1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Footfall_Fancier, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh !

    Cái gió mùa đông bắc tràn về mang theo hơi lạnh từ đâu đến đây , chợt lại trong nó những hồi ức ngaỳ nào ....
    *** ​
    Ngày...tháng ... năm...
    - Xe ôm ko em ?
    Nó đang tung tăng trên 1 con phố rộng , miệng lẩm nhẩm theo lời bài Take me to your heart , chợt 1 giọng nói nhẹ đậm chất Hn cất lên chia đôi dòng cảm xúc trong nó . Theo phản xạ , nó quay lại ! '' Ồ , 1 ''''cặp kính '' đang chăm chăm nhìn nó'''' . Nó mỉm cười & nhún chân rồi nheo mắt trả lời :
    - Không anh ạ ! Em hết tiền rồi !
    - Xe ôm miễn phí em à !
    - Hì , nhưng xế riêng của em cũng sắp đến , anh có sợ nó ghen ko ? Khinh khủng lăm đấy !
    - Không sợ thì em có đi ko ?
    Nó vẫn bước đi đều trong khi '' kính cận '' ( ko biết có phải là kính lão ko ) vẫn đi kè kè bên cạnh . Và nó trả lời :
    - Vẫn không anh ạ !
    - Ơ thế ko đi thật à ?
    - Thật chứ ! Sao em lại đùa anh ?
    Rồi anh ấy chào nó , nó nhoẻn miệng cười chào lại . Mỗi người 1 đường , nó thản nhiên bước tiếp .
    ..... Nó Online ở 1 chat room chờ người ta đến , sao chẳng thấy ? Nó thở dài đánh cái thượt , ngồi nghe nhạc và chat chit linh tinh , chốc chốc lại quay ra cửa như ngóng trông 1 ai ...
    Bỗng 1 bóng người xuất hiện , nó quay ra nhìn rồi quay vào rồi lại quay ra , trừng mắt nhìn , miệng há hốc vì ngạc nhiên . Khoảnh khắc ấy diễn ra đúng 1s . '' Kính cận '' bước vào & online . Nó bẽn lẽn ! Nick nó có 1 tiếng Buzz , anh vào nick nó :
    - Xe ôm ko em ?
    - Smile ! Anh đấy à ? Em vẫn ko đi ...!
    - Em tên là gì mà sao kiêu thế?
    - Mẹ sinh em ra nuôi lớn từng này rồi mà còn quên chưa đặt tên cho em . Thế còn anh tên là gì ?
    - Long ! Em chưa có tên thật à ? Vậy để anh đặt tên cho em nhé !
    - Vâng , anh đặt đi .
    - Ừm ... Để anh nghĩ xem tên gì thì hợp với em ...
    A ! Ra rồi ... ra rồi ! '' Trần thị Nở ''
    - Úi zời .... ôi !
    Mặt ngắn tũn nó trợn mắt lên '' Không thể tin đc , nhìn mặt mũi nó thế này mà đặt tên là Nở à ? '' Nó nói tiếp :
    - Trông em rạng ngời nét Á Đông thế này mà chỉ xứng với tên Nở thôi sao ? Em là Linh . Anh Long sinh năm bao nhiêu ?
    - Anh sinh năm bao nhiêu ây nhỉ ... anh cũng chẳng nhớ nữa chỉ nhớ là mẹ bảo anh tuổi Hợi thôi !
    Nó cười phá lên ầm ầm - nụ cười rộng ngoác chất phác đến bất ngờ . Anh quay lại nhìn và cũng cười . Chat 1 chút , anh nói anh phải đi . Cuộc nói chuyện thú vị ấy kết thúc khi nick mat_troi_ha_noi sign out

    **

    Ngày ... Tháng ...Năm ...
    Hôm nay là Cn , nó ko dậy sớm như mọi ngày ( dĩ nhiên ). 8h30 lóc cóc dắt xe ra khỏi nhà . Cũng đã muộn , nó Online . 1 tuần rồi nó ko Online check offline . Long vào nick nó :
    - Ăn sáng chưa em ?
    - Em chưa ăn !
    - Như thế sao đc? Phải ăn chứ !
    - Nhưng muộn rồi đi ăn 1 mình ngại lắm cơ !
    - Đến chỗ anh đi , anh sẽ đưa em đi ăn . Anh ko thuộc đường ở đây , nên ko đến đón em đc .
    - Thôi , muộn rồi mà !
    - Không , em phải đến , nhanh lên ! Phải đi ăn sáng ngay !
    Nó lưỡng lự 1 hồi...
    - Ok ! Em sẽ đến ...
    10 phút sau , nó xuất hiện . Anh đưa nó đi ăn phở cuốn .

