1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho anh!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlsingle, 15/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlsingle

    girlsingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    viết cho anh!!!!!

    Có lẽ em viết những dòng này anh sẽ chả bao giờ đọc được,và cũng chả bao giờ biết được suy nghĩ của em là thế nào ,đơn giản em viết cho nhẹ lòng mình,em viết cho những ai đồng cảnh với em hiểu đựoc rằng cuộc sống còn rất nhiều người giống mình,không việc gì phải chán nản,không việc gì phải suy sụp..dù em biét đấy chỉ là những lời tụ an ủi bản thân mình!!!
    Có lẽ em nên quên anh thay vì việc cứ suốt ngày nghĩ đến anh,anh không xứng đáng...nhưng cứ nghĩ đến anh e lại không sao hiểu được,ngày mới quen em a hiền lành là thế,tử tế là thế,..và sau bao nhiêu năm quen nhau e cứ nghĩ rằng a chỉ có mình em,a là người chung thủy,vậy mà đến giờ em đã lầm...có ai nghĩ rằng sau 5 năm quen nhau giờ trong mắt em a là một thằng khốn nạn 1 thàng đàn ông mà chưa bao giờ e từng gặp một người như thế!!!!liệu có bao giờ a nghĩ đén nhưng người con gái yêu a,họ cũng như e ngây thơ,dại dột tin tưởng anh và rồi bị anh bỏ rơi không thương tiếc....
    e thường nói với bạn bè ràng"tao ghét nhất cái loại con traikhông chung thủy cùng 1 lúc yêu đến 3,4 con rồi bỏ..."vậy mà người e yêu trong suôt bao năm qua lại là người như thế đấy....! thử hỏi giờ e biết tin tưởng vào ai????
    đau ở chỗ sao đến bây giờ e mới biết,và có lẽ nếu a không nói e cũng chả bao giờ biết đựoc,chắc tư bây giờ e cần xem lại con mắt nhìn người của mình(vốn rất tự tin về lĩnh vực đấy..)
    Bao năm qua nếu anh không tìm đến em những lúc buồn hay những lúc gặp khó khăn gì để rồi xin lỗi e mong e quay lai thì có lẽ bây giờ e cung đâu thế này,lúc nào cuộc ssống của em đang vui vẻ cũng bị a làm xáo trộn,em phải làm gì đây!!!!
    Nhưng có lẽ từ bây giờ e sẽ phải tự thay đổi bản thân mình,chac có khi e phải phũ phàng với anh như a đã từng phũ phàng với những người con gái khác thì a mới biêt nghĩ đên e, anh nhỉ?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    coi như a đã đọc đc đi...yêu ít làm sao chọn đc cho mình 1 ng mà mình thực sự cần...thực chất yêu nhau càng lâu càng hiểu nhau để rồi thấy rõ cái bản chất xấu xa bên trong kon ng nhau...chia buồn với bác nhưng mà h xh là phải thế...chọn đc 1 ng để sống với nhau đến chết khó lắm...
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Uh, công nhận khó thật
  4. girlsingle

    girlsingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chả nhẽ xã hội bây giờ con trai đểu thế sao?
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko phải là đểu mà là XH đi lên thì nhu cầu của kon ng cũng đi lên và việc tìm cho mình 1 ng ko hoàn hảo nhưng gọi là tốt thì phải trai qua nhiều mối tình mới nhận ra đc ai là ng có thể bên mình mãi mãi đc chứ...Nói thế thui chứ e cũng chưa yêu nhiều đến vậy vì thấy TY thật nhàm chán...
  6. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không phải tất cả nhưng bi h nhiều loại như thế lắm,mới có vợ có con mà vẫn còn đong đưa tán gái
  7. girlsingle

    girlsingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em không biết phải làm gì khi mà bạn bè em đã quá gắn bó với anh,em không thể bảo họ không được chơi với a nhưng cứ mỗi khi họ nhắc đến a hay kể 1 chuyện gì đáy về a e lại không soa kiềm chế nổi tình cảm của mình.Dù anh đã từng nói với e,tất cả chỉ là vớ vẩn từ sau khi chia tay e,e cung có thể tin điêu đó,và dù a không giấu e chuyện gì,a cũng kể hết cho e những mối tình của a nhưng thực tế là e không thể chấp nhận đựoc,và em nghĩ con gái ai cũng thế thôi!!!
  8. girlsingle

    girlsingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko tin tg? là mình đủ khả năng nắm giữ ng kon trai của mình thì bạn đừng mong rằng có đc 1 ty hoàn hảo...Tôi đã nghe 1 ai đó nói rằng:"khi bạn nghĩ đến thất bại thì bạn đã thua 99% rồi kòn 1% chỉ là thời gian mà thôi"...h thì bạn và ng ấy đã xa nhau vậy hãy làm cách nào đó với ng đó lại đi hoặc để time trả lời bạn ....
  10. girlsingle

    girlsingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì con yêu đấy nhưng chỉ băt đầu lại khi ma chưa biết chuyện gì thôi,chư đã thếnày yêu nữa làm gì ,đời còn dài,mình nghĩ còn nhiều người tốt,chỉ là khó chịu vì không sao tách biệt được hẳn thôi!!!

Chia sẻ trang này