Viết cho anh! Em lại yếu lòng rồi, lại vào mail để đọc lại những bức mail mà anh đã ngồi đánh cho em. Và...còn vì xem anh có onl không nữa. Em đọc lại những gì anh viết, không dám đọc lại những gì em viết. Đọc đến những lời lẽ cuối cùng anh viết cho em :" Anh nói cho em nghe một bí mật này về anh mà em chưa từng biết được nhé. Đó là chưa bao giờ anh yêu em cả." Anh ác quá, em đã cười, cười khi đọc được những dòng này của anh. Vậy ư, vậy thì những gì anh viết cho em ở những bức thư kia thì sao? Bức thư đầu tiên anh viết cho em, em đã khóc, khóc khi reply, những lời em viết, đều là những lời tự đáy lòng mình em đã muốn nói với anh từ lâu. Vậy còn anh thì sao, đó chỉ là những lời giả dối, em đã tự cười với chính bản thân mình rằng anh đâu có thật lòng, vậy mà, haha, có lẽ, khi đọc thư của em, anh cũng cười, cười vì những gì em viết. Cám ơn anh vì đã nói không yêu em. Cám ơn anh vì đã không lừa dối em thêm nữa. Em thật sự không thể tưởng tượng được, nếu hồi đó em đồng ý để cho mọi thứ bắt đầu lại từ đầu thì cuộc đời em sẽ đi đến đâu. Biết anh 8 năm, có "tình cảm" với anh 1 tháng, mà để quên anh, có lẽ đến cuối cuộc đời, em vẫn phải nhớ....Anh ác lắm!
Lại 1 cô bé nữa thất tình...bây h số lượng không còn đếm trên đầu ngón tay nữa roài mà không đếm được... Sao mà ngốc thế...đến lời lẽ cuối cùng mới biết cậu ta không yêu mình...tại sao ngay từ lúc đầu không phát hiện ra?tình yêu thật sự thì có thể cảm nhận được chứ... Thôi chúc sớm bình yên...bây h thì quên đi chứ còn lại để đến cuối đời mới quên à?sai lầm thì phải sửa đi chứ lại còn để đến bao h...khờ thế không biết... Cheers, man_bat_tu
Haha, không phải là câu cuối cùng mới phát hiện ra bạn ạ, mà là muốn khẳng định lại cảm giác bất an của chính bản thân thôi. Thất tình lâu rồi, hôm nay tự nhiên dở chứng. He he. Câu nói dễ thương đó phải nhớ đến cuối đời là đúng rồi. ^^! Thanks bạn.