1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinh_mai_xanh, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chuối. Cực chuối.
    Chẳng biết trong nó giờ này là cảm giác gì. Bực tức, chua chát, hay là mỉa mai?
    Nhưng có một cảm giác hết sức rõ ràng, đó là Sự chán nản..
    Nó thấy mình sắp kiệt sức. Nó chán nản với những điều không rõ ràng, nó chán nản với những khoảng cách, nó chán nản với những lần nó tự giận dỗi rồi lại tự tha thứ , cảm thông với người ấy.....
    Nó chẳng hiểu nổi nó đang ở trong một mối quan hệ ra sao. Nó chẳng hiểu nổi người ấy chính xác là người mà nó nhìn thấy hay người mà nó nghĩ tới. Có phải nó đang tự may cho người ấy một cái áo rõ đẹp , rồi "chết" vì cái áo, chứ không phải "chết" người mặc áo?
    Anh ạ, có lẽ chúng ta ở trong một mối quan hệ khác thì hơn.
    Bored with myself
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
  2. Tinh_mai_xanh

    Tinh_mai_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì gã cũng phải thừa nhận với chính bản thân mình, gã cũng chỉ là một con người, với đầy đủ các mâu thuẫn không thể điều hoà.
    Gã vừa về hôm trước và ngày mai lại phải đi, cái nghề của gã là thế, vậy mà hôm qua gã và em lại cãi nhau. Chưa gặp riêng được, mà vẫn có thời gian để gây sự. Sao ông trời oái oăm làm vậy?
    Thật ra thì không phải là cãi nhau. Chính xác ra thì hôm qua gã đã mắng em. Đó là lần đầu tiên gã nặng lời với em. Chưa bao giờ gã nặng lời với em đến thế. Gã quá mệt sau những chuyến đi, quá mệt với những áp lực căng thẳng của công việc, và quá mệt với những day dứt, trăn trở của riêng gã. Và lúc đó thật sự gã cáu, có thể gã đã không kiềm chế được bản thân. Những câu gắt gỏng, đay nghiến đầy bực tức cứ thế tuôn ra.
    Đến bây giờ ngồi nghĩ lại, gã tự hỏi tại sao mình có thể đối xử như thế với em. Lỗi lầm của em không đáng để em phải nhận những lời như thế. Còn gã lúc đó: Gã cứ nói, nói và nói. Gã át lời em lúng búng thanh minh. Gã không cần biết lúc đó em đang làm gì, như thế nào. Còn em, sau những giây phút đầu ngỡ nngàng, đã đáp lại gã bằng sự im lặng.
    Gã không hiểu nổi chính gã nữa.Trời ơi. Có những lúc gã thấy mình hoàn toàn đúng, nhưng có những lúc gã thấy sao mà gã thô lỗ và ích kỷ đến thế. Em đã im lặng. Em của gã, dịu dàng và chịu đựng bên gã, em đã im lặng chịu dựng cơn nóng giận của gã và chờ đợi nó qua đi. Gã cảm thấy nhói lên vì thương em, nhưng cũng thấy cái tự ái đàn ông của gã được ve vuốt. Gã thấy em thật là tuyệt vời khi im lặng như thế, nhưng cũng tự hỏi tại sao em, một tính cách như thế, lại im lặng? Sự im lặng của em còn gì ẩn giấu sau đó?
    Thì đến bây giờ , gã ngồi đây, cơn nóng giận, mệt mỏi qua rồi, và nghĩ đến em. Khốn nạn. Gã thấy mình khốn nạn vì đã lấy em ra để trút giận, để giải toả sự căng thẳng tâm lý, hay ít ra thì gã cũng cảm thấy nhẹ người sau khi nặng lời với em. Có thằng đàn ông nào tồi tệ như gã không?...
    Mà em nữa, gã bắt đầu nghi ngờ sự im lặng em dành cho gã ngày hôm qua, rồi cả ngày hôm nay. Hôm nay gã gọi em , nhưng người nhà em nói em đi vắng. Đi vắng sớm thế ư, hả em, khi sinh viên các trường đã nghỉ hè hết? Gã online tìm em, nhưng gọi hoài mà em không trả lời gã. Gã biết em đang online , nhưng lại không trả lời gã. Thế đấy. Em đối xử với gã bằng chính sự im lặng của em, bằng chính cái điều mà gã thường thích thú ở một người phụ nữ. Bây giờ điều đó làm cho gã khó hiểu , thật sự khó hiểu.
    Wishing we could be together forever.
  3. Tinh_mai_xanh

