1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh: .............................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LL2006, 01/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh: .............................

    31/1/08
    Anh Đang Làm jf jờ này?Anh đang nghĩ jf lúc này?Chỉ có 3 người biết.........
    Trời biết, đất biết, anh biết..........còn riêng mình em không biết. Anh mang đến cho em một câu truyện lang mạn, để rồi làm dằn vặt trái tim yếu đuối của em.......................
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ là người yêu em nhất trần gian
    Em chưa bao giờ nghĩ em là tất cả thế giới đối với anh
    Em chưa bao giờ nghĩ Em sẽ làm vợ anh và làm mẹ của các con anh
    Em chỉ nghĩ bây giờ em đang bị điên nặng
    Em chỉ nghĩ bây giờ em đang nhìn thấy màu xám u ám xung quanh em
    Em chỉ nghĩ là em nên nói hết để mau chóng quên anh đi.
    Nghĩ về anh như là một con gió............................​
    Anh! Anh! Anh!...................Muốn viết nhiều mà không biết bắt đầu từ đâu. Giả dối! Giả Dối! Giả Dối! Lời anh nói đều giả dối đúng không anh??? Em chẳng biết nữa có lúc em tin đến xái cổ chệch hàm mà cũng có lúc em chẳng tin vì nó na ná giống với quyển 100 câu nói fụ nữ ưa thích của bố em. Anh là ai? Anh hỏi em tại sao em lại yêu anh ư? Em làm sao mà biết được cơ chứ, nhưng em cũng chẳng thể nói thẳng ra là em " cũng chẳng biết được" vì thế cứ fét đại ra là "vì rằng anh là người tốt cho nên
    em mới yêu anh".Trong khi đó em biết thừa anh chẳng tôt đẹp jf vì anh là siêu đạo trích, kẻ đã đánh cắp trái tim em.
  3. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ...........................gone with the wind...............................
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 01/02/2008
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Oài anh yêu nà cưới lên iêm cứ chuẩn bị tinh thần nhớ , iem chạy vô đâu , anh rượt theo vvô đó
    Iem học khối B vốn giỏi sâu chuỗi và suy nuận mờ A-->B...--->L M N O P G H---> W....
    Mà anh có wen iem k dzậy
    http://www.youtube.com/watch?v=PJKGcPqUD5c
  5. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    chẳng quen
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    anh lào đây mà sướng dữ nhở
  7. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    bạn lào đc anh lào cõng ý nhể
  8. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh có ko biết bao nhiêu dự định ở fía trước. Em không muốn làm người nghẽn lối cản đường. Mà làm sao để em nghẽn lối cản đường anh đc đây. Em mong như thế lăm nhưng em biết mình là ai chứ.............................Anh lúc này anh đang làm jf?
  9. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng bi quan thế , sẽ cùngnhau vượt qua mà , nếu bạn muốn
    Mình thì đang chờ một người suốt từ sáng mà k thấy đâu, mình k nghĩ n bạn đó sợ lạnh
  10. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì đã chờ 32 ngày + 4h, mà chẳng thấy đâu, chỉ nhận 2 chữ VÔ TÌNH
    Nước vô tình ngàn năm trôi mãi,
    Mây vô tình mây mãi trôi xa,
    Trăng vô tình trăng đùa với gió
    Người vô tình người chăng hiểu lòng ta

Chia sẻ trang này