1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmGaiBe, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    to EmBeGai : hãy cố gắng nhiều thật nhiều cuộc sống và thời gian sẽ giúp EmBeGái đứng vững hơn trong cuộc sống ... cố lên nhé .. hãy nhớ những gì đẹp nhất .. và quên những gì xấu nhất
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    K cũng đã từng đọc những dòng mà 1 cô gái viết dành tặng "thương yêu " của mình, cũng đơn giản thôi, nhưng nó tràn đầy tình thương yêu và ý nghĩa , thật vui và hạnh phúc cho cái người đó khi nhận được những dòng nhắn đó, và sẽ vui hơn nếu như người đó biết rằng topic ấy được viết nên khi cô gái đang ở quê, vì quá nhớ chàng trai mà đã đạp xe gần 20 cây số để có thể nhắn được cho chàng trai và ...... kết quả là người đó ..... kô thuộc về cô gái! Cô gái đó không hề chán nản, chỉ buồn và giờ vẫn giữ cho mình 1 ấn tượng đẹp về người đó, chàng trai kia cũng vậy, dành cho cô gái rất nhiều tình thương yêu, nhưng trái tim chàng thì kô thể dành cho 2 người được!
    +++++++
    Mong các bạn vui!
    Đừng đụng vào cây mùa lá rụng
  3. inviman

    inviman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em !!!
    Cả ngày hôm nay, ngồi chờ, mỏi mòn chờ đợi, mà sao không thấy em đâu. Em sao thế ? Ốm? Hay bận học ? Hay đã đi TT chơi rồi ? Chẳng sao cả, dù sao thì anh cũng đã ngồi ở đây và nhớ em, cho dù có gặp em thì vẫn cứ nhớ cơ mà, chỉ mong sao em không ốm.

    Nghe nhạc Trịnh thì từ lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ nghe và thấy đồng cảm như hôm nay. Em có biết, anh chỉ nghe đúng 2 bài trong cả ngày không ? Ướt mi và Thương một người. Càng nghe càng thấy thương em, nhớ em quá .....
    Sao trời không lạnh mà anh lại thấy run run, rét chăng ? Hay chỉ vì Khánh Ly đã hát " đôi vai gầy ướt mềm, người lạnh lắm hay không ? " Thầm mong cho em bình yên. Nơi ấy lạnh lắm phải không em ? Anh thương em quá !

    Lại lấy bức thư em viết cho anh ra đọc: " Sướng ko Bé ? Chị nhớ em đấy ! " cười được đôi chút, vui thoáng qua, rồi lại trở về với nỗi nhớ. Em đâu rồi, sao vẫn chưa thấy em đâu. Có biết anh nhớ em không ? "Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi " không khóc, anh không khóc đâu !
  4. inviman

    inviman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh lại ngồi đây, cô đơn với nhạc Trịnh và nhớ em. Anh nhớ em quá Bé ơi ! Không biết đêm nay em có ngủ ngon không ? Hôm nay nghe em nói " em quen với nỗi đau rồi " mà sao lòng anh nghe như thắt lại. Sao em lại phải chịu nhiều nỗi đau thế hả em ? Cố lên em, gắng lên nhé, vì bố mẹ, và cả vì anh 1 chút nữa ! Tin ở anh em à, anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em !
    Khánh Ly hát hay quá mà sao buồn quá em ơi ! Anh nhớ em............
  5. chango

    chango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ... Giá như đó là em . giá như đó là người anh dặt trọn trái tim này ... Anh sẽ làm tất cả để có em bên anh ... cho dù anh co phải thay đổi cả thế giới này ... Anh sẽ ko quên và ... anh ... anh ... nhớ ...em...
    langthang
  6. hoanang20

    hoanang20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    embegai oi anh mo co duoc cuoc song nhu em ma chang duoc day em ah.Day chinh la dong luc de ta co gangd ay em ah.hay luon nghi den nguoi ay va lam nhung viec cho xung voi nguoi ay.khi do con nguoi cua minh se tot dep len rat nhieu.
  7. inviman

    inviman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bé à, bây giờ là anh viết cho em rồi. Chả hiểu sao đã thành thói quen mất rồi. Anh đang nhớ em đấy, lại Nhạc Trịnh, lại cafe. Giờ này không biết em đã ngủ chưa nhỉ ? Đi ngủ sớm đi chứ, rồi mai còn học. Chúng mình đã hứa với nhau là học tốt cơ mà ! Em còn nhớ em nói gì không ? Anh đối với em chẳng là gì mà cũng là tất cả. Anh hiểu em mà, anh hiểu niềm vui của em, hiểu nỗi buồn của em và hiểu em đang sợ hãi điều gì. Tin ở anh em nhé ! Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em !
  8. inviman

    inviman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, lại Nhạc Trịnh, lại cafe, và cả rượu nữa em ạ. Rượu tồi quá, nhức đầu rồi. Anh định gọi ĐT cho em nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của em dù biết rằng có lẽ bây giờ em vẫn thức. Anh nhớ em đấy, biết ko em ? Thèm được nghe câu nói của em mỗi khi em trêu anh. Phải, anh hâm mà, hâm lắm phải ko em ? Giá mà lúc này nghe được lời nói của em. Nhớ em quá em ơi....

Chia sẻ trang này