1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khá nhiều gái có tiền mà dek có tình yêu, mơ màng trong ảo vọng: zai cao to đẹp zai, ga lăng xăng, phong cách...
    Zai gái nào cũng là con người, có những điều tầm thường. Nếu chỉ vì một số điều không ưng ý ở zai mà vứt bỏ tuổi xanh và tương lai thì đáng vứt đi thật.
    Viết vài dòng cho những quý vị tài trí cao vút, sướt mướt với các bài rên rỉ ca kiểu: ''Sao anh chưa đến gặp em'', ''anh tự hào về em'', ''nước mắt không làm em vơi nỗi chờ mong'', ''sẽ chẳng tìm được ai yêu em nhiều và thương em như anh cả''...
  2. L1P

    L1P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    chít cừi , câu trên câu dứi đã nhau loạn xạ

    hìn như tui thấy bây dừ ối iem nong nanh hơn cả long lanh mừ thà ... , biết ...chứ hok ... , mừ "nồi nào thì vung nấy", sai seo..
    thế hok phủi ]"Khá nhiều zai có tiền mà dek có tình yêu, mơ màng trong ảo vọng: zai cao to đẹp zai, ga lăng xăng, phong cách..." như mỗ , chả gì cũn cái danh "chìa khoá vạn năng" to như trái núi, nó đè lên cổ ...dưng nại "yêu ai cũn OK"......rùi kết cục ...
    May mà vài ngửi tui biết hok như thế hay tui lại ...mơ màng trong ảo vọng
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi phải không anh? Cuộc sống nó cuốn em đi, nhưng trong trái tim em luôn nghĩ về anh.Em nhớ anh! Nhớ quay quắt, khi yaspas nhắc, sao dạo này ít thấy tigon viết cho anh nữa
    Thế là đêm về nắm trằn trọc, nhớ anh, khát anh. Khát đến cháy lòng. Em đã đi làm anh ạ. Làm về truyền thông, hy vọng là hợp với tinh cách của em. Anh dạo này thế nào? Có bận lắm không? Em thì sang 8h đi làm, tối 9h đêm mới về. Mệt, mết đến mức không còn muốn đi đâu chơi nữa, ở nhà luyện HBO rèn ngoại ngữ và chìm vào trong giấc ngủ khi nào em cũng không biết nữa. Anh ở đâu? Giờ này anh đang làm gì? Em muốn được biết ghê gớm, muốn anh hiểu rằng em yêu anh đến nhường nào? Em cần anh đến nhường nào? Sài Gòn dạo này nắng gắt, nắng táp vào mặt em, vào đôi chân trần của em, nhưng nó không bỏng rát bằng nổi nhớ anh trong em. Ah, em mới thành người cho vay nặng lãi, bất đắc dĩ anh à! Cho một người vay tiền xây nhà 100 triệu , sau 6 tháng thành 120 triệu, anh thấy có ác không. Ở đời, đối khi vẫn phải ác như vậy phải không anh? Em tự nhận thấy, mình đang rất mệt mỏi. Có đôi khi muốn dừng chân lại, thở một cái phù và mong rằng ngước lên sẽ nhìn thấy anh, nhận được anh mắt ấm áp từ anh
  4. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    A nèo nghe đc chắc cũn đến Quắt quay
    Thui thương bạn , sợ mìn biến thành người ác, quyết định xù nợ, xù luôn cả gốc lẫn lãi
    Thía này thì chắc đến tận kiếp sau rùi kiếp kiếp sau, ta cứ truy nhau mãi ý nhỉ
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc có phải là 1 chiếc lá không anh?
  6. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải lá không nữa, nhwung mà Văn Cao có viết :
    Thời Gian qua kẽ tay...
    Làm khô khững chiếc lá...
    Anh cũng đang thực sự chán nản, Vừa tự cho mình 5 phút thư giãn.
    Bố mẹ giục rã nhiều quá rồi, nhưng anh thấy anh vẫn chưa sẵn sàng để "nhận ra" em, chắc bởi anh là người cầu toàn và nhiều tham vọng ( anh tránh không 1 từ mà từ đó chinhs xác hơn...."Tham" ).
    Cũng có thể anh vẫn "tham" nhiều thứ khác vì chưa gặp em chăng...
    .........anh sẽ tung hê hết......chẳng cần gì hết.......Hà Nội nóng nực quá.....ngột ngạt quá......
    ...........Hết 5 phút thư giãn rồi em ơi.........
    Riêng những câu thơ còn xanh...
    riêng những bài hát còng xanh...
    Đôi mắt em..
    Hai giếng nước...
    chờ anh nhé !
  7. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu rồi sẽ đến thôi bạn ạ, đừng buồn, cái gì đến sẽ đến, có người phải đợi cả cuộc đời nhưng cũng có người đã tìm thấy nó ở ngay tuổi thanh xuân của mình.
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    sadness
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    seo khóc dữ dzậy, pé
  10. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi...đừng tuyệt vọng...
    Lá mùa thu rơi rụng ...giữa mùa đông...
    Đừng tuyệt vọng...em ơi...đừng tuyệt vọng..
    Em hồn nhiên...rồi em sẽ ..bình minh...
    Anh muốn nổ tung đầu mất thôiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này