    Tinh_mai_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Về được mấy ngày, gã lại phải đi. Đi, mà vẫn chưa được gặp em.
    Em có nhận được lời nhắn đó của gã không nhỉ? Hắn đã gửi rất nhiều tin nhắn cho em mà vẫn bặt vô âm tín. Bình thường em không như thế. Gã thế nào cũng nhận được vài cái tin nhắn của em, em sẽ nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ của gã, công việc của gã ( lúc nào em cũng hiểu rằng gã rất bận rộn và vất vả). Em không mấy khi thể hiện tình cảm của em cho gã, nhưng có vài lần gã ngỡ ngàng khi đọc được tin nhắn của em :'Giữ gìn sức khoẻ anh nhé! Nhớ anh nhiều!"
    Hôm qua gã có việc đi ngang nhà em. Lúc đó đã muộn. Tự nhiên gã dừng xe lại bên kia đường, dưới bóng tối của một tán cây to ,nhìn sang nhà em . Giờ này em đang làm gì nhỉ, cô bé của gã, em đang đọc truyện, đang gọi điện cho ai đó, hay đang ngủ?
    Nhắc đến chuyện ngủ, gã nhớ đến đôi mắt em. Mắt em thâm quầng vì ít ngủ, nhưng em lại rất hay nhắc gã đi ngủ sớm...Gã chưa được nhìn em ngủ bao giờ. Người ta thường hiền lành hơn khi ngủ. Còn em, lúc chưa ngủ đã hiền dịu và đáng yêu lắm rồi, chắc là nếu ngủ, em sẽ giống một thiên thần... Đấy, gã lại lãng mạn rồi. _Ừ, mà lãng mạn một chút thì có sao? Công việc , danh vọng, với những "mẹo", những thủ thuật đối xử ..., gã thấy mình thực dụng và tính toán nhiều hơn. Cái phần lãng mạn trong gã, đến bây giờ khi công việc đã được tạm gác lại một bên, mới lại cháy lên. Cháy lên vì em đấy, thiên thần của gã.
    Tuy nhiên, em có vẻ không hiểu được con người lãng mạn trong gã.....Em không phải là không lãng mạn, gã biết thế. Nhưng hai phong cách lãng mạn khác hẳn nhau....
    Đường vắng lặng dần. Gã cứ đứng đó, trong bóng tối, đối diện nhà em, và miên man suy nghĩ...Nửa muốn gọi điện vào nhà gọi em ra, nửa không muốn...Cuộc sống độc lập đã tập cho gã phản xạ cân bằng. Đã lâu rồi gã phải tự lo cho cuộc sống của mình. Đã lâu rồi gã quen với sự tự tin, tự tin rằng gã muốn là được.....
    Đi về thôi....
    Ngủ ngon em nhé.Anh đi........
    Wishing we could be together forever.
  4. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nó cay đắng nhận ra mình nhầm. Một lần nữa nó lại nhầm lẫn. Cảm giác cay đắng và cay cú, và chán nản bất cần.
    Ừ thì bây giờ nó và người ấy...
    NÓ chẳng cần. Thật sự không cần nữa rồi. Điều duy nhất bây giờ nó cần là TỰ DO. Sống một mình, nó cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
    Điều nó quan tâm nhất bây giờ là nó sẽ thay đổi như thế nào.
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
  5. cobethongminh83

