1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmGaiBe, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh ....

    Ngày trước....
    Em đa đoan quá 1 Ko thể nào mà hiểu nổi em làm sao nữa ???Em nhớ anh, nhớ đến da diết..Em thật sự có tình cảm với anh hay ko,em cũng chẳng biết nữa.Đây là cảm giác choáng ngợp hay em đang trốn tránh tình cảm trong em nữa ?Phát khóc lên được,em muốn gặp anh quá...Cảm giác sợ hãi tình tảm của chính mình,sợ anh trêu đùa, sợ em sai lam...Ngồi nói chuyện cùng cả lũ, nhắc chuyện yêu thương, em mong anh biết nhường nào ...
    Có phải là em đã yêu ?Hay chỉ là nhất thời nhớ đến ?1 tuần ko gặp nhau sao em thấy lâu, thấy dài đến vậy ?Bao giờ mới có thể ...?Em điên thật rồi! Trả lời em đi anh, với anh em là gì ?Em sợ anh sẽ quên em thôi...
    Tại sao anh đến với em lại quá đỗi ngọt ngào , dịu dàng đến thế hả anh ?Em chẳng thể biết được anh có như vậy với nhưng người con gái khác hay ko?Nhưng chưa khi nào em có những cảm giác này hết cả...em sợ.Sao hôm nay anh nói rằng anh phải suy nghĩ lại?Anh đã nói răng anh yêu thương em vĩnh viễn cơ mà ?Em Nhớ Anh...
    Em dậy, điều đầu tiên em nghĩ tới là anh.Em làm bất cứ chuyện gì đều có hình ảnh của anh.Sao anh như in trong tâm trí em thế này ?Anh vẫn còn yêu người ấy phải ko ?Anh đừng giấu em nữa,xin anh, em ko làm được gì cho ra hồn lúc này hết cả.
  2. PAPAYA

    PAPAYA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thoi roi ban oi
    ban da yeu roi ban co hay ko
    moi sang thuc day nguoi nghi den la anh
    em ko the hieu hay em da yeu
  3. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ .....
    Giá như quá khứ là điều ko có thực....Và những gì đã xảy ra đều biến mất... thì em đã chẳng dằn vặt đến thế này... thì em sẽ đến bên anh...Nước mắt làm sao đủ hết cho một đời?Ko biết đã bao lần em như thế này rồi ? Chuyện đã xảy ra thì phải biết chấp nhận chứ ,sao lại khóc hả em?Ừ, em đã khóc và em sẽ khóc đến suốt đời mất thôi...Em nhạy cảm,em đa mang,em yếu đuối, em tham lam ....tất cả cùng là em...
    Hình như em đang trốn tránh ?Hay tình cảm của em với anh thật sự chưa phải là yêu ?Thời gian qua là gì thế nếu như ko phải là yêu ? Cái cảm giác nhớ nhung,chờ mong,đau đớn, hạnh phúc, ích kỉ ...đã phải là yêu chưa ???Em đã nói với anh mọi chuyện, lúc đấy em mong muốn fig cơ chứ?Chẳng nhớ được nữa...Chỉ nhớ là tay em đã run bần bật,chỉ vậy thôi...hình như cả nước mắt nữa....Đã có lúc em nhẹ lòng khi thấy anh nói rằng anh yêu em, thật lòng yêu em.Nhưng lúc đấy lại chẳng đủ để bù lại những nỗi lo, những sợ hãi trong em ...Lo rằng sẽ có lúc anh chán , anh dằn vặt em,a nh sẽ hối hận..Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu,em biết phải làm sao đây???Em chẳng thể thanh thản được.Nhận lời với anh ư?Em ko đủ can đảm.Em sợ em sẽ thất bại, sợ em ko xứng đáng...Em sợ thời giánẽ phai nhạt khi em và anh xa nhau nhiều hơn là gần nhau, em sợ chẳng giữ được trái tim anh yêu thương em vĩnh viễn....Em sợ anh suy nghĩ ko kĩ càng, chỉ nhất thời nóng vội.Em sợ anh đến bên em là để trêu tức chị ấy,em sợ anh vẫn còn yêu thương mong nhớ chị ấy...Mọi chuyện đều khiến em sợ hãiEm đang muốn ko gặp lại anh nữa...
    Chẳng thể đến bên anh được, chẳng thể đi cùng anh suốt cuộc đời như em đã từng mong ước,chẳng thể cùng anh chung bữa cơm hàng ngày, chẳng thể o bên anh lúc anh mệt mỏi....Sao lại ko thể ?Anh đã hỏi em như vậy....Em biết nói gì đây ? Vì rằng em sợ yêu ư ? Sợ sẽ yêu anh đắm đuối si mê, sợ yêu anh chân thành và vĩnh viễn rồi đến lúc đấy anh lại hối hận, anh sẽ gặp người khác, anh sẽ tự dằn vặt anh, rồi anh sẽ dằn vặt em_ điều em đau đớn nhất....Và anh sẽ rời xa em...Em ko đủ can đảm để đến với tình yêu ....
    Em phải làm gì để có thể khiến mình coi như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của nhau ?Em biết làm gì đây ?


