1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh: .............................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LL2006, 01/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng anh khuyên em không nên vào box tâm sự này. Toàn là người xấu cả đấy ( trong đó có cả ANH ). Muốn biết được thật sự một ai đó tốt xấu như nào, cần phải có một thời gian dài. Nhìn vào vẻ bề ngoài chưa đủ, nhìn vào từng lời nói, câu văn cũng chưa đủ. Thực sự, chỉ có thời gian mới trả lời được
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thật. Nhảm nhí quá!!!!!
    Mua đồ về sách mỏi tay. sợ quá ôi cái ngày tết đáng ghét.....................
  3. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mình chẳng biết đi xe máy nhưng nhìn con này ngon thật
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Em cứ chờ cứ đợi , mỗi hành động đều có lí do riêng , có những điều anh không thể nói , và có những điều anh không nói nổi , nhiều khi anh tự hỏi tình yêu là gì ? nhưng bây giờ anh lại hỏi có ai trả lời được câu hỏi ấy chưa nhỉ ?
    Em đừng quên anh nhé , cứ nhớ , hãy cứ nhớ rằng em đã trải qua như thế , để niềm đau này không đến 1 lần nữa với em , em nhé !
    một ngày gặp lại mong em sẽ cười như lần đầu ta gặp nhau
    ps: anh cũng thích chiếc xe ấy lắm !
  5. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... về với em đi anh..... em buồn lắm.... về đi anh....
  6. thachviendai

    thachviendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu kế hoạch cho ngày cúôi tuần trước khi nghỉ tết đã tan thành bong bóng xà phòng khi chiều nay A gọi điện bảo về nhà luôn vì ông ngoại ốm. Em biết A làm thế là đúng nhưng E vẫn thấy buồn vì A vội vã về mà k thèm gặp E, bỏ lại E bơ vơ ở HN. E đang đinh nói với A rất nhiều, rất nhiều nhưng lại k có cơ hội rồi. Mà điều này E k muốn nói trong năm mới, k muốn chút nào?H E phải làm sao đây??
    Hai tuân mình sẽ k gặp nhau, k, chính xác là sẽ ba tuần nếu như tính cả cái tuần này nữa..
    E thực sư rất chán cái hiện tại này, E thấy mệt quá, nản quá,chả muốn cố gắng nữa. Mọi biến cố cứ dồn dập đổ xuống đầu E nhiều đến mức E chỉ muốn biến khỏi cuộc sống này thôi!!
    E cũng chán cả hai chúng ta nữa. Hình như hiếm khi cãi nhau, giận nhau nên nó nhàm chán quá chăng? Hay E đã quá dễ tính nhỉ? E k đòi hỏi gì, cứ kệ cho A chèo lái mọi thứ, cứ kệ mọi việc diễn ra. Nhưng nếu k kệ như thế thì có lẽ chả bao h A là BF của E bởi vì E k y A như A y E. E chị bị ảnh hưởng bới tình cảm của A thì đúng hơn. E biết E sai nhưng càng ngày E lại càng bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn này mà k sao dứt ra đc. E thấy mìnhđang đi trên con tàu, k có bên đỗ, muốn xuống thì chỉ có cách nhảy ra ngòai mà thôi.
    H E k muốn như thế này nữa?E phải làm sao đây? E k thế nói với A trong năm mới đc. Sang năm mới A sẽ thấy E là một con ng khác nhưng E chưa biết làm thế nào để "biến" mình khác trc. Nhưng E sẽ cố. Tất cả những gì k nên làm của năm nay E sẽ stop hết. HI vọng E làm được
    H E đang rất muốn cry...
  7. thachviendai

    thachviendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    H E nên làm gì? K lẽ sms cho A? Thế thì k ổn , k ổn chút nào!!!
    Yêu nhâu lâu rồi mà mỗi khi E buồn hay E gặp sự cố gì thì E lại ko hề muốn nói với A. E k thểhiểu nổi mình nữa. Mỗi lúc như vậy E chỉ hay than với bạn hoặc là khóc một mình!!!
    Mệt quá, mệt quá đi mất thôi!
  8. thachviendai

    thachviendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đừng sms nữa, đừng gọi cho E nữa, E k muốn nghe máy...
    chờ tóc khô,chờ máy giặt xong minh sẽ đi ngủ
    CHấm dứt 1 ngày bơ vơ!!!
  9. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi đây có fải nick của em không í hả? Hông có đâu. Đây đương nhiên ko fải nick của em. mà chỉ là nick của bạn em thôi. và nếu nói hết cả thì thật là xấu hổ quá, buồn cười quá, ngu ngốc quá................................................
  10. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hic, chẳng hiểu điều jì đang xảy ra với em nữa. những ngày têt đáng ghét này làm em mệt mỏi và rất........................................ĐÓi. Anh biết hông đói í mà. Đói làm em hông ngủ đuợc, đói làm em nhớ đến anh. Anh ăn nhiều béo ra, tròn quay như cục bông. Còn em tết này làm sao đây bị bỏ đói => gầy tong teo. Thầy em bảo fải tíc sẵn lương khô trong nhà. Đó cũng là í hay nhưng tết nhất này siêu thị bận lắm, chen lắm, làm sao em địch được với họ. hic đói quá đói quá. ............................(Sao ko xuống bếp?) hic sao mà xuống bếp được em đang trong chăn ấm nệm êm mà...........................thôi ngủ ngon đi anh. Mai là 28 tết, kia 29 tết , 30 mươi tết anh về rồi. Anh yêu của em ngủ đi lấy sức mà làm việc kiếm thật nhiều tiền để mai này ta còn cưới nhau chứ........................ Ngủ ngoan anh nhé ...............
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 04/02/2008

Chia sẻ trang này