    cobethongminh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    " VIET CHO ANH "
    VIET XONG ROI LAI XOA DI NHU VAY KO BIET DA BAO NHIEU LAN ROI .EM BIET RANG ANH SE CHANG BAO GIO DOC DUOC NHUNG SUY NGHI CUA EM VA ANH CUNG SE CHANG BAO GIO HIEU DUOC TINH CAM CUA EM DUNG KO?CO PHAI ANH VO TINH HAY ANH HIEU NHUNG ANH CO TINH KO HIEU.ANH LA TAT CA CUA EM.
    kiss you
  6. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm không ngủ.....
    Lại là nỗi cô đơn. Cô đơn đến cùng cực.
    Đã quá khuya để nghe nhạc, đã quá muộn để reply lại cho một người.....Xung quanh nó giờ đây chỉ còn sự yên lặng. Yên lặng đáng sợ. Thế đấy, cái là sự thanh thản của người này lại có lúc là đáng sợ với người khác.....
    Bỗng nhiên vang vọng trong nó giai điệu của một bài hát - một bản ballad dữ dội...Sao giờ phút này cái bài hát ấy xuất hiện đúng lúc thế. Mà hình như tiềm thức luôn hướng nó nhớ tới những bài hát phù hợp với tâm trạng thì phải...
    Nightmare...Lying here in the dark
    Ooh...scared...like my dream met the mark....
    I wonder....
    Dreamer...always alone..
    Lost in the part of myself, can't find anymore....
    I wonder...if it's gonna aim tonight???
    I can't sleep alone anymore
    I need You here with me
    Eventhough I closed all the door
    There's something hold on me
    Never ending nightmare
    Always they're instead of You
    Never ending nightmare
    No escape this time [from You....
    Lately....Been around someone new
    Need it to fill in the space, the one shelter You
    Still I worry....If You gonna be alright....
    I can't sleep alone anymore
    Need someone here with me
    All I've ever wanted and more
    My dreams are fighting for...
    Never ending nightmare
    Always they're instead of You
    Never ending nightmare
    Honey it's change me fore the things I do
    Never ending nightmare
    No escape these from You...
    Cũng chẳng muốn dịch lời ra nữa, hãy để bài hát là của riêng nó, với tất cả những gì nó cảm thấy, nó đồng điệu với ca từ, giai điệu của bài hát....
    Đã khuya lắm. Bạn bè nó chẳng còn ai online. Vậy mà chẳng hiểu sao nó vẫn để YM đấy, không muốn tắt đi. Bạn bè đối với nó thật là tốt. Ai cũng quan tâm đến nó, giục nó đi ngủ sớm, online ít. Ai cũng sẵn lòng chia sẻ với nó những chuyện không vui....Nó thật sự cảm thấy vui mỗi khi đi chơi cùng họ. Hôm nay chẳng hạn, ít ra là cảm giác nhẹ nhàng khi có bạn ở bên cạnh suốt buổi tối.....
    Hôm nay, đã định nhắn tin cho một người, đã đi tìm nick của một người ...nhưng rồi lại thôi. Chẳng giải quyết được gì cái kiểu nửa chừng ấy cả.
    Có người đã nói rằng mỗi màu sắc lại mang một ý nghĩa riêng. Ví như không fải màu xanh nào cũng là màu hy vọng....
    Đọc bài reply của một người, bỗng thấy lòng nhói lên. Đúng quá rồi còn gì nữa: Ý thức được hành động của mình, nhưng lại không thể kiểm soát nổi nó - em mù quáng quá phải không?
    Thời gian gần đây, em đã suy nghĩ rất nhiều. Nhận ra rằng mình thay đổi từ bao giờ. Đáng tiếc, sự thay đổi đó lại là sự tăng lên của băng giá, của câm lặng, của vô cảm...Nhận ra rằng chúng ta chẳng cần thiết phải có nhau như thế . Cảm thấy, như cảm nhận của một người bạn : Không thể thay đổi, hình như mãi mãi là như thế , sẽ vẫn là hai chữ cô đơn....
    Anh đã từng nói "Anh muốn phá tan tấm màn đen bao quanh em"....Anh biết không, lúc đó em đã nghĩ thế, đã muốn thế, và đã thử tin thế.
    Nhưng rồi em nhận ra rằng mình đã nhầm. Đến em mà còn không phá nổi nó, thì còn mong gì người khác có thể làm được??? Mình mà còn không giúp được mình, thì ai sẽ giúp được mình đây?

