anh quan tâm đến những gì mà người ta nói về anh nhiều hơn là cô gặp những khó khăn gì. Chơi với những người có tiền bạc, có quyền lực.... là rất phức tạp, anh bảo thế. à anh muốn có thông tin đây mà. Thế thì tạm biệt nhé. Có sao thì có , ra sao thì ra.....
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Trời SG thật đẹp, sáng sớm đi tập ai cũng mặc áo lạnh và súyt xoa, duy chỉ có mỗi mình mình-không áo lạnh. Thế là tha hố nhún nhảy, nhảy thật nhiều, lắc thật mạnh. Thế mới thấy, tuần trước trời còn nắng chang chang, bực bội vậy mà tuần này, thời tiết lại chuyển mùa nhanh quá. ước gì cứ lạnh mãi như thế này nhỉ....
    Lên danh sách mua quà, thiệp giáng sinh để tặng mọi người , tối nay hai mẹ con lại lông rông phố xá cho vui

  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm mà nhiều chuyện bực mình quá!
    Vé mbay thì không có, cứ phải hỏi tới hỏi lui.
    máy vi tính hư thì gọi bảo trì, hay là mình phải gọi đây. cứ ngồi ca cẩm hòai!
    nghĩ lại rồi, chẳng thèm tổ chức noel làm gì cho mệt, mệt mình chứ mệt ai đâu.
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải mạng hòa mà sao nóng tính thế không biết. Hối sáng tự nhiên mắng con bé, mắng xong mới thấy tội nghiệp-đi học mà thút tha thút thít- Người ta bảo nóng tính quá rất dễ bị stress và mau già. thôi lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn vậy. Hôm nay là ngày gì mà mọi chuyện chẳng suôn sẻ tí nào, nhưng thôi nếu cứ ngồi than thở thì chết mất, ngủ thôi chiều con đi CC sớm. Chúc ngủ trưa ngon giấc.
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi CC về, mọi việc cũng đã hòm hòm BQL bê bết đến thế là cùng, cái gì cũng TV làm, mệt-chán. Trên đường về B mở nhạc nghe buồn quá. Đã bao lần tự nhủ là anh không xứng đáng với tình yêu của mình nhưng từ trong sâu thẳm con tim vẫn đau đáu một nỗi nhớ không thành tên." Vì đã yêu thì dù anh thế nào trọn đời em vẫn ...." tiêng hát vẫn vang lên, nhìn những dòng xe lao qua vun vút, trong đầu thầm ước ao..........

  10. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình bị stress nặng rồi, sáng nay đi tập mà uể ỏai quá. Nghĩ đến một lố công việc chưa hòan thành thấy ngán ngẩm quá. BBNT chưa xong, TVĐ3 chưa xong, ISO chưa xong ...mà cái nào cũng phải hòan thành trước 31/12, ôi trời-31/12 là kỷ niệm 7 năm ngày cưới-vậy là chịu đựng nhau đã được 07 năm phải không anh? em vẫn thường nói đùa như thế mà. Năm nay sẽ tổ chức gì đây? để xem đã. Thôi bắt đầu làm việc đi không nên ngồi than thở nữa. Chào em chào xinh tươi!!!

Chia sẻ trang này