1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh: .............................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LL2006, 01/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết buôn chuyện nhưng cứ sán lại gần. Quen đủ người dở hơi mấy chuyện nhảm nhí mà cứ nói liên mồm. Đến mãi lúc đã đi xa rồi mà vẫy loáng thoáng thấy tiếng.
    Mơ, ùh đã lâu không mơ, hôm qua mơ một điều khủng khiếp.
    một cô gái
    dùng máu của mình
    cùng sự giúp đỡ của quỷ dữ
    cứu vớt sự sống của thế gian
    fạm fải lời nguyền
    thân xác cô bị đè nghiến
    suối máu loang lổ
    ngừng chảy
    lời nguồn nối lời nguyền
    sự tuyệt vọng
    cháu tôi chơi với nó
    và tôi lo sợ
    vì chỉ mình tôi mới nhìn thấy nó
    tỉnh dậy
    thực sự chỉ là một giấc mơ
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    8/3
    i love it so much
    i give a rose 4 myself
    i bought a present 4 my mom but i have no way 2 give her
    i am about 2 buy a cake 4 my friend but she is busy . oh my wife
    in the end i come 2 national libraly and relax
    try to call him, i don''t know what he do exactly now
    but tomorrow i will meet him
    try doing

Chia sẻ trang này