    Tình yêu , đối với nó bây giờ, là một cái gì quá ư phù phiếm....
    Quá muộn mất rồi ......
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
  7. KHANHVAN

    KHANHVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn em thường nghĩ về anh
    Lúc cô đơn em cần anh hơn ai hết
    Có niềm vui anh là người được sẻ chia trước nhất
    Mỗi đêm về lại hình anh chen vào giấc mơ em...
    COME HERE I NEED AFFECTION
    To My darling,
  8. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế là nó đã có những gì nó muốn. Đó là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, ngắn gọn, và thanh thản.
    Thế là hết. Hết những ngày tháng day dứt dằn vặt, hết những cảm xúc tự tạo cho chính mình, hết những sự chờ đợi vô nghĩa....Nó vốn sợ đổ vỡ , nhưng sự chia tay này , hơn bao giờ hết, lại đem đến cho nó cảm giác nhẹ nhàng. Nói đúng ra, đó là một sự giải thoát.
    Có lúc nó nghĩ lại chuyện cũ ..hừ...cái gì cũng có giá của nó thì phải. Nhiều đổ vỡ quá thành ra bây giờ nó đâm dửng dưng. mà xét cho cùng thì mối quan hệ mà nó vừa kết thúc đâu có phải là những gì nó nghĩ? Chưa bao giờ đạt đến mức đó thì đúng hơn. Nó tự lừa dối chính mình , tự tô vẽ cho chính cảm xúc của mình, mong tìm thấy một nơi yên ổn, một sự bình yên giản dị...Cảm xúc là cái nó đã có, và có quá nhiều, nhưng bản thân cảm xúc không phải là tình yêu.
    Từ tận đáy lòng nó chúc người ấy hạnh phúc.
    Always and Forever...
  9. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không biết viết bằng cái nick này có hợp với những gì cô sắp viết không nhỉ...Dù sao thì bây giờ cô cũng....
    Cô vừa trở về sau một chuyến đi hai ngày. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng ngập tràn kỷ niệm. Những giờ phút đáng nhớ ấy, hương vị của nó còn chưa kịp phai mờ thì công việc đã kéo tới , xếp hàng chờ giải quyết. Nhưng cô bây giờ muốn chỉ là mình trong một vài phút....
    Giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ...Ôi, em tự hỏi đó có đúng là một giấc mơ?... Tất cả xảy ra hoàn toàn bất ngờ , đến không thể tin nổi. Cho đến bây giờ, khi một mình ngồi trước computer, cô vẫn nghe lòng ngập tràn một dư vị êm dịu, nửa ngọt ngào, nửa ngỡ ngàng...
    Cô đúng hay sai khi hành động như thế, khi nói những điều như thế? Cô sợ. Sợ số phận, sợ cả chính mình.
    _ Sự quan tâm của anh đối với em là đúng hay sai?
    Đúng hay sai? Trời ơi em sợ...
    Những ám ảnh của quá khứ vùng dậy. Những khối băng chưa tan hết trong tim.
    Cô hiểu rằng mình cần thời gian. Cô gặp đủ rắc rối để mà biết thế nào là đau khổ và tan vỡ. Cô hiểu .... Nhưng cô cũng hiểu mình sẽ không thử thêm một lần nữa.
    Thanks for Your care...
    Dù sao, vẫn là sự êm dịu, ngọt ngào khi biết mình cần thiết cho ai đó, khi thấy mình được ai đó chăm sóc ( Vâng, chăm sóc chứ không chỉ là quan tâm...), khi có người coi trọng mình đến thế...
    Cô hiểu mình cần gì lúc này.
    Always and Forever...
  10. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Everythings might not be what we could see sometimes... Ví như không phải lúc nào màu trắng cũng là màu tang tóc, không phải lúc nào màu xanh cũng ...
    ......
    ....And not all Sweet things make us feel peaceful....
    Where do we go from here?
    This isn't world we intened to be
    We had it all...
    You believe in me
    I believe in You...
    Certaities disappear
    What do we do for our dreams *****rvive
    How can we keep all our passions alive
    as we used to do...
    Deep in my heart I'm concealing
    Things that I'm longing to say
    Scared to confess what I'm feeling
    Frightened You'll slip away.....

    I wonder what I should do now. Should I go or stay? Was I right or wrong???
    Should I now.... ???
    Always and Forever...
    Được nguoidepcodon82 sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 27/08/2002

Chia sẻ trang này