    - Ơ ! Anh không ăn à ? - Nó ngạc nhiên khi anh chỉ gọi 1 suất .
    - Ừ ! Anh ăn rồi .
    - Vậy sao lại đưa em đi ăn ? Em tưởng anh cũng chưa nên mới đồng ý . Anh ko ăn thì em về đây !
    - Về là về thế nào? Em phải ăn ! - Anh nói to
    Nó giật mình , vài nguời khách trong hàng quay lại nhìn , nó đành ngậm ngùi ngồi xuống và ăn ngon lành .

    - Em ăn xong rồi ! - Nó đứng dậy và nói rồi nhanh chân ra thanh toán tiền . Anh đứng ngay sau nó tự lúc nào , kéo nó sang 1 bên rồi nói :
    - Cô ơi , cháu gửi tiền !
    - Không không ! Cháu gửi ạ , cháu có tiền lẻ đấy ạ !- Nó phản ứng.
    Anh lấy cái ví cốc nhẹ vào cái trán jo jo của nó : '' Đứng im đấy ''.Nó bẽn lẽn , cúi mặt xuống rồi đi ra ngoài và mỉm cười

    **

    Ngày ... Tháng ... Năm ....
    Nó Online check email và vài dòng tin nhắn . Nó bị người ta phản bội ư ? Nó bị '' cắm sừng '' ư ? Nó sững sờ vì ngạc nhiên khi nhận đc tin nhắn của cái Trang - bạn thân nó :''H. rủ tao đi chơi mày ạ . Rủ tao tổ chức Sn chung nữa .'' Nó bàng hoàng !Buồn bã , thất vọng , nó nghe đi nghe lại cho mòn đôi tai bài Tôi sẽ ko yêu , tự nhủ : '' Ngốc thật , việc gì phải buồn vì 1 kẻ như thế ?'' Người ta đã rủ Trang đi chơi ( cho dù ko biết là bạn của nó ) thì cũng đâu còn coi nó ra gì . Mat_troi_ha_ noi sign in , nó cũng chẳng còn tâm trí nào mà chat nữa. Nó thở dài & giật mình bởi 1 tiếng Buzz . Long vào nick nó đầy trách móc :
    - Hừ ! Thấy người ta Online mà ko thèm vào chào 1 câu !
    - Ơ ! Thế anh Long cứ Online là em phải vào chào à ? - Nó tỉnh bơ .
    - Ừ phải chào chứ
    - Úi , bây giờ em mới biết ! Em chào anh Long ạ !
    Như miễn cưỡng buộc phải chào , nó trả lời ko 1 chút cảm xúc .
    - Sao thế ? Em đang có chuyện gì à ?Nói chuyện khác quá .
    - Khác là khác thế nào cơ ? uh, anh tinh thế , em đang chán .
    Rồi nó tỉ tê ngồi kể lể nỗi khổ tâm , sự u buồn nhưng cũng chẳng dám nói thẳng ra là bi người ta cắm sừng vì nó sợ anh ... cười . Như trút đi được 1 gánh nặng nào đó , lòng nó nhẹ hơn , nhưng vẫn buồn vì có cảm giác bị coi thuờng .
    - Em buồn thế cơ à ? - Anh hỏi -Hay anh qua đón em đi dạo cho khuây khoả chút nhé ?
    Nó đồng ý . 15 phút sau anh đến . Nó & anh đi dạo . Đi qua gần hết những con phố đông đúc , lang thang đến khu công nghiệp đang xây dựng dở dang . Trời sau đợt rét đầu tiên lại có nắng . Nắng mỏng lắm , nắng đang xen trong hơi khói của 1 buổi chiều đẹp . Nó và anh cứ đi , lang thang trên cong đường mới vắng người qua lại . Những ngày cuối tháng 11 mơn man , gợi trong nó 1 cảm giác khó tả .'' Ồ '' . Nó nhìn 1 con trâu đang gặm cỏ ở 1 bồn cây dang dở ,nó giả vờ ngây thơ hỏi :
    - Anh ơi , kia là con gì ?
    - Anh ko biết nữa , hình như là con bò !- Anh nháy mắt , nó ko kém cạnh :
    - Ai bảo anh thế ? Em biết thừa nhé , giả vờ hỏi anh thôi . Đấy là con tê giác . Hơi hiếm đấy nhé . Anh có công nhận đi từ nãy đến giờ mới thấy 1 con ko?
    - Ừ, công nhận ! Hiếm nhưng ko quý , em nhỉ ? Mà tê giác chỉ có 1 sừng ở mũi , sao con này lại có 2 sừng ở 2 tai thế hả em ?
    - Em cũng ko biết , chắc nó mới tiến hoá...
    Dường như anh cũng rất lãng mạn , đầu óc anh cũng giàu trí tuởng tuợng . Nhìn thấy gà vịt , anh bảo '' Kia là phượng hoàng và thiên nga mà ngày xưa chỉ hiến vua thôi đấy em ạ '' , nhìn thấy 1 con cún , anh bảo đó là ngựa xích thố của Quan Vân Truờng . Đi đến 1 khu đất rộng , anh chỉ tay ra xa :'' Đất nhà anh đấy . Chưa kịp xây vuờn bách thú cho con chơi thì bị quy hoạch mất ''. Nó cười và cảm thấy anh đang mang lạ cho nó những niềm vui nhỏ và nhiều cảm xúc mới lạ ...

