1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh: .............................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LL2006, 01/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    i hear the ticking of the clock
    i''m lying here the room pitch dark
    i wonder where you are tonight
    no answer on the telephone
    and the night go by so very slow
    and i hope that it won''t end thuogh
    alone
  3. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Thật là buồn cười khi cứ viết những điều nhảm nhí như thế này
    Tôi nhớ về một câu chuyện về Banzắc về một nữ tu sĩ tên đại để là Gian. U*` Gian! Bà nhất cai nhà tu sai cô nữ tu sĩ ngoan đạo kia đi Paris để làm một số công chyện cho tu viện. Cuộc sống ở Paris fồn hoa làm cô quên mất đường về. Những cánh áo mỏng tang thơm fức, những thân hình trinh nguyên, kiều diễm, để chạy theo nó cô tiêu hết số tiền mà tu viện giao. Câu chuyện cũng chỉ có thế nhưng nó lại nhắc đến một nhà tu nào đó có thực ở Paris lúc bấy giờ. Sách của banzắc đến tay bà Nhất . Trong tu viện cũng có một cô Gian trẻ tuổi. Và thế là bà gọi Gian lại mong cô hãy đi tìm lại dạnh dự cho mình cũng như cứu vớt danh dự của tu viện. Lên đường tới Paris, Nàng Gian khẩn cầu tha thiết mong BanZắc hãy đính chính tác phẩm của mình, nàng khóc lóc, giọt nước mắt làm cho Banzắc thật sự chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng ông nắm lấy tay Gian kéo ra cửa: tôi đã nói tất cả trong truyện đó rồi cơ mà.Cô đi đi! ....
    Và tôi đem nó so sánh với Toả Nhị Kiều của Xuân Diệu, hay là tôi đem so sánh với chính tôi thì cũng đúng. Càng ngày tôi lại càng giống cái bóng vô hồn. Ra - Vào - Online..........................Từ ngày về nhà đến giờ ngoài những con đường quen thộc tôi cũng chẳng đi đường nào khác. Tôi hình như đã có lần tự giới thiệu mình là kẻ không thích đi chơi, ừ cũng là một fần như thế, và fần khác là tôi chẳng biết đi đâu chơi gì như thế nào với ai? Cuộc sống không có bạn bè cũng đôi lúc sung sướng mà đôi lúc cũng nhục nhã. Đi dạo một mình, đi chợ một mình, đi chơi có lẽ cũng sẽ một mình. Đọc mấy tác fẩm đấy sao lại giống mình thế. Nếu có cười có khóc, có gào rú lên man rợ thì cũng còn có người để í đến, đằng này lại lẩn khuất như một bóng ma. Nếu được như cô Gian nọ thì hay quá, có người hối thúc mà tận hưởng hạnh fúc ở đời, còn đàng này ta tự biệt giam ta trong cái ***g sắt của tâm hồn thì làm sao, bao giờ như thế nào mới thoát ra khỏi vũng lầy của sự khổ đau.
    Tình yêu ư? Đối với ta chỉ là một thứ tình cảm fù fiếm, hay là fù du. Dốc những chén nước cuối cùng người ta mới thấy là chẳng có gì trong cái chai nhựa đấy.
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 10/02/2008
  4. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc
  5. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đánh dấu to to một tí cho anh em nhìn rõ hơn
  6. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nhàn rỗi quá, dek biết làm gì, thành thử cho anh em xem qua cai blog bliếc mình vừa vơíu nghịch. mục đích ư ? tư sướng là chính. Chẳng đức nào hâm đơ như mình chứ đừng nói là hơn mình
    http://360.yahoo.com/my_profile-CUSOZGQ4b5la9HxolrevvicrKi4SLzRGwg--?cq=1
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 10/02/2008
  7. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Viết ké:
    Em cứng đầu, sao anh không chịu nhường em cả lần này nữa đi! Thi nắn gân với em đến bao giờ?
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bài nầy thì sao bé...

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/08/05F6367B/Default.asp


    Mây lang thang buồn trôi
    Nặng mang ưu tư khát khao trong tim tháng ngày
    Theo mưa rơi lạnh câm
    Từng đêm em nghe xót xa anh ơi có hay
    Giữa bóng tối chập chùng
    Tình anh như giấc mơ xanh bao hi vọng
    Dẫn lối bước em về dìu em qua đắng cay
    Xua mây đen tan nhanh
    Mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng
    Khi cơn mưa vụt qua
    Tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông
    Khuất lấp những đêm dài
    Mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời
    Xóa hết những nghi ngờ tình yêu như khúc ca
    Từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã
    Đôi tim mừng vui gặp gỡ
    Trong ngày mới nắng say tình dâng ngập lối
    Nắng len qua hàng cây gió mơn man đùa lả lơi đàn ****
    Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên
    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 18/02/2008
  9. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Em yêu anh, hẳn nhiên rồi.Và em luôn mong muốn tình yêu của chúng mình mỗi ngày một đẹp hơn,gắn bó hơn.
    Vậy mà em k hiểu, thực sự là em k thể hiểu tình yêu mà anh đang dành cho em là như thế nào nữa...
    Em thực sự là hết kiên nhẫn rồi, em quả thực không biết bấu víu vào đâu để tin rằng anh đang yêu em..
    ANh ở đâu khi em mong có anh?
    Anh ở đâu khi em cần anh?Cần 1lời động viên chia sẻ? Cần 1tối thứ 7 ấm áp bên anh trong tiết trời lạnh giá.Anh ở đâu vậy anh?
    Anh ở đâu khi trời mưa và lạnh em 1mình lang thang trên đường vắng?
    Chắc là anh đang vui ở đâu đó bên bạn bè hoặc cuộn tròn trong chăn ấm...
    Anh có biết em thất vọng thế nào không khi em nhận được lời từ chối của anh cho 1buổi đi xem phim vào tối thứ 7 bằng 1câu:Không được anh bận?
    Em biết anh là người vô tâm, k biết qtâm đến người khác, nhưng chắc em k đủ dũng cảm để tiếp tục đi cùng anh trên 1con đường.
    Em hiểu là chỉ 1mình em cố gắng thôi không đủ, em cần có anh nữa, nhưng hình như anh k hiểu hay là cố tình không hiểu?
    Anh có biết em đã muốn buông xuôi tất cả, mặc cho mọi thứ muốn đến đâu thì đến.Em mệt mỏi lắm anh à.
    Em có thể chấp nhận cô đơn và lẻ loi, nhưng em k chịu được sự cô đơn trong chính tình yêu của chúng mình.
    Gửi anh yêu quý...
  10. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    just waitting
    how do i live without you i want to know
    don''t you know whenever, wherever, i want you here beside me
    but you don''t know and you don''t you to know what i''m thinking
    it''s my staff and my stuff
    you don''t care
    you don''t love me
    i know
    i know
    but i don''t want to believe
    i must do everything to win you your heart
    never say goodbye _bon jovi
    Never say goodbye, never say goodbye
    You and me and my old friends
    Hoping it would never end
    Never say goodbye, never say goodbye
    Holdin'' on - we got to try
    Holdin'' on to never say goodbye
    just my habit or my interest

Chia sẻ trang này