1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi k_ngan124, 22/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    …Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi, vô định cánh chim trời…’’


    Anh! Mình còn rất yêu nhau phải không anh? – Em đã rất nhiều lần tự hỏi…
    Em khóc.

    ’…Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên và nhớ lắc lư theo nhịp sóng
    Anh là gì giữa bộn bề vang vọng
    Em nghẹn lời khi thốt gọi thành tên…’’​

    Chẳng biết ai viết lên những vần thơ ấy, để nỗi nhớ trong em cứ cồn cào, da diết. Anh, anh có nghe thấy không? Em gọi tên anh giữa muôn trùng những xa tắp… Nhưng dường như, chỉ có biển thương tình ới lại tiếng của lòng em…’ "Hãy làm những gì trái tim mình mách bảo’’.

    Càng ngày, em càng nhận ra mình yêu anh . Vậy mà đã có lúc em nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, nắm lấy bàn tay của một người đàn ông khác và… đi, đi xa khỏi cuộc đời anh… Em sẽ bỏ đi tất cả để bắt đầu một cuộc sống… không anh.

    Đã rất nhiều lần em thấy con tim mình chao đảo, không phải vì những lời tỏ tình của ai đó, không phải vì những bông hoa bí mật, không phải những cái nắm tay đầy an ủi mà chỉ bởi trái tim em chán chường, đau nhói… nó muốn tan ra, biến khỏi cuộc đời – không anh.

    Em xin lỗi!
    Em là một đứa con gái đa sầu, đa cảm, lại trẻ con, ủy mị, mít ướt và hay không chắc chắn với mình. Còn anh sao mà quá xa xôi

    Anh luôn xin lỗi vì khiến em buồn thật nhiều. Có gì mà xin lỗi hả anh? Em không sợ buồn, không sợ khổ, vi yêu anh nên em khóc, chỉ sợ sau này… em sẽ không còn biết buồn, biết khổ vì anh nữa,…

    Tình yêu của chúng mình quá mong manh, xa xôi nên em hiểu ... Yêu anh em đã từng đặt quá nhiều hy vọng, nhưng giờ em lại không dám vì em sợ khi ngã em sẽ không đứng dậy nổi.

    Em đã luôn muốn em và anh …nắm tay nhau đi trên một con đường nhưng hình như anh sắp sang ngã rẽ mất rồi

    Em tin rằng khi người ta yêu nhau người ta luôn hướng về nhau , luôn tìm về nhau. Em biết làm gì đây khi vào giờ phút quan trọng này: “Lá lìa cành vì gió cuốn lá đi hay vì cây không giữ lá lại???

    Với em, chỉ cần anh luôn khỏe mạnh, luôn may mắn và thành công…

    “Hạnh phúc là khi có một việc gì đó để làm. Là khi có một ai đó để yêu. Là khi có một điều gì đó để mong đợi"

    Em tự hỏi : Mình có hạnh phúc không anh?
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đừng buông tay bạn nhé. Cố gắng lên
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Stop!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này