1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh_ Người mà em chưa gặp!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon1007, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh - người mà em chưa gặp ==> thế thì không biết mình sẽ phải viết cho bao nhiêu anh đây nhỉ, viết bao h cho hết, chẹp
    P/S: Sr vì đã xì pem

  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Capri va Esse loại nào không dành cho em. Cả 2 phải không anh? Em sẽ không hư. Em sẽ ngoan
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 27/04/2008
  3. konohamaru

    konohamaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này có vẻ điên điên khùng khùng, lại đáng yêu.
    Phi xe lên Đà Lạt đến 1h đêm thì đúng là nể cô thật.
    Tiểu thư con nhà giàu, gặp nghịch cảnh càng khó đối phó gấp bội nếu so với người quen gian khổ.
    Nhưng dù sao thì cô cũng có tiền, cuộc sống vật chất chẳng đến nỗi, đó là điều hạnh phúc thứ nhất.
    Có lẽ bây giờ cô đang cảm thấy tinh thần không dễ chịu, nhưng cha mẹ vẫn mạnh khoẻ, không phải thiếu thốn, đó là điều hạnh phúc thứ hai.
    Cô 28 tuổi, mà đọc bài viết thì như là cô bé ngoài 20 một chút. Vì cô có tâm hồn rất trẻ trung. Đó cũng là điều hạnh phúc thứ ba.
    Gặp nghịch cảnh mà vẫn giữ được tinh thần (dù chỉ là lời nói, là chữ viết), và có quyết tâm vượt lên số phận, đó là điều cần làm. (Chưa nói là cô làm
    được, chỉ nói là cô đang làm được như vậy thôi. Mong là cô làm được). Có người hơi gặp khó khăn một chút đã than phiền, gặp những người như thế
    nản lắm.
    Và cuối cùng, không biết có người nào khác thấy vui khi đọc những dòng cô viết hay không? Tôi thì có.
    Có lẽ vì thấy một sự trùng hợp nho nhỏ. 28 tuổi tôi bắt đầu một cuộc sống mới, vứt bỏ tất cả những thứ mình đã cố công cho nó đến thời điểm đấy. Rất
    nhiều khó khăn khi bắt đầu lại từ đầu ở cái tuổi ấy, và tất nhiên không phải dễ dàng để có một quyết định như vậy. Với tôi là đàn ông đã thế, với cô thì
    chắc sẽ khó khăn hơn nhiều. Giống nhau thì chỉ như thế. Sẽ hơi làm nản lòng, nếu tôi nói đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được sự thanh thản cho riêng
    mình, nhưng đã tốt hơn xưa nhiều. Và đôi khi tự nghĩ, ngày xưa khó khăn như thế mình còn vượt qua được, chẳng lẽ sướng quen rồi bây giờ gặp chút
    khó khăn lại nản hay sao? Thì đọc được bài này. Cảm ơn nhóc!
    Sẽ không bảo Tigon hãy vui lên. Vui buồn là do tâm mình, chẳng ai bảo mà được. Nhưng mong Tigon sẽ gặp điều tốt!
  4. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời một người không biết bao nhiêu lần ngã là đủ nhỉ. Sẹo thì quá nhiều rồi mà sao vẫn chênh vênh ???
    Một tuần để biết mình có gượng lại được không, giwò là tối chủ nhật rồi, thời gian luôn quá ngắn và quá dài
    Chúc một tuần mới vui vẻ. Đừng quá buồn phiền bởi cuộc đời phải thế.
    Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt Nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày
    Trong đêm....
    Đừng than phiền về cuộc sống Nhé em
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui
    Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm Em ơi!
    Được chinhict sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 28/04/2008
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Em đang nghe CD của Phú Quang: 1 dại khờ, 1 tôi . Tự nhiên thấy thương ba, thương mẹ, thương chính bản thân mình, thương cả con người đã tạo ra những khó khăn cho em. Trong cuộc sống này, ai được ai mất , hình như là không có ranh giới
    Nhiều lúc em thèm chửi thề 1 câu, nhưng quá lắm cũng chỉ thốt ra được 1 từ:"****!". Nhỏ bạn em nói, mày nên học chửi bậy vài câu cho nhẹ lòng, thánh thiện quá cũng không được. Thế đấy! ****! Có tiến bộ!
    Hôm nay thèm được "Cáo Phó" , thèm được thử chết một lúc xem mọi người phản ứng thế nào
    "Tôi muốn tự mình
    ***g ảnh vào khung
    Đóng vào không
    tìm nơi trang trọng
    Như đã qua đời
    Ngày mai
    điềm tĩnh lại
    sẽ tập đi bằng ánh sáng thiên tài
    trong bóng tối câm lặng của đời"

    PS: Cám ơn ai đọc những dòng này mà thấy vui, vì như thế sẽ cho em thêm một niềm tin là anh cũng sẽ thấy vui và yêu em khi đọc những dòng này. Và khi đó chợt thấy mình thêm một lần nữa sống có ích với mọi người trong mọi hoàn cảnh. Và khi đó chợt nhận ra giá trị cuộc sống ở đâu đây mà mình chưa kịp nhận ra. Xin cám ơn!!!!!!!!
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 28/04/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 28/04/2008
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Hôm nay xem lại phim Pay it foward, tự nhiên thèm có em bé đến cháy lòng anh à!
    Con ơi.......Con ơi
    Không biết bao lần mẹ đặt tay lên bụng, gọi con
    Mẹ khao khát mang con, mang mặt trời sẽ phôi thai trong bụng mẹ
    Con đang ở đâu?
    Hãy theo tình yêu của cha, đậu vào lòng mẹ
    Sẽ đến lúc mẹ nhìn con, mẹ lại ngỡ đó là chồng của mẹ.....
    Em đang tìm 2 cha con anh đấy, 2 cha con giờ này đang ở đâu nhỉ?
    Có lúc vì tham vọng sự nghiệp, mẹ ngại có con
    Nhưng rồi qua bao nổi nênh
    Mẹ mới hiểu con rất cần cho mẹ
    Mẹ ôm búp bê, cho búp bê bú tí
    Chỉ có một búp bê gái,
    mẹ quấn thêm khăn để có búp bê con trai
    Mẹ luôn được làm công chúa và cô dâu.......
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    10 cuộc gọi nhỡ
    5 tin nhắn không đọc
  8. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Dầm mưa
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em đang khóc anh à! Mỗi lần nói chuyện với hắn là em khóc. Em nhẹ nhàng, tươi vui với mọi người lắm cơ mà, sao em ngồi đây khóc. Khóc vì lỗi lầm với anh, khóc cho em ư? Hay khóc vì áp lực quá. Con người ta sống như thế nào sẽ thiếu đi một chữ Tâm anh nhỉ?
    Nhớ về chuyện 2 tháng trước, em đau lòng lắm, nghẹn lắm. Chỉ muốn thét thật to:"****. Mình thật đáng nguyền rủa"
    Em sẽ vượt qua, em sẽ tự xoa chân đứng dậy, mà không cần ai đưa bàn tay với. Nhưng em vẫn khát một hành động "Hold hand"
    Tối nay em thi giữa kì môn Marketing, em sẽ thi tốt
    Em lau nước mắt, nước mũi, và cắn vào tay mình, nói:"wake up"
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng vàng như chị
    Chúng tui cũng chọn nên sinh con zai hay con gái trước rùi và đặt tên lun. He he. Tức cười quá

Chia sẻ trang này