1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

    Ngày hôm nay, là ngày đầu tiên em đi học. Nhưng sức khỏe em vẫn còn yếu lắm anh à! Ước gì anh ở bên cạnh em, ước gì anh cho em một bàn tay, ước gì anh ôm siết em để em cảm nhận được anh, cảm nhận bên em luôn có một bóng mát.
    Anh ở đâu??? Sao anh chưa đến gặp em??? Ở đâu đó trên đường đời tấp nập, có khi nào em lướt nhẹ qua anh mà em không nhận ra???
    Em nhìn thấy em, chắc anh sẽ cốc đầu em vì cái tội lười ăn, để mình ốm tong teo. Huhu. Em mắc bệnh chán ăn hay sao ấy anh à. Nhưng em sẽ cố, để khi anh gặp em, anh tự hào về em. Anh nhỉ. Mỗi ngày, em viết một ít, một ít cho anh, cho em. Thế anh nhé.
  2. PES

    PES Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, hình như bạn đang độc thoại à?
    115
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    uh anh sẽ cho em tất cả
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đún nà thế gian phong phú
    nhỏ em gái miềng vún gét mập cho len níu mừ ló ốm một chút nại yên tâm , thía nà tinh thần vừ thể chất ổn
    chứ hìu nèo mừ trông mập mập nà chắc vấn đề, mức độ chầm chọng tỉ nệ theo mưúc độ mập
  5. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sớm tìm được anh, người trong mộng ^^!, bạn tưởng tượng đi, hình dáng thế nào để ngoài đời, tớ có gặp, tớ sẽ báo lại cho bạn
  6. changbietgi

    changbietgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    anh nghe
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Xe ôm.
    Từ nhà ra Đại Học Kinh Tế hết 16 ngàn tiền taxi anh à! Đóng tiền học xong, mãi chẳng đón được taxi. Một mình em lững thững đi bộ đến Coop Mart, mua ít trứng tối về làm mật ong trứng. Nếu anh gặp em, nhớ nhắc em làm món mật ong trứng cho anh ăn nhé. Ngon tuyệt!
    Từ Coop về đi xe ôm hết 10 ngàn. Anh chuẩn bị nói, xe ôm đắt thế chứ gì. Anh à! Mình không giàu, nhưng những người chạy xe ôm rất khổ, nên em có thói quen chẳng bao giờ trả giá xe ôm. Coi như là mình giúp đỡ người ta anh nhỉ! Đến Trần quốc Thảo, chợt nhớ ra em chưa mua báo ngày hôm nay, chán em quá! mai mốt có anh, nhớ nhắc em nhé!
  8. phamhuuluu

    phamhuuluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mai anh lại nghé thăm. Để đọc những gì em viết.
  9. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    ô kìa ! là em phải không
    có nhận ra anh không hả
    nào nào để anh ôm em một cái nào ,.....rồi ...nào ...để anh hun
    cái nào mong em mãi ,nào....nào.............................kakaka
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình chiếc dép lẻ loi kia, em chợt nhớ đến bài thơ "Đôi dép" của Nguyễn Trung Kiên. Em đọc cho anh nghe nhé! Khi nào chúng ta sẽ tìm được nhau anh nhỉ???
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 17/03/2008

Chia sẻ trang này