    Rồi mỗi lần gặp anh , nó nhận ra nhiều điều trong con người anh . Nó cảm thấy nó cần 1 thứ ở anh mà chính bản thân nó ko biết là cái gì . Anh về Hn nửa tháng , nó thấy nhớ , thấy thiếu tiếng cười . Nó muốn gặp anh .

    **

    Ngày ... Tháng ... Năm ...
    2h chiều , nó đợi anh ở 1 quán café . Những ngày lạnh như thế này , Cafe đông khách quá . 4h . Nó vẫn đang đợi . 4h30 , anh đến , sửng sốt khi nó vẫn ngồi đó chờ anh . Nó đứng dậy :
    - Em về đây !
    - Tại sao chứ ?
    - Em hẹn anh 2h chứ đâu phải 4h30 ? Còn tại sao cái gì ? - Nó gắt .
    - Em bình tĩnh , hãy nghe anh giải thích .
    - Em ko muốn nghe , em phải đi học bây giờ .
    Anh kéo tay giữ nó lại : '' Anh sẽ đưa em đi , nghe anh nói đã ''. Nó đứng lại , anh giải thích : '' Anh có việc rất quan trọng phải làm nên lỡ hẹn với em . Sợ em hãy còn đang đợi , nên làm xong việc anh phải ra đây ngay ''. Những ức chế đc dồn nén tự khi đợi chờ đến bây giờ , chính xác la từ 1h 50 đến 4h40 , đc giải toả , nó bật khóc .Nó ko quen chờ đợi 1 ai cả, vì khi đó nó có cảm giác hẫng hụt lắm như thể mọi người bỏ rơi nó vậy . Nhưng nghe anh nói , nó ngậm ngùi & cũng thông cảm cho anh
    Trời lạnh hơn , nó rung lên . Anh khoác vào vai nó chiếc áo choàng rồi đưa nó đi học

    **

    Ngày ... tháng ... năm ...
    Nó bị ốm ! Đi cùng anh đến con đuờng vắng rộng thênh thang . Nó và anh đứng ngắm hoàng hôn của những ngày hửng nắng giữa mùa đông . Mặt trời tròn vạnh , đỏ ối , từ từ lặn xuống . Nó ho khù khụ & rất mệt . Anh vỗ vai :
    - Nếu mệt quá thì thôi em ạ , đừng cố thi làm gì . Cố quá thành quá cố đấy !
    Mấy hôm nữa là thi đấu cầu lông rồi ,nó đang ốm nhưng vẫn cố tập luyện , nó ko muốn bỏ lỡ cơ hội này .
    - Nhưng cuộc thi này rất quan trọng đối với em anh ạ !
    - Quan trọng nhất là sức khoẻ , em ko có sức khoẻ sao mà thi đấu đc ? Không thi lần này thì còn lần khác !
    Biết nó là đứa hiếu thắng & chắc chắn với thể lực hiện giờ , nó thi đấu sẽ thua , nó sẽ buồn lắm , anh khuyên can :
    - Thôi em à ! Có khi sau này em đấu cả giải quốc gia cũng nên !
    Nó vẫn cuơng quyết :
    - Không ! Em vẫn thi , ko qua giải thành phố sao mà đánh giải quốc gia được ?
    Anh đành buông xuôi , bởi biết nó rất buớng , đã cuơng quyết như vậy thì khuyên nữa cũng bằng không :
    - Ừ! Em quyết định như thế rồi thì cứ làm theo ý em . Nhưng anh nghĩ emko nên thi bây giờ , đừng cố gắng quá !
    10 ngày sau , nó nức nở :
    - Em thua , anh ạ ! Em thua rồi ! Khi thi đấu , nhìn thấy cầu mà chỉ muốn hắt xì hơi thôi ... hix!
    Nó buồn và nấc lên từng hồi vì tiếc trận đấu ấy . Nó thua ,ko phải vì nó kém cỏi , mà vì lúc ấy thể lực ko đc tốt nhất . Nó thật đen đủi , cuộc thi quan trọng thế mà nó lại bị ốm . Anh an ủi :
    - Thôi , bỏ qua đi em !Anh tin là lần sau em sẽ thắng !
    Anh ôm nhẹ vai nó , hôn lên trán nó , nó thấy nghe nhàng hơn . Rồi bất ngờ anh nhìn thẳng vào mắt nó hỏi :
    - Linh ! Em có yêu anh không ?
    Nó đứng xui xị xui lơ vẫn ngơ ngác vì câu hỏi lạc chủ đề . Vẫn chưa hoàn hồn thì anh nói tiếp :
    - Anh hỏi nghiêm túc đấy !
    Cố trấn tĩnh , nó hỏi lại :
    - Vì sao anh lại hỏi em thế ?
    - Vì anh muốn biết !
    Đứng ngẩn người ra hồi lâu , nó nhìn vào mắt anh qua gọng kính mơ hồ và gật đầu .Anh cười :'' Thế là anh mãn nguyện rồi ''
    Anh đưa nó về . Đuờng rộng thênh thang mang hơi lạnh của mùa đông , nôn nao trong nó 1 cảm xúc thật lạ ... Nó dựa vào vai anh , anh nắm tay nó luồn qua vòng bụng . Nó ôm lấy anh ... Đường về như dài hơn ........


