1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    HAU àh! bắt tay phát! anh 99k đây
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Sài Gòn giao mùa, có những con mưa nhè nhẹ, đủ làm ướt áo em, nhưng em vẫn không mua áo mưa nha à! Bởi vì em thấy hình như trong giọt mưa ấy có những gì rất gần gũi là của anh, là bấu trời chung với anh. Và em muốn cảm nhận nó gần hơn, thật hơn. Bao nhiêu năm, em vẫn đợi. Nếu người đó không phải là anh, thì em cũng sẽ nhận ra phải không anh? Em yêu anh
  3. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chúc Tigon sớm gặp được một nửa mình
  4. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thank Yến. Nôn nóng được làm cô dâu giống Yến. Hihi. Không phải thế đâu. tigôn chỉ muốn gặp một nữa của mình, không cần làm cô dâu cũng được, chỉ cần nắm chặt bàn tay người đó cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh Lộc nhớ nắm chặt tay Yến nhé. Chúc phúc cho anh chị
  5. heoxynk

    heoxynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    nhật ký public
  6. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá....Phải chăng lá về rừng, mùa ra đi cùng lá....
    Anh về nơi xứ Quảng...thăm người em phố Hội, sông Thu bồn con nước lững lờ trôi..............
    Môi nào có còn thơm, cho ta phơi cuộc tình....Tóc nào có còn xanh...cho ta chút hồn nhiên, ...tim nào có bình yên...ta rêu rao đời mình....xin người hãy gọi tên......Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn.......
    Thôi chờ những rạng đông....
    Nghe Bảo yến hát....não nề quá...cuối tuần chán ngắt đầy thất vọng...hè HN oi ả quá........
    Có đường phố nào vui ...cho ta qua 1 ngày...có sợi tóc nào bay..trong trí nhớ nhỏ nhoi...không còn không còn ai......tay rong rêu muộn màng...không chờ không chờ ai.......
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Uh! Mỗi lần nghe nhạc Trịnh lại miên man nhớ, miên man buồn. Khi nào anh mới nắm chặt tay em?
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    sadness
  9. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Muốn có cái mới tới thì em nên dứt khoát chuyện cũ đi, em nhé.
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có một buổi phỏng vấn thú vị ở TD&T anh à. Nhưng skill nghe E của em tệ quá. Không biết em có join được không, có vượt qua được không? Em rất hy vọng, em sẽ vượt qua. Em mới rinh về nhà cái LCD để luyện HBO và tiếng Anh. Hôm qua em xem phim PS: I love you. Em cảm thấy sao con người ta yêu nhau tuyệt vời như thế, có khi nào em có được tình yêu của nah như thế không?. Nhớ và mong anh thật nhiều.
    PS: I love you

Chia sẻ trang này