1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh: .............................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LL2006, 01/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 04/02/2008
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao jờ hối hận vì chưa bao jờ có thì giờ thảnh thơi để mà ngẫm nghĩ và hối hận vì tnhững điều mình đã làm. Bữa nào cũng chạy qua chạy lại như một đứa osin chính hiệu. Hết người này nhờ cái này, người kia nhờ cái kia, chẳng ai cho mình chút thì jờ để nghỉ ngơi. Chậc, người có nên đối sử với nhau tàn nhẫn đến thế không? Hix, mồng một tết này thì hay ho rồi không lo "bị" nhàn hạ nữa nhá. Thôi thì cứ chuẩn bị tinh thần ăn tết trong viện đi là vừa. Loay hoay với đám bệnh nhân đông nghẹt lúc ban ngày, tối đến thì lo ngay ngáy vì mình đang nằm gần khu nghĩa địa. Hix đời có ai khổ như em không cơ chứ...........................................
  3. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ bồng bột ngây dại của em chắc anh hiểu hết thảy. con người em chẳng có gì. ngoài, một cô bé xấu xí; trong, một kẻ rỗng tuếch với những điều sáo rỗng thô kệch. Em mong anh là của em chỉ của riêng em thôi, nhưng em ko đủ khả năng ôm chặt nó thì làm sao mà giữ được nó. Mùa thu, đã nhiều khi em không cảm nhận thấy nó, và khi nó đã đi qua rồi lại tỏ vẻ tiếc nuối. Đến với anh quá vội vàng, đó là một sai lầm lớn của em. sao mà em lại ngốc nghếch đến thế cơ chứ. Đáng nhẽ ra em fải giả vờ, lờ anh đi như những j mà em đã làm với kẻ khác. fải thử xem trái tim anh làm bằng gì khi nhìn thấy lũ con trai bu xung quanh em........................nhưng quá muộn rồi. Vì điều gì đó em chẳng thể lí giải nổi đã làm em khuỵ ngã trước anh. Và rồi em lo lắng rằng chẳng biết tại sao anh yêu em. Và rằng em luôn .......................chuẩn bị sẵn tinh thàn nghe anh noi lời chia tay. Nhưng em có thể chấp nhận nó trong lí trí chứ con tim em sẽ ...............( ra sao đây). Lúc đó em sẽ trở về với niềm mơ ước bé nhỏ của mình, nhỏ vì em chỉ là sinh linh bé nhỏ của trời đất. Chỉ có trời đất mới bao dung hco em............................
  4. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lần này một chuyện hay nữa lại xảy ra rồi. Cả nhà đua nhau vào bệnh viện cùng em. Anh ốm, bố cũng sắp sửa "ốm", mẹ thì lúc nào cũng kè kè bên bố.....................Vậy là em sẽ không cô đơn ăn tết trong viện nữa.
    Nhưng chờ đến mồng một còn xa. Từ ngày về nhà đến jờ ngày nào cũng hùng hục đi chợ từ sáng đến tối, khuân vác đủ thứ như một con buôn. Ấy mà cũng đã hết đâu, em còn thiếu vài xuất nữa. Đương nhiên em lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước thành thử chẳng mua jf cho mình cả. Mà cũng chẳng cần vì ...................................đâu còn tiền nữa đâu.ngày mai lại đi thăm nom bà mẹ vợ của anh rể, hix khổ thân, ai bảo tự vơ việc vào mình. Chẳng trách được ai chỉ trách mình ngu dốt.
    ối mệt quá, thôi đan nốt chiếc khăn này cho đứa bạn rồi ăn tết ..............................trong viện cho ngon.
  5. DesertWinds

    DesertWinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - COn ranh ! điên tình hả mày .
  6. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Kệ ta, liên quan jf đến nhà ngươi. Ngươi tưởng ngươi khôn hơn ta trắc. Ngươi cũng đang bị khốn khổ vì tình đấy ngươi có bít không. Thêm nữa đừng có suốt ngày kể chuyện Nhung *** cho con bé đó nữa, không thì ngươi cũng ám hại người khác đấy.
    Thôi năm mới đến rồi ta không chê trách jf nhà ngươi nữa...................................happy new lunar year!!! thank you for all. do you know that you are very kind?
  7. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ............................Em đang chờ đợi................................
    .....................................khoảnh khắc..................................... ​
  8. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    buồn thật nhỉ, tết nhất chẳng thấy ai đến. một mình cầm hai máy di động cũng chẳng thấy ai gọi chúc mừng, đời đôi luc nó fũ fàng thật. mấy ngày tết bệnh viện hẳn bận lắm đây. may quá mình bị ốm
  9. DesertWinds

    DesertWinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Chàng đâu mà mi ngồi đây post bài thế này . Tin nhắn ta chúc mi nhận được chưa , Tết nhất kiểu gì mà làm như con trâu , rồi mạng chết chả chúc chiếc gì được , ức chế . Mà ta tưởng ta là bad guy chứ nhỉ , hay chữ kind có hàm ý xấu đây .
  10. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ối ta nhận được rồi nhưng tiếc chứ, nhưng ta đang bận không thể hồi âm được.
    mà kind là có í tốt đó mà

Chia sẻ trang này