    ***​


    .Cho đến nay đã gần 1 tháng kể từ ngày nó nói chia tay . ... Nó bước đi trong vô định trên con đuờng mà 2 năm trước nó gặp anh trong buổi chiều định mệnh ấy . Văng vẳng bên tai bài Take me to your heart , lòng chợt xao xuyến buồn . Ko! Nó đang rất buồn ! Nỗi cô đơn lại đến gõ của trái tim nó ., rồi từng kỉ niệm cứ thế tràn về , cứ trôi đi ... trôi đi như 1 cuốn phim .Nó chỉ muốn lưu giữ những kỉ niệm vui của anh và nó ... Giờ đây , nó thấy trống vắng quá . Bước chân vô hồn ấy bỗng dừng lại :
    - Xem ôm không em?
    '' Anh '' - tiếng gọi vang từ sâu trong trái tim nó , như 1 lời cảnh tỉnh đối với kẻ đang mộng du , nó giật mình quay lại . 1 nụ cười của 1 người xa lạ . Không phải dành cho nó & nó cũng hiểu câu nói kia ko dành cho nó mà là dành cho cô gái chỉ đi sau nó vài bước chân .
    Nó cúi mặt & bước tiếp . Mắt ngấn nước nhưng miệng vẫn mỉm cười .......

    The end !
  2. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    em nay viet nhieu qua ha
    chắc có nhiều tâm sự , mình cứ thắc mắc không biết cái nick đấy là của ai h thì đã hiểu
  3. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    anh quên chưa giới thiệu em lại chẳng biết anh là ai
    anh có nick sinhvienvietnam_1981 đó em có nick của anh rồi thấy em viết chuyện hay qua ha
    anh ở trong box kết bạn
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tập trung học đi cô bé, bây giơ? việc học đối với em la? quan trọng nhất , đư?ng đê? nhưfng chuyện khác la?m a?nh hươ?ng, suy nghif linh tinh ít thôi !
    câ?m cái a?nh na?y ma? la?m avata !
    [​IMG]
    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 28/12/2006
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay lắm...
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Mây buồn trôi mãi..... trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta như ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa ko... trái tim em như lặng câm
    khi cất tiếng hát là nỗi đâu chia lia nhau
    em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây
    yêu anh yêu anh mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa xa thật xa nơi chân trời
    ty đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc
    Em ko tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt ko lời
    Ty đó sẽ mãi chỉ là giấc mở như ngày thơ
    Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất
    Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi !!
    Ngàn ngôi sao sáng kia nay dường như đã không còn
    Nay còn còn đâu nữa, nay dương như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em....
    ...
    yêu người tha thiết....nhưng người đâu biết
    Em ko tin ta đã cách xa ngày hôm qua.....
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cam đoan , đây là sự thật 100% và Còi là nhân vật chính .
    @ lovelyloveforever : Trật tự ! Để cho người khác tâm sự !
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    thế mat troi ha noi ở trên bõ kia có fải là mat troi ha noi của bạn ko vậy ?????
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ôi đọc truyện này mà mặt mình biểu lộ cảm xúc ghê quá hihi. Cảm giác rất thú vị nhưng cái kết thúc thì......đúng là mọi kết thúc của tình yêu.......
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    @ Hô?n ma: có kết thúc đâu kưng ! ! !

Chia sẻ trang này