1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuylipden07

    tuylipden07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em sống nội tâm quá, giống như chị trước đây vậy. Cuộc sống dường như tồn tại ở trong con người chứ không phải ở ngoài xã hội. Điều này cũng có cái hay là làm cho mình luôn được sống với những cảm xúc, đôi khi là rất mãnh liệt nhưng cũng có cái dở là làm cho mình luôn lơ ngơ giữa giòng đời.
    Chị may mắn là đã gặp được một nửa của mình rồi. Mặc dù cuộc sống cơm áo gạo tiền đôi khi gây nên những sóng gió thậm chí có lúc là bão tố nhưng về cơ bản thì đa phần là đồng điệu. Hy vọng sẽ được như thế mãi mãi.
    Chúc em sớm gặp nửa của mình.
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    3h ngồi tập dịch phim, điện cúp. Pin laptop chai. Không điện back up anh à. Mất hết dữ liệu. Công toi. Em nản quá.
    Em nhắn tin cho một người kể sự tình. Trưa nay, người đó mang lên một UPS để lưu điện cho modem, lap, màn hình LCD. Anh có phải là người đó không. Em nghĩ ch8a1c là kho6g phải vì em chưa cảm nhận ra anh.
    Anh à! Sài gòn nóng. Ngổi viết tiểu luận cho Ful, mà mồ hôi em chảy ròng ròng. Em nhớ anh, giá như có anh ở đây chắc là cái nắng hè này sẽ dịu bớt
  3. tuananhcof

    tuananhcof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đang viết cho một ai đó mà bạn biết rồi thì phải, bởi chưa gặp thì sao mà nhớ được, mà chỉ là muốn gặp thôi.... mà cũng chẳng biết nữa !!! Dù sao cũng chúc bạn mau gặp được người đó !!!
    Được TuanAnhcof sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 25/04/2008
  4. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ việc để lo chuyện riêng. chán ngán. Lang thang tự nhiên quay lại quán cà fê nhiều kỷ niệm. Ngồi nhâm nhi ....nhớ...
    Thời gian là của tạo hóa, ngày hôm qua là của lịch sử...Cái gọi là thời gian của ngày hôm qua là tuổi trẻ của cuộc đời mình. Tựa như bước hụt chân xuống một cái rãnh thì chỉ có tìm nước mà rửa chân, chứ đừng nghĩ ngợi làm gì cái việc tại sao mình không tránh nó....
    Tuổi trẻ! có quá nhiều thứ để tự trách mình khi nhìn lại. những hành động ngây ngô, suy nghĩ chẳng thấu đáo. Để khóc, và cũng để tự nhiên cười. cuộc đời là phép trừ của thời gian, của sức khỏe...cảu nhiều thứ qúy giá và cũng là phép cộng của cảm xúc của chiêm nghiệm...
    Em ơi! Hà Nội phố
    Ta còn em mùi Hoàng Lan
    Ta còn em hoa Sữa
    Tiếng giày gọi đường khuya
    Thang gác cọt kẹt thời gian...
    ......thân gỗ
    Chiếc là lạc vào căn xép nhỏ
    Lá thư...
    Quên địa chỉ
    ....quay về...
    Được chinhict sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 25/04/2008
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới viết cho người chưa từng gặp này : " Tớ với Q buôn chuyện hơi bị lâu rồi í nhở, nhưng chưa một lần tớ và Q gặp nhau...nói chuyện với nhau từ lúc Q chưa có ny cho đến lúc Q chia tay ny và có em yêu mới....rồi lại chia tay nốt em í và Q quay ra tán tớ....cơ mà đúng lúc tớ nghe Q tán tỉnh thì tớ bị mất điện thoại và tớ cũng dùng sim mới luôn....giờ thì chẳng biết Q là ai và Q đang sống như thế nào nữa "
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em mất ngủ cả tháng nay anh à! mệt mỏi lắm nhưng vẫn không ngủ được. Nhớ anh quá. Ước gì anh ở đây, cho em mượn một cánh tay, gối và luyên thuyên kể chuyện cho anh nghe. Em chỉ mong anh dành cho em bàn tay trái, để em có thể áp vào ngựa nha, nghe tim anh đập cho riêng mình em
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em mới quen biết thêm vài người bạn nữa ở Đất Sài Gòn, không buồn, không vui hơn anh à! Anh đang làm gì nhỉ? Co hắt xì nhiều không?
  8. planete

    planete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hi. Rồi chị sẽ gặp được anh ấy thôi.
    Và 2 người sẽ thật hạnh phúc. Chắc chắn là vậy!!
    Thầy em bảo, Ty cũng như bông hoa ấy,
    nó sẽ nở khi nó muốn nở, và lúc đấy ta chỉ việc đón nhận nó..
    Không việc j phải vội vàng cả
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Những điều mà em sẽ trân trọng và cần ở anh nhất, hôm nay em sẽ nói hết nhé
    1, bàn tay anh. Bàn tay anh sẽ ấm áp lắm, sẽ luôn nắm chặt tay em đễ đi trên những chông gai của cuộc đời.
    2. Cánh tay trái của anh, nó sẽ là chiếc gối êm ái nhất, tuyệt vời nhất trong cuộc đời này phải không anh. Mỗi lần gối cái đầu nhỏ bé của mình lên đó em lại thấy cuộc đời mình bình yên, lại nghe được con tim mình đập cùng nhịp với tim anh. Và cảm nhận được ***g ngực to lớn của anh đang chứa đựng cả hình bóng em trong đó
    3,Tay phải của anh, làm ra mọi thứ của cải vật chất và tinh thần cho mái nhà có em và con luôn chờ đợi anh sau khi những tia nắng cuối cùng trốn tọt vào trong ráng mây chiều
    4, trí tuệ anh, là nơi mọi thứ cuộc sống đều chứa đựng trong đó, là cuốn từ điển bé nhỏ của riêng em và con
    5, tâm hồn anh, là nơi ấm áp nhất trên trái đất này, là nơi mà ngày nào em cũng muốn ghé thăm, và muốn ở lại trong đó mãi mãi
    6, Những lúc anh ngủ, khi đó em biết anh bình yên nhất, và anh đang mơ thấy em và con phải không anh
    7, ba mẹ anh: người đã sinh thành ra anh, để em có anh, có tất cả những gì tốt đẹp nhất. Cám ơn ba mẹ thật nhiều vì đã sinh ra anh cho em và con!!!!!!!!!!
    8, thầy cô của anh, em mang ơn họ vì họ đã đưa anh qua những con đường học vấn đầy chông gai. Ghi ơn!!!!!!!
    9, bạn bè anh, em rất muốn họ là bạn bè em , vì em cũng muốn cám ơn họ vì họ đã ở bên anh những lúc buồn vui của anh mà em chưa được biết
    10, cuối cùng: cám ơn anh. Vì anh đã đến bên em, mang em ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Và cho em được làm vợ, làm mẹ, cho em được sống và cảm nhận hương vị của hạnh phúc. Xin anh nắm chặt tay em
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 27/04/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 27/04/2008
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có thêm một cái gạt tàn thuốc rồi anh. Không biết nên buồn hay nên vui nữa

Chia sẻ trang này