  4. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ko thể cùng anh đi trọn con đường
    Em quay về với những điều bình dị
    Cuộc sống ngày thường chợt làm em yêu quí
    Tât cả đủ đầy chỉ vắng anh thôi
    Lời cảm ơn buồn như tiếng mưa rơi
    Em vẫn dành cho tháng ngày nhung nhớ
    Hạnh phúc,khổ đau càng tìm càng dang dở
    Tiếng khóc,nụ cười đều đến ở làn môi
    ---------
    Em ko bên anh, liệu anh có nhớ .....?
  5. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em nói rằng em phải ra đi
    Ko thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa
    Em đi rồi,anh ko cách gì níu giữ
    Ko thể thật rồi,anh cố gắng làm chi ???
    Rồi ngày qua ngày thấm thía nỗi chia ly
    Em giật mình nhận ra điều ko thể
    Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế
    Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau
    Anh khóc rồi,em có khóc đâu
    Anh là đàn ông,nuớc mắt kia quá mặn
    Em không khóc,nhưng thấm nhoà nuớc mắt ?
    Đièu ko thể kia thành vô nghĩa mất rồi
    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gfi ko trọn vẹn
    Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
    Có lẽ nào ko thể ở bên nhau???
    Anh khóc rồi à?Đừng khóc nữa,em đau
    Ko ai biết khi nào ko thể
    Và một ngày,biết đâu lại thế
    Em lại trở về,có thể ở bên anh
    RANH GIỚI NÀY THẬT QUÁ MONG MANH
    Em đứng giữa 2 diều
    Mong thanh có thể
    ............................
    Em xin lỗi ....

  6. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cuốc sống còn nhiều điều vui vẻ lắm bạn ơi. Phải cố lên và nhìn về phía trước chứ.
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  7. EmGaiBe

    EmGaiBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh đã dối em bao lần như thế...???
  8. inviman

    inviman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh không làm gì cả em à, đừng hiểu lầm anh như thế !
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé .Tức là thằng này nó *** yêu em .Thế mà anh tưởng nhầm .
    Thôi bé ạ , đời còn nhiều anh lắm ,buồn 3 ngày thôi .Như anh đây này ,còn gấp 1000 lần thằng inviman ấy chứ .

    Én vagyok a királyfi
    Engem konnyu megtalálni
  10. dang_hong_thai_new

    dang_hong_thai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ban ah! minh doc tam su cua ban nghe hay lam cam dong lam ban ah cuoc song luon ban cho ban moi thu va cung cuop di cua ban moi thu khong co gi la vinh cuu ca ke ca tinh yeu ! minh nghi the nhung gi ban ke minh nghi do that ra cung chi vi cai khong vinh cuu day ma ra ban co nghi minh triet ly khong? minh cung da o trong tam trang ay , nhung biet lam sao duoc khi minh chi nghi ma khong lam duoc dieu gi! hay don gia hoa moi chuyen di ban se thay cuoc song co y nghia hon hay nghi rang tren doi nay minh con co nhieu viec phai lam, ban phai lac quan va cam on khi minh duoc xuat hien tren coi doi nay lanh lan hon nhung on nguoi khac , noi thi de nhung lam thi khong de chut nao, no phu thuoc vao ban, mot con nguoi co ban linh la con nguoi biet vout qua kho khan ban nhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111
    [side=4][blue]
    hong thai

Chia